Mật hoa
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 105 bài trong đề mục
hoahn 04.04.2008 00:16:05 (permalink)
0
Đợi trăng

Gió đưa hương bưởi tháng ba
Nhẹ thơm mái tóc mượt mà buông lơi
Trăng vàng rơi đáy giếng khơi
Chốn cha giấu mẹ bồi hồi ngóng trông
Trách ai bẫy sợi tơ hồng
Để ai lửa đốt cháy lòng đợi ai!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 12:25:55 bởi hoahn >
#1
    hoahn 04.04.2008 15:54:29 (permalink)
    0
    Sắc tím hoa sim
     
    Nhớ ai thơ thẩn lên đồi
    Lạc vào cõi nhớ lưng trời hoa sim
    Bao mùa em vẫn lặng im
    Đơn côi góc núi đắm chìm đợi anh

    Yêu nhau khi tóc còn xanh
    Bây giờ tóc đã điểm thành sợi mây
    Tình yêu mãi vẫn còn đây
    Càng xa càng nhớ càng đầy trong tim!!!


    #2
      Nguyen Gia Linh 04.04.2008 17:20:17 (permalink)
      0

      Trích đoạn: hoahn

      Sắc tím hoa sim
       
      Nhớ ai thơ thẩn lên đồi
      Lạc vào cõi nhớ lưng trời hoa sim
      Bao mùa em vẫn lặng im
      Đơn côi góc núi đắm chìm đợi anh

      Yêu nhau khi tóc còn xanh
      Bây giờ tóc đã điểm thành sợi mây
      Tình yêu mãi vẫn còn đây
      Càng xa càng nhớ càng đầy trong tim!!!


       
      Cho mình thăm viéng căn nhà của hoahn và cùng tham gia thi hứng với bài thơ nhỏ
       
      Đồi sim
       
      Nhởn nhơ ngắm cảnh bên đồi
      Cây xanh lá biếc mây trời hoa sim
      Một mình giữa cảnh lặn im
      Nghe hồn mơ bóng hương chìm yến anh
       
      Nhớ ngày lòng vẫn còn xanh
      Thương em mái tóc xỏa thành đám mây
      Tình mình vương vấn đâu đây
      Giờ nghe sóng cảm tràn đầy buồn tim
       
      Nguyễn Gia Linh
      #3
        hoahn 06.04.2008 09:16:29 (permalink)
        0
        Thân chào Nguyễn Gia Linh cám ơn bạn đã ghé thăm và nâng cánh cho những bài thơ. Mong gặp lại!!!
         
        Trốn chàng em chạy lên đồi
        Ngắm hoa sim nở bồi hồi trong tim
        Yêu nhau mà chẳng đi tìm
        Để cháy nối nhớ chết chìm trong yêu


        #4
          hoahn 06.04.2008 09:21:44 (permalink)
          0
          Về làng
           
          Ngày mai em đi Bắc Giang
          Anh có về làng thăm mẹ không anh
          Em về thăm luỹ tre xanh
          Nghe câu quan họ "chúng mình thành đôi"
          Hai mươi năm đã qua rồi
          Mà sao không hết bồi hồi trong tim
          Câu ca lặn lội đi tìm
          Liền anh liền chị mắt chìm trong nhau
          Sông Thương lờ lững nông sâu
          Ghé thăm bên đục gợi sầu bên trong
          Dảo chân bước vội qua sông
          Sợ rằng kỷ niệm giữ không cho về
          Ngày xưa lạc mất lời thề
          Bây giờ bạc tóc mới về tìm nhau
          Yêu nhau chẳng lấy được nhau
          Lòng ai xé một nỗi đau ân tình!!!
          #5
            Trần Mạnh Hùng 06.04.2008 13:11:07 (permalink)
            0
            Thân Tặng Những Đoá Hoa Hồng
            Chúc Vui
            TMH
             
             
             

             


             
             
             
                


            Nguồn : Ảnh Minh Trí

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 12:09:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
            #6
              hoahn 06.04.2008 17:32:40 (permalink)
              0
              Cám ơn anh đã tặng Hoa
              Đây rượu đây trà trả nghĩa tình thâm!!!
               
              Hoa đẹp lắm đại ca à - vì muội không biết đại ca bao nhiêu tuổi nên muội gọi như thế nha. Chọc Huynh cho vui nè
               
              Mười lăm bông nở thật xinh
              Còn bông hồng trắng tỏ tình anh quên
              Ít bông chúm chím cười duyên
              Phần đa toe toét Muôị phiền không Huynh
              #7
                Trần Mạnh Hùng 06.04.2008 19:55:49 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoahn

                Cám ơn anh đã tặng Hoa
                Đây rượu đây trà trả nghĩa tình thâm!!!

                Hoa đẹp lắm đại ca à - vì muội không biết đại ca bao nhiêu tuổi nên muội gọi như thế nha. Chọc Huynh cho vui nè

                Mười lăm bông nở thật xinh
                Còn bông hồng trắng tỏ tình anh quên
                Ít bông chúm chím cười duyên
                Phần đa toe toét Muôị phiền không Huynh






                                                      
                Ảnh Minh Trí

                                              (Hoa trắng không dám đâu) 
                                                             
                KHÓ QUÁ
                Khó quá lựa lời đứng ngớ ngây.
                Khó vì hoa đẹp lả hồn say.
                Khó trong ý tứ sao vừa đúng.
                Khó bởi tơ lòng muốn chớm bay.
                Khó thật mới quen lòng ngại quá.
                Khó vì bởi lạ ý chưa đầy.
                Khó sao ăn nói vừa lòng nhỉ???
                Khó biết người vui hay trách đây
                Trần Mạnh Hùng

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 13:23:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #8
                  hoahn 06.04.2008 21:05:19 (permalink)
                  0



                  Dễ thôi
                  (Thân hoạ Khó quá)
                   
                  Dễ nhìn lọt mắt đứng ngẩn ngây
                  Dễ quý thường thôi dạ chẳng say
                  Dễ mến nâng niu từng ý đối
                  Dễ thương chắp cánh áng thơ bay 
                  Dễ hờn tình lặng còn dư thiếu
                  Dễ tủi tình câm chưa đủ đầy
                  Dễ ghét hoa tàn cho bõ ghét
                  Dễ yêu chẳng phải thích ta đây
                   
                  Hừm hừm Huynh toàn chơi khó thôi sao huynh đổi màu nhanh thế
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 21:14:25 bởi hoahn >
                  #9
                    Trần Mạnh Hùng 07.04.2008 13:07:20 (permalink)
                    0
                    KHÓ QUÁ
                    Khó quá lựa vần đứng ngớ ngây.
                    Khó vì hoa đẹp lả hồn say.
                    Khó trong ý tứ sao vừa đúng.
                    Khó bởi tơ lòng muốn chớm bay.
                    Khó thật mới quen lòng ngại quá.
                    Khó vì bởi lạ ý chưa đầy.
                    Khó sao ăn nói vừa lòng nhỉ???
                    Khó biết người vui hay trách đây
                    Trần Mạnh Hùng
                    Hình ảnh sưu tầm từ Internet

                    Dễ thôi
                    (Thân hoạ Khó quá)
                     
                    Dễ nhìn lọt mắt đứng ngẩn ngây
                    Dễ quý thường thôi dạ chẳng say
                    Dễ mến nâng niu từng ý đối
                    Dễ thương chắp cánh áng thơ bay 
                    Dễ hờn tình lặng còn dư thiếu
                    Dễ tủi tình câm chưa đủ đầy
                    Dễ ghét hoa tàn cho bõ ghét
                    Dễ yêu chẳng phải thích ta đây!!!
                    Hoahn



                    Hình ảnh sưu tầm từ Internet
                     
                    BỞI THẾ...
                    Bởi cảm đoá hồng bỗng hóa ngây.
                    Bởi hoa hàm tiếu cuốn hồn say.
                    Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
                    Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
                    Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
                    Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
                    Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
                    Bởi vậy... cho nên trộm nhớ đây.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 13:20:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    #10
                      hoahn 07.04.2008 13:58:24 (permalink)
                      0
                      KHÓ QUÁ
                      Khó quá lựa vần đứng ngớ ngây.
                      Khó vì hoa đẹp lả hồn say.
                      Khó trong ý tứ sao vừa đúng.
                      Khó bởi tơ lòng muốn chớm bay.
                      Khó thật mới quen lòng ngại quá.
                      Khó vì bởi lạ ý chưa đầy.
                      Khó sao ăn nói vừa lòng nhỉ???
                      Khó biết người vui hay trách đây
                      Trần Mạnh Hùng

                      Dễ thôi
                      (Thân hoạ Khó quá)
                       
                      Dễ nhìn lọt mắt đứng ngẩn ngây
                      Dễ quý thường thôi dạ chẳng say
                      Dễ mến nâng niu từng ý đối
                      Dễ thương chắp cánh áng thơ bay 
                      Dễ hờn tình lặng còn dư thiếu
                      Dễ tủi tình câm chưa đủ đầy
                      Dễ ghét hoa tàn cho bõ ghét
                      Dễ yêu chẳng phải thích ta đây!!!
                      Hoahn
                       
                      BỞI THẾ...
                      Bởi cảm đoá hồng bỗng hóa ngây.
                      Bởi hoa hàm tiếu cuốn hồn say.
                      Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
                      Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
                      Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
                      Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
                      Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
                      Bởi vậy... cho nên trộm nhớ đây.
                      Trần Mạnh Hùng


                       
                      Cho nên ....
                       
                      Cho vướng tơ lòng hoá dại ngây
                      Cho Hoa hé nụ cuốn lòng say
                      Cho mình ước hẹn theo thư đến
                      Cho cậu câu thề gửi gió bay
                      Cho ý thâm sâu tình đương độ
                      Cho lời chìm lắng nghĩa vơi đầy
                      Cho nên đã thấy mình sao xuyến
                      Cho cảm nơi này lại đến đây
                       
                      Hoahn
                      #11
                        hoahn 09.04.2008 13:46:01 (permalink)
                        0
                        Hết duyên
                         
                        Người ơi người ở em về
                        Đã thương sao giấu lời thề đi đâu
                        Hay là anh mải giăng câu
                        Mình em tìm lại sông Cầu đợi duyên
                        Anh trên bến, em dưới thuyền
                        Dòng sông hờ hững lời nguyền chia đôi
                        Quan họ áo thắm buông lơi
                        Hết duyên đành phải đứng ngồi gốc đa
                        Bao giờ gió nổi can qua
                        Cầu sông anh bắc để ta có mình
                        Phải chăng nén giấu lặng thinh
                        Hà Thành em phải một mình về quê
                        Ngẩn ngơ thả bước ven đê
                        Đợi người thành phố gửi lời thề sang!!!

                        Người ta còn mải nắng vàng
                        Thôi đành quay gót mơ màng làm chi!!!
                        #12
                          hoahn 12.04.2008 02:45:44 (permalink)
                          0
                          Giấc mơ
                           
                          Anh về thăm lại quê mình
                          Hỏi anh anh có mang tình em theo
                          Anh về thăm lại quê nghèo
                          Sao không xin mẹ mang theo em về
                          Chăn trâu cắt cỏ ven đê
                          Bao giờ anh đón em về với anh
                          Chỉ mơ một mái lều tranh
                          Cho em được sống với anh một đời
                          Yêu mà chẳng nói lên lời
                          Nhớ mà chẳng dám để rơi lệ sầu
                          Giờ này anh ở nơi đâu
                          Trong tim anh có tình đầu không anh
                          Chỉ là một mái lều tranh
                          Mình làm đám cưới em thành cô dâu
                          Yêu nhau đến tận bạc đầu
                          Buồn vui chim nổi vẫn sâu ân tình
                          Anh ơi có thấy chúng mình
                          Như đôi sam lẻ bạn tình không anh!!!
                          #13
                            Trần Mạnh Hùng 12.04.2008 03:37:57 (permalink)
                            0
                            KHÓ QUÁ
                            Khó quá lựa vần đứng ngớ ngây.
                            Khó vì hoa đẹp lả hồn say.
                            Khó trong ý tứ sao vừa đúng.
                            Khó bởi tơ lòng muốn chớm bay.
                            Khó thật mới quen nên ngại quá.
                            Khó vì bởi lạ ý chưa đầy.
                            Khó sao ăn nói vừa lòng nhỉ???
                            Khó biết người vui hay trách đây
                            Trần Mạnh Hùng
                             

                            Dễ thôi
                            (Thân hoạ Khó quá)
                             
                            Dễ nhìn lọt mắt đứng ngẩn ngây
                            Dễ quý thường thôi dạ chẳng say
                            Dễ mến nâng niu từng ý đối
                            Dễ thương chắp cánh áng thơ bay 
                            Dễ hờn tình lặng còn dư thiếu
                            Dễ tủi tình câm chưa đủ đầy
                            Dễ ghét hoa tàn cho bỏ ghét
                            Dễ yêu chẳng phải thích ta đây!!!
                            Hoahn
                            BỞI THẾ...
                            Bởi cảm đoá hồng bỗng hóa ngây.
                            Bởi hoa hàm tiếu cuốn hồn say.
                            Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
                            Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
                            Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
                            Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
                            Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
                            Bởi vậy... cho nên trộm nhớ đây.
                            Trần Mạnh Hùng
                             
                            Cho nên ....
                             
                            Cho vướng tơ lòng hoá dại ngây
                            Cho Hoa hé nụ cuốn lòng say
                            Cho mình ước hẹn theo thư đến
                            Cho cậu câu thề gửi gió bay
                            Cho ý thâm sâu tình đương độ
                            Cho lời chìm lắng nghĩa vơi đầy
                            Cho nên đã thấy mình sao xuyến
                            Cho cảm nơi này lại đến đây
                            Hoahn
                             
                             
                            NỤ HÔN TRAO...
                            Có giọng nói nào khiến ngất ngây.
                            Cho lòng vương mộng vướng tình say.
                            Tình yêu bất chợt dâng tràn cuốn.
                            Thương nhớ ngút ngàn chao đảo bay.
                            Một nụ hôn trao lòng cảm mến.
                            Trăm lời tình gởi dạ thương đầy.
                            Thương em giọng nói thì thầm kể.
                            Mộng...thật...phải chăng đã đến đây.
                            Trần Mạnh Hùng
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 09:00:01 bởi Trần Mạnh Hùng >
                            #14
                              Trần Mạnh Hùng 12.04.2008 08:49:30 (permalink)
                              0
                              EM
                              .  .  .  .
                              .  .  .  .
                              Trăm năm cõi đọa đầy.

                              Không một phút nguôi khuây

                              Tình yêu em cay đắng.

                              Thắm lên da - mặt dầy
                               
                              .   .   .  .

                              .  . . .  
                                

                              Ảnh Minh Trí

                               EM
                               

                              Có chăng là giấc mộng si ngây .

                              Có phải  men tình chuếch choáng say.

                              Có luỵ  đắm yêu  - tràn  vị đắng

                              Có mê muội nhớ  - thoảng hưong bay

                              Có trao nhau nỗi niềm cao  ngất

                              Có gởi nhau tâm sự  vun đầy.

                              Có trọn tin yêu lời ước nguyện.

                              Có nghe chăng hạnh phúc đâu đây

                              Trần Mạnh Hùng
                               
                               
                              Ảnh Minh Trí

                              ANH
                              (thân họa Em)

                              Chớ hỏi ai làm em ngất ngây
                              Chớ đòi em tỉnh lúc đang say
                              Chớ buông lá thắm theo dòng nhớ
                              Chớ để chim hồng cất cánh bay
                              Chớ giận gió trăng tình thiếu vắng
                              Chớ buồn năm tháng mộng vơi đầy.
                              Chớ quên hẹn ước cùng non nước
                              Chớ tiếc sao người lại đến đây.
                              Lá chờ rơi
                               
                               
                              Sưu tập trên internet

                              Ru em
                              (Thân họa)

                              Hãy ru em ngủ giấc thơ ngây
                              Hãy để đêm về lắm mộng say
                              Hãy hứng cành hoa chao gió thoàng
                              Hãy gieo phím nhạc vạc mây bay
                              Hãy tô sắc thắm đời cô độc
                              Hãy nói lời thương tuổi chất đầy
                              Hãy thật lòng yêu tình hiến tặng
                              Hãy quên dĩ vãng xấu gần đây

                              Vancali 4.6.08

                              Ảnh Minh Trí
                               

                              Chị
                              (thân hoạ ANH  - EM) 
                               
                               
                              Hỏi ai có thấy vướng tình  ngây .

                              Hỏi lại luôn mình đã thắm say
                              Hỏi đất không nghe sầu giấc ngủ
                              Hỏi trời chẳng thấu mộng mơ bay
                              Hỏi thuơng có phải tình dư thiếu
                              Hỏi nhớ vì sao nghĩa ắp đầy 
                              Hỏi chị bằng lòng anh đến hỏi
                              Hỏi đi hỏi lại hỏi mình đây
                              Hoahn
                               
                               
                              Ảnh sưu tập Inetrnet


                              TÌNH
                              Tình yêu là vướng luỵ hồn ngây.
                              Tình nhớ quay cuồng ước hẹn say.
                              Tình cuối nâng niu lòng quý mến.
                              Tình đầu lý tưỏng mộng cao bay.
                              Tình si luôn tưởng người yêu dấu.
                              Tình phụ thường chê kẻ đọa đầy.
                              Tình hiến cho người không tính toán.
                              Tình yêu tiếng nói trái tim đây.
                              Trần Mạnh Hùng


                               
                              Ảnh sưu tầm trên Internet
                               
                              Hoa tình
                               
                              (Thân hoạ Tình yêu)
                               
                              Hoa tình chót ngắm dạ vương ngây
                              Hoa nhớ còn đương dạ đắm say.
                              Hoa nụ cành tươi nhiều bướm lượn
                              Hoa tàn cánh rụng hết ong bay
                              Hoa tươi sắc thắm tình đang độ
                              Hoa héo hương phai nghĩa chẳng đầy
                              Hoa nhuỵ tâm giao nên nỗi nhớ
                              Hoa lòng hé nở trái tình đây
                               
                               
                              Khó quá thưa đại ca

                               
                              Ảnh Minh Trí

                              KHÓ QUÁ
                              Khó quá lựa vần đứng ngớ ngây.
                              Khó vì hoa đẹp lả hồn say.
                              Khó trong ý tứ sao vừa đúng.
                              Khó bởi tâm tình muốn chớm bay.
                              Khó thật mới quen lòng ngại quá.
                              Khó vì bởi lạ ý chưa đầy.
                              Khó sao ăn nói cho vừa nhỉ???
                              Khó biết người vui hay trách đây
                              Trần Mạnh Hùng

                               

                              Dễ thôi
                              (Thân hoạ Khó quá)
                               
                              Dễ nhìn lọt mắt đứng ngẩn ngây
                              Dễ quý thường thôi dạ chẳng say
                              Dễ mến nâng niu từng ý đối
                              Dễ thương chắp cánh áng thơ bay 
                              Dễ hờn tình lặng còn dư thiếu
                              Dễ tủi tình câm chưa đủ đầy
                              Dễ ghét hoa tàn cho bỏ ghét
                              Dễ yêu chẳng phải thích ta đây!!!
                              Hoahn
                               
                               
                              BỞI THẾ...
                              Bởi cảm đoá hồng bỗng hóa ngây.
                              Bởi hoa hàm tiếu cuốn hồn say.
                              Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
                              Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
                              Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
                              Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
                              Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
                              Bởi vậy... cho nên trộm nhớ đây.
                              Trần Mạnh Hùng

                               
                              Cho nên ....
                               
                              Cho vướng tơ lòng hoá dại ngây
                              Cho Hoa hé nụ cuốn lòng say
                              Cho mình ước hẹn theo thư đến
                              Cho cậu câu thề gửi gió bay
                              Cho ý thâm sâu tình đương độ
                              Cho lời chìm lắng nghĩa vơi đầy
                              Cho nên đã thấy mình sao xuyến
                              Cho cảm nơi này lại đến đây
                              Hoahn
                               
                               
                               
                              NỤ HÔN TRAO...
                              Có giọng nói nào khiến ngất ngây.
                              Cho lòng vương mộng vướng tình say.
                              Tình yêu bất chợt dâng tràn cuốn.
                              Thương nhớ ngút ngàn chao đảo bay.
                              Một nụ hôn trao tràn cảm mến.
                              Trăm lời tình ngỏ nhớ thương đầy.
                              Thương em giọng nói thì thầm kể.
                              Mộng...thật...phải chăng đã đến đây.
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                               

                              Ảnh Minh Trí
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 13:06:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9