NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 47 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 15.04.2008 12:27:37 (permalink)
0

Trích đoạn: nutamxuan

Giotnang lo phòng từ xa
Nghe lời giotnang la cà ít thôi
Lời em nói đã rõ rồi
Giữ gìn sức khoẻ em ơi hàng đầu
 
Gửi cô Nụ
 
Bữa trước cô Nụ đến chơi
Nhầm tưởng mụ ấy quên lời hỏi thăm
Xin cô Nụ chớ băm vằm
Chủ quán vụng dại nói năng thực lòng
Chả như dòng nước đục trong
Trông thời yên ả nhưng trong sóng ngầm
Chước đời giấu kín âm thầm
Hoạn thư có gặp cũng khom vái chào
 
Cô Nụ quý mến tình trao
Tặng cho thơ nữa biết bao ân tình
Mai này cô có thành tinh
Xin tha cho kẻ già mình khó nhai./.
 
#31
    Trạc Tuyền 15.04.2008 12:32:43 (permalink)
    0
    Vì sao
     
    "Qua sông thì phải luỵ đò
    Vì trời chiều tối luỵ cô bán hàng"
    Vì yêu thiếp phaỉ theo chàng
    Muốn bồng bế phải vác mang cái bầu
    ..........
    Nhưng mà chẳng biết vì đâu
    Sinh ra cái nết Thị Mầu lẳng lơ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 12:35:17 bởi Nhat_Ton >
    #32
      Liên Thơ 16.04.2008 00:33:52 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nhat_Ton

      Vì sao
       
      "Qua sông thì phải luỵ đò
      Vì trời chiều tối luỵ cô bán hàng"
      Vì yêu thiếp phaỉ theo chàng
      Muốn bồng bế phải vác mang cái bầu
      ..........
      Nhưng mà chẳng biết vì đâu
      Sinh ra cái nết Thị Mầu lẳng lơ
      ******************************
               Lẳng lơ
          Lẳng lơ là nết trời ban
      Vì chưng nắng đẹp nên hồng má xinh
          Say hình, say bóng đổ đèn
      Ngây ngây ngất ngất lẳng lơ nỗi gì?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              15/4/2008
      #33
        Trạc Tuyền 17.04.2008 00:10:55 (permalink)
        0
        Phận chúng mình
         
        Tưởng đâu có mỗi mình ta
        Duyên hiu phận hẩm dở ma dở người
        Hóa ra còn có trên đời
        Nhiều người cùng cảnh hỡi ơi đau lòng
        Tấm thân mưa gió bão bùng
        Gió sương đày đọa khốn cùng lắm thay
        Nhận về những đắng cùng cay
        Cuộc đời lay lắt bấy chầy chưa tha
        Chắc là chưa trọn phần ma
        Cho nên quỷ sứ nó khà nó chê
        Chắc là còn lắm ê chề
        Tấm thân phải chịu nhiều bề đớn đau
        Xin cùng cảnh ngộ thương nhau
        Xin đừng dè bỉu thêm đau đớn lòng
        Cuộc đời có có không không
        Có không không có lại không thôi mà
        ..........
        Lẳng lơ chết cũng ra ma
        Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng./.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 09:40:30 bởi Nhat_Ton >
        #34
          Trạc Tuyền 17.04.2008 00:37:13 (permalink)
          0
                           Hội ta
           
          Cái bang Hội lớn chẳng thua ai
          Lực lượng hùng hậu nhất cõi đời
          Ngủ bụi nằm bờ manh áo rách
          Ăn thừa uống cặn kiếp người rơi
          Không màng danh vọng không vinh nhục
          Chẳng thiết cao sang chẳng lụy đời
          Tay gậy giơ cao không sợ chó
          Tung hoành mọi nẻo khắp nơi nơi./.

          _____________________________
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 09:43:58 bởi Nhat_Ton >
          #35
            Trạc Tuyền 17.04.2008 15:39:01 (permalink)
            0
            Muốn đổi
             
            Vợ tôi cao mét bảy hai
            Có đôi mắt phượng mày ngài mũi cao
            Cái miệng chúm chím duyên trao
            Khuôn mặt thanh tú ôi sao ưa nhìn
             
            Thiên hạ cứ bảo nhất mình
            Mèo mù cá rán vợ xinh chồng tài
            Nhưng mà tôi thấy nóng tai
            Ra đường sao lắm vợ người đẹp hơn
            Bao nhiêu tức tối nổi cơn
            Quyết tâm tôi viết mấy đòn thơ bay
            Viết xong đọc thấy hay hay
            Tôi mang đi gạ đổi ngay vợ người
            .................
            Giống như Cuội bán vịt giời
            Được cô vợ đẹp tôi thời vù luôn./.
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 08:28:03 bởi Nhat_Ton >
            #36
              Trạc Tuyền 17.04.2008 16:07:49 (permalink)
              0
                            Thời thế
               
              Có Ông Bộ Trưởng suốt một đời
              Gian khổ truân chuyên khắp mọi nơi
              Ông nói mọi người rơi nước mắt
              Bởi nỗi thương dân ở mỗi lời
               
              Thời thế đảo điên điên đảo đời
              Cấp dưới phá phách đến mê tơi
              Ông tự nhận mình không kham nổi
              Đệ đơn từ chức để rút lui
               
              Không làm quan ông về làm dân
              Nhắc đến tên Ông nể như thần
              Nói về Ông ai cũng khen ngợi
              Một ông quan vì nước vì dân
               
              Còn chuyện xảy ra cũng rất gần
              Có ông thứ trưởng quan đời mới
              Lợi dụng chức quyền dung cấp dưới
              Đốt hàng triệu đô-la của dân
               
              Thế mà ông vẫn muốn vinh thân
              Vừa ra tù ông chẳng ngại ngần
              Viết đơn để đòi ghế quan cũ
              Có phải chăng thời thế chuyển vần
               
              Đất nước naỳ gần trăm triệu dân
              Bao nhiêu máu đổ dựng xây lên
              Không phải để cho tên phá hoại
              Còn đáng mặt quan nữa hay không?
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 16:11:21 bởi Nhat_Ton >
              #37
                Trạc Tuyền 18.04.2008 23:39:48 (permalink)
                0
                Cặp bánh tiến Vua Hùng
                 
                Con xin kính lạy các Vua Hùng
                Cặp bánh khổng lồ chớ có chung

                Bánh mốc bánh thiu nhỡ có Tả
                Tào Tháo mà đuổi thật khốn cùng
                 
                Bánh to kỷ lục sắt làm khung
                Cắn vào ma cũng phải gẫy răng
                Ruột bánh được độn bằng mút xốp
                Dạ dày Đại Thánh cũng phải phăng
                 
                Mấy xếp ở công viên Đầm Sen
                Quảng cáo rùm beng để khách chen
                Thu về đầy túi toàn tiền thật
                Tiến Vua bánh giả thật đáng khen(!)
                 
                Xin gửi lời về Phú Thọ ta
                Nghệ nhân hàng mã lắm tài ba
                Sang năm cúng Vua bằng bánh giấy
                Cúng xong "Tiến" mồi lửa ấm nhà
                 
                Đại lễ được đi viếng Đền Hùng
                Nhìn bánh ai có thấy đau không?
                Lũ cháu con làm ăn mất dậy
                Phạm tội dối lừa với Cha Ông./.
                 
                #38
                  Liên Thơ 19.04.2008 23:49:15 (permalink)
                  0
                           Vốn vậy
                  Mỗi cảnh, mỗi chuyện, mỗi nỗi niềm...
                  Mỗi một loài hoa hương sắc riêng
                  Sông sâu có khúc đời vốn vậy
                  Đừng chán người ơi cảnh xót lòng,
                  Vững tin chân lí sáng trên đầu!
                   
                  Quan tham giống như loài sâu bọ
                  Thuốc phun chết rục cây lại xanh
                  Mùa trái, mùa hoa...lại đầy cành
                  Dâng hương mật ngọt cho đời đó
                  Hãy mỉm miệng cười với tươi xinh!
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 23 giờ kém 20 phút 19/4/2008
                  Bỏ nhà chạy đi rông, chết cũng không chừa cái thói trêu ghẹo, hết chọc cô em xinh tươi đứng một mình, lại nhảy  vào chọc đôi tình thơ đang tha thiết thả  thơ nữa chứ, đi mà đáp lời của Đồng Lão đi kìa.Đáng đời đó!
                  #39
                    Trạc Tuyền 20.04.2008 08:41:49 (permalink)
                    0
                    Trời ạ
                     
                    Hình như tôi đã yêu rồi
                    Nên thơ khi đọc uống lời ngọt ôi
                    Nhưng nàng liệu có thương tôi
                    Sợ rằng vội vã ngỏ lời...rõ dơ
                    Chỉ biết đó là nàng thơ
                    Xinh đẹp nào gặp bao giờ biết đâu
                    Cũng không biết nàng có giầu
                    Hay là nàng đã nhận trầu người ta
                    Chỉ biết mỗi tên Vanca
                    li nàng thơ ấy thật là đáng yêu
                    Đọc thơ nàng lòng xiêu xiêu
                    Tôi nói thật đấy chả điêu chút nào
                    Ngỏ lời nàng sẽ nói sao?
                    Chắc là tủm tỉm...vơ vào vu vơ./.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 08:44:44 bởi Nhat_Ton >
                    #40
                      Trạc Tuyền 20.04.2008 13:18:18 (permalink)
                      0
                                      Biển ơi
                       
                      Năm nay biển nổi cơn bão sớm
                      Lướt vù vù suốt dọc biển Đông
                      Có kinh nghiệm nên không có ngư dân
                      Dong thuyền chạy luôn vào tâm bão
                       
                      Không chạy kịp phải bỏ thuyền lên đảo
                      Thoát được người nhưng tài sản than ôi
                      Theo cơn bão tan nát nổi trôi
                      Thuyền, ngư cụ hiến dâng Hà Bá
                       
                      Khi tàu Hải Quân ra đón vào bờ
                      Nhìn sóng biển mà lòng đau mặn chát
                      Biển bạc ơi đã nuôi sống bao đời
                      Giờ tay trắng tương lai chới với
                       
                      Nhớ cơn bão đầu mùa năm ngoái
                      Cả Quảng Nam - Đà Nẵng đau thương
                      Mấy chục ngư dân trình diện Diêm Vương
                      Vì dự báo sai đường đi của Bão
                       
                      Có biển là song hành có bão
                      Nghề đánh cá hiểm hoạ khó lường
                      Biển ơi mong hãy luôn bình yên
                      Chớ nổi giận gây lên tang tóc./.
                       
                      #41
                        Trạc Tuyền 20.04.2008 22:47:04 (permalink)
                        0
                                   Thơ...rác
                        Thôi thế là thôi cũng đành thôi
                        Em đi em bỏ mặc mình tôi
                        Một trời hoang vắng lòng quặt thắt
                        Chỉ còn đây một trái tim côi
                         
                        Níu lại làm sao thuở xa xôi
                        Một mùa xuân nở rộ hoa tươi
                        Vướng vào tơ nhện và từ đấy
                        Như cùm gông trói chặt mất rồi
                         
                        Tôi theo em gần hết cuộc đời
                        Như kẻ hầu phục vụ cuộc chơi
                        Đến nay vắt hết chanh còn vỏ
                        Em bỏ đi thì cũng phải thôi
                         
                        Thì thôi em cứ thoả sức chơi
                        Nạn nhân kế tiếp sẽ là ai
                        Khi nào em âm thầm xám hối
                        Có nhớ về hình bóng xa xôi./.
                         
                        #42
                          Liên Thơ 21.04.2008 00:09:52 (permalink)
                          0
                           Thẹn lòng
                           
                          Nói ra thì thật thẹn lòng
                          Vài con cóc nhảy đọc không có gì
                           
                          Thơ người bát ngát xuân thì
                          Thơm hương ngát nhuỵ những khi gió về
                          Êm đềm tha thướt sông quê
                          Mỗi lời thơ ngỏ đắm mê say lòng
                           
                          Còn tôi đùa giỡn lông bông
                          Gọi là thơ thấy thẹn lòng lắm thay
                          Dạo chơi cốt chỉ qua ngày
                          Người thương đoái tới gửi lời tạ ơn./.
                          Nhat_ Ton
                          ************************************


                                Xây đường...
                               Nói ngọt để lọt đến xương
                          Tôi tưởng tình thật tôi đền thì sao?
                               Tim người đã nặng đá đeo
                          Tôi níu thêm nữa người còn hay không?
                           
                               Đùa ư thì cứ vui chung
                          Tôi nâng niu giữ những gì người trao
                             Không giành, không giữ làm tin
                          Tôi xây đường đẹp cho mình tôi đi...
                                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               Chủ nhật, 20/4/2008

                           



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F37C16B7184B4E3B973D82230FA290C3.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 03:28:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            Trạc Tuyền 24.04.2008 22:05:05 (permalink)
                            0
                                           Công nghệ
                             
                            Vẫn thường nói ai biết ma ăn cỗ
                            Chạy quyền chạy chức cũng thế thôi
                            Cái công nghệ ai cũng biết rồi
                            Nhưng quan bảo : chạy đâu ai chạy?
                             
                            Đúng là không nhìn thấy ai chạy
                            Nhưng công nghệ vẫn hối hả quay
                            Chả riêng gì chỗ nọ nơi này
                            Cả xã hội đang trong vòng chạy
                             
                            Nếu quan có Triển Chiêu phò tá
                            Cùng Vương Triều, Mã Hán, Triệu Hổ, Trương Long
                            Và một tấm lòng như của Bao Công
                            Thì sẽ chẳng bao giờ phải hỏi lại câu ấy
                             
                            Công nghệ chạy chức quyền có ở khắp nơi
                            Vì làm quan trước tiên tính chuyện kiếm lời
                            Bé chạy bé, to chạy to
                            Chạy được rồi thì phải lo vún vén cho bù
                             
                            Chữa bệnh chạy dù muôn vàn khó
                            Bởi nó từ cơ chế sinh ra
                            Nhiều Trí sỹ từng đã chỉ ra:
                            Phải thi tuyển để dùng người tài đúng chỗ./.
                            #44
                              Liên Thơ 26.04.2008 00:28:25 (permalink)
                              0
                                          Dâng
                               
                              Ông chẳng bà chuộc, buồn cười
                              Kẻ đùa người thật lạc loài tiếng tơ...
                               
                              Rơi vèo chiếc lá cuối mùa
                              Trên cành mầm mới xanh rì bóng râm...
                               
                              Lẽ đời vốn vậy ơi mình
                              Cứ dâng tiếng hát ân tình không câu...
                                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                    23 giờ 25 phút,25/4/2008
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 01:00:39 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 47 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 699 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9