Góc tâm hồn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 01:36:54 (permalink)
0
 
Mưa đêm
 
Đêm xuân trở gió mộng say
Tiếng lòng nức nở đắng cay ướt mềm
Chìm sâu thổn thức trong đêm
Giật mình tỉnh giấc ướt mềm gối tơ
Mưa chìm đáy mắt hoang mơ
Đêm xuân gió nhẹ mà bơ vơ lòng
Còn duyên mưa mát má hồng
Hết duyên mưa lạnh cho lòng iu tư
Hoahn
 
 
 
N
    H
     Ớ           
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng

_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________) 
}{          }{         }{
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 04:54:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
#31
    Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 22:10:45 (permalink)
    0
    _0_
    (         ) 

    THUỞ TRƯỚC
    Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
    Một thời lướt gío ấm lòng
    chim.
    Một thời dong ruỗi chung đôi
    bạn.
    Một thuở liền cành sát cánh
    chim.
    Tổ ấm tràn đầy vang tiếng
    hót.
    L
    ối xưa trân quý dấu chân chim.
    Giờ đây lạc lõng chân trời
    thẳm.
    Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim
    .
    TMH

    T M H
    T  M  H
    T   M   H 
                    |||||||||||||||||||||| |                   
    |o___o___o___o___o|
    {}                     {}
     
    Đèn để bàn trong phòng ngủ

     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 22:38:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #32
      Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 22:29:44 (permalink)
      0
      N
      H
      Ớ           
      o   )
      ( o
      )
      O
      )
      )    o
      o
      O o
      o )
       
      NHỚ         LẮM
      Nhớ lắm, nhớ nhiều đôi mắt em.
      Nhớ hàm răng ngọc, đắm say em.
      Nhớ bờ môi mộng cười cong cớn.
      Nhớ cặp chân dài bốc cháy em.
      Nhớ lúc thì thầm bên điện thoại.
      Nhớ khi hờn giận dỗ dành em.
      Nhớ làn suối tóc dài tươi mát.
      Nhớ nụ hôn nồng, nhớ... nhớ em
      Trần Mạnh Hùng
      _{}__________{}_
      (_   _______________)
      (________________) 
      }{          }{         }{
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 00:29:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #33
        Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 22:34:55 (permalink)
        0
        Hạ cháy chờ mong cháy sạm da
        Đốt hồng cánh phượng nhắn người xa
        Khúc vĩ cầm ve chờ thoát xác
        Chờ tiếng thơ về ru giấc hoa.
         
         
         

         N
               H
        Ớ           
        o   )
        ( o
        )
        O
        )
        )    o
        o
        O o
        o )

        GIẤC HOA
        Chờ đợi em ru dỗ giấc hoa
        Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
        Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
        Hoà  với ước mơ ngập sắc hoa.
        Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
        Em là xuân thắm của rừng hoa.
        Nhớ  em trong mối tình si đắm.
        Quyến luyến muôn đời như bướm hoa.
        Trần Mạnh Hùng
        _{}__________{}_
        (_   _______________)
        (________________) 
        }{          }{         }{
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 00:39:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #34
          hoahn 21.04.2008 17:19:40 (permalink)
          0
          Hạ vô tình


          Hạ vô tình xoá nồng hương sữa
          Anh vô tình gọi nắng thay mưa
          Nắng lạnh lùng thiêu tim rực lửa
          Vắt kiệt mình lần nữa đợi anh
           
          Gió vô tình bởi gió mong manh
          Thổi vào ta mối tình hoang lạnh
          Em vô tình bởi không là thần thánh
          Cháy hết mình nhưng rực đỏ bao nhiêu
           
          Mây vô tình nhuộm chiều đến tím
          Nén sóng tình em bắt gió lặng im 
          Xin nắng đấy đừng thiêu tôi nữa
          Cháy hết mình tôi biết dựa vào đâu
           
          Buông lơi chiếc áo qua cầu
          Em tan trong nắng con đâu nữa chàng 
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 14:51:20 bởi hoahn >
          #35
            Trần Mạnh Hùng 21.04.2008 22:17:52 (permalink)
            0
            GỞI NGƯỜI NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

            THIỆT TÌNH
            Lòng cứ nôn nao nhớ. Thiệt tình.
            Mối tình đầy trái ngang.
            Vẫn yêu em đắm đuối.
            Vẫn nhớ em mơ màng.
            Nên trách mình đa cảm.
            Đừng hờn mình đa mang.
            Nhưng làm sao khỏi nhớ.
            Trong nỗi niềm mênh mang. Thiệt Tình
            Trần Mạnh Hùng
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 20:06:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
            #36
              hoahn 22.04.2008 13:34:41 (permalink)
              0
              Hong Tình

              Góp gom chút nắng dư thừa
              Hong khô tình đắng gấp vừa túi yêu
              Cất đi nỗi nhớ tím chiều
              Hoàng hôn hoang lạnh cô liêu Hà Thành
              #37
                anhtrangthu 22.04.2008 16:16:33 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoahn

                 
                Nỗi nhớ!
                Xé toạc chiều thành ngàn sợi nhỏ
                Dệt lưới tình tô vẽ mới vần thơ
                Yêu anh hoá kẻ ngu ngơ
                Ép thời gian mỏng đợi giờ bên nhau

                 



                Chiều kia tan tác tả tơi
                Là vì nỗi nhớ đọng rơi xuống chiều
                Cô vào thành chút tình yêu
                Bao nhiêu nỗi nhớ cùng chiều lại tan!


                #38
                  anhtrangthu 22.04.2008 16:20:52 (permalink)
                  0


                  " Nỗi nhớ dệt mảnh lưới tình"

                  Miệt mài em dệt thành hình bóng anh
                  Đính vào giọt lệ long lanh
                  Lấp la lấp lánh bức tranh tình nồng.
                  #39
                    hoahn 22.04.2008 17:43:53 (permalink)
                    0
                    Trăng đỏ
                     
                    Trăng nhớ ai mà trăng khóc
                    Em nhớ ai mà em đỏ mắt
                    Ngọn lửa tình ơi sao không tắt
                    Thiêu đốt hoài ánh mắt của em!!!

                    #40
                      Trần Mạnh Hùng 22.04.2008 19:35:50 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hoahn

                      Trăng đỏ
                       
                      Trăng nhớ ai mà trăng khóc
                      Em nhớ ai mà em đỏ mắt
                      Ngọn lửa tình ơi sao không tắt
                      Thiêu đốt hoài ánh mắt của em!!!


                       
                      VẪN NHỚ
                       
                      Em còn nhớ
                      Những gì anh đã noí.
                      Nói với em
                      Và nói biết bao lần
                      Anh nhớ em –
                      Niềm thương nhớ vô ngần.
                      Tình yêu đó
                      Làm sao xa em đưọc
                       
                      Em lặng lẽ,
                       Như bao lần lặng lẽ.
                      Mắt đăm chiêu.
                      Xen những tiếng thở dài.
                      Ta bên nhau
                      Trong tâm trạng bùi ngùi.
                      Anh vẫn nói
                      Anh nhớ em nhiều lắm.
                       
                       
                      ---- 
                        
                      Em còn nhớ 
                      Người anh yêu bé bỏng.
                      Anh hỏi em
                      Có lẽ cả triệu  lần...
                      - - - -
                      Em xót xa.
                      Vạn lần... Không không được!!!
                      Làm sao em biết...
                      Nỗi buồn của anh???

                      -----
                      TMH
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 03:24:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #41
                        hoahn 24.04.2008 00:07:53 (permalink)
                        0

                        Xin anh
                         
                        Em xin anh đừng say
                        Xin anh đừng như thế
                        Nếu như đời không thể
                        Cho chúng mình bên nhau

                        Em xin anh đừng nhớ
                        Để cho em được quên
                        Xin anh ngủ bình yên
                        Mặc đông tàn trước ngõ

                        Xin anh đừng góp gió 
                        Chà sát mãi tim em
                        Xin anh hãy dịu êm
                        Nén sóng lòng yên ả

                        Xin làm người xa lạ
                        Như chẳng hề quen nhau
                        Em về gói thương đau
                        Thả chìm trong dĩ vãng

                        Xin đi vào quên lãng
                        Không xin một lời thương 
                        Mặc đêm trắng canh trường 
                        Em khát khao cháy bỏng


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 22:04:22 bởi hoahn >
                        #42
                          Trần Mạnh Hùng 24.04.2008 03:43:24 (permalink)
                          0
                          VẪN NHƯ THẾ
                           
                          Em còn nhớ 
                          Người anh yêu bé bỏng.
                          Anh hỏi em
                          Có lẽ cả triệu  lần...
                          - - - -
                          Mình gặp nhau.
                          Anh ao uớc  một lần.
                          Cầm tay em
                          anh sẽ nói em rằng
                          Anh nhớ lắm
                          Và yêu em nhiều lắm.
                          -    -   -   -
                          -   -   -   -
                           
                            Em xót xa.
                          Vạn lần... Không không được!!!
                          Làm sao em biết...
                          Nỗi lòng của anh???

                          -----
                          TMH
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 03:46:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #43
                            Trần Mạnh Hùng 25.04.2008 05:32:55 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hoahn

                            Mưa đêm
                             
                            Đêm xuân trở gió mộng say
                            Tiếng lòng nức nở đắng cay ướt mềm
                            Chìm sâu thổn thức trong đêm
                            Giật mình tỉnh giấc ướt mềm gối tơ
                            Mưa chìm đáy mắt hoang mơ
                            Đêm xuân gió nhẹ mà bơ vơ lòng
                            Còn duyên mưa mát má hồng
                            Hết duyên mưa lạnh cho lòng iu tư



                             




                            CÓ ANH KHÔNG
                            Đêm xuân cô ngủ có buồn không??
                            Chắc hẳn buồng đào vẫn trống không
                            Thức giấc nửa đêm chăn chiếu lạnh.
                            Mơ màng đến sáng nhớ nhau không.
                            Nụ hôn còn ngọt bờ môi mộng.
                            Nhìn đắm còn say ánh mắt không
                            Gối lẻ cô ôm trong giắc ngủ.
                            Dìu cô vào mộng có anh không???
                            Trần Mạnh Hùng

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 09:37:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
                            #44
                              hoahn 25.04.2008 11:37:34 (permalink)
                              0

                              Lạc lối
                               
                              Chỉ một giây chờ đợi
                              Dài hơn ngàn thế kỷ
                              Trộm mình trong suy nghĩ
                              em lạc lối hẹn hò

                              Thương những cánh hoa rơi
                              Mải mê em chắp nối
                              Không gì hàn gắn nổi
                              Hai mảnh đời chia đôi

                              Lạc trên chiếc thuyền đời
                              Sóng ngầm sô tay lái
                              Em đâu có sợ hãi
                              Dạo chơi chốn thiên đàng

                              Ngẩn ngơ bước lang thang
                              Bến hẹn hò xa mãi
                              Chẳng bao giờ quay lại
                              Nơi tình yêu bắt đầu

                              Anh mới tuổi đôi mươi
                              Em trăng tròn dư lẻ
                              Tình yêu là như thế
                              Dại khờ mình xa nhau!!!

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9