Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 26 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoahn 24.06.2008 23:57:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Hoa đã về rồi, xin được chào anh trên em dưới. Nhớ mọi người quá. Cám ơn mọi người đã đến thăm nhà khi Hoa đi vắng. Cho Hoa đáp lễ dần nha!!!
****************************
Tình hoa
          Thương tặng  Hoa !
Hoa đã về rồi đấy ư Hoa
5 ngày tung tẩy nơi biển biếc
Nói nhớ một câu gọn thế sao?
Dễ gì sánh được lòng tha thiết
Cả ong, cả bướm, cả ruồi xanh...
Sao hoa nỡ để ong nhớ mật
Hương nồng sắc thắm ...lòng nôn nao...
Gửi hương  tim thắm cho đời
Cho trang thơ mãi sáng ngời tình Hoa...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  24/6/2008

 

 
Vườn hoa
 
Bình minh sương rớt trên cành
Muôn hoa đua sắc trời xanh thắm hồng
Vui cùng hoa nở bướm ong
Nào đâu dám gọi ong bầu ruồi xanh!!!
 
Bạn ơi!
Một nỗi nhớ hơn cả ngàn lời thương
bởi thao thức trắng đêm canh trường
hoahn 25.06.2008 13:05:27 (permalink)
0
Chữ out


Một chút thăng hoa thả vút cao
Nghe chi hàng xóm góp tay vào
Hay chăng nghi ngại nên như thế?
Có phải chưa tin hỏi tại sao?
Khách đến trà dâng lời mật ngọt
Người nhà tình ý tự mình trao
Nợ duyên sao phải khuôn câu chữ
Giữ ở ai mà giữ chữ "out"
Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 13:45:42 bởi hoahn >
Trạc Tuyền 25.06.2008 16:25:50 (permalink)
0

Chữ out


Một chút thăng hoa thả vút cao
Nghe chi hàng xóm góp tay vào
Hay chăng nghi ngại nên như thế?
Có phải chưa tin hỏi tại sao?
Khách đến trà dâng lời mật ngọt
Người nhà tình ý tự mình trao
Nợ duyên sao phải khuôn câu chữ
Giữ ở ai mà giữ chữ "out"
Hoahn

 
               Dứt khoát
 
Đã tình nhất quyết phải thanh cao
Chớ có ngại chi kẻ xía vào
Lấn cấn không tin đừng dấn bước
Eo xèo nghi ngại chớ tìm sao
Làm gì có chuyện trâu chờ cọc
Muốn có thì mang thừng buộc cào
Nếu đến tỏ lời cho dứt khoát
Không thì đi hóng mát bờ ao
Hô Bảo Nghĩa 25.06.2008 18:18:34 (permalink)
0
Giấc mơ
 
Nỗi nhớ lâng bay nhẹ giấc mơ
Vờ như chẳng thấy giả ngu ngơ
Đã hay duyên phận không thành ý
Vẫn biết tình ngang chẳng đợi chờ
Nên thế mến yêu chôn ký ức 
Đành mang thương nhớ gửi vào mơ
Đêm về thổn thức chìm trong mộng
Hái nụ hoa tình mắt lệ mờ.
                                                                                                                   Hoahn


Hoa mơ
 
Hoa lại về ôm cõi mộng mơ
Nắng vàng theo đấy, có làm ngơ
Gieo thương rải nhớ thơ hòa ý
Rắc phấn xông hương nhụy trộn chờ
Yêu thế chỉ là yêu uất ức
Mến này sẽ mãi mến lơ mơ
Ngắt đi hoa thắm chen nhiều lá
Lau mắt huyền sương xóa mập mờ
 
                                   Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 18:20:16 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 02.07.2008 13:02:42 (permalink)
0
Hoang mơ
 
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 13:30:23 bởi hoahn >
Liên Thơ 02.07.2008 15:40:57 (permalink)
0
Hoang mơ
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                           Hoahn
Lại nói về nỗi nhớ...niềm thương
Ai đã cười như tôi
Trước ý thơ ngộ nghĩnh...
Ai đã mừng như tôi
Khi thấy bạn kia rồi...
Ai đã nhớ như tôi
Khi vắng bạn vài giờ...
Ai đã khóc như tôi
Trước những lời li biệt...
Ai giả vờ làm bộ
Tôi chân thật biết bao...
Những rung cảm rất thật
Nghe rất là thân thương
Một dòng tên dẫu lạ
Tôi tha thiết gọi hoài...
Ai cười tôi ngớ ngẩn
Ai cười tôi dở hơi
Hoa ơi bao nỗi nhớ
Chất trong tim diệu kì
Khi nào về với đất
Nỗi nhớ không cần ẩn hương...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều 2/7/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 15:44:23 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.07.2008 16:02:41 (permalink)
0
Màu đất
       Thương tặng Hoa
Màu Hoa  chọn là màu đất
Màu của sinh sôi vạn vật tươi màu
Màu của hi sinh chịu đựng nhọc nhằn
Màu của tình yêu chở che đùm bọc...
 
Ôi cái màu thắm vào từng thớ thịt
Nỗi nhọc nhằn của người trồng cây
Cũng là màu chúng mình nhẫn nại
Để trồng người bạn nhỉ lắm gian nan...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Những ngày đầu mùa thi đại học, cao đẳng năm 2008...
Nghỉ hè lại nhớ những ngày thu...đông...xuân mệt và vui Hoa nhỉ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 16:04:13 bởi Liên Thơ >
Hô Bảo Nghĩa 02.07.2008 18:08:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Hoang mơ
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                           Hoahn
Lại nói về nỗi nhớ...niềm thương
Ai đã cười như tôi
Trước ý thơ ngộ nghĩnh...
Ai đã mừng như tôi
Khi thấy bạn kia rồi...
Ai đã nhớ như tôi
Khi vắng bạn vài giờ...
Ai đã khóc như tôi
Trước những lời li biệt...
Ai giả vờ làm bộ
Tôi chân thật biết bao...
Những rung cảm rất thật
Nghe rất là thân thương
Một dòng tên dẫu lạ
Tôi tha thiết gọi hoài...
Ai cười tôi ngớ ngẩn
Ai cười tôi dở hơi
Hoa ơi bao nỗi nhớ
Chất trong tim diệu kì
Khi nào về với đất
Nỗi nhớ không cần ẩn hương...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều 2/7/2008
 
 

 
Nắng ấm
 
Hoang mơ hoa thắm còn vương mãi
Nghe tiếng mùa xuân gọi diết da
Phơi phới đầu xanh trong trắng tới
Ngọt ngào dáng mộng thướt tha qua
Ai xây cõi ảo cho tình ở
Tình đắp cung mơ để nguyệt sa
Nguyệt sưởi lòng người đầy nắng ấm
Nắng này chẳng tắt chốn thi ca
 
                                         Hô Bảo Nghĩa
 
hoangau 03.07.2008 01:34:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Liên Thơ

Hoang mơ
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                           Hoahn
Lại nói về nỗi nhớ...niềm thương
Ai đã cười như tôi
Trước ý thơ ngộ nghĩnh...
Ai đã mừng như tôi
Khi thấy bạn kia rồi...
Ai đã nhớ như tôi
Khi vắng bạn vài giờ...
Ai đã khóc như tôi
Trước những lời li biệt...
Ai giả vờ làm bộ
Tôi chân thật biết bao...
Những rung cảm rất thật
Nghe rất là thân thương
Một dòng tên dẫu lạ
Tôi tha thiết gọi hoài...
Ai cười tôi ngớ ngẩn
Ai cười tôi dở hơi
Hoa ơi bao nỗi nhớ
Chất trong tim diệu kì
Khi nào về với đất
Nỗi nhớ không cần ẩn hương...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều 2/7/2008
 
 

 
Nắng ấm
 
Hoang mơ hoa thắm còn vương mãi
Nghe tiếng mùa xuân gọi diết da
Phơi phới đầu xanh trong trắng tới
Ngọt ngào dáng mộng thướt tha qua
Ai xây cõi ảo cho tình ở
Tình đắp cung mơ để nguyệt sa
Nguyệt sưởi lòng người đầy nắng ấm
Nắng này chẳng tắt chốn thi ca
 
                                         Hô Bảo Nghĩa


 
Nắng sớm tô hồng lên đôi má
Này em còn mải nghĩ ngợi gì.
Chẳng thấy anh đang chồn chân đợi.
Tắt cả hoàng hôn trong chớp mi.   
   
Chốn mộng anh đã rải đầy hoa           
Thi hoạ dành riêng một mái nhà.                   
Ca n để đón ngày xuân mới              
Em về nắng toả ấm lòng ta.
 
 
 
 
Hô Bảo Nghĩa 04.07.2008 14:42:41 (permalink)
0
Phiêu diêu
 
Hư vô trong nắng đường dài
Hòa vào sóng biếc hình hài non sông
Lòng ai hé mở mặn nồng
Mơ thơm hương mơ môi hồng mê say


Bước chân cát trắng ngất ngây
Phiêu diêu biển nhớ còn đây hoa cài
Vươn mình nhuộm nắng mắt nai
Cơn mơ chiều tím hồng gai xước rồi
Trời cao gió cả đây thôi
Phấn thương yêu đã thu hồi vào tim


Bóng nàng Tô Thị im lìm
Nghiêm trong nắng sớm mà dìm phiêu diêu

 
                                          Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 14:59:22 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hô Bảo Nghĩa 05.07.2008 01:34:09 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Liên Thơ

Hoang mơ
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                           Hoahn
Lại nói về nỗi nhớ...niềm thương
Ai đã cười như tôi
Trước ý thơ ngộ nghĩnh...
Ai đã mừng như tôi
Khi thấy bạn kia rồi...
Ai đã nhớ như tôi
Khi vắng bạn vài giờ...
Ai đã khóc như tôi
Trước những lời li biệt...
Ai giả vờ làm bộ
Tôi chân thật biết bao...
Những rung cảm rất thật
Nghe rất là thân thương
Một dòng tên dẫu lạ
Tôi tha thiết gọi hoài...
Ai cười tôi ngớ ngẩn
Ai cười tôi dở hơi
Hoa ơi bao nỗi nhớ
Chất trong tim diệu kì
Khi nào về với đất
Nỗi nhớ không cần ẩn hương...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều 2/7/2008
 
 

 
Nắng ấm
 
Hoang mơ hoa thắm còn vương mãi
Nghe tiếng mùa xuân gọi diết da
Phơi phới đầu xanh trong trắng tới
Ngọt ngào dáng mộng thướt tha qua
Ai xây cõi ảo cho tình ở
Tình đắp cung mơ để nguyệt sa
Nguyệt sưởi lòng người đầy nắng ấm
Nắng này chẳng tắt chốn thi ca
 
                                         Hô Bảo Nghĩa



Nắng sớm tô hồng lên đôi má
Này em còn mải nghĩ ngợi gì.
Chẳng thấy anh đang chồn chân đợi.
Tắt cả hoàng hôn trong chớp mi.   
   
Chốn mộng anh đã rải đầy hoa           
Thi hoạ dành riêng một mái nhà.                   
Ca n để đón ngày xuân mới              
Em về nắng toả ấm lòng ta.
 

 
 


Thời phượng đỏ 

Em ở bên người có nhớ thương
Về thời phượng đỏ thắm bên đường
Nắng xuyên qua lá chồng lên nắng
Tỏa nét lung linh tuổi ngọc hường
 
Sáng rỡ tiếng cười nghe vấn vương
Mặt ngời xao xuyến trống tan trường
Gương hồ trong quá, soi lưu luyến
Hoa nở thật rồi lặng lẽ hương
                         
                                   Hô Bảo Nghĩa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 02:22:18 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 05.07.2008 02:29:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Liên Thơ

Hoang mơ
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                           Hoahn
Lại nói về nỗi nhớ...niềm thương
Ai đã cười như tôi
Trước ý thơ ngộ nghĩnh...
Ai đã mừng như tôi
Khi thấy bạn kia rồi...
Ai đã nhớ như tôi
Khi vắng bạn vài giờ...
Ai đã khóc như tôi
Trước những lời li biệt...
Ai giả vờ làm bộ
Tôi chân thật biết bao...
Những rung cảm rất thật
Nghe rất là thân thương
Một dòng tên dẫu lạ
Tôi tha thiết gọi hoài...
Ai cười tôi ngớ ngẩn
Ai cười tôi dở hơi
Hoa ơi bao nỗi nhớ
Chất trong tim diệu kì
Khi nào về với đất
Nỗi nhớ không cần ẩn hương...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều 2/7/2008
 
 

 
Nắng ấm
 
Hoang mơ hoa thắm còn vương mãi
Nghe tiếng mùa xuân gọi diết da
Phơi phới đầu xanh trong trắng tới
Ngọt ngào dáng mộng thướt tha qua
Ai xây cõi ảo cho tình ở
Tình đắp cung mơ để nguyệt sa
Nguyệt sưởi lòng người đầy nắng ấm
Nắng này chẳng tắt chốn thi ca
 
                                         Hô Bảo Nghĩa



Nắng sớm tô hồng lên đôi má
Này em còn mải nghĩ ngợi gì.
Chẳng thấy anh đang chồn chân đợi.
Tắt cả hoàng hôn trong chớp mi.   
   
Chốn mộng anh đã rải đầy hoa           
Thi hoạ dành riêng một mái nhà.                   
Ca n để đón ngày xuân mới              
Em về nắng toả ấm lòng ta.
 

 
 


Thời phượng đỏ 

Em ở bên người có nhớ thương
Về thời phượng đỏ thắm bên đường
Nắng xuyên qua lá chồng lên nắng
Tỏa nét lung linh tuổi ngọc hường
 
Sáng rỡ tiếng cười nghe vấn vương
Mặt ngời xao xuyến trống tan trường
Gương hồ trong quá, soi lưu luyến
Hoa nở thật rồi lặng lẽ hương
                         
                                   Hô Bảo Nghĩa

Tình không tuổi
 
Trong đèn thao thức nhớ người thương
Khoảng cách đâu xa mấy đoạn đường
Khắc khoải mi cay hoen khoé mắt
Trở trăn lệ thấm mặn môi hường
Chìm sâu đáy mắt màu hoa phượng
Sống động trong tim tiếng trống trường
Cháy bỏng tình dâng không có tuổi
Khát khao như thể vẫn còn hương!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 12:21:18 bởi hoahn >
Hô Bảo Nghĩa 05.07.2008 18:11:49 (permalink)
0
Tuổi hoàng hoa
 
Em sẽ cùng ai dọc bến thương
Đêm khuya thao thức thẩn thơ đường
Quệt mi thành mực tô màu nước
Ngắt ngón nên hoa trổ nét hường

Nhớ mãi những ngày thơ đỏ phượng
Mộng hoài một thưở trống vang trường
Xuân hồng đã thắm nhờ tươi mới
Tuổi vẫn hoàng hoa bởi tỏa hương
 
                                   Hô Bảo nghĩa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 18:16:43 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Trạc Tuyền 07.07.2008 20:56:43 (permalink)
0
Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì./.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 21:01:33 bởi Trạc Tuyền >
anhtrangthu 07.07.2008 22:34:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì./.


Dù là đám cưới vườn thơ,
Cưới mơ cưới ảo khách thơ phải cười,
Vì đây là chỗ vui tươi,
Vì đây là chỗ nụ cười sinh ra
Là la lá lá la la.
Khách mnời còn thiếu khoảng ba chục người...
hi hihihiiiiiiiii




 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 26 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9