Mật hoa
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 105 bài trong đề mục
anhtrangthu 26.07.2008 00:18:41 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


CHẤM PHÁ 1
Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Êm như lưới nhện vướng sương sa.
Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
Đôi lần quần quại đã rời xa.
Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
Thảo My  

CHẤM PHÁ 2
(XÉ LỤA)

Từng giọt thời gian thắm thịt da.
...

CHẤM PHÁ 3 
(TINH HOA) 

Êm như lưới nhện vướng sương sa.
...
 

Chấm Phá 4
(MỘNG XUÂN)

Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
...

Chấm phá 5
(THĂNG HOA)
Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà 
...

Chấm phá 6
(VẾT HẰN SÂU)
Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
...
 
 
Chấm phá 7

(Hoang mơ )
Mơ hồ nào biết đâu là mộng
...
 
Chấm phá 9
(Lốc cuốn)
 
Chấm phá đời nhau thấm lệ nhoà
...
 
Lệ tình
 
Đôi lần quần quại đã rời xa 
... 
                             
                             Hô Bảo Nghĩa
Xin phép chủ nhà cho... phá nốt 
                              

 
Biết chấm vào đâu nữa chị ơi
Họ đã thi nhau phá hết rồi. 
Cả chục hôm nay nhà vắng chị
Em ngồi chẳng biết lấy gì chơi !!!
 
hic hic hic


Hay là em cứ chấm lung tung
Chị cũng vào đây để chấm cùng
Cứ chấm thật nhiều cho kín giấy
Nếu hoa (hoahn) phát hiện chúng ta... bùng
anhtrangthu
#91
    hoangau 27.07.2008 00:12:49 (permalink)
    0
     
    Chị Hoa lần trước bận đi xa
    Còn nhờ sư Trạc đến trông nhà.
    Lần này mất hút lâu thế nhỉ !!!
    Sốt ruột em vào lại đảo ra !!!
    #92
      Trạc Tuyền 27.07.2008 10:04:54 (permalink)
      0
               Chấm phá
       
      Cứ đua nhau chấm chấm mãi à
      Cuối cùng rồi cũng phá nát ra
      Để chùa không còn người hương khói
      Sãi bỏ đi đâu lạnh lẽo nhà
       
      Tiểu Hổ vào chơi chán lại ra...
      #93
        anhtrangthu 27.07.2008 15:50:34 (permalink)
        0


                 Chấm phá
         
        Cứ đua nhau chấm chấm mãi à
        Cuối cùng rồi cũng phá nát ra
        Để chùa không còn người hương khói
        Sãi bỏ đi đâu lạnh lẽo nhà
         
        Tiểu Hổ vào chơi chán lại ra...
        Trạc Tuyền

        Khốn nỗi thầy tu trốn ra ngoài
        Chùa thì trống huếch chẳng còn ai
        Chị em không phá, người khác phá
        Thầy về thấy vậy tưởng thiên tai

        Thiện tai thiện tai...

        anhtrangthu



        #94
          Hô Bảo Nghĩa 29.07.2008 02:16:16 (permalink)
          0
          Mật hoang

          Lệ hay dòng mật ứ tràn đêm
          Khóc quá lên em! thỏa dạ mềm
          Tình ảo đau lòng, hương chẳng kém…
          Đời thường sầu não, mật còn thêm…
          Thương hoa dấm dúi dăm câu sáo
          Tiếc ngọc mập mờ mấy giọng êm
          Đôi lứa say yêu chờ vạ vật
          Ta cùng uống mật, bước hoang thềm
           
                                             Hô Bảo Nghĩa
                                                 28072008 
          #95
            Trạc Tuyền 29.07.2008 08:32:58 (permalink)
            0
            Nàng bỏ tu rồi ư Hoa ơi
            Cà sa tôi cũng cuốn lại thôi
            #96
              Hô Bảo Nghĩa 21.08.2008 19:50:00 (permalink)
              0
              Duyên tới
               
              Tóc dài trong gió quấn chiều vàng
              Thu dịu dàng mang thương nhớ sang
              Thuở ấy ân tình nghiêng biển cả
              Bây giờ xa vắng lệch hoang đàng
              Nhẹ nhàng duyên mới tôn hồn trúc
              Man mác đường xưa toả dạ lan
              Năm tháng hương huyền đan suối tóc
              Thôi thì hạnh phúc ngọt mơ màng
                                             
                                              Hô Bảo Nghĩa
                                                 21082008
              #97
                hoahn 26.08.2008 12:56:21 (permalink)
                0
                GIẤC HOA
                 
                Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
                Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
                Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
                Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
                Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
                Em là xuân thắm của rừng hoa.
                Nhớ em trong mối tình si đắm.
                Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.
                TMH
                2006

                NỤ HOA
                Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
                Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
                Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
                Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
                Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
                Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
                Yêu em yêu cả con đường đá
                Mỗi bước chân đi trải thảm hoa
                Thảo My 
                 
                Hồng hoa
                 
                Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
                Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
                Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
                Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
                Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
                Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
                Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
                Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!!
                 
                hoahn
                #98
                  kimrbl 26.08.2008 14:23:30 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hoahn

                  GIẤC HOA
                   
                  Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
                  Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
                  Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
                  Hoà với ước mơ ngập sắc hoa.
                  Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
                  Em là xuân thắm của rừng hoa.
                  Nhớ em trong mối tình si đắm.
                  Tuyệt đẹp muôn đời như bướm hoa.
                  TMH
                  2006

                  NỤ HOA
                  Anh gởi tặng em một lẳng hoa.
                  Đường xa diệu vợi thắm tình hoa
                  Nỗi niềm gói trọn trong yêu dấu.
                  Tâm sự hòa tan mỗi nụ hoa
                  Thương nhớ tràn dâng lên ánh mắt
                  Mong chờ khởi sắc ngát hương hoa.
                  Yêu em yêu cả con đường đá
                  Mỗi bước chân đi trải thảm hoa
                  Thảo My 
                   
                  Hồng hoa
                   
                  Những muốn cùng anh đắm mộng hoa
                  Lâng bay nhẹ vút giữa rừng hoa
                  Dẫu thương nén gửi hờn thân gió
                  Dẫu nhớ chôn lòng tủi phận Hoa
                  Dãi nắng tàn phai đời yếu liễu
                  Dầm mưa rã nát kiếp hồng hoa
                  Xin đừng nắng gió thêm đau đớn
                  Khắc khoải từng đêm nhạt sắc hoa!!!
                   
                  hoahn


                  Đợi Hoa
                   
                  Xin gửi mừng em một bó hoa
                  Đau lòng không tiễn lên xe hoa
                  Hết rồi mơ mộng mong ai đó
                  Chấm dứt chuỵên tình được ngắt hoa
                  Không lượng tài hèn duyên phận mỏng
                  Cố quên số hẩm chẳng đào hoa
                  Người đi có biết chăng tôi đã
                  Say đắm yêu người mãi đợi Hoa
                  kimrbl
                  #99
                    Mùa Đông Lạnh 27.08.2008 20:31:24 (permalink)
                    0
                     
                    Người đã ra đi mang theo cả lời thề
                    Để con đường và những ngọn đèn đường hắt hưu trong gió
                    Có bao giờ trên lối hoang sơ chợt sợ
                    Em muốn quay về tìm bóng dáng một chiều qua




                    Trần Mạnh Hùng 07.10.2008 06:35:07 (permalink)
                    0
                    NẶNG TRĨU CUNG SẦU
                    Nếu như trở lại thuở ban đầu.
                    hai đứa, hai nơi góc địa cầu.
                    Anh với em người  dưng lãng tử.
                    Cưng và anh nhẹ gót tiêu dao.
                    Thế nhưng vướng phải dây tơ trói.
                    Bởi thế giam trong lưới nghẹn ngào.
                    Quyến luyến nhau ngày đêm khắc khỏai.
                    ta yêu nhau nặng trĩu cung sầu.
                    Trần Mạnh Hùng
                    Trần Mạnh Hùng 07.10.2008 06:41:54 (permalink)
                    0
                    NHỚ

                    Anh nhớ em!
                    Có bằng em nhớ anh!


                    Giọt lệ tình
                    cuốn trôi thành quách
                    Giọng ca buồn
                    đàn khuya ngân lạc phách
                    Trăng héo mòn khuyết mãi không thôi
                    Thu qua rồi thu tới anh ơi
                    Em không anh chết cả một đời!!!

                    Đêm nay
                    Chẳng có sao rơi
                    Heo may trút lạnh gió trời vào em!!!

                    260908


                    NHỚ
                    ( Anh yêu giọng nói TƠ VÀNG)
                     
                    Anh nhớ em chìm trong nỗi nhớ.
                    Hai mươi bốn tiếng nhớ triền miên.
                    Không còn khỏang trống cho mơ mộng.
                    Xóa mất thời gian bởi  nỗi niềm.
                    Yêu tiếng em cười xâu xé nhớ
                    Thương lời em nói ngả nghiêng điên.
                    Nhớ làn hơi thở hương nồng ấm.
                    Em nhớ- sao bằng anh nhớ em.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    Trần Mạnh Hùng 30.10.2008 09:13:08 (permalink)
                    0


                    Đun nước

                    Tớ điếc không nghe tiếng rú kêu
                    Còi siêu sôi sục réo đều đều
                    Rồn hơi tức nước đành la hét
                    Nén khí trào phong phải xả tiêu
                    Đãng chí vờn lâu vờ chẳng biết
                    Vô tình khuấy vội ngại được yêu
                    Nhân gian mấy lúc đun vừa tới
                    Nước chín mình vui đã biết chiều !!!

                    hoahn
                    3.4.2008 12:30:06 

                    Chào người bạn mới,
                     
                    Mong bạn gặp nhiều vui ở trang này.
                    thân mến,




                    CHƯA TẮT TỊT
                    (thân họa Đun Nước)
                     
                    Tưởng đâu tắt tịt lại còn kêu
                    Khí ép hơi căng nhúc nhích đều
                    Kiếm chỗ vun cao dìm bớt lửa
                    Tìm nơi ướt lịm xả cho tiêu  
                    Trâu già há sợ điều thương ghét

                    Dê nghé đâu cần việc kính yêu
                    Mong được thả giàn chơi xả láng
                    Được thua nào ngại sáng hay chiều !

                    Lá chờ rơi

                    TAN       CỬA       ẢI
                    Có chi mà thống thiết gào kêu.
                    Trận chiến đầu hôm chỉ một đều.
                    Cú sút kinh hồn tan cửa ải.
                    Miếng lừa êm dịu nát hồn tiêu.
                    Đội đầu nhồi bóng qua rào cản.
                    Lách cẳng đưa banh đến chốn yêu.
                    Cảm nhận đường banh tung phá lưới.
                    Mồ hôi tuông ứa giống mưa chiều.
                    Trần    Mạnh    Hùng
                    4.4.2008 9:52:00   
                     
                    Trần Mạnh Hùng 25.01.2009 07:30:20 (permalink)
                    0
                    CUNG CHÚC TÂN XUÂN
                    (Thân Chúc Hoahn một tình yêu trọn vẹn)

                    Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

                    An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

                    Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

                    Sự nghiệp công danh mãn ý cười

                    Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

                    Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

                    Suốt năm vạn sự trong như ý.

                    Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

                    Trần Mạnh Hùng.
                     
                    hoahn 26.02.2010 22:24:56 (permalink)
                    0
                    ....
                    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9