Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoahn 14.06.2008 18:58:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Trăng lặn
 
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã em ơi khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)


 
Trăng lặn
 
Trăng lặn trong đáy chậu sành
Gió vô tình thổi trăng thành vỡ tan
Đời người nắng gió mưa ngàn
Đâu hay lệ chảy ướt tràn bờ mi
Hoahn
Liên Thơ 15.06.2008 00:07:24 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng lặn
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã em ơi khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
Trăng lặn
Trăng lặn trong đáy chậu sành
Gió vô tình thổi trăng thành vỡ tan
Đời người nắng gió mưa ngàn
Đâu hay lệ chảy ướt tràn bờ mi
Hoahn
************************

Cây nở hoa
            Tặng Hoahn!
Ừ nhỉ… ai hay lệ chảy ngầm
Giọt rơi xuống đất, giọt vào tim yêu
Ai hay em tặng vườn mật hoa
Từ góc tâm hồn lặng  xót đau

Ngọt ...thơm người nhận nào hay biết
Đá sỏi ...khô cằn cây nở hoa!
Dẫu dù trăng tròn hay trăng khuyết
Dẫu đời mật ngọt hay mặn chát
Hoa cứ theo mùa dâng thiết tha!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 14/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 09:16:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoahn 15.06.2008 16:49:03 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng lặn
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã em ơi khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
Trăng lặn
Trăng lặn trong đáy chậu sành
Gió vô tình thổi trăng thành vỡ tan
Đời người nắng gió mưa ngàn
Đâu hay lệ chảy ướt tràn bờ mi
Hoahn
************************

Cây nở hoa
            Tặng Hoahn!
Ừ nhỉ… ai hay lệ chảy ngầm
Giọt rơi xuống đất, giọt vào tim yêu
Ai hay em tặng vườn mật hoa
Từ góc tâm hồn lặng  xót đau

Ngọt ...thơm người nhận nào hay biết
Đá sỏi ...khô cằn cây nở hoa!
Dẫu dù trăng tròn hay trăng khuyết
Dẫu đời mật ngọt hay mặn chát
Hoa cứ theo mùa dâng thiết tha!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 14/6/2008
 


Hoa tàn
 
Hoa tàn là hết đời hoa
Quả non trồi nhú phôi pha kiếp này
Gừng già, ớt đỏ càng cay
Rượu nồng cạn chén uống say thấm buồn
Hạ buồn thấm hạt ngâu tuôn
Tình thu dõi bóng trăng suông lạnh lòng
Đêm đông lại nhớ lửa hồng
Còn đâu xuân nữa mà mong hỡi người
Tầm xuân hoa đã nở rồi
Hoàng hoa tàn cánh buồn ơi là buồn!!!
hoahn

hoahn 15.06.2008 23:36:16 (permalink)
0
Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn
Liên Thơ 16.06.2008 00:05:44 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng lặn
Trăng em lẻ bóng đơn côi
Trăng anh cũng đã em ơi khuyết rồi
Xa xăm chếch bóng cuối trời
Mây bay gió cuốn bỏ rơi lời thề
Đêm dài đằng đẵng lê thê
Bao giờ tròn lại em về với anh
 
Biết điều ấy chỉ mong manh
Bởi trăng chìm xuống là thành hư vô./.
     (Chạt Tiền thiền sư)
Trăng lặn
Trăng lặn trong đáy chậu sành
Gió vô tình thổi trăng thành vỡ tan
Đời người nắng gió mưa ngàn
Đâu hay lệ chảy ướt tràn bờ mi
Hoahn
************************

Cây nở hoa
            Tặng Hoahn!
Ừ nhỉ… ai hay lệ chảy ngầm
Giọt rơi xuống đất, giọt vào tim yêu
Ai hay em tặng vườn mật hoa
Từ góc tâm hồn lặng  xót đau

Ngọt ...thơm người nhận nào hay biết
Đá sỏi ...khô cằn cây nở hoa!
Dẫu dù trăng tròn hay trăng khuyết
Dẫu đời mật ngọt hay mặn chát
Hoa cứ theo mùa dâng thiết tha!
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm 14/6/2008
                      Hoa tàn
 
Hoa tàn là hết đời hoa
Quả non trồi nhú phôi pha kiếp này
Gừng già, ớt đỏ càng cay
Rượu nồng cạn chén uống say thấm buồn
Hạ buồn thấm hạt ngâu tuôn
Tình thu dõi bóng trăng suông lạnh lòng
Đêm đông lại nhớ lửa hồng
Còn đâu xuân nữa mà mong hỡi người
Tầm xuân hoa đã nở rồi
Hoàng hoa tàn cánh buồn ơi là buồn!!!
hoahn
********************

Ong và hoa
Hoa tàn để lại vị hoa
Cánh rã …hương còn ở lại với ta
Ong kia chăm chỉ giữ mùa qua
Cho đời mật ngọt tình yêu cuộc đời
Biết ơn hoa một, ngàn lần quý ong
Hoa ơi ,đến thì hoa nở… hoa tàn
Có ong mê mải  gìn giữ sắc hương!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 15/6/2008
(Liên Thơ mới gặp con ong siêng năng của Hoa đó!)

 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4D3AD42A35CB4EAE91404609C4D21F09.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 13:00:07 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Hô Bảo Nghĩa 17.06.2008 13:27:00 (permalink)
0
Hồn thơ
 
Tâm hồn bát ngát ngất ngây hoa
Ôm biển bao la ngợp thái hòa
Im ắng chẳng làm xa cuộc sống
Yên lành tận hưởng áng thi ca
Êm ru tiếng lá rơi vào nhớ
U uẩn âm đàn rỏ lệ sa
E ấp tô hồng hoa rực rỡ
Mặn mà điểm sáng cả phai nhòa 

                                 Hô Bảo Nghĩa
Trạc Tuyền 17.06.2008 15:50:52 (permalink)
0
           Lạc bước
 
Vân du lạc bước tới vườn hoa
Sư Thái tay thoắt tưới cà
Công tử nhà ai chờ gọi cổng
Tiểu thư vườn chủ mải vun hoa
Ô hay sao cổng vườn hồng đóng
Có lẽ bởi cành núm nụ ra
Công tử có yêu xin cứ đợi
Chắc sang xuân cổng mở luôn mà./.
hoangau 17.06.2008 22:31:31 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn


 
DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
hoahn 17.06.2008 22:42:19 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 


Xấu hổ
 
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Gió chưa kịp thổi mắt huyền khép mi
Chân kia sao kiễng làm chi
Vô duyên anh nhỉ giấu đi họ cười... hihihi
 
 
  Ngâu à em cứ thử mà xem!!!

Liên Thơ 17.06.2008 22:49:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)

hoahn 18.06.2008 00:08:27 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)


 
Duyên bong
 
Gió kia còn cãi nữa không
Nhẹ nhàng sao dải yếm hồng thổi bay
Em thì ngơ ngẩn như say
Còn anh đờ đẫn đứng ngây ra nhìn

Ngưòi ta trao áo làm tin
Còn anh cẩn thận giữ gìn đẩy đưa
Khổ thân vạt áo lưa thưa
Gió kia đưa đẩy nhưng chưa thuận tình....
 
hihi, bắt hộ Hoa con ong đó với

anhtrangthu 18.06.2008 00:25:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)



Duyên bong
 
Gió kia còn cãi nữa không
Nhẹ nhàng sao dải yếm hồng thổi bay
Em thì ngơ ngẩn như say
Còn anh đờ đẫn đứng ngây ra nhìn

Ngưòi ta trao áo làm tin
Còn anh cẩn thận giữ gìn đẩy đưa
Khổ thân vạt áo lưa thưa
Gió kia đưa đẩy nhưng chưa thuận tình....
 
hihi, bắt hộ Hoa con ong đó với





Chào em! Chúc em vui vẻ!

Vô duyên đâu có vô duyên
Vì nàng thiếu nữ thôi miên gió mà
Thế rồi còn trách người ta
Vì sao mình có làn da trắng ngần
Để cho gió muốn làm thân
Để cho gió muốn đến gần làm quen
Ngỡ là vướng phải hơi men
Không! Em đẹp quá gió...thèm đấy thôi...
anhtrangthu

hoahn 18.06.2008 00:38:52 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)



Duyên bong
 
Gió kia còn cãi nữa không
Nhẹ nhàng sao dải yếm hồng thổi bay
Em thì ngơ ngẩn như say
Còn anh đờ đẫn đứng ngây ra nhìn

Ngưòi ta trao áo làm tin
Còn anh cẩn thận giữ gìn đẩy đưa
Khổ thân vạt áo lưa thưa
Gió kia đưa đẩy nhưng chưa thuận tình....
 
hihi, bắt hộ Hoa con ong đó với





Chào em! Chúc em vui vẻ!

Vô duyên đâu có vô duyên
Vì nàng thiếu nữ thôi miên gió mà
Thế rồi còn trách người ta
Vì sao mình có làn da trắng ngần
Để cho gió muốn làm thân
Để cho gió muốn đến gần làm quen
Ngỡ là vướng phải hơi men
Không! Em đẹp quá gió...thèm đấy thôi...
anhtrangthu


 
Chị khoẻ không?
 
Nghich ngông
 
Cơn gió anh kìa nghịch quá ngông
Sàm sỡ vô duyên vuốt má hồng
Bà ba yếm thắm em che đậy
Nỡ trót nô đùa xin lỗi không?
 
Hoahn
anhtrangthu 18.06.2008 01:06:33 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)



Duyên bong
 
Gió kia còn cãi nữa không
Nhẹ nhàng sao dải yếm hồng thổi bay
Em thì ngơ ngẩn như say
Còn anh đờ đẫn đứng ngây ra nhìn

Ngưòi ta trao áo làm tin
Còn anh cẩn thận giữ gìn đẩy đưa
Khổ thân vạt áo lưa thưa
Gió kia đưa đẩy nhưng chưa thuận tình....
 
hihi, bắt hộ Hoa con ong đó với





Chào em! Chúc em vui vẻ!

Vô duyên đâu có vô duyên
Vì nàng thiếu nữ thôi miên gió mà
Thế rồi còn trách người ta
Vì sao mình có làn da trắng ngần
Để cho gió muốn làm thân
Để cho gió muốn đến gần làm quen
Ngỡ là vướng phải hơi men
Không! Em đẹp quá gió...thèm đấy thôi...
anhtrangthu



Chị khoẻ không?

Nghich ngông
 
Cơn gió anh kìa nghịch quá ngông
Sàm sỡ vô duyên vuốt má hồng
Bà ba yếm thắm em che đậy
Nỡ trót nô đùa xin lỗi không?
 
Hoahn





Tại em

Tại em cứ thích khoe khoang
Khoe làn da trắng vắt ngang má hồng
Làm anh cứ mỏi mòn trông
Mới làm làn gió ghẹo hồng má em...
anhtrangthu
hoahn 18.06.2008 14:15:33 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: hoahn

Vô duyên
 
Ơ này cơn gió vô duyên
Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
Thổi tung vạt áo bà ba
Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
Đam mê quân tử liếc trông
Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
Êm êm gió nói thầm thì
Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
Tóc thề óng mượt buông lơi
Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
Gió tình thổi giữa ngã ba
Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
hoahn



DUYÊN
 
Có nắng, sắc màu mới thành hoa
Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
 
 
 Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
*****************************
     Có duyên
    Duyên nồng mới thích tìm nhau
Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
   Hương thơm ong bướm thẫn thờ
Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 17/6/2008
(Lại vừa gặp con ong mật của Hoa nữa đó!Thật đấy! Không tin hãy chờ xem...)



Duyên bong
 
Gió kia còn cãi nữa không
Nhẹ nhàng sao dải yếm hồng thổi bay
Em thì ngơ ngẩn như say
Còn anh đờ đẫn đứng ngây ra nhìn

Ngưòi ta trao áo làm tin
Còn anh cẩn thận giữ gìn đẩy đưa
Khổ thân vạt áo lưa thưa
Gió kia đưa đẩy nhưng chưa thuận tình....
 
hihi, bắt hộ Hoa con ong đó với





Chào em! Chúc em vui vẻ!

Vô duyên đâu có vô duyên
Vì nàng thiếu nữ thôi miên gió mà
Thế rồi còn trách người ta
Vì sao mình có làn da trắng ngần
Để cho gió muốn làm thân
Để cho gió muốn đến gần làm quen
Ngỡ là vướng phải hơi men
Không! Em đẹp quá gió...thèm đấy thôi...
anhtrangthu



Chị khoẻ không?

Nghich ngông
 
Cơn gió anh kìa nghịch quá ngông
Sàm sỡ vô duyên vuốt má hồng
Bà ba yếm thắm em che đậy
Nỡ trót nô đùa xin lỗi không?
 
Hoahn





Tại em

Tại em cứ thích khoe khoang
Khoe làn da trắng vắt ngang má hồng
Làm anh cứ mỏi mòn trông
Mới làm làn gió ghẹo hồng má em...
anhtrangthu


 
Thẹn thùng
 
Anh kìa làm gió mà xem
Vô tình cho khổ ngó em muốn khùng
Áo em khuy bấm dễ tung
Gió anh thổi mạnh thẹn thùng áo bay

Quên mình áo gió cùng say
Hồn anh thả tít tầng mây cuối cùng.... hihihi
hoahn
 
Hihi chị ui làn da châu á mà
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 26 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9