NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 4647 | Trang 47 của 47 trang, bài viết từ 691 đến 699 trên tổng số 699 bài trong đề mục
HÀN PHONG 14.01.2009 16:56:13 (permalink)
0

THĂM CHÙA

Một buổi nhàn du vãng cảnh chùa
Hắt hiu nhang khói bóng người thưa
Mai, đào xơ xác vài hoa nở
Chuông, mõ lạc loài mấy tiếng khua
Sư cụ áo vàng hờ hững ngó
Tiểu con giầy cỏ mải mê đùa
Lên thăm mới biết buồn ghê nhỉ
Hay bởi mình lên chẳng đúng mùa?

Hàn Phong



thaianh49 21.01.2009 13:42:33 (permalink)
0


_____________________________


                   CHÚC THẦY TRẠC

Chúc thầy năm nay sư vãi đầy
Đông vui tụng niệm vẫn hăng say
Thơ vui vẫn toả ra muôn hướng
Thơ tình chút chút...thầy vẫn say...

    21/1/09
   Thái Anh
Trạc Tuyền 21.01.2009 13:48:53 (permalink)
0







Cảm ơn ẻm Thái Anh
 
Vui quá Ẻm lại về thăm chùa đây
Tặng bức tranh Têt đẹp thế này
Phúc Lộc Thọ đua nhau ẩn hiện
Năm nay chùa kết tiểu xinh đầy./.
thaianh49 25.01.2009 20:01:19 (permalink)
0
Cảm ơn ẻm Thái Anh
 
Vui quá Ẻm lại về thăm chùa đây
Tặng bức tranh Têt đẹp thế này
Phúc Lộc Thọ đua nhau ẩn hiện
Năm nay chùa kết tiểu xinh đầy./.

_____________________________

Chạt Tiền Sư

Năm nay thầy sẽ có tiểu xinh
Chắc hẳn thầy chăm ngồi tụng kinh...
Ai mà lên chùa xin nhè nhẹ
Muốn xem tiểu đẹp cố đứng rình

hihi,chucs thầy đạt được ước mơ
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 20:02:40 bởi thaianh49 >
vũkimThanh 25.01.2009 22:09:52 (permalink)
0
 
 
 
Năm mới tặng thày hoa trái tim
Ni cô khắp nẻo sẽ tới tìm
Thày ngơi thiền tịnh dăm ba bữa
Vui Xuân nghiêng ngửa mắt lim dim.....
 
 
 
 
Kính chúc Chạt thiền sư vạn sự như ý và tràn đầy Hạnh Phúc
 
Thân aí Vũ kim Thanh
 
HanSiNguyen 25.01.2009 22:17:59 (permalink)
0
XUÂN VỀ
Thơ Trạc Tuyền
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
 
 
Ca từ
XUÂN VỀ
Disco DM 120
 
Là la la la trời Đông chuyển sang xuân
Là la la la vung bút góp đôi vần
Là la la la lưng trời tung cánh én
Lá la la là nàng xuân thướt tha
 
Gửi người phương xa niềm thương nhớ muôn trùng
Tình xuân bao la thơm ngát hương nồng
Bình minh đang lên tưng bừng muôn giọt nắng
Gió xuân la đà chiều xuân ta với ta
 
Hoa xuân ngàn hương muôn sắc
Đàn xuân tấu khúc nhạc vui
Bé thơ vui manh áo mới
Xuân sang xuân nữ hé môi cười
 
(Trở lại từ đầu)
Xuân sang xuân nữ hé môi cười
 
Trạc Tuyền
HSN-34-1011
anhtrangthu 26.01.2009 01:11:54 (permalink)
0
chuc mung nam moi




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E36B3B729BBB4ADAB296B896F335DD89.jpg[/image]
Attached Image(s)
LanTím 20.03.2009 15:51:42 (permalink)
0


KÍNH CHÀO CHỦ NHÂN!


 Đêm ba mươi trời không có sáng
Mà vườn thơ ngợp áng thi ca!


              *

Trăng Thu gửi thiệp chúc mừng
Mà thầy Trạc bỏ mái đình đi đâu
Sáu mươi ngày ấy sắp đầy (1)
Thầy ơi đừng giận về đây nhận quà
Pháo hoa sáng toả quanh nhà
Thiết tha tình hữu ngập tràn vườn thơ
Nếu thầy vẫn cứ làm ngơ
Con kêu thầy Tú (2)chiếm vườn thơ ngay!



(1) Tính từ 26 / 1 09 đến nay thầy Trạc đi vắng.
(2) thầy Tú  là  bác đeo kính đen TUTANG đó, LanTím  thêm dấu sắc để gieo vần.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 16:28:18 bởi LanTím >
LanTím 20.03.2009 21:13:20 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

chuc mung nam moi




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E36B3B729BBB4ADAB296B896F335DD89.jpg[/image]




Từ ngày thầy Trạc bỏ đi buôn
Chùa đây quạnh vắng lối về hắt hiu
Chị Trăng ơi có nhớ gì
Xin về đây nhé vần thi gửi vào!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:17:16 bởi LanTím >
Thay đổi trang: << < 4647 | Trang 47 của 47 trang, bài viết từ 691 đến 699 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9