Mật hoa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 105 bài trong đề mục
hoahn 14.06.2008 22:21:11 (permalink)
0
Trăng treo

Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời  
Chân trời góc bể chỉ mình thôi
Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
Trống vắng đành treo góc cuối trời
Chỉ một mình thôi đêm có sáng
Đơn thân có ấm mảnh đời côi
Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi
                                       
                                              hoahn
 
 
Trăng mật
 
Chìm trong trăng mật ngọt ngào đời
Đêm quánh tình em thích quá thôi
Trăng chấm đường thi mềm mại sáng
Hoa trào mật óng nở bung trời
 
Cùng trăng đêm bóng lên nhiều lắm
Nhờ mật đời hoa hết cút côi
Em tiễn người xưa rời bến thắm
Rồi lòng thương nhớ chỉ dành tôi
 
                                        
                                                Hô Bảo Nghĩa
 
Một mình
 
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi
 
Nụ non  nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
 cuối chân mây Cuội có biết
 
Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
                 Hoahn
 
 

TRĂNG KHUYA
 
Trăng đơn một mảnh dõi bên đời
Khắp chốn riêng mình lẻ bóng thôi
Gió thoảng thâm u ngoài góc bể
Mây bay tịch lặng cuối chân trời
Chơi vơi bóng nước cành hoa rã
Lạnh lẽo tâm hồn phiến đá côi
Đối cảnh chi thêm ngao ngán cảnh
Trăng tàn đổ lạnh xuống trong tôi
 
Hàn Phong
 
Hoạ với Hoahn một bài nha, bài này nghe não nùng thật

Trăng khuyết
 

Khuyết thiếu nên treo chắp vá đời
Truyền trăng đơn chiếc đành lòng thôi
Âm thầm sắc thắm vui cùng gió 
Lặng lẽ hồng nhan bạn với trời
Chú cuội buồn thương đời trăng khuyết
Hằng Nga cám cảnh phận trăng côi
Đời trăng hai chín ngày dư thiếu 
Bóng toả ai hay lạnh chữ tôi!!!
Hoahn

Thân chào Hàn Phong đã ghé chơi. Hoahn thêm bài nữa cho não nề hơn nè. hihihi

Em đùa
 
Ai tìm ai nữa ở trên đời      
Nắng rọi vào tim mãi chẳng thôi       
Hoa tím nở rồi chưa nỡ ngắt 
Sao buồn, buồn đến hắt hiu trời
Em đừng cười nữa chiều nghiêng ngả
Đem cả Đô thành chống nắng côi
Êm ái đã đùa trong gió thoảng
Nhẹ nhàng lại xuống vuốt ve tôi

                                    Hô Bảo Nghĩa


Em vẽ

Em vẽ bức tranh tô thắm đời
Mưa bay nắng gắt xứ Hà thôi
Cúc vàng dệt nhớ tô màu đất
Hồng đỏ ươm mơ thắm đất trời
Ơi thủ đô yêu em mãi đợi
Ai còn vương vấn mặc hoa côi
Nên chăng lưỡng lự xin đừng đến
Hoa nở say nồng mặc kệ tôi!!!
Hoahn
#31
    hoahn 14.06.2008 22:24:07 (permalink)
    0
     
    Hoa hạ
     
    Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa
    Hồng, vàng, tím, đỏ quyện chan hoà
    Bằng lăng lặng lẽ thêu nhung nhớ
    Phượng vĩ nồng nàn kết khúc ca
    Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm
    Mưa tô khát bỏng lúc chia xa
    Hoa hè rực rỡ  kỳ đương độ
    Sắc nắng vương say chẳng nhạt nhoà
    4/06/08 hoahn



    Đường hạ

    Đường phơi nắng hạ nằm mơ hoa
    Dài, ngắn, thẳng, cong vẫn thuận hòa
    Ve rỗng lòng đi vì khúc nhớ
    Ong nâu nhờ mật cánh du ca

    Mây che đường rợp cùng chung hướng
    Gió thổi mát lành lúc tạm xa
    Non nước đang qua thời quá độ
    Tình người giữ khéo kẻo phai nhòa

                         Hô Bảo Nghĩa

    quote:

    Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

    Hạ xưa                                                    nhớ thu Hà nội

    Bên hè xao xuyến tuổi Hồng Hoa       Hoàn kiếm Tháp Rùa ngập nắng hoa
    o ảnh đan xen giấc mộng hoà         Oanh vàng Thê Húc thốt hiền hòa
    O nữ sinh duyên say tiết tấu            An lành thiếu nữ vui duyên mới
    Nam thanh luyến ái khúc cầm ca       Haó hức Tây Hồ cất giọng ca
    Gửi hồn theo gió thêu nhung nhớ       Ào ạt mùa về đầy nỗi nhớ
    Hoà quyện cùng mưa ngấm lệ sa       Người muôn năm cũ tựa sao sa
    In đậm trong tim tình chớm nở          Ông cha tâm huyết dòng xưa cổ
    Anh đi ký ức chẳng hoen nhoà          In dấu ngàn thu liệu có nhòa?
                           
    Hoahn                                           Hô Bảo Nghĩa


    Gió thoảng
     
    Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
    Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
    Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
    Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
    Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
    Vô tình giọt lệ lại hoen sa
    Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
    Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà
     
    Hoahn

    #32
      hoahn 14.06.2008 22:26:49 (permalink)
      0
      Yếm trễ
       
      Mơ dây yếm thắm lỡ buông thêm
      Tuột nút gió bay dải lụa mềm
      Vú sữa căng mềm trào luyến ái
      Hồng đào chín thắm cuốn say êm
      Tơ mềm ấp ủ cơn mưa gió
      Lụa mỏng ươm mơ giấc mộng đêm
      Hợp ý đâu cần nhờ gió lộng
      Buông dây cởi nút rớt trên thềm
      Hoahn


      #33
        Hô Bảo Nghĩa 15.06.2008 15:08:08 (permalink)
        0
        Yếm trễ

        Mơ dây yếm thắm lỡ buông thêm
        Tuột nút gió bay dải lụa mềm
        Vú sữa căng mềm trào luyến ái
        Hồng đào chín thắm cuốn say êm
        Tơ mềm ấp ủ cơn mưa gió
        Lụa mỏng ươm mơ giấc mộng đêm
        Hợp ý đâu cần nhờ gió lộng
        Buông dây cởi nút rớt trên thềm
                                           
                                                Hoahn

        Râu vênh
         
        Ngang ngạnh ngày ngày có mọc thêm?
        Má hồng xao xuyến cọ dai mềm
        Vênh lên lúc thiếu đồ cai quản
        Quặp xuống khi thừa đạo ấm êm
         
        Phần phật che tai chiều lộng gió
        Âm thầm trổ mặt nhích đau đêm
        Anh hùng một buổi vê râu vểnh
        Mà nhận hư danh rụng bậc thềm
         
                                              Hô Bảo Nghĩa
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 17:03:15 bởi Hô Bảo Nghĩa >
        #34
          hoahn 15.06.2008 17:48:43 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

          Yếm trễ

          Mơ dây yếm thắm lỡ buông thêm
          Tuột nút gió bay dải lụa mềm
          Vú sữa căng mềm trào luyến ái
          Hồng đào chín thắm cuốn say êm
          Tơ mềm ấp ủ cơn mưa gió
          Lụa mỏng ươm mơ giấc mộng đêm
          Hợp ý đâu cần nhờ gió lộng
          Buông dây cởi nút rớt trên thềm
                                             
                                                  Hoahn

          Râu vênh
           
          Ngang ngạnh ngày ngày có mọc thêm?
          Má hồng xao xuyến cọ dai mềm
          Vênh lên lúc thiếu đồ cai quản
          Quặp xuống khi thừa đạo ấm êm
           
          Phần phật che tai chiều lộng gió
          Âm thầm trổ mặt nhích đau đêm
          Anh hùng một buổi vê râu vểnh
          Mà nhận hư danh rụng bậc thềm
           
                                                Hô Bảo Nghĩa


          Tóc mây
           
          Bồ kết hương nhu óng ả thêm
          Chiều buông gió thổi suối mây mềm
          Nhung mây diễm lệ hong trước gió
          Óng mượt kiêu sa trải dịu êm
          Đô hội làn mây pha sắc nắng
          Chân quê suối tóc lẫn màu đêm
          Lạc chốn thành đô chàng có biết
          Ngóng đợi hương bay góc cuối thềm
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 21:05:36 bởi hoahn >
          #35
            hoahn 15.06.2008 23:00:21 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoahn

             
            Hoa hạ
             
            Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa
            Hồng, vàng, tím, đỏ quyện chan hoà
            Bằng lăng lặng lẽ thêu nhung nhớ
            Phượng vĩ nồng nàn kết khúc ca
            Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm
            Mưa tô khát bỏng lúc chia xa
            Hoa hè rực rỡ  kỳ đương độ
            Sắc nắng vương say chẳng nhạt nhoà
            4/06/08 hoahn



            Đường hạ

            Đường phơi nắng hạ nằm mơ hoa
            Dài, ngắn, thẳng, cong vẫn thuận hòa
            Ve rỗng lòng đi vì khúc nhớ
            Ong nâu nhờ mật cánh du ca

            Mây che đường rợp cùng chung hướng
            Gió thổi mát lành lúc tạm xa
            Non nước đang qua thời quá độ
            Tình người giữ khéo kẻo phai nhòa

                                Hô Bảo Nghĩa


            quote:

            Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

            Hạ xưa                                                    nhớ thu Hà nội

            Bên hè xao xuyến tuổi Hồng Hoa       Hoàn kiếm Tháp Rùa ngập nắng hoa
            o ảnh đan xen giấc mộng hoà         Oanh vàng Thê Húc thốt hiền hòa
            O nữ sinh duyên say tiết tấu            An lành thiếu nữ vui duyên mới
            Nam thanh luyến ái khúc cầm ca       Haó hức Tây Hồ cất giọng ca
            Gửi hồn theo gió thêu nhung nhớ       Ào ạt mùa về đầy nỗi nhớ
            Hoà quyện cùng mưa ngấm lệ sa       Người muôn năm cũ tựa sao sa
            In đậm trong tim tình chớm nở          Ông cha tâm huyết dòng xưa cổ
            Anh đi ký ức chẳng hoen nhoà          In dấu ngàn thu liệu có nhòa?
                                  
            Hoahn                                           Hô Bảo Nghĩa


            Gió thoảng
             
            Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
            Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
            Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
            Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
            Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
            Vô tình giọt lệ lại hoen sa
            Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
            Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà
             
            Hoahn


             
            Lạc phách
             
            Sương đêm óng ánh đọng đài hoa
            Anh hát cùng mây khúc tấu hoà
            Mưa đổ anh mê cung lạc phách
            Em cười nắng cháy bản tình ca
            Tương tư bướm lượn nhành hoa nắng
            Ong hút say nồng giọt mật sa
            Một nửa suốt đời tìm một nửa
            Em chờ khát bỏng lệ rơi nhoà
                              hoahn
             
            #36
              Hô Bảo Nghĩa 17.06.2008 09:32:39 (permalink)
              0
              Thương

              Thương ai lẻ bóng thả hồn bay
              Nhớ gửi vào đêm giấc mộng say
              Bướng bỉnh trêu tròng không cáu gắt
              Ngang tàng chọc giận chẳng cau mày
              Chăn đơn khép bóng sầu dương thế
              Gối chiếc mơ nồng chốn ảo đây
              Quán chiếu em mời vui đối hoạ
              Duyên thơ thả gió mặc tình lay
                                                          Hoahn

              Mong
               
              Mong được vô tư để bổng bay
              Ém thương vào dạ uống tan say
              Nỗi niềm thả hết quang mây gió
              Em iếc lôi ra sạch mặt mày
              Mong thế nhưng mà sao chẳng thế
              Hả ra chun chút lại về đây
              Om xòm họp chợ gây thương…nhớ
              An dưỡng tim côi, lung rất lay
                                           
                                            Hô Bảo Nghĩa
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 10:01:00 bởi Hô Bảo Nghĩa >
              #37
                hoahn 17.06.2008 14:39:25 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

                Thương

                Thương ai lẻ bóng thả hồn bay
                Nhớ gửi vào đêm giấc mộng say
                Bướng bỉnh trêu tròng không cáu gắt
                Ngang tàng chọc giận chẳng cau mày
                Chăn đơn khép bóng sầu dương thế
                Gối chiếc mơ nồng chốn ảo đây
                Quán chiếu em mời vui đối hoạ
                Duyên thơ thả gió mặc tình lay
                                                            Hoahn

                Mong
                 
                Mong được vô tư để bổng bay
                Ém thương vào dạ uống tan say
                Nỗi niềm thả hết quang mây gió
                Em iếc lôi ra sạch mặt mày
                Mong thế nhưng mà sao chẳng thế
                Hả ra chun chút lại về đây
                Om xòm họp chợ gây thương…nhớ
                An dưỡng tim côi, lung rất lay
                                             
                                              Hô Bảo Nghĩa

                 
                Ảo ảnh
                 
                Thương nhau chỉ dám để hồn bay
                Ru giấc mơ nồng đắm ngọt say
                Ấm áp dịu êm nơi khoé mắt
                Nồng nàn sâu lắng góc chân mày
                Đan xen hiện thực là khao khát 
                Ảo ảnh hoà tan giấc mộng đây
                Nén dịu tâm tư lòng cháy bỏng
                Gom thương loạn nhịp thả hồn lay
                                              

                                             Hoahn
                #38
                  Hô Bảo Nghĩa 17.06.2008 18:17:21 (permalink)
                  0

                  Ảo ảnh


                  Thương nhau chỉ dám để hồn bay
                  Ru giấc mơ nồng đắm ngọt say
                  Ấm áp dịu êm nơi khoé mắt
                  Nồng nàn sâu lắng góc chân mày
                  Đan xen hiện thực là khao khát 
                  Ảo ảnh hoà tan giấc mộng đây
                  Nén dịu tâm tư lòng cháy bỏng
                  Gom thương loạn nhịp thả hồn lay
                                               
                                              Hoahn

                   
                  Cùng gió
                   
                  Người ở đâu rồi để lá bay
                  Hàng cây say gió thật là say
                  Ôi ngày xưa ấy đầy hoa nở
                  Nay xác xơ thân vỏ vảy mày
                  Gió có thương cây thì gió lặng
                  Hoa còn trong nụ sắp hường đây
                  Ong xinh bướm đẹp rung rinh lượn
                  Ao ước muôn đời dưới gió lay
                   
                                                 Hô Bảo Nghĩa
                  #39
                    Trạc Tuyền 17.06.2008 23:26:39 (permalink)
                    0
                    Mời cô Hổ họa:
                     
                    Em còn nhớ
                     
                    Em ơi chẳng lẽ sớm quên tôi
                    Một buổi trao duyên quyện thắm rồi
                    Hè ấy phượng hồng khoe sắc lửa
                    Dấu vương màu áo khuất lưng đồi
                    Thế rồi thất lạc mình xa cách
                    Chẳng biết tìm đâu nhạn cuối trời
                    Giờ đã ấm êm bề hạnh phúc
                    Để riêng ai buốt lạnh tim côi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 23:31:01 bởi Trạc Tuyền >
                    #40
                      hoahn 18.06.2008 00:02:05 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa



                      Ảo ảnh


                      Thương nhau chỉ dám để hồn bay
                      Ru giấc mơ nồng đắm ngọt say
                      Ấm áp dịu êm nơi khoé mắt
                      Nồng nàn sâu lắng góc chân mày
                      Đan xen hiện thực là khao khát 
                      Ảo ảnh hoà tan giấc mộng đây
                      Nén dịu tâm tư lòng cháy bỏng
                      Gom thương loạn nhịp thả hồn lay
                                                  
                                                 Hoahn

                       
                      Cùng gió
                       
                      Người ở đâu rồi để lá bay
                      Hàng cây say gió thật là say
                      Ôi ngày xưa ấy đầy hoa nở
                      Nay xác xơ thân vỏ vảy mày
                      Gió có thương cây thì gió lặng
                      Hoa còn trong nụ sắp hường đây
                      Ong xinh bướm đẹp rung rinh lượn
                      Ao ước muôn đời dưới gió lay
                       
                                                     Hô Bảo Nghĩa



                       
                      Vô tình
                       
                      Im lặng thả hồn theo gió bay
                      Lời thương chưa gửi dạ vương say
                      Ong cười hạ đến hồng đôi má 
                      Ve đợi thu sang góc cuối mày
                      Em đã vô tình dâng nỗi nhớ
                      Yên lành anh lại bước vào đây
                      Oi nồng nắng cháy chiều nhung nhớ
                      U ám mưa tuôn buổi bão lay
                                          hoahn
                      #41
                        Liên Thơ 18.06.2008 00:07:46 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: Trạc Tuyền
                        Em tôi

                        Em tôi đắm đuối với nàng thơ
                        Mải miết mê say bấy đến giờ
                        Em trải  tâm hồn cùng bạn hữu
                        Em trao tình ngọc thỏa lòng mơ
                        Câu vần niêm luật không quan trọng
                        Nhiệt huyết lửa sôi cháy chẳng chờ
                        Bạn quý người yêu điều giản dị
                        Hồn nhiên nhí nhảnh đó là Thơ 
                                    

                        Anh tôi

                        Anh thả hồn anh vào áng thơ
                        Anh thiêu nhiệt huyết cháy từng giờ
                        Anh thêu sắc nắng trong trang vở 
                        Anh dệt trăng vàng đắm giấc mơ
                        Anh nhớ quê hương sầu khắc khoải 
                        Anh mang ký ức thẳm mong chờ 
                        Anh vui bè bạn từng câu đối
                        Anh gửi lòng mình giấu  ý thơ
                        Hoahn
                        ****************************
                        Thấy các bạn giới thiệu khéo người của mình, Liên Thơ cũng muốn “khoe”
                        Người ấy của tôi
                         
                         Họ bảo:
                         
                        Người ấy của tôi kém tài hoa
                        Bầu bạn với thơ để vợi buồn
                        Thơ không hay lắm nhưng tình thắm
                        Thâm thuý ý tình dễ vấn vương...
                        Người  hay cám cảnh đời đen bạc
                        Nên lấy thơ đau để chữa đời
                        Ẩn dật thơ vui để tránh phiền!
                         
                        Với tôi:
                         
                        Người ấy của tôi rất tài hoa
                        Say đắm  vườn thơ  loài ong mật
                        Chăm từ, bón tứ từng câu chữ
                        Cho ai đôi lúc lỗi vần sầu
                        Bao nàng thơ cũng đắm say
                        So đàn khẽ gảy tơ lòng ngỏ
                        Nhưng người còn nặng nợ kiếp đau!
                                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           Đêm 17/6/2008
                        (Lại gặp con ong chăm chỉ của Hoa nữa đấy!Thử nhìn xem thì biết!)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 00:30:22 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                        #42
                          hoahn 18.06.2008 00:35:11 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Trạc Tuyền

                          Mời cô Hổ họa:
                           
                          Em còn nhớ
                           
                          Em ơi chẳng lẽ sớm quên tôi
                          Một buổi trao duyên quyện thắm rồi
                          Hè ấy phượng hồng khoe sắc lửa
                          Dấu vương màu áo khuất lưng đồi
                          Thế rồi thất lạc mình xa cách
                          Chẳng biết tìm đâu nhạn cuối trời
                          Giờ đã ấm êm bề hạnh phúc
                          Để riêng ai buốt lạnh tim côi


                           
                          Em vẫn chờ
                           
                          Anh đi để lại chỉ mình tôi
                          ước hẹn chôn theo dĩ vãng rồi ...( huhu)
                          Chờ đợi mỏi mòn bên bến nước
                          Nhớ mong thơ thẩn góc chân đồi
                          Bao đêm nguyệt dõi nơi xóm vắng
                          Mấy buổi trăng treo ở cuối trời
                          Đã cạn đèn trông năm tháng đợi
                          Giật mình ngoảnh lại thấy mình côi!!!
                           
                          Hoahn
                          #43
                            Trạc Tuyền 18.06.2008 15:33:24 (permalink)
                            0
                                         Luyến tiếc
                             
                            Tôi yêu em? Muộn quá mất rồi
                            Chừng ấy năm trời đã thoảng trôi
                            Áo trắng sân trường loang phượng thắm
                            Nắng hè đường sỏi rụng bóng rơi
                            Thẹn thùng nên lỡ lời không ngỏ
                            Xao xuyến nhưng rồi ánh mắt trôi
                            Nếu đã...thì nay tràn hạnh phúc
                            Giờ đành trĩu nặng trái tim côi
                             
                            #44
                              Trạc Tuyền 18.06.2008 15:58:12 (permalink)
                              0
                              Ngỏ cùng em
                              (gửi TT)
                               
                              Em bảo ong nào say mật Hoa?
                              Rõ là em chỉ thích... đùa ngoa
                              Bông Hoa hồng thắm xinh nhường ấy
                              Ong thợ đen thui xấu tựa ma
                              Đã thế biếng lười quy số một
                              Tránh sao quay ngoắt kệ anh ta
                              Em đừng có dại đền đạn đấy
                              Gặp phải người sang anh tránh xa./.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 11:13:45 bởi Trạc Tuyền >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9