Mật hoa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 105 bài trong đề mục
hoahn 18.06.2008 16:15:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

             Luyến tiếc
 
Tôi yêu em? Muộn quá mất rồi
Chừng ấy năm trời đã thoảng trôi
Áo trắng sân trường loang phượng thắm
Nắng hè đường sỏi rụng bóng rơi
Thẹn thùng nên lỡ lời không ngỏ
Xao xuyến nhưng rồi ánh mắt trôi
Nếu đã...thì nay tràn hạnh phúc
Giờ đành trĩu nặng trái tim côi
 

 
Tàn phai
 
Nắng trở thu sang phượng cháy rồi
Thời gian chẳng đợi cứ buông trôi
Hoàng hoa mờ nhạt theo năm tháng
Sắc thắm phai tàn rã cánh rơi
Bỏ ngỏ tình vương phong giấu kín
Nén chặt sóng lòng mặc cuốn trôi
Áo trắng ngày xưa giờ nhuộm tím
Hè sang lửa phượng thắp đơn côi
          hoahn
#46
    Hô Bảo Nghĩa 18.06.2008 18:03:34 (permalink)
    0
    Vô tình
     
    Im lặng thả hồn theo gió bay
    Lời thương chưa gửi dạ vương say
    Ong cười hạ đến hồng đôi má 
    Ve đợi thu sang góc cuối mày
    Em đã vô tình dâng nỗi nhớ
    Yên lành anh lại bước vào đây
    Oi nồng nắng cháy chiều nhung nhớ
    U ám mưa tuôn buổi bão lay
                       
                                              hoahn
     
    Tỏ tình
     
    Yếu lòng dễ tuột giấc mơ bay
    Em dỗi vờ thôi thêm đắm say
    U ám mấy ngày mưa thử thách
    E dè hai buổi nắng chau mày
    Mai sang bến thắm cùng anh góp
    Một nửa trời riêng gộp mộng đây
    Anh vẫn quanh em lòng thú nhận
    In tình em mãi chẳng lung lay
                   
                                      Hô Bảo Nghĩa
    #47
      Trạc Tuyền 19.06.2008 12:18:54 (permalink)
      0
                    Duyên thắm
       
      Thuở ấy ôi chao thật đắm say
      Chúng mình hai đứa tay trong tay
      Em đưa trang vở thơm mùi giấy
      Anh vẽ bồ câu mướt trắng mây
      Mộng ước trăm năm trời chẳng giúp
      Đôi đường từ bấy nỗi giăng vây
      Em ơi bây giờ tình ta lại
      Hạnh phúc cùng nhau chung sức xây./.
                   (Chạt tiền)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 13:16:40 bởi Trạc Tuyền >
      #48
        hoahn 19.06.2008 12:25:34 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

        Vô tình

        Im lặng thả hồn theo gió bay
        Lời thương chưa gửi dạ vương say
        Ong cười hạ đến hồng đôi má 
        Ve đợi thu sang góc cuối mày
        Em đã vô tình dâng nỗi nhớ
        Yên lành anh lại bước vào đây
        Oi nồng nắng cháy chiều nhung nhớ
        U ám mưa tuôn buổi bão lay
                           
                                                  hoahn
         
        Tỏ tình
         
        Yếu lòng dễ tuột giấc mơ bay
        Em dỗi vờ thôi thêm đắm say
        U ám mấy ngày mưa thử thách
        E dè hai buổi nắng chau mày
        Mai sang bến thắm cùng anh góp
        Một nửa trời riêng gộp mộng đây
        Anh vẫn quanh em lòng thú nhận
        In tình em mãi chẳng lung lay
                       
                                          Hô Bảo Nghĩa

         
        Ong say
         
        Im lặng đêm buông ngẩn ngơ bay
        Mộng ảo trào dâng cuốn giấc say
        In đậm khát khao hoa chớm nở
        Say nồng hạnh phúc khoả trời mây
        Sóng ngầm cuồn cuộn như vũ bão
        Yến rút lòng mình hoá ngất ngây
        Ong đắm phấn hương say vị ngọt
        Uống từng giọt mật ngắm hoa lay
                     Hoahn
         
        #49
          Hô Bảo Nghĩa 19.06.2008 18:25:16 (permalink)
          0
          Ong say

          Im lặng đêm buông ngẩn ngơ bay
          Mộng ảo trào dâng cuốn giấc say
          In đậm khát khao hoa chớm nở
          Say nồng hạnh phúc khoả trời mây
          Sóng ngầm cuồn cuộn như vũ bão
          Yến rút lòng mình hoá ngất ngây
          Ong đắm phấn hương say vị ngọt
          Uống từng giọt mật ngắm hoa lay
          Hoahn

          Bướm múa

          Thấp thoáng vườn hồng cánh bướm bay
          Im im cành lá nghiêng nghiêng say
          Nụ cười chúm chím che mơ gió
          Hoa thẹn long lanh mở ước mây
          Ta ngỡ hồn quay cùng bướm múa
          Hòa vào sóng nhạc bước ngây ngây
          Âm thanh vũ điệu tango bướm
          Man mác tình ta những lắt lay…


          Hô Bảo Nghĩa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 18:49:41 bởi Hô Bảo Nghĩa >
          #50
            Trạc Tuyền 19.06.2008 22:50:24 (permalink)
            0
                    KÍnh báo
             
            Chùa này Tiểu bận vân du
            Cảm tạ thí chủ từ từ tuần sau
            Chắc là không phải đợi lâu
            Tiểu về đáp lễ họa câu thơ tình
             
            Thí chủ gửi lại pho kinh
            Bần tăng cất kỹ để trình Tiểu xem
            #51
              Hô Bảo Nghĩa 24.06.2008 12:58:55 (permalink)
              0
              Đêm sáng
               
              Anh vẫn thường xuyên hướng tới em
              Ở trên trời đó ngẩng mà xem
              Sao Hôm đứng lẻ chiều thầm nháy
              Trăng muộn nằm côi đêm sáng êm
              Mây tím tương tư lòng chợp gió
              Hương buồn thương nhớ dạ quang đêm
              Bình minh sao cứ lên nhanh quá
              Chưa thỏa tim khuya gửi nỗi niềm
               
              24062008                        Hô Bảo Nghĩa


              #52
                hoahn 25.06.2008 14:30:05 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

                Đêm sáng

                 Anh vẫn thường xuyên hướng tới em
                Ở trên trời đó ngẩng mà xem
                Sao Hôm đứng lẻ chiều thầm nháy
                Trăng muộn nằm côi đêm sáng êm
                Mây tím tương tư lòng chợp gió
                Hương buồn thương nhớ dạ quang đêm
                Bình minh sao cứ lên nhanh quá
                Chưa thỏa tim khuya gửi nỗi niềm


                24062008                        Hô Bảo Nghĩa



                 
                Trăng muộn
                 
                Lửa còn cháy đỏ đốt lòng em
                Hờ hững nên mưa chỉ đứng xem
                Tình thắm chưa trao còn giấu kín
                Lời thương chẳng ngỏ nén say êm
                Để mây nhung nhớ chiều buông tím
                Mặc gió lung lay ngát dạ đêm
                Nắng chỉ biết thiêu không thổi mát
                Nên Trăng thao thức nỗi tư niềm.
                hoahn
                #53
                  Hô Bảo Nghĩa 26.06.2008 12:14:54 (permalink)
                  0
                  Trăng muộn

                  Lửa còn cháy đỏ đốt lòng em
                  Hờ hững nên mưa chỉ đứng xem
                  Tình thắm chưa trao còn giấu kín
                  Lời thương chẳng ngỏ nén say êm
                  Để mây nhung nhớ chiều buông tím
                  Mặc gió lung lay ngát dạ đêm
                  Nắng chỉ biết thiêu không thổi mát
                  Nên Trăng thao thức nỗi tư niềm.
                                                                 hoahn
                   
                  Nỗi nhớ
                   
                  Tình thắm người mang nỗi nhớ em
                  Vơi đầy chốc chốc giở ra xem
                  Còn đây ngào ngạt hương thương mến
                  Vẫn đó bâng khuâng vị dịu êm
                  Em thả hờ duyên ngày trái gió
                  Người chờ thầm ý buổi ngang đêm
                  Cồn cào mặn xót trong tâm dạ
                  Biển giống người không, cũng nỗi niềm?
                   
                                                      Hô Bảo Nghĩa
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 12:38:44 bởi Hô Bảo Nghĩa >
                  #54
                    hoahn 26.06.2008 19:16:07 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

                    Trăng muộn

                    Lửa còn cháy đỏ đốt lòng em
                    Hờ hững nên mưa chỉ đứng xem
                    Tình thắm chưa trao còn giấu kín
                    Lời thương chẳng ngỏ nén say êm
                    Để mây nhung nhớ chiều buông tím
                    Mặc gió lung lay ngát dạ đêm
                    Nắng chỉ biết thiêu không thổi mát
                    Nên Trăng thao thức nỗi tư niềm.
                                                                   hoahn
                     
                    Nỗi nhớ
                     
                    Tình thắm người mang nỗi nhớ em
                    Vơi đầy chốc chốc giở ra xem
                    Còn đây ngào ngạt hương thương mến
                    Vẫn đó bâng khuâng vị dịu êm
                    Em thả hờ duyên ngày trái gió
                    Người chờ thầm ý buổi ngang đêm
                    Cồn cào mặn xót trong tâm dạ
                    Biển giống người không, cũng nỗi niềm?
                     
                                                        Hô Bảo Nghĩa


                    Biển lặng
                     
                    Hồn anh đã chiếm trái tim em
                    Ảo ấm mơ hoang vẫn ngọt mềm
                    Biển động trào dâng con sóng lớn
                    Cuồng phong bảo nổi giấc mơ êm
                    Trao nhau nỗi nhớ cuồng mưa gió
                    Gửi tặng tình thương lắng đọng đêm
                    Biển lặng chiều nay anh có biết
                    Vơi đầy mặn chát sẻ chia niềm
                                hoahn
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 10:42:21 bởi hoahn >
                    #55
                      Hô Bảo Nghĩa 27.06.2008 17:48:03 (permalink)
                      0
                      Biển lặng
                       
                      Hồn anh đã chiếm trái tim em
                      Ảo ấm mơ hoang vẫn ngọt mềm
                      Biển động trào dâng con sóng lớn
                      Cuồng phong bảo nổi giấc mơ êm
                      Trao nhau nỗi nhớ cuồng mưa gió
                      Gửi tặng tình thương lắng đọng đêm
                      Biển lặng chiều nay anh có biết
                      Vơi đầy mặn chát sẻ chia niềm
                                  hoahn


                      Núi đôi
                       
                      Một núi là anh, một núi em
                      Thung xanh vời vợi nắng ru mềm
                      Đường mờ ảo ảnh chân trời mới
                      Mây trắng huyền vi tiếng sáo êm
                      Đứng mãi giữa đời tôn sắc tím
                      Đợi hoài trong gió niệm tình đêm
                      Chuyện ngày xưa ấy người ta bảo
                      Núi ở bên nhau đã thỏa niềm!
                                                  
                                                Hô bảo Nghĩa
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 10:13:03 bởi Hô Bảo Nghĩa >
                      #56
                        hoahn 30.06.2008 13:02:43 (permalink)
                        0
                        Sương mờ
                         
                        Trăng vàng dát lối cõi hoang mơ
                        Huyễn hoặc hư vô giả ngẩn ngơ
                        Cánh cửa nhà bên còn khép kín
                        Tường cao lối xóm vẫn mong chờ
                        Hoa cau hái tặng là trong mộng
                        Hương bưởi trao nhau đó giấc mơ
                        Lạc bước vườn hoa nơi chốn ảo
                        Hồng trần chỉ thấy khói sương mờ
                        hoahn
                        #57
                          Hô Bảo Nghĩa 01.07.2008 02:25:09 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: hoahn

                          Sương mờ
                           
                          Trăng vàng dát lối cõi hoang mơ
                          Huyễn hoặc hư vô giả ngẩn ngơ
                          Cánh cửa nhà bên còn khép kín
                          Tường cao lối xóm vẫn mong chờ
                          Hoa cau hái tặng là trong mộng
                          Hương bưởi trao nhau đó giấc mơ
                          Lạc bước vườn hoa nơi chốn ảo
                          Hồng trần chỉ thấy khói sương mờ
                          hoahn



                          Tình mơ
                           
                          Cửa sổ nhà em ngập nắng mơ
                          Là tình anh đó đừng làm ngơ
                          Một ngày thương mến say lưu luyến
                          Những tối yêu đương nghẹn đợi chờ
                          Nắng đã hừng lên thành nắng mộng 
                          Chiều giờ chùng xuống hóa chiều mơ
                          Trầu cau xắt miếng vuông quan họ
                          Mừng khắp quê hương hết bụi mờ
                           
                                                              Hô Bảo Nghĩa

                          #58
                            Hô Bảo Nghĩa 02.07.2008 18:19:20 (permalink)
                            0
                            Lạc
                             
                            Em ở đâu rồi bên bến mơ
                            Có hay ai đó đang mong chờ
                            Anh đang ở tại lòng thương nhớ
                            Lạc ở tình em ở ý thơ
                                         
                                                  Hô Bảo Nghĩa
                             
                            (Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                                                      Có hay ai đó đang mong chờ
                                                                                   - hoahn)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 18:23:55 bởi Hô Bảo Nghĩa >
                            #59
                              hoahn 05.07.2008 02:37:39 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

                              Lạc
                               
                              Em ở đâu rồi bên bến mơ
                              Có hay ai đó đang mong chờ
                              Anh đang ở tại lòng thương nhớ
                              Lạc ở tình em ở ý thơ
                                           
                                                    Hô Bảo Nghĩa

                              (Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                                                        Có hay ai đó đang mong chờ
                                                                                    - hoahn)

                               
                              Em đến cùng anh cõi mộng mơ
                              Tình ảo bỗng dâng thật chẳng ngờ
                              Hai ta đốt lửa đêm thanh vắng
                              Sưởi ấm lòng em đổ tại thơ
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9