Mật hoa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục
hoahn 12.07.2008 20:48:20 (permalink)
0

Trích đoạn: gionam

     HOA HÀ NỘI
 
 
     Ở Hà thành thật là lắm loại hoa
     Nhưng có hoa đặc trưng cho Hà Nội
     Là Hoa Sữa toả nồng hương đêm tối
     Để nhớ em mùi tóc lúc đi xa
     Là Hoa Bằng Lăng tím dưới nắng hè
     Cho anh nhớ tấm lòng em chờ đợi
      Là Hoa Loa Kèn như là nở vội
      Vào cái ngày hai đứa đến với nhau...
 
      Hà Nội bao loài hoa anh biết đâu
      Nếu em hỏi anh trả lời sao chứ
    Với anh em là bông hoa kỳ lạ
      Em là Hoa Hà Nội của lòng anh

 
Anh nói gì làm em bối rối
Hoa lòng anh nở vội ngát hương
Hỏi anh đã có người thương
Nhịp thơ phổ điệu tơ vương chốn này
 
Cảm ơn Gionam đã qua và để lại lưu bút, mong ghé thường xuyên nha!!!
 
 
#76
    anhtrangthu 12.07.2008 22:40:41 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hoahn


    Trích đoạn: anhtrangthu

    [
    Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

    Bùa yêu em thả sân đình
    Có chàng quân tử núp rình của rơi
    Bùa yêu em thả lên trời
    Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
    hoahn 
    Trách Hoa

    Bùa yêu thì thả ngoài đồng
    Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
    Bùa yêu thả chốn quan trường
    Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
    Bùa yêu sao thả lên trời
    Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
    Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
    Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                  Lê Minh Liên ThanhThơ
                 Nắng mai hồng, 11/7/2008

    Bùa yêu em thả khắp nơi
    Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
    Khắp nơi em thả bùa yêu
    Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
    anhtrangthu

    Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

    Em gái chị xấu như ma
    Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
    Tình em như hạt mưa đêm
    Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
    hoahn

    Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
    Vì em là chính nàng Kiều anh mong
    Bùa kia có thả lông rông
    Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
    anhtrangthu


    Bùa em giấu kín sân đình
    Ối chàng quân tử đến rình bùa yêu
    Em đâu duyên dáng - Thuý Kiều
    Nên anh nặng nhẹ nói liều thả rông
    Thả rông lên chốn hư không
    Ai muốn làm chồng đến đó mà chơi
    hoahn
     


    Bùa yêu em thả trên không
    Em thách - làm chồng thì phải leo cao
    Bỗng đâu chân sảy ngã nhào
    Dính bùa lăn lóc em nào thương cho?
    anhtrangthu



    #77
      hoahn 12.07.2008 23:48:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: anhtrangthu


      Trích đoạn: hoahn


      Trích đoạn: anhtrangthu

      [
      Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

      Bùa yêu em thả sân đình
      Có chàng quân tử núp rình của rơi
      Bùa yêu em thả lên trời
      Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
      hoahn 
      Trách Hoa

      Bùa yêu thì thả ngoài đồng
      Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
      Bùa yêu thả chốn quan trường
      Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
      Bùa yêu sao thả lên trời
      Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
      Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
      Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                    Lê Minh Liên ThanhThơ
                   Nắng mai hồng, 11/7/2008

      Bùa yêu em thả khắp nơi
      Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
      Khắp nơi em thả bùa yêu
      Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
      anhtrangthu

      Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

      Em gái chị xấu như ma
      Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
      Tình em như hạt mưa đêm
      Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
      hoahn

      Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
      Vì em là chính nàng Kiều anh mong
      Bùa kia có thả lông rông
      Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
      anhtrangthu


      Bùa em giấu kín sân đình
      Ối chàng quân tử đến rình bùa yêu
      Em đâu duyên dáng - Thuý Kiều
      Nên anh nặng nhẹ nói liều thả rông
      Thả rông lên chốn hư không
      Ai muốn làm chồng đến đó mà chơi
      hoahn
       

      Bùa yêu em thả trên không
      Em thách - làm chồng thì phải leo cao
      Bỗng đâu chân sảy ngã nhào
      Dính bùa lăn lóc em nào thương cho?
      anhtrangthu
      Anh ơi ! anh chớ vội lo
      Bùa em có dính tơ vò thành đôi
      Tình bay lên đó vui chơi
      Đã có ông trời minh chứng tình ta
      hoahn
      #78
        Trần Thảo Uyên 13.07.2008 00:32:30 (permalink)
        0
        Chị Hoahn ơi
         
        Có phải trang thơ này là trang thơ Đường Luật, sao bay giờ lại...
         
        Cho Thảo My gởi lời thăm chị
        Thảo My
        #79
          anhtrangthu 13.07.2008 00:53:29 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoahn


          Trích đoạn: anhtrangthu


          Trích đoạn: hoahn


          Trích đoạn: anhtrangthu

          [
          Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

          Bùa yêu em thả sân đình
          Có chàng quân tử núp rình của rơi
          Bùa yêu em thả lên trời
          Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
          hoahn 
          Trách Hoa

          Bùa yêu thì thả ngoài đồng
          Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
          Bùa yêu thả chốn quan trường
          Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
          Bùa yêu sao thả lên trời
          Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
          Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
          Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                        Lê Minh Liên ThanhThơ
                       Nắng mai hồng, 11/7/2008

          Bùa yêu em thả khắp nơi
          Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
          Khắp nơi em thả bùa yêu
          Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
          anhtrangthu

          Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

          Em gái chị xấu như ma
          Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
          Tình em như hạt mưa đêm
          Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
          hoahn

          Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
          Vì em là chính nàng Kiều anh mong
          Bùa kia có thả lông rông
          Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
          anhtrangthu


          Bùa em giấu kín sân đình
          Ối chàng quân tử đến rình bùa yêu
          Em đâu duyên dáng - Thuý Kiều
          Nên anh nặng nhẹ nói liều thả rông
          Thả rông lên chốn hư không
          Ai muốn làm chồng đến đó mà chơi
          hoahn
           

          Bùa yêu em thả trên không
          Em thách - làm chồng thì phải leo cao
          Bỗng đâu chân sảy ngã nhào
          Dính bùa lăn lóc em nào thương cho?
          anhtrangthu
          Anh ơi ! anh chớ vội lo
          Bùa em có dính tơ vò thành đôi
          Tình bay lên đó vui chơi
          Đã có ông trời minh chứng tình ta
          hoa hn


          Bùa yêu mang thả trên cao
          Lửng lơ trong gió bay vào lòng ai
          Làm cho ngơ ngẩn hình hài
          Vấn vương đêm tối ngày dài lơ ngơ

          Bùa yêu!!! sao "độc" thế cơ???
          anhtrangthu
          #80
            hoahn 14.07.2008 11:12:17 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

            Chị Hoahn ơi
             
            Có phải trang thơ này là trang thơ Đường Luật, sao bay giờ lại...
             
            Cho Thảo My gởi lời thăm chị
            Thảo My

             
            Đúng đó Thảo My à! Nhưng tại chị hơi lộn sộn một chút. Cám ơn em đã nhắc nhở. Chị cũng yêu thơ đường lắm, nên sửa topic này để học làm thơ đường mà. Ghé lại thăm chị nhiều nha. Thân mến!
            Hoahn
            #81
              Trần Thảo Uyên 14.07.2008 11:21:08 (permalink)
              0


              CHẤM PHÁ 1
              Từng giọt thời gian thắm thịt da.
              Êm như lưới nhện vướng sương sa.
              Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
              Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
              Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
              Đôi lần quần quại đã rời xa.
              Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
              Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
              Thảo My  

              CHẤM PHÁ 2
              (XÉ LỤA)

              Từng giọt thời gian thắm thịt da.
              Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
              Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
              Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
              Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
              Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
              Bên anh muôn thuở lòng rung động.
              Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
              Nguyễn thị An Giang

              CHẤM PHÁ 3 
              (TINH HOA) 

              Êm như lưới nhện vướng sương sa.
              Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
              Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
              Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
              Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
              Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
              Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
              Hình như... nước mắt đã chan hoà.
              Trần Mạnh Hùng

              Chấm Phá 4
              (MỘNG XUÂN)

              Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
              Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
              Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
              Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
              Nghe như hụt hẫng vô cùng tận
              Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
              Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
              Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
              Trần Mạnh Hùng 

              Chấm phá 5
              (THĂNG HOA)
              Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
              Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
              Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
              Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
              Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
              Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
              Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
              Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca
              Hoahn

              Chấm phá 6
              (VẾT HẰN SÂU)
              Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
              Như giòng nước chảy biết về đâu.
              Như cơn mê nối thời thơ ấu.
              Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
              Một thóang ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
              Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
              Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
              Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
              Trần Mạnh Hùng


              Thảo My rất thích bài thơ của chị (Chấm phá 5 ) Thăng Hoa, chị phụ với Thảo My một bài nữa đi để sớm hòan tất.
              Chúc chị vui
              Thảo My
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 11:26:36 bởi Tôn Nữ Thảo My >
              #82
                kimrbl 14.07.2008 16:58:42 (permalink)
                0

                Trích đoạn: anhtrangthu


                Trích đoạn: hoahn


                Trích đoạn: anhtrangthu

                [
                Hihihi Liên Thơ ơi! Ai mà hoạ thơ tình với Hoahn thì Hoa sẽ đóng vai người tình mà hoạ lại thôi mà. Không biết ai là người Liên Thơ gán cho Hoa đây? Thả thêm chút bùa yêu nữa nè!!!

                Bùa yêu em thả sân đình
                Có chàng quân tử núp rình của rơi
                Bùa yêu em thả lên trời
                Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi 
                hoahn 
                Trách Hoa

                Bùa yêu thì thả ngoài đồng
                Cho ngô khoai sắn dưa cà cùng ưu
                Bùa yêu thả chốn quan trường
                Cho người quân tử ngẩn ngơ ước hoài
                Bùa yêu sao thả lên trời
                Để trăng ngơ ngác, sao bay loạn đường
                Nhỡ người tôi thương trốn trên trời
                Chẳng may nhặt được... bắt đền đó nghe...
                              Lê Minh Liên ThanhThơ
                             Nắng mai hồng, 11/7/2008

                Bùa yêu em thả khắp nơi
                Để anh vướng phải một đời liêu xiêu...
                Khắp nơi em thả bùa yêu
                Để anh vướng phải liêu xiêu cuộc đời...
                anhtrangthu

                Chị Ánhtrangthu qua đây thả bùa cùng em nào

                Em gái chị xấu như ma
                Bùa yêu em rắc chẳng ma nào thèm
                Tình em như hạt mưa đêm
                Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
                hoahn

                Không "bùa" anh vẫn cứ yêu
                Vì em là chính nàng Kiều anh mong
                Bùa kia có thả lông rông
                Anh không vướng phải mà lòng vẫn yêu...
                anhtrangthu


                Bùa em giấu kín sân đình
                Ối chàng quân tử đến rình bùa yêu
                Em đâu duyên dáng - Thuý Kiều
                Nên anh nặng nhẹ nói liều thả rông
                Thả rông lên chốn hư không
                Ai muốn làm chồng đến đó mà chơi
                hoahn
                 


                Bùa yêu em thả trên không
                Em thách - làm chồng thì phải leo cao
                Bỗng đâu chân sảy ngã nhào
                Dính bùa lăn lóc em nào thương cho?
                anhtrangthu




                   Bùa yêu em thả khắp nơi
                  Vô tình anh dính để đời khổ đau
                   Có là lời hẹn trầu cau
                   Hay bâng quơ để đùa nhau hững hờ
                 
                      kỉmrbl
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 17:01:27 bởi kimrbl >
                #83
                  Trạc Tuyền 14.07.2008 17:11:14 (permalink)
                  0
                           Ngạc nhiên
                   
                  Quái  lạ Tiểu Hoa gả chồng rồi
                  Sao nhiều công tử vẫn đến chơi
                  Chả nhẽ đòi về gả lần nữa
                  Để chùa thêm mâm cúng oản xôi./.
                  #84
                    hoahn 15.07.2008 16:39:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My



                    CHẤM PHÁ 1
                    Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                    Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                    Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                    Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                    Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                    Đôi lần quần quại đã rời xa.
                    Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                    Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                    Thảo My  

                    CHẤM PHÁ 2
                    (XÉ LỤA)

                    Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                    Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
                    Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
                    Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
                    Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
                    Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
                    Bên anh muôn thuở lòng rung động.
                    Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
                    Nguyễn thị An Giang

                    CHẤM PHÁ 3 
                    (TINH HOA) 

                    Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                    Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
                    Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
                    Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
                    Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
                    Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
                    Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
                    Hình như... nước mắt đã chan hoà.
                    Trần Mạnh Hùng

                    Chấm Phá 4
                    (MỘNG XUÂN)

                    Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
                    Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
                    Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
                    Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
                    Nghe như hụt hẫng vô cùng tận
                    Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
                    Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
                    Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
                    Trần Mạnh Hùng 

                    Chấm phá 5
                    (THĂNG HOA)
                    Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
                    Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
                    Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
                    Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
                    Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
                    Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
                    Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
                    Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca
                    Hoahn

                    Chấm phá 6
                    (VẾT HẰN SÂU)
                    Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                    Như giòng nước chảy biết về đâu.
                    Như cơn mê nối thời thơ ấu.
                    Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
                    Một thóang ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
                    Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
                    Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
                    Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
                    Trần Mạnh Hùng


                    Thảo My rất thích bài thơ của chị (Chấm phá 5 ) Thăng Hoa, chị phụ với Thảo My một bài nữa đi để sớm hòan tất.
                    Chúc chị vui
                    Thảo My
                     
                    Chấm phá 7

                    (Hoang mơ )
                    Mơ hồ nào biết đâu là mộng
                    Cõi ảo mà đau cắt thịt da
                    Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
                    Từng giây khắc khoải muốn mau qua
                    Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
                    Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
                    Một thoáng say nồng cuồng gió bão
                    Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                                               Hoahn
                     
                    Chấm phá 9
                    (Lốc cuốn)
                     
                    Chấm phá đời nhau thấm lệ nhoà
                    Còn gì đọng lại phút thăng hoa?
                    Say nồng nào biết đây là mộng
                    Thắm thiết đâu hay ảo giác sa
                    Hạnh phúc trôi đi trong chốc lát
                    Đớn đau hằn mãi ngàn năm qua
                    Tình vương lốc cuốn như giông bão 
                    Vỡ vụn  tan rơi  lệ ngấn nhoà!!!
                     hoahn
                     
                    Còn chấm phá 8 để giành Thảo My đó
                     
                     
                     
                     

                    #85
                      Trạc Tuyền 16.07.2008 08:20:26 (permalink)
                      0
                      Mời giải câu đố:
                       
                      Đố Vui

                      Thân em tròn trịa trước như sau
                      Áo trắng, khăn vàng quấn đoạn đầu
                      Anh thương tí tách cho mồi đỏ
                      Chị quý hít hà biếu phổi sâu
                      Vua cấm mà dân không hưởng ứng
                      Tiền hao hại sức chả hề đâu
                      Chê hôi bu nó còn lăn xả
                      Trót nghiện đừng kêu nhức cả đầu



                      #86
                        Trần Thảo Uyên 16.07.2008 08:28:27 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: hoahn


                        Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My



                        CHẤM PHÁ 1
                        Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                        Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                        Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                        Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                        Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                        Đôi lần quần quại đã rời xa.
                        Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                        Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                        Thảo My  

                        CHẤM PHÁ 2
                        (XÉ LỤA)

                        Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                        Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
                        Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
                        Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
                        Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
                        Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
                        Bên anh muôn thuở lòng rung động.
                        Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
                        Nguyễn thị An Giang

                        CHẤM PHÁ 3 
                        (TINH HOA) 

                        Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                        Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
                        Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
                        Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
                        Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
                        Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
                        Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
                        Hình như... nước mắt đã chan hoà.
                        Trần Mạnh Hùng

                        Chấm Phá 4
                        (MỘNG XUÂN)

                        Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
                        Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
                        Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
                        Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
                        Nghe như hụt hẫng vô cùng tận
                        Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
                        Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
                        Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
                        Trần Mạnh Hùng 

                        Chấm phá 5
                        (THĂNG HOA)
                        Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
                        Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
                        Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
                        Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
                        Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
                        Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
                        Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
                        Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca
                        Hoahn

                        Chấm phá 6
                        (VẾT HẰN SÂU)
                        Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                        Như giòng nước chảy biết về đâu.
                        Như cơn mê nối thời thơ ấu.
                        Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
                        Một thóang ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
                        Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
                        Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
                        Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
                        Trần Mạnh Hùng


                        Thảo My rất thích bài thơ của chị (Chấm phá 5 ) Thăng Hoa, chị phụ với Thảo My một bài nữa đi để sớm hòan tất.
                        Chúc chị vui
                        Thảo My
                         
                        Chấm phá 7

                        (Hoang mơ )
                        Mơ hồ nào biết đâu là mộng
                        Cõi ảo mà đau cắt thịt da
                        Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
                        Từng giây khắc khoải muốn mau qua
                        Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
                        Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
                        Một thoáng say nồng cuồng gió bão
                        Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                                                  Hoahn
                         
                        Chấm phá 9
                        (Lốc cuốn)
                         
                        Chấm phá đời nhau thấm lệ nhoà
                        Còn gì đọng lại phút thăng hoa?
                        Say nồng nào biết đây là mộng
                        Thắm thiết đâu hay ảo giác sa
                        Hạnh phúc trôi đi trong chốc lát
                        Đớn đau hằn mãi ngàn năm qua
                        Tình vương lốc cuốn như giông bão 
                        Vỡ vụn  tan rơi  lệ ngấn nhoà!!!
                         hoahn
                         
                        Còn chấm phá 8 để giành Thảo My đó
                         
                         
                        Chị Hoahn ơi
                        Chị làm khó Thảo My rồi.
                        Cho Thảo My khất lại nhé
                        Thảo My
                        #87
                          Trần Thảo Uyên 16.07.2008 08:34:19 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Trạc Tuyền

                          Mời giải câu đố:
                           
                          Đố Vui

                          Thân em tròn trịa trước như sau
                          Áo trắng, khăn vàng quấn đoạn đầu
                          Anh thương tí tách cho mồi đỏ
                          Chị quý hít hà biếu phổi sâu
                          Vua cấm mà dân không hưởng ứng
                          Tiền hao hại sức chả hề đâu
                          Chê hôi bu nó còn lăn xả
                          Trót nghiện đừng kêu nhức cả đầu


                           
                          Ni Sư Trạc Tuyền ơi
                           
                          Cái này hình như Huynh TMH có một bài.
                          Để Thảo My tìm... đại khái Thảo My không nhớ hết
                           
                          Cố rút, cố nong nó chẳng ra.
                          Ghé nhìn tận mắt nó đây mà.

                          Banh toang nắp đậy rờ ngay …choc.

                          Xé nát vỏ bao thấy rõ…hà


                           
                          Nhẹ nhàng mơn trớn, đưa lên hít.
                          Ngất ngưởng phì phèo khoái lết la

                          Trần Mạnh Hùng

                           
                          Đó là điếu thuốc lá
                          #88
                            Hô Bảo Nghĩa 16.07.2008 16:28:41 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                            CHẤM PHÁ 1
                            Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                            Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                            Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                            Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                            Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                            Đôi lần quần quại đã rời xa.
                            Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                            Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                            Thảo My  



                            Lệ tình
                             
                            Đôi lần quần quại đã rời xa
                            Tim nến tìm nhau giữa gió tà
                            Mưa hỡi mưa hời nơi lẻ bạn
                            Người ơi người ở chốn đông hoa
                             
                            Vương gia không hiểu lòng cung nữ?
                            Hoàng tử có rành xứ Nguyệt Nga
                            Cổ tích hoang mơ hoài chấm phá
                            Ngậm ngùi nhỏ lệ xuống tình ta
                                                        
                                                         Hô Bảo Nghĩa

                            Xin phép chủ nhà cho... phá nốt
                                                          
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 01:30:25 bởi Hô Bảo Nghĩa >
                            #89
                              hoangau 25.07.2008 23:07:50 (permalink)
                              0

                              CHẤM PHÁ 1
                              Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                              Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                              Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
                              Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
                              Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                              Đôi lần quần quại đã rời xa.
                              Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
                              Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
                              Thảo My  

                              CHẤM PHÁ 2
                              (XÉ LỤA)

                              Từng giọt thời gian thắm thịt da.
                              ...

                              CHẤM PHÁ 3 
                              (TINH HOA) 

                              Êm như lưới nhện vướng sương sa.
                              ...
                               

                              Chấm Phá 4
                              (MỘNG XUÂN)

                              Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
                              ...

                              Chấm phá 5
                              (THĂNG HOA)
                              Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà 
                              ...

                              Chấm phá 6
                              (VẾT HẰN SÂU)
                              Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
                              ...
                               
                               
                              Chấm phá 7

                              (Hoang mơ )
                              Mơ hồ nào biết đâu là mộng
                              ...
                               
                              Chấm phá 9
                              (Lốc cuốn)
                               
                              Chấm phá đời nhau thấm lệ nhoà
                              ...
                               
                              Lệ tình
                               
                              Đôi lần quần quại đã rời xa 
                              ... 
                                                           
                                                           Hô Bảo Nghĩa
                              Xin phép chủ nhà cho... phá nốt 
                                                            

                               
                              Biết chấm vào đâu nữa chị ơi
                              Họ đã thi nhau phá hết rồi. 
                              Cả chục hôm nay nhà vắng chị
                              Em ngồi chẳng biết lấy gì chơi !!!
                               
                              hic hic hic
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9