Góc tâm hồn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoahn 12.04.2008 18:05:10 (permalink)
0
Xa vắng
 
Những ngày anh đi xa
Gió xôn xao đến lạ
Nắng buồn vương trên lá
Sương thấm ướt cánh hoa

Những ngày anh đi xa
Bơ vơ con đường nhỏ
Ngóng chân ai đầu ngõ
Cơm chiều con ngẩn ngơ

Những ngày anh đi xa
Chiếu buồn dư một nửa
Mắt nhớ ai dõi cửa
Giấc ngủ thêm mộng mơ

Cái cửa cũng ngẩn ngơ
Gối buồn thương hơi thở
Chiều chiều em vội vã
Một mình đón con thơ

 
Những ngày anh đi xa
Thoảng mùi hương hoa lạ
Mắt lệ rơi nhạt nhoà
Hồn tôi ai nung đá

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 18:13:35 bởi hoahn >
#16
    hoahn 13.04.2008 22:26:12 (permalink)
    0
    Người đàn bà cô đơn
     
    Nửa đời mộng giấc chiêm bao
    Đời hoa mềm yếu vịn vào tay ai
    Vướng sầu gánh nặng đôi vai
    Hạt tình ươm lộc đợi hoài đất thương
    Mưa rơi thấm ướt canh trường
    Ngâu buồn tê tái lệ vương hồng trần
    Mình ta dạo bước phù vân
    Ai đưa cõi nhớ cho gần bến yêu
    Gối đơn trở giấc cô liêu
    Lẻ đôi chiếu lạnh chăn yêu khép hờ
    Lệ buồn thấm đẫm giấc mơ
    Sầu riêng một gánh duyên chờ đợi ai
    Nửa đời hoa tím hồng phai
    Đêm dài gió thở ngóng ai lay rèm
    Cùng người đầu gối tay êm
    Ấm nồng hơi thở ru mềm giấc mơ......


    #17
      hoahn 15.04.2008 09:29:59 (permalink)
      0
      Lều lá

      Mộng chốn thành đô lều nứa lá
      Trăm năm hờ hững vá chưa xong
      Chiều xuân buông tiếng tơ lòng
      Hoàng hôn hư ảo bóng hồng nhạt phai
      #18
        hoahn 16.04.2008 14:48:11 (permalink)
        0
        Trăng rơi
         
        Trăng rơi lệ nhỏ lòng chua chát
        Vớt mảnh trăng tàn khóc khóc than
        Khi xưa âu yếm trăng vàng óng
        Đoạn kết tình nồng trăng vỡ tan!!!
        #19
          hoahn 16.04.2008 15:02:11 (permalink)
          0
          Gánh tâm tư
           
          Nỗi buồn vô cớ chẳng giống ai
          Tự nhiên xâm lấn giỡn ta hoài
          Không dưng nhuộm phải màu nhung nhớ
          Gánh nỗi tâm tư trĩu nặng vai!!!
          #20
            Trần Mạnh Hùng 16.04.2008 20:49:53 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoahn

            Gánh tâm tư
             
            Nỗi buồn vô cớ chẳng giống ai
            Tự nhiên xâm lấn giỡn ta hoài
            Không dưng nhuộm phải màu nhung nhớ
            Gánh nỗi tâm tư trĩu nặng vai!!!


            BUỒN
            Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
            Nhìn hoa, nhìn lá lại nhìn trời.
            Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
            Nhìn ánh chiều tàn nắng rụng rơi.
             
            Cứ thế ngày đi lại nối ngày.
            Biết trao tâm sự đến cùng ai.
            Gặp người đồng bệnh buồn vô cớ.
            Tìm đến làm quen, đến bắt tay
            thân
            Trần Mạnh Hùng
            #21
              hoahn 17.04.2008 18:56:30 (permalink)
              0
              Mưa đêm
               
              Đêm xuân trở gió mộng say
              Tiếng lòng nức nở đắng cay ướt mềm
              Chìm sâu thổn thức trong đêm
              Giật mình tỉnh giấc ướt mềm gối tơ
              Mưa chìm đáy mắt hoang mơ
              Đêm xuân gió nhẹ mà bơ vơ lòng
              Còn duyên mưa mát má hồng
              Hết duyên mưa lạnh cho lòng iu tư
              #22
                Trần Mạnh Hùng 18.04.2008 03:01:50 (permalink)
                0
                 
                Mưa đêm
                 
                Đêm xuân trở gió mộng say
                Tiếng lòng nức nở đắng cay ướt mềm
                Chìm sâu thổn thức trong đêm
                Giật mình tỉnh giấc ướt mềm gối tơ
                Mưa chìm đáy mắt hoang mơ
                Đêm xuân gió nhẹ mà bơ vơ lòng
                Còn duyên mưa mát má hồng
                Hết duyên mưa lạnh cho lòng iu tư
                Hoahn


                 
                Ảnh Nguyễn Hương

                Một bài thơ  gởi đến người "mộng ảo" để chia sẻ nỗi niềm ; đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu
                 
                ĐÊM

                Đêm ngắn quá xin dài thêm chút nữa
                Cho thời gian vừa đủ tiếng thở dài.
                Đêm thầm kín mơ màng như muốn hỏi.
                Sao lặng im, chẳng chia sẻ cùng ai.

                Đêm thật sâu trăng mờ vì sương lạnh.
                Tiếng côn trùng rên ri nhớ màn đêm.
                Đêm và trăng một mối tình cách trở.
                Đêm chìm dần, trăng cứ sáng tỏ thêm.

                Đêm quyến rũ bao nhiêu lần hò hẹn.
                Đêm cùng ta thức trắng nốt đêm nay.
                Kề bên ta cùng lời reo của lá.
                Đếm thời gian bằng những hạt mưa bay.

                Đêm huyền ảo bởi tiếng đêm vòng vọng.
                Rất mơ hồ em có gọi anh không.
                Và đâu đây trong hơi thở ấm nồng.
                Hình như thế anh nhớ em hơn nữa.

                Đêm trở lạnh dắt dìu nhau vào mộng.
                Nhưng mà sao trăng cứ lả lơi trôi.
                Trăng duyên dáng trong đam mê rất vội.
                Giòng sông ơi! trân quý bóng trăng soi.

                Đêm mòn mỏi trong màn sương giăng thấp
                Thì thầm bên nhau vạn dậm trường tình.
                Nhớ em nồng nàn tiếng cười khúc khích.
                Đêm đã tàn mà mộng vẫn còn xinh.

                Trần Mạnh Hùng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 12:32:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #23
                  Trần Mạnh Hùng 18.04.2008 12:11:45 (permalink)
                  0
                  Ảnh Nguyễn Hương
                   
                  Thân mời Người " mộng Ảo" Họa
                   
                  ẢO
                   
                  Anh nhớ đến em lại dệt thơ.
                  Mà sao chua xót , đắng cay chờ.
                  Ai kia có hiểu trong lưu luyến...
                  Người ấy không quên những ước mơ...???
                  Thèm tiếng em cười như mật ngọt
                  Nhớ lời em nói tựa cung tơ.
                  Bao nhiêu sợi nhớ đan bao mộng.
                  Chẵng giữ được em bóng ảo mờ.
                  Trần Mạnh Hùng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 12:54:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
                  #24
                    hoahn 18.04.2008 15:15:36 (permalink)
                    0
                    Tình đắng
                      
                    Góp gom chút nắng dư thừa
                    Hong khô tình đắng gấp vừa túi yêu
                    Hoàng hôn mây xám cuối chiều
                    Buông dây mặc gió cuốn diều bay đi
                     

                     
                    #25
                      hoahn 18.04.2008 15:23:45 (permalink)
                      0
                      Đóng cửa trái tim
                       
                      Không nghĩ sẽ thành một đôi
                      Mà sao lại thấy bồi hồi trong tim
                      Không nhớ sao lại đi tìm
                      Đêm về thao thức đắm chìm trong mơ
                      Không thương sao lại đón chờ
                      Lạc lối thẫn thờ anh đứng đợi ai
                      Lý trí thì bảo là sai
                      Trái tim mách nước yêu ai cứ tìm
                      Vì sao đóng cửa trái tim
                      Tình yêu chết ngạt muốn tìm lối ra
                      Bây giờ đứng giữa ngã ba
                      Anh muốn đi tiếp hay là quay lui
                      Những năm mình đã đi rồi
                      Em tìm đâu thấy đoạn đời đã đi
                      Nên chăng chia sẻ những gì
                      Gánh nặng san bớt mỗi khi ta cần
                      Đời người vốn lắm gian truân
                      Vui buồn hạnh phúc mới cần có nhau
                      #26
                        Trần Mạnh Hùng 19.04.2008 04:43:57 (permalink)
                        0
                        HƯ ẢO
                        Không nghĩ sẽ thành đẹp lứa đôi.
                        Mà sao mong ngóng, đợi khôn nguôi.
                        Để nghe nỗi nhớ dâng cao ngất.
                        Để thấy nỗi niềm ngập biển khơi.
                        Nhớ nụ hôn môi trao gió gởi
                        Nhớ vòng tay ấm nghẹn làn hơi.
                        Nhớ ơi những lúc thì thầm chuyện.
                        Nghe tiếng tim nhau thật tuyệt vời
                         
                        O    O
                         
                        O
                         
                        Và cũng nghĩ rằng chẳng trọn đôi.
                        Mà sao trông ngóng, nhớ nhung hoài
                        -     -     -     -
                        -     -     -     -
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 09:05:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #27
                          anhtrangthu 19.04.2008 14:59:53 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


                          Trích đoạn: hoahn

                          Gánh tâm tư
                           
                          Nỗi buồn vô cớ chẳng giống ai
                          Tự nhiên xâm lấn giỡn ta hoài
                          Không dưng nhuộm phải màu nhung nhớ
                          Gánh nỗi tâm tư trĩu nặng vai!!!


                          BUỒN
                          Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                          Nhìn hoa, nhìn lá lại nhìn trời.
                          Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                          Nhìn ánh chiều tàn nắng rụng rơi.
                           
                          Cứ thế ngày đi lại nối ngày.
                          Biết trao tâm sự đến cùng ai.
                          Gặp người đồng bệnh buồn vô cớ.
                          Tìm đến làm quen, đến bắt tay
                          thân
                          Trần Mạnh Hùng



                          Chào em! Chúc em cuối tuần vui vẻ, cho chị chia sẻ chút nhé!


                          Buồn như người bạn đồng hành

                          Buồn làm tri kỷ, buồn thành chị em
                          Buồn kề từ lúc nhá nhem
                          Buồn ôm buồn ấp đêm đêm ngày ngày
                          Buồn cao đến tân trời mây
                          Buồn sâu thăm thẳm không dây nào lường
                          Buồn giăng giăng khắp mọi đường
                          Buồn ngưng buồn tụ như sương đầu mùa...
                          ***
                          Buồn này ta bán người mua?
                          Là ta giàu nhất không thua ông Trời...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 15:12:42 bởi anhtrangthu >
                          #28
                            anhtrangthu 19.04.2008 15:04:09 (permalink)
                            0

                            Buồn như tình phụ chính ai
                            Buồn như đôi lứa về hai nẻo trời
                            Buồn như gan cắt ruột rơi
                            Buồn như tan nát một nơi tim buồn...
                            #29
                              Trần Mạnh Hùng 19.04.2008 23:19:47 (permalink)
                              0
                              Phượng Hồng
                              Yêu quá cánh hoa Phượng
                              Cám ơn người chụp ảnh
                               
                              Vẫn nhớ thương lưu luyến... Thiệt tình
                              Không sao quên được khổ riêng mình.
                              Bao giờ em nghĩ về anh nhỉ???
                              Chợt thoáng hồn nhiên nhớ...Thiệt tình.
                              O O
                              O
                              Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
                              Thiệt tình...nỗi nhớ quá điêu linh.
                              Cầm tay nhau nói câu ân ái.
                              Chỉ thế thôi sao, chẳng...Thiệt tình
                               
                              O O
                              O
                              Nỗi nhớ tự nhiên đến... Thiệt tình
                              -    -     -    -
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 07:14:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9