Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 13.06.2008 23:17:46 (permalink)
0
Phân việc
 
Tiểu Hổ từ nay đã lên chùa
Công việc được phân nhớ rõ chưa
Sáng sáng sân chùa ra quét sạch
Chiều chiều gánh nước tưới cà chua
 
Nếu chàng Luyenson có đến gọi
Thầy chưa cho phép cấm được thưa
Kể cả thí chủ Thiên Thơ nữa
Không dâng lế cấm cho vào chùa
 
Công việc Tiểu Hổ nhớ rõ chưa?
Liên Thơ 13.06.2008 23:49:08 (permalink)
0

Một mình
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi

Nụ non nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
Ở cuối chân mây Cuội có biết

Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
Hoahn

*****************************
Một mình em
Bao giờ cũng một mình em
Nhớ về một mình anh thôi
Một mảnh đời em nhớ một mảnh đời anh
Hai mảnh đau thương một góc đơn côi
Đành thôi chết lặng nụ hoa chưa thắm màu!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm,13/6/2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 23:52:27 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 14.06.2008 00:16:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Phân việc
 
Tiểu Hổ từ nay đã lên chùa
Công việc được phân nhớ rõ chưa
Sáng sáng sân chùa ra quét sạch
Chiều chiều gánh nước tưới cà chua
 
Nếu chàng Luyenson có đến gọi
Thầy chưa cho phép cấm được thưa
Kể cả thí chủ Thiên Thơ nữa
Không dâng lế cấm cho vào chùa
 
Công việc Tiểu Hổ nhớ rõ chưa?


 
 
TƯỞNG BỞ
 
Thầy tu sao được ở chùa này.
Từ từ Hổ nói để thầy hay.
Ở "góc tâm hồn" đừng tưởng vắng
Nữ tú nam thanh lượn cả ngày.
 
Lời yêu lời nhớ rót tràn lan
Tim đập du dương tựa nhạc dàn.
Thầy kéo mũ ni trùm tận cổ
Vẫn thấy đáy lòng nó... râm ran.
 
Tốt nhất thầy tìm ... chùa Bà Đanh.
Yên ổn vừa tu lại vừa ... hành
Hổ ở đây chơi thôi thầy ạ.
Quà tiễn chân thầy ...
                      ... bộ ... dây phanh.
 

         
 
 
hoahn 14.06.2008 00:22:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hú vía
 
Vào đây kiếm bữa cơm chay
Bỗng nghe tiếng hét sư này ở đâu
Hoảng hồn vội vã quay đầu
Vì thấy Cô Hổ dao bầu huơ huơ
Bên cạnh có cả Thiên Thơ
Hình như đứng trước bàn thờ oản xôi
Cô Hoa thì bảo Nhà Tôi
Mời sư đến cúng cho đời hiển vinh
Chức quan anh ấy đang rình
Khi nào sếp ngoẻo thì mình lên thay
 
Bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay
Chàng Hồ Bảo Nghĩa vào ngay tức thì
Chàng chào lễ phép bạch thầy
Xin gieo một quẻ duyên này ra sao
 
Cô Hổ vội vã xen vào
Rằng chàng đó...đó ôi chao mê là
Bần tăng mới giở quẻ ra
Cô Hoa khanh khách...người ta có rồi
 
Bần tăng bèn nói nước đôi
Thích thì cứ ngỏ còn tôi về chùa
Cô Hổ sướt mướt như mưa
Cứ nằng nặc muốn lên chùa với sư
 
  (Chạt Tiền thiền sư)
 


 
hihihi
 
Bỏ chùa
 
Nhất Tôn ơi hỡi Nhất tôn
Sư thầy Tu hú tiếng đ....ồn không sai
Tu gì mợ cả mợ hai
Thêm dăm bà vãi với vài nàng thơ
Nếu còn lưu luyến Cõi mơ
Mời thầy về quán em chờ cửa sau
Ngày đêm đèn sách có nhau
Mài mực đã có em Ngâu giúp thày
Mời thêm hàng xóm mỗi ngày
Liên Thơ vói cả bạn thày Hàn Phong
Chiếu thơ A Phủ hàng trong
Chàng Hô Bảo Nghĩa có lòng mời thêm
Làng trên xóm dưới êm đềm
Chắc thày từ bỏ cõi thiền căn tu
Ơi chàng tu hú gật gù
Về mau hết chỗ hu hu một mình!!!
Hoahn
 
Hoahn xin chào các anh chị đến thăm tệ quán. Mải xem phim không kịp nghênh tiếp xin được lượng thứ!
 
 
 
 
 
 
 
hoahn 14.06.2008 00:35:22 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Một mình
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi

Nụ non nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
Ở cuối chân mây Cuội có biết

Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
Hoahn

*****************************
Một mình em
Bao giờ cũng một mình em
Nhớ về một mình anh thôi
Một mảnh đời em nhớ một mảnh đời anh
Hai mảnh đau thương một góc đơn côi
Đành thôi chết lặng nụ hoa chưa thắm màu!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm,13/6/2008

 

 
Nhớ dậu bìm bìm
 
Tiếng yêu đã nhói trong tim
Muôn hoa chỉ nhớ Bìm bìm mà thôi
Nụ hoa chớm nở đợi người
Trái duyên đành héo trọn đời trắng trong.
 
Xin chào Lê Minh Thanh Thơ, mời bạn ghé góc quán Hoahn nhiều nha
hoahn 14.06.2008 00:56:02 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Phân việc
 
Tiểu Hổ từ nay đã lên chùa
Công việc được phân nhớ rõ chưa
Sáng sáng sân chùa ra quét sạch
Chiều chiều gánh nước tưới cà chua
 
Nếu chàng Luyenson có đến gọi
Thầy chưa cho phép cấm được thưa
Kể cả thí chủ Thiên Thơ nữa
Không dâng lế cấm cho vào chùa
 
Công việc Tiểu Hổ nhớ rõ chưa?




TƯỞNG BỞ
 
Thầy tu sao được ở chùa này.
Từ từ Hổ nói để thầy hay.
Ở "góc tâm hồn" đừng tưởng vắng
Nữ tú nam thanh lượn cả ngày.
 
Lời yêu lời nhớ rót tràn lan
Tim đập du dương tựa nhạc dàn.
Thầy kéo mũ ni trùm tận cổ
Vẫn thấy đáy lòng nó... râm ran.
 
Tốt nhất thầy tìm ... chùa Bà Đanh.
Yên ổn vừa tu lại vừa ... hành
Hổ ở đây chơi thôi thầy ạ.
Quà tiễn chân thầy ...
                      ... bộ ... dây phanh.
 

         
 
 

 
Quán chiếu
 
Trạc Tuyền chàng hỡi nghe chưa
Quán Hoa dải chiếu say xưa đón thày
Chót tu thì để tóc dày
Đừng tu như thế trốn ngày trốn đêm
Thôi chàng phá giới lượn êm
Đợi khi chính quả đói mềm ruột gan
Ngâu ơi nói nhỏ chị bàn
Chị mở quán nhé bán hàng bằng thơ
Chàng Tôn có lỡ mộng mơ
Ta nhốt trong quán i tờ thả thi
Đến khi hết vốn thả đi
Chăn trâu cắt cỏ tưới gì mặc Trương
Em đừng giận Sỏi ẩm ương
Đôi khi Tôn lại nấu đường cho ăn!!! hic hic
hoahn
 
 
 
 
Liên Thơ 14.06.2008 00:58:44 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Một mình
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi

Nụ non nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
Ở cuối chân mây Cuội có biết

Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
Hoahn

*****************************
Một mình em
Bao giờ cũng một mình em
Nhớ về một mình anh thôi
Một mảnh đời em nhớ một mảnh đời anh
Hai mảnh đau thương một góc đơn côi
Đành thôi chết lặng nụ hoa chưa thắm màu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm,13/6/2008
******************************

Nhớ dậu bìm bìm
Tiếng yêu đã nhói trong tim
Muôn hoa chỉ nhớ Bìm bìm mà thôi
Nụ hoa chớm nở đợi người
Trái duyên đành héo trọn đời trắng trong.
 
Xin chào Lê Minh Thanh Thơ, mời bạn ghé góc quán Hoahn nhiều nha!
*************************
Hoa chưa nở
           Thương tặng Hoa!
Một nụ hoa chưa nở
Còn mãi với thời gian!
Trái mùa hoa ủ hương
Vào môi …vào mắt…vào tim …một người!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Thật khuya, 14/6/2008
         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 01:01:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoahn 14.06.2008 01:45:28 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoahn

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Một mình
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi

Nụ non nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
Ở cuối chân mây Cuội có biết

Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
Hoahn

*****************************
Một mình em
Bao giờ cũng một mình em
Nhớ về một mình anh thôi
Một mảnh đời em nhớ một mảnh đời anh
Hai mảnh đau thương một góc đơn côi
Đành thôi chết lặng nụ hoa chưa thắm màu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm,13/6/2008
******************************

Nhớ dậu bìm bìm
Tiếng yêu đã nhói trong tim
Muôn hoa chỉ nhớ Bìm bìm mà thôi
Nụ hoa chớm nở đợi người
Trái duyên đành héo trọn đời trắng trong.
 
Xin chào Lê Minh Thanh Thơ, mời bạn ghé góc quán Hoahn nhiều nha!
*************************
Hoa chưa nở
           Thương tặng Hoa!
Một nụ hoa chưa nở
Còn mãi với thời gian!
Trái mùa hoa ủ hương
Vào môi …vào mắt…vào tim …một người!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Thật khuya, 14/6/2008
         

Hoa hạ
 
Hoa hạ có nắng vương
Đêm buồn ngấn mi sương
Nụ hoa tình chớm nở
Gửi nỗi nhớ vào hương
hoahn
 
 
 
 
Liên Thơ 14.06.2008 02:46:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoahn

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Một mình
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi

Nụ non nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
Ở cuối chân mây Cuội có biết

Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
Hoahn

*****************************
Một mình em
Bao giờ cũng một mình em
Nhớ về một mình anh thôi
Một mảnh đời em nhớ một mảnh đời anh
Hai mảnh đau thương một góc đơn côi
Đành thôi chết lặng nụ hoa chưa thắm màu!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Đêm,13/6/2008
******************************

Nhớ dậu bìm bìm
Tiếng yêu đã nhói trong tim
Muôn hoa chỉ nhớ Bìm bìm mà thôi
Nụ hoa chớm nở đợi người
Trái duyên đành héo trọn đời trắng trong.
 
Xin chào Lê Minh Thanh Thơ, mời bạn ghé góc quán Hoahn nhiều nha!
*************************
Hoa chưa nở
           Thương tặng Hoa!
Một nụ hoa chưa nở
Còn mãi với thời gian!
Trái mùa hoa ủ hương
Vào môi …vào mắt…vào tim …một người!
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Thật khuya, 14/6/2008
         ****************
Hoa hạ

Hoa hạ có nắng vương
Đêm buồn ngấn mi sương
Nụ hoa tình chớm nở
Gửi nỗi nhớ vào hương
hoahn
*****************
Hoa Hạ!
Hoa hạ ngày ấy thơm ngát trời
Người ấy của Thơ xấu nhất đời
Nụ hoa người giữ ngày giã biệt
Chưa gặp một lần để hỏi xem
Cánh rã …hương còn được mấy mươi?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Hạ 1983* hạ 2008




 
Trạc Tuyền 14.06.2008 11:33:11 (permalink)
0
           Hỏi "Tiểu" Hổ
 
Tại sao không tu được chùa này
Bỏ Tiểu Hoa thì tiếc lắm thay
Lại còn Tiểu Hổ xinh tươi nữa
Hay thầy Luyenson đã...chăng dây?
 
Bà Vãi Thanh Thơ lượn qua đây
Sư thái Kim Giang mải gió mây
Thầy Tú thoảng Gió Hàn lạnh ngắt
Làm Hồ Bảo Nghĩa mắt cay cay
 
Bần Tăng được mời cúng chùa này
Cảnh đẹp người xinh thấy hay hay
Muốn làm trụ trì nhưng bị đuổi
Lãi mỗi tiếng Tiểu Hổ gọi Thầy./.
Trạc Tuyền 14.06.2008 11:43:10 (permalink)
0
Trăng lặn
 
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã em ơi khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
Trạc Tuyền 14.06.2008 11:57:40 (permalink)
0
              Gửi Nàng
 
Nàng giận nàng thù nàng ghét tôi
Chắc là hết kiếp vẫn chưa nguôi
Duyên hiu phận hẩm được như thế
Dẫu có quy tiên cũng thỏa đời
          (Chạt Tiền thiền sư)
Trạc Tuyền 14.06.2008 12:16:27 (permalink)
0
         Gửi Thầy Tú
 
Thầy ơi oan nghiệt quá thầy ơi
Chùa tốt mà sư phải biến rồi
Hỗ dữ cổng ngăn không vào được
Chuông câm mõ tịt bỏ buông trôi
Bàn thờ lạnh ngắt ai hương khói
Sư sãi mong chờ đĩa oản xôi
Thật đúng đi tu là khổ hạnh
Thầy còn muốn theo học hay thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 12:23:31 bởi Trạc Tuyền >
Liên Thơ 14.06.2008 13:58:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Trăng lặn
 
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã...em ơi... khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh?
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
*******************************************
 
Dấu tin yêu
            Thương tặng Hoa!
Con đường hoa nở trăng lẻ bóng
Ai rải cho xong dấu lông ngỗng còn bay*
Em cúi xuống,nâng vào lòng ánh trăng vương
Làm sao gắn lại vầng trăng khuyết
Mòn vẹt thời gian ...cán nát  tình...?
 
Ôi dấu tin yêu oan nghiệt ấy
Giúp thù hại cả non sông
Trái tim lầm lỗi để trên trán
Ngàn vạn đời sau vẫn trách nàng
Được mấy ai...thương xót kẻ luỵ tình!
 
Nói chuyện đời xưa còn dễ nghe
Sao nay vẫn thế cô mình nhỉ
Trái tim cứ muôn mùa lỗi nhịp
Khắp nẻo thương đau  thả lông ngỗng về trời...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Cuối tuần, 14/6/2008
(*: Sự tích Mị Châu - Trọng Thuỷ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 14:03:11 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoahn 14.06.2008 18:53:21 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Trăng lặn
 
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã...em ơi... khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh?
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
*******************************************
 
Dấu tin yêu
            Thương tặng Hoa!
Con đường hoa nở trăng lẻ bóng
Ai rải cho xong dấu lông ngỗng còn bay*
Em cúi xuống,nâng vào lòng ánh trăng vương
Làm sao gắn lại vầng trăng khuyết
Mòn vẹt thời gian ...cán nát  tình...?
 
Ôi dấu tin yêu oan nghiệt ấy
Giúp thù hại cả non sông
Trái tim lầm lỗi để trên trán
Ngàn vạn đời sau vẫn trách nàng
Được mấy ai...thương xót kẻ luỵ tình!
 
Nói chuyện đời xưa còn dễ nghe
Sao nay vẫn thế cô mình nhỉ
Trái tim cứ muôn mùa lỗi nhịp
Khắp nẻo thương đau  thả lông ngỗng về trời...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Cuối tuần, 14/6/2008
(*: Sự tích Mị Châu - Trọng Thuỷ)

 
Hoa chẳng sánh mình với Mị Nương
Đâu chàng Trọng Thuỷ đón bên đường
Thi thơ thả chữ hoà trăng gió
Đối hoạ gieo vần trộn nắng vương
Hoahn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9