Tiếu Lâm Tứ Tuyệt
Nghe bà nói chiện hỏng có...ưa
Tui đây mà bả dám nói...thừa
Tối đến tui say nằm ngủ trước...
Mặc bà kể lể chuyện hồi xưa
Thôi mà đừng nói chuyện từa lưa
Nhất là đừng nhắc chuyện mây mưa
Người tôi thương đã qua thuyền khác
Nay chỉ mình tôi tựa gốc dừa. TSBt
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Thôi mà đừng nói chuyện từa lưa
Nhất là đừng nhắc chuyện mây mưa
Người tôi thương đã qua thuyền khác
Nay chỉ mình tôi tựa gốc dừa. TSBt
Đúng dzồi, đừng nói chuyện từa lưa
Toàn là chăn, đệm với mây mưa.
Thuyền này tơ tưởng sang thuyền khác
Đứng tựa mà mong... đổ gốc dừa.
Chồng tui toàn mần chiện từa lưa
Gặp ai...ông cũng đòi mây mưa
Xấu thấy pà cố mà còn chảnh
Quen ai... cũng hẹn dưới góc dừa...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8806B4DEDF5243838AFD99CDFE2A5649.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 08:33:04 bởi hongsang >
Phạt ngồi từ sáng cho tới trưa
Làm gì dám nghĩ chuyện mây mưa
Bụng đói muốn run, mặt tái mét
Đầu óc đâu mà nghỉ từa lưa
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 12:47:47 bởi Nam Phuong Nhan >
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Phạt ngồi từ sáng cho tới trưa
Làm gì dám nghĩ chuyện mây mưa
Bụng đói muốn run, mặt tái mét
Đầu óc đâu mà nghỉ từa lưa
NPN
Phạt nằm từ trưa cho tới sáng
Chắc là ổng phải... đi bằng cáng.
Phạt ngồi chẳng tác dụng gì đâu
(Cho ổng kinh hoàng mới nhớ lâu !)
(gửi Hongsang bảo bối đó !)
Trích đoạn: hoangau
Phạt nằm từ trưa cho tới sáng
Chắc là ổng phải... đi bằng cáng.
Phạt ngồi chẳng tác dụng gì đâu
(Cho ổng kinh hoàng mới nhớ lâu !)
Được nằm cùng em tối đến sáng
Phải đi lom khom thấy cũng đáng.
Cày cực một bửa có gì đâu
(Miễn sao kỹ niệm em nhớ lâu!)
Được nằm cùng em cho đến sáng
Thích thế ôi chao ! còn gì bằng
Nhưng hôm người anh toàn ghẻ lở
Hóa ra em mắc bệnh si đa ( tiêu đời anh luôn)
NTH
Trích đoạn: lyenson
Được nằm cùng em tối đến sáng
Phải đi lom khom thấy cũng đáng.
Cày cực một bửa có gì đâu
(Miễn sao kỹ niệm em nhớ lâu!)
Ổng nói thật không hả Hồng Sang?
Hèn chi con... Nhạn xếp mấy hàng [sm=MexicanWave.gif]
Đứa nào cũng giống Sơn như tạc !!!
(Ba Trợn bảo thế) Nếp nấu đậu xanh ra xôi... lạc !
Trích đoạn: hoangau
Ổng nói thật không hả Hồng Sang?
Hèn chi con... Nhạn xếp mấy hàng [sm=MexicanWave.gif]
Đứa nào cũng giống Sơn như tạc !!! (Ba Trợn bảo thế)
Nếp nấu đậu xanh ra xôi... lạc !
Ổng nói thật đó Hoa Ngâu ơi
Nếu vẫn không tin, Nhạn xin mời
Thử đi một lần rồi sẽ...thích
(ý lộn: biết
)
Hồn không đi mất, cũng chơi vơi
NPN
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: