Mật hoa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 105 bài trong đề mục
Hô Bảo Nghĩa 05.07.2008 18:00:54 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Lạc
 
Em ở đâu rồi bên bến mơ
Có hay ai đó đang mong chờ
Anh đang ở tại lòng thương nhớ
Lạc ở tình em ở ý thơ
             
                      Hô Bảo Nghĩa

(Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                          Có hay ai đó đang mong chờ
                                                     - hoahn)


Em đến cùng anh cõi mộng mơ
Tình ảo bỗng dâng thật chẳng ngờ
Hai ta đốt lửa đêm thanh vắng
Sưởi ấm lòng em đổ tại thơ

 
Say quá trời ơi, say bởi mơ
Uống thương uống nhớ uống từng giờ
Ngấm vào máu lịm hồng tim ảo
Nghiêng ngả tình trường toạc áo thơ
                                   
                                        Hô Bảo Nghĩa
 
#61
    Liên Thơ 10.07.2008 13:16:13 (permalink)
    0
    Tỷ tỷ ơi! sao lại là giăng tơ? Vậy thì Tỷ cho Muội thả luôn chút bùa tình ở đây nữa để bẫy luôn các anh về họp
           Bùa yêu 
         Bùa yêu em thả sân đình
    Lãng du anh vướng chúng mình nên duyên
      Trai tài gái sắc thuyền quyên
    Đắm say dệt mộng cõi tiên thắm nồng!

                     Hoahn 
         Bùa yêu là gì?
         Bùa yêu là chút ráng chiều
    Mặt trời bỏ lạ cho nhiều người mong
       Bùa yêu là giọt sương sa
    Ban mai để lại cho hoa nhớ hoài
       Bùa yêu là chút mật hoa
    Cho ong...cho bướm...thẫn thờ đường bay
      Bùa yêu là chút dỗi hờn
    Nàng ta ngúng nguẩy khi người xa xăm
      Bùa yêu là nửa nụ cười
    Một đuôi mắt lá tình ơi là tình
      Bùa yêu là những nỗi niềm
    Nàng ta viết vội nên dòng tâm tư
      Bùa yêu ai thả mà
    Nàng ta ngơ ngẩn quên lối về cùng anh
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                10 giờ kém 20 phút, 10/7/2008
       Liên Thơ biết ngay mà...do Thái Anh đọc sót tên người ấy nên Hoa phải thả bùa yêu ngay.Thể nào người ấy bị nhảy mũi cũng kịp về dự họp Hoa nhỉ? Lần sau Liên Thơ sẽ nhắc Thái Anh lưu ý khi xướng danh nhé...
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 13:25:29 bởi Liên Thơ >
    #62
      hoahn 10.07.2008 13:44:05 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Liên Thơ

      Tỷ tỷ ơi! sao lại là giăng tơ? Vậy thì Tỷ cho Muội thả luôn chút bùa tình ở đây nữa để bẫy luôn các anh về họp
             Bùa yêu 
           Bùa yêu em thả sân đình
      Lãng du anh vướng chúng mình nên duyên
      Trai tài gái sắc thuyền quyên
      Đắm say dệt mộng cõi tiên thắm nồng!

                       Hoahn 
           Bùa yêu là gì?
           Bùa yêu là chút ráng chiều
      Mặt trời bỏ lạ cho nhiều người mong
         Bùa yêu là giọt sương sa
      Ban mai để lại cho hoa nhớ hoài
         Bùa yêu là chút mật hoa
      Cho ong...cho bướm...thẫn thờ đường bay
        Bùa yêu là chút dỗi hờn
      Nàng ta ngúng nguẩy khi người xa xăm
        Bùa yêu là nửa nụ cười
      Một đuôi mắt lá tình ơi là tình
        Bùa yêu là những nỗi niềm
      Nàng ta viết vội nên dòng tâm tư
        Bùa yêu ai thả mà
      Nàng ta ngơ ngẩn quên lối về cùng anh
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  10 giờ kém 20 phút, 10/7/2008
         Liên Thơ biết ngay mà...do Thái Anh đọc sót tên người ấy nên Hoa phải thả bùa yêu ngay.Thể nào người ấy bị nhảy mũi cũng kịp về dự họp Hoa nhỉ? Lần sau Liên Thơ sẽ nhắc Thái Anh lưu ý khi xướng danh nhé...
        

       
      Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Tảh thêm chút bùa yêu nữa nè!!!
       
      Bùa yêu em thả sân đình
      Có chàng quân tử núp rình của rơi
      Bùa yêu em thả lên trời
      Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
      hoahn

       
       
       
      #63
        Liên Thơ 11.07.2008 08:28:21 (permalink)
        0
        Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

        Bùa yêu em thả sân đình
        Có chàng quân tử núp rình của rơi
        Bùa yêu em thả lên trời
        Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
        hoahn 
        Trách Hoa

        Bùa yêu thì thả ngoài đồng
        Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
        Bùa yêu thả chốn quan trường
        Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
        Bùa yêu sao thả lên trời
        Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
        Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
        Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                      Lê Minh Liên ThanhThơ
                     Nắng mai hồng, 11/7/2008

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 08:32:07 bởi Liên Thơ >
        #64
          gionam 11.07.2008 16:05:43 (permalink)
          0
               HOA HÀ NỘI
           
           
               Ở Hà thành thật là lắm loại hoa
               Nhưng có hoa đặc trưng cho Hà Nội
               Là Hoa Sữa toả nồng hương đêm tối
               Để nhớ em mùi tóc lúc đi xa
               Là Hoa Bằng Lăng tím dưới nắng hè
               Cho anh nhớ tấm lòng em chờ đợi
                Là Hoa Loa Kèn như là nở vội
                Vào cái ngày hai đứa đến với nhau...
           
                Hà Nội bao loài hoa anh biết đâu
                Nếu em hỏi anh trả lời sao chứ
              Với anh em là bông hoa kỳ lạ
                Em là Hoa Hà Nội của lòng anh
          #65
            anhtrangthu 11.07.2008 16:26:29 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Liên Thơ

            Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

            Bùa yêu em thả sân đình
            Có chàng quân tử núp rình của rơi
            Bùa yêu em thả lên trời
            Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
            hoahn 
            Trách Hoa

            Bùa yêu thì thả ngoài đồng
            Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
            Bùa yêu thả chốn quan trường
            Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
            Bùa yêu sao thả lên trời
            Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
            Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
            Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                          Lê Minh Liên ThanhThơ
                         Nắng mai hồng, 11/7/2008

            Bùa yêu em thả khắp nơi
            Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
            Khắp nơi em thả bùa yêu
            Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
            anhtrangthu
            #66
              anhtrangthu 11.07.2008 16:35:06 (permalink)
              0

              Trích đoạn: gionam

                   HOA HÀ NỘI
               
               
                   Ở Hà thành thật là lắm loại hoa
                   Nhưng có hoa đặc trưng cho Hà Nội
                   Là Hoa Sữa toả nồng hương đêm tối
                   Để nhớ em mùi tóc lúc đi xa
                   Là Hoa Bằng Lăng tím dưới nắng hè
                   Cho anh nhớ tấm lòng em chờ đợi
                    Là Hoa Loa Kèn như là nở vội
                    Vào cái ngày hai đứa đến với nhau...
               
                    Hà Nội bao loài hoa anh biết đâu
                    Nếu em hỏi anh trả lời sao chứ
                  Với anh em là bông hoa kỳ lạ
                    Em là Hoa Hà Nội của lòng anh

               
              Lẩy Hồ Xuân Hương với cái nick của anh gionam
               
              Mùa hè hây hẩy gió nồm nam
              Thiếu nữ nằm chơi chẳng chịu làm
              Áo lụa Hà Đông nhìn quyễn rũ.
              Hỏi rằng quân tử cớ sao ham?

               
               
              #67
                hoahn 12.07.2008 00:01:37 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


                Trích đoạn: hoahn


                Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

                Lạc
                 
                Em ở đâu rồi bên bến mơ
                Có hay ai đó đang mong chờ
                Anh đang ở tại lòng thương nhớ
                Lạc ở tình em ở ý thơ
                             
                                      Hô Bảo Nghĩa

                (Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                                          Có hay ai đó đang mong chờ
                                                                    - hoahn)


                Em đến cùng anh cõi mộng mơ
                Tình ảo bỗng dâng thật chẳng ngờ
                Hai ta đốt lửa đêm thanh vắng
                Sưởi ấm lòng em đổ tại thơ


                Say quá trời ơi, say bởi mơ
                Uống thương uống nhớ uống từng giờ
                Ngấm vào máu lịm hồng tim ảo
                Nghiêng ngả tình trường toạc áo thơ
                                                   
                                                        Hô Bảo Nghĩa


                 
                Đêm nay bên ấy có còn mơ
                Có ngắm sao khuya đếm múi giờ
                Bên này hồn thả trong hoang ảo
                Đắm chìm cõi mộng nhớ tình thơ
                hoahn
                #68
                  hoahn 12.07.2008 00:11:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Liên Thơ

                  Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

                  Bùa yêu em thả sân đình
                  Có chàng quân tử núp rình của rơi
                  Bùa yêu em thả lên trời
                  Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
                  hoahn 
                  Trách Hoa

                  Bùa yêu thì thả ngoài đồng
                  Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
                  Bùa yêu thả chốn quan trường
                  Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
                  Bùa yêu sao thả lên trời
                  Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
                  Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
                  Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                                Lê Minh Liên ThanhThơ
                               Nắng mai hồng, 11/7/2008


                   
                  Hihi.. Liên Thơ ơi! Hoahn giăng bùa mãi ở đồng và ở chốn quan trường rồi nhưng kh bẫy được ai nên liều một phen bay tít lên cao mà
                   
                  Ngẩn ngơ ngấm hạt ngâu tuôn
                  Đêm thu lạc bước trăng xuông hững hờ
                  Thả bùa ngày mộng đêm mơ
                  Gió sương chờ đợi hững hờ mình Hoa
                  hoahn
                  #69
                    hoahn 12.07.2008 00:14:15 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: anhtrangthu


                    Trích đoạn: Liên Thơ

                    Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

                    Bùa yêu em thả sân đình
                    Có chàng quân tử núp rình của rơi
                    Bùa yêu em thả lên trời
                    Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
                    hoahn 
                    Trách Hoa

                    Bùa yêu thì thả ngoài đồng
                    Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
                    Bùa yêu thả chốn quan trường
                    Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
                    Bùa yêu sao thả lên trời
                    Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
                    Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
                    Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                                  Lê Minh Liên ThanhThơ
                                 Nắng mai hồng, 11/7/2008

                    Bùa yêu em thả khắp nơi
                    Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
                    Khắp nơi em thả bùa yêu
                    Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
                    anhtrangthu


                     
                    Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào
                     
                    Em gái chị xấu như ma
                    Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
                    Tình em như hạt mưa đêm
                    Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
                    #70
                      Liên Thơ 12.07.2008 08:38:23 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
                      Lạc 
                      Em ở đâu rồi bên bến mơ
                      Có hay ai đó đang mong chờ
                      Anh đang ở tại lòng thương nhớ
                      Lạc ở tình em ở ý thơ 
                                    Hô Bảo Nghĩa

                      (Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                                                Có hay ai đó đang mong chờ
                                                                       - hoahn)
                      Em đến cùng anh cõi mộng mơ
                      Tình ảo bỗng dâng thật chẳng ngờ
                      Hai ta đốt lửa đêm thanh vắng
                      Sưởi ấm lòng em đổ tại thơ
                                                 hoahn
                      Say quá trời ơi, say bởi mơ
                      Uống thương uống nhớ uống từng giờ
                      Ngấm vào máu lịm hồng tim ảo
                      Nghiêng ngả tình trường toạc áo thơ 
                                                   Hô Bảo Nghĩa
                      Đêm nay bên ấy có còn mơ
                      Có ngắm sao khuya đếm múi giờ
                      Bên này hồn thả trong hoang ảo
                      Đắm chìm cõi mộng nhớ tình thơ
                                                 hoahn
                       Bồn chồn
                      Bồn chồn ngóng bạn chẳng yên
                      Canh giờ... xem nắng trời nhảy nhót...
                      Hoa mắt vì chưng chẳng thấy nhau...
                      Có con châu chấu nhảy tanh tách,
                      Trong lòng ta một đốm lửa bập bùng
                      Mai không thấy bạn một lần  nữa
                      Chắc phải dong buồm vượt đại dương?
                                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          Nắng sớm, 12/7/2008
                      Lại nói về nỗi nhớ niềm mong...Hai bạn thì nói rất duyên dáng...ý nhị... sâu lắng thiết tha...còn Liên Thơ lại nói rất dung dị tấm tình của mình.Và cứ thế...nỗi nhớ cứ song hành cùng với mỗi cuộc đời Hoa nhỉ?
                           Thân thương...


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 08:46:23 bởi Liên Thơ >
                      #71
                        anhtrangthu 12.07.2008 10:06:52 (permalink)
                        0

                        Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

                        Bùa yêu em thả sân đình
                        Có chàng quân tử núp rình của rơi
                        Bùa yêu em thả lên trời
                        Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
                        hoahn 
                        Trách Hoa

                        Bùa yêu thì thả ngoài đồng
                        Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
                        Bùa yêu thả chốn quan trường
                        Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
                        Bùa yêu sao thả lên trời
                        Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
                        Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
                        Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                                      Lê Minh Liên ThanhThơ
                                     Nắng mai hồng, 11/7/2008

                        Bùa yêu em thả khắp nơi
                        Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
                        Khắp nơi em thả bùa yêu
                        Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
                        anhtrangthu


                        Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

                        Em gái chị xấu như ma
                        Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
                        Tình em như hạt mưa đêm
                        Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
                        hoanh

                        Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
                        Vì em là chính nàng Kiều anh mong
                        Bùa kia có thả lông rông
                        Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
                        anhtrangthu

                        #72
                          anhtrangthu 12.07.2008 10:10:09 (permalink)
                          0
                          [
                          Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

                          Bùa yêu em thả sân đình
                          Có chàng quân tử núp rình của rơi
                          Bùa yêu em thả lên trời
                          Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
                          hoahn 
                          Trách Hoa

                          Bùa yêu thì thả ngoài đồng
                          Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
                          Bùa yêu thả chốn quan trường
                          Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
                          Bùa yêu sao thả lên trời
                          Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
                          Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
                          Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                                        Lê Minh Liên ThanhThơ
                                       Nắng mai hồng, 11/7/2008

                          Bùa yêu em thả khắp nơi
                          Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
                          Khắp nơi em thả bùa yêu
                          Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
                          anhtrangthu

                          Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

                          Em gái chị xấu như ma
                          Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
                          Tình em như hạt mưa đêm
                          Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
                          hoahn

                          Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
                          Vì em là chính nàng Kiều anh mong
                          Bùa kia có thả lông rông
                          Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
                          anhtrangthu

                          #73
                            hoahn 12.07.2008 20:12:38 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Liên Thơ

                            Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
                            Lạc 
                            Em ở đâu rồi bên bến mơ
                            Có hay ai đó đang mong chờ
                            Anh đang ở tại lòng thương nhớ
                            Lạc ở tình em ở ý thơ 
                                          Hô Bảo Nghĩa

                            (Ăn gian một chút: Anh ở đâu rồi bên bến mơ
                                                      Có hay ai đó đang mong chờ
                                                                            - hoahn)
                            Em đến cùng anh cõi mộng mơ
                            Tình ảo bỗng dâng thật chẳng ngờ
                            Hai ta đốt lửa đêm thanh vắng
                            Sưởi ấm lòng em đổ tại thơ
                                                      hoahn
                            Say quá trời ơi, say bởi mơ
                            Uống thương uống nhớ uống từng giờ
                            Ngấm vào máu lịm hồng tim ảo
                            Nghiêng ngả tình trường toạc áo thơ 
                                                         Hô Bảo Nghĩa
                            Đêm nay bên ấy có còn mơ
                            Có ngắm sao khuya đếm múi giờ
                            Bên này hồn thả trong hoang ảo
                            Đắm chìm cõi mộng nhớ tình thơ
                                                       hoahn
                             Bồn chồn
                            Bồn chồn ngóng bạn chẳng yên
                            Canh giờ... xem nắng trời nhảy nhót...
                            Hoa mắt vì chưng chẳng thấy nhau...
                            Có con châu chấu nhảy tanh tách,
                            Trong lòng ta một đốm lửa bập bùng
                            Mai không thấy bạn một lần  nữa
                            Chắc phải dong buồm vượt đại dương?
                                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                Nắng sớm, 12/7/2008
                            Lại nói về nỗi nhớ niềm mong...Hai bạn thì nói rất duyên dáng...ý nhị... sâu lắng thiết tha...còn Liên Thơ lại nói rất dung dị tấm tình của mình.Và cứ thế...nỗi nhớ cứ song hành cùng với mỗi cuộc đời Hoa nhỉ?
                                 Thân thương..
                             
                            ..................
                             
                            Ai vẽ cho ai một giấc mơ
                            Ai trao thương nhớ đến từng giờ
                            Ai mang sầu muộn đêm khắc khoải
                            Ai ngóng trông ai ở cõi thơ
                            hoahn
                             
                            Ban đầu là mến, thương rồi nhớ, Hoahn cũng chẳng biết mình biết nhớ từ bao giờ nữa Liên Thơ ah, Nghĩ hè có vui không bạn?
                            #74
                              hoahn 12.07.2008 20:20:07 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: anhtrangthu

                              [
                              Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

                              Bùa yêu em thả sân đình
                              Có chàng quân tử núp rình của rơi
                              Bùa yêu em thả lên trời
                              Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
                              hoahn 
                              Trách Hoa

                              Bùa yêu thì thả ngoài đồng
                              Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
                              Bùa yêu thả chốn quan trường
                              Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
                              Bùa yêu sao thả lên trời
                              Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
                              Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
                              Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                                            Lê Minh Liên ThanhThơ
                                           Nắng mai hồng, 11/7/2008

                              Bùa yêu em thả khắp nơi
                              Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
                              Khắp nơi em thả bùa yêu
                              Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
                              anhtrangthu

                              Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

                              Em gái chị xấu như ma
                              Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
                              Tình em như hạt mưa đêm
                              Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
                              hoahn

                              Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
                              Vì em là chính nàng Kiều anh mong
                              Bùa kia có thả lông rông
                              Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
                              anhtrangthu

                              280573

                              Bùa em giấu kín sân đình
                              Ối chàng quân tử đến rình bùa yêu
                              Em đâu duyên dáng - Thuý Kiều
                              Nên anh nặng nhẹ nói liều thả rông
                              Thả rông lên chốn hư không
                              Ai muốn làm chồng đến đó mà chơi
                              hoahn
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9