Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 26 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoangau 19.06.2008 15:32:56 (permalink)
0
Gió thoảng

Thứ bẩy chiều nay ngắm sắc hoa?
Đôi dòng tự sự lắng chan hoà
Thẩn thơ đêm xuống say men nhớ
Ngơ ngẩn chiều buông đắm khúc ca
Chợt thấy nụ cười rơi xuống đất
Vô tình giọt lệ lại hoen sa
Vương chi gió thoảng ngoài khung cửa
Để nỗi tâm tư thấm mắt nhoà

                     (Hoahn) 

   
Mưa nhòa
 

Tâm hồn hoang dã đã mê hoa
 Hổ dữ rừng xa cũng dịu hòa
Anh chí ngã lòng bưng bát cháo
Chị chàng xoa bụng nhớ ca ca
Hóa ra tình ái là như thế
Ong bướm vẫn thường rã cánh sa
Em với đời tôi về phố nhỏ
Mừng mừng tủi tủi chút mưa nhòa 
                             
            (Hô Bảo Nghĩa)

 
 
Hồn thơ
 
Tâm hồn bát ngát ngất ngây hoa
Ôm biển bao la ngợp thái hòa
Im ắng chẳng làm xa cuộc sống
Yên lành tận hưởng áng thi ca
Êm ru tiếng lá rơi vào nhớ
U uẩn âm đàn rỏ lệ sa
E ấp tô hồng hoa rực rỡ
Mặn mà điểm sáng cả phai nhòa  

              (Hô Bảo Nghĩa )



LÒNG XUÂN

Khe khẽ gió vờn ngất ngây hoa
Hồi hộp ong bay, bướm là đà.
Ôm ấp chồi non làn nắng mỏng
Nâng niu lá biếc giọt sương sa.
Gót nhẹ xuân về phơi phới cảnh
Thắm lại cõi lòng háo hức ta.
Hoa đẹp nên người hăm hở hái 
Anh bảo tha rồi, lại chẳng tha.
 


(hoangau) 

Hô Bảo Nghĩa 20.06.2008 17:13:41 (permalink)
0
LÒNG XUÂN
 
Khe khẽ gió vờn ngất ngây hoa
Hồi hộp ong bay, bướm là đà.
Ôm ấp chồi non làn nắng mỏng
Nâng niu lá biếc giọt sương sa.
Gót nhẹ xuân về phơi phới cảnh
Thắm lại cõi lòng háo hức ta.
Hoa đẹp nên người hăm hở hái 
Anh bảo tha rồi, lại chẳng tha.
                               (hoangau)
 
 
U tình
 
Tình em mênh mang trăng và hoa
Huyền diệu ru ta giấc điệu đà
An tịnh cảnh nhà tuôn lá rớt
Vật vờ bóng nước hớt sao sa
Im lìm tim nhả tơ thương nhớ
Yên ả tình ôm em với ta
Êm ái như hoa là cách sống
U tình không đổi nghĩa dung tha
  
                            Hô Bảo Nghĩa
hoangau 20.06.2008 17:47:22 (permalink)
0
THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HOÀ
 
Ông trời cũng đọc được lòng ta
Mưa tạnh trời quang, nắng chan hoà.
Ngón hồng run rẩy tình đương độ
Gót ngọc ngập ngừng bước liên hoa.
Anh chưa khép lại thời trai trẻ
Yêu vẫn trào dâng nét ngọc ngà.  
Đã biết tình lên không ngăn được
Im lặng mãi là ta giết ta !
 
(hoangau)
Trạc Tuyền 20.06.2008 20:10:55 (permalink)
0
              Kính  báo
 
Tiểu Hoa đang lạc bước vân du
Bần tăng được ủy thác trông chùa
Thí chủ góp kinh xin cảm tạ
Ráng đợi vài hôm nữa...Xin thưa./.
hoangau 20.06.2008 20:30:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Kính  báo
 
Tiểu Hoa đang lạc bước vân du
Bần tăng được ủy thác trông chùa
Thí chủ góp kinh xin cảm tạ
Ráng đợi vài hôm nữa...Xin thưa./.


 
Cấp báp cấp báo
 
Tiểu Hoa phơi phới bước vân du
Tóm Chạt_Tiền sư, bắt trông chùa.
Quét dọn, thỉnh chuông chùa hàng xóm
Chùa mình bão dập bét cà chua.
 

Hô Bảo Nghĩa 21.06.2008 17:08:53 (permalink)
0
Tình Ong
 
Em bỏ tôi rồi lên thật cao
Người nhà em chắn chẳng cho vào
Gọi trăng chỉ thấy buồn thưa lại
Anh Cuội cười khô dưng dửng sao
In dấu tim ong từng nụ mật
Hững hờ lòng lá đã là trao?
Ong ngại tàn hoa mà chịu đói
Ai đùa tình ái mãi tình “out”!!!
 
                             Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 17:10:31 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoangau 22.06.2008 18:57:46 (permalink)
0
Chị Hoa ơi ...
 
... giờ đang khoe sắc chốn nào
Ong về tìm kiếm nháo nhào khắp nơi !
Có phải ở Bắc Giang chơi
Quà quê mấy bữa sẽ mời em ăn 
Hay là cảm sốt ốm lăn
Bởi vì ướt sũng cái lần mưa to?
Hay đang thoải mái reo hò
Trên đường du lịch Mỹ ... (Tho) , Thái ... (Bình) ?
 
Giác quan thứ sáu mà linh
Chị hắt hơi với giật mình tùm lum. 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 18:59:26 bởi hoangau >
Trạc Tuyền 22.06.2008 19:30:38 (permalink)
0
         Đa tạ các thí chủ
 
Cảm ơn thí chủ đến thăm chùa
Bần tăng xin nhận kinh và thưa
Tiểu Hoa đang vân du phố biển
Thành phố Nha Trang cũng sắp về
 
Tháp tùng Tiểu Hoa có một chàng
Gọi dạ bảo vâng ngoan nhất làng
Thí chủ yên tâm hai hôm đợi
Tôm hùm ốc biển sẽ mang sang
 
Thí chủ xin thong thả lại nhà
Đường về trụ trì rải đầy hoa
Khi nào rảnh rỗi mời giá đáo
Thỉnh tiếng chuông vang đón chào à./.
 
 
Trạc Tuyền 23.06.2008 11:55:35 (permalink)
0
Thưa cô Hổ
 
Đã tu còn hú được vào đâu
Nàng cứ trêu sư nhức cả đầu
Gõ mõ thỉnh chuông rồi quét lá
Trông chùa đón khách với chăm dâu
Oản xôi thanh tịnh không vương mặn
Đậu phụ luộc suông chẳng dính dầu
Đến rượu mà không màng nửa chén
Ngắm trăng chỉ thưởng thức trà  Ngâu
Trạc Tuyền 23.06.2008 12:15:33 (permalink)
0
Nhạc khúc vườn chuối
 
Đêm nay sương phủ trăng mờ
Bỗng nghe khúc nhạc bờ đê tuyệt vời
Vườn chuối xào xạc , sao rơi
Tiếng dế rả rích ngỏ lời tình yêu
 
Be sành khật khưỡng ban chiều
Đưa ta vào chốn mỹ miều thần tiên
Cụ Bá lắm của nhiều tiền
Cũng không bằng Chí Phèo điên với tình
 
Bờ đê co quắp một mình
Có nàng Thị Nở vẫn rình dõi theo
Nàng đem lòng đắm say yêu
Môi thâm váy xếch mỗi chiều qua đây
Nàng đi gánh nước hàng ngày
Liếc nhìn trộm Chí ngoắt quay giả vờ
Chí nhìn nàng cũng đắm mê
Chày này cối ấy thì vừa chứ sao
 
Nàng bưng bát cháo hành trao
Làm trái tim Chí lửa trào bừng sôi
Thế là hòa quyện chung đôi
Mối tình duyên kết muôn đời chẳng phai
 
Cụ Nam Cao thật là tài
Tấu lên khúc nhạc chả ai sánh bằng./.
 
Hô Bảo Nghĩa 24.06.2008 12:54:33 (permalink)
0


Biển cười
 
Sóng biếc trồi lên nhịp biển khơi
Đôi chân cát trắng mịn bên đời
Em vui, trời nước cùng xanh cả
Hoa thắm, ai người cũng thích thôi
Nắng mộng lả lơi làm gió lộng
Biển ầm giục giã khiến buồn vơi
Có chăng đâu đó hồn Bà Triệu?
Anh vẫn tìm xuyên những áo cười
 
24062008                 Hô Bảo Nghĩa

Trạc Tuyền 24.06.2008 13:44:49 (permalink)
0
           Đón mừng
 
Tiểu Hoa chắc sẽ hôm nay về
Thí chủ tha hồ thỏa đắm mê
Đối vịnh ngâm thơ lời thắm thiết
Bần tăng trả lại chùa...ra đê./.
hoahn 24.06.2008 15:09:47 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HOÀ
 
Ông trời cũng đọc được lòng ta
Mưa tạnh trời quang, nắng chan hoà.
Ngón hồng run rẩy tình đương độ
Gót ngọc ngập ngừng bước liên hoa.
Anh chưa khép lại thời trai trẻ
Yêu vẫn trào dâng nét ngọc ngà.  
Đã biết tình lên không ngăn được
Im lặng mãi là ta giết ta !

(hoangau)

 
Duyên quan họ
 
Đến độ tàn phai không bán ta
Âu là số phận lẽ dung hoà
Ung dung nhào lộn vui đùa gió
Phảng phất say nồng nghịch ghẹo hoa
Hương sắc đã qua thời cháy thắm
Ái tình gói lại chốn thi ca
Í a câu hát duyên quan họ
Dễ đến khó đi chớ trách ta!!!
 
Hoa đã về rồi, xin được chào anh trên em dưới. Nhớ mọi người quá. Cám ơn mọi người đã đến thăm nhà khi Hoa đi vắng. Cho Hoa đáp lễ dần nha!!!
 
Liên Thơ 24.06.2008 16:56:01 (permalink)
0
Hoa đã về rồi, xin được chào anh trên em dưới. Nhớ mọi người quá. Cám ơn mọi người đã đến thăm nhà khi Hoa đi vắng. Cho Hoa đáp lễ dần nha!!!
****************************
Tình hoa
          Thương tặng  Hoa !
Hoa đã về rồi đấy ư Hoa
5 ngày tung tẩy nơi biển biếc
Nói nhớ một câu gọn thế sao?
Dễ gì sánh được lòng tha thiết
Cả ong, cả bướm, cả ruồi xanh...
Sao hoa nỡ để ong nhớ mật
Hương nồng sắc thắm ...lòng nôn nao...
Gửi hương  tim thắm cho đời
Cho trang thơ mãi sáng ngời tình Hoa...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24/6/2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 18:13:04 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoahn 24.06.2008 20:02:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Đa tạ các thí chủ
 
Cảm ơn thí chủ đến thăm chùa
Bần tăng xin nhận kinh và thưa
Tiểu Hoa đang vân du phố biển
Thành phố Nha Trang cũng sắp về
 
Tháp tùng Tiểu Hoa có một chàng
Gọi dạ bảo vâng ngoan nhất làng
Thí chủ yên tâm hai hôm đợi
Tôm hùm ốc biển sẽ mang sang
 
Thí chủ xin thong thả lại nhà
Đường về trụ trì rải đầy hoa
Khi nào rảnh rỗi mời giá đáo
Thỉnh tiếng chuông vang đón chào à./.
 
 

 
Cảm tạ
 
Cảm ơn Huynh đã trông lều
Hoa đi ra biển mỗi chiều nhớ quê
Nhớ khi đối hoạ say mê
Nhớ quá quên cả lối về huynh ơi
Nếu thương Huynh cứ dậy nhời
Chứ Huynh đừng bắt kiếp đời đi tu
Đi tu chẳng khác đi tù
Sao quên chén tạc chén thù cùng nhau
Nghe muội huynh bỏ tu mau
Về nhà no đói cơm rau qua ngày!!!
 
Huynh ơi muội không làm tiểu đâu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 26 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9