Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 30.04.2008 11:09:14 (permalink)
0
Thân gởi Hoahn
Để thưởng thức, giải nỗi buồn vô cớ
và cảm thông nỗi niềm
 
 
BÊN EM MÙA BÃO
Khi em nghĩ về anh..
Bầu trời bỗng...
Triều dâng, bão nối.
Là phũ phàng trăm đắng nghìn cay.
Là bao nhiêu ghen hận đọa đầy.
Cứ như thế....
... Xin em đừng nghĩ nhé...

Khi em nhớ về anh.
Không gian bỗng dưng thu hẹp lại.
Đầy ấp hận thù, đốt cháy lương tri.
Bầu trời trong xanh bỗng đen xì.
Trong u tối của những loài ma quỷ.
Cứ như thế...
Xin em đừng  luyến nhớ...

Em hình dung anh
Của  ngày xưa luyến ái.
Dưới nắng vàng hai đứa đợi chờ nhau.
Một cuộc tình tuyệt đẹp đến nghìn sau.
Để nghe em nói - mùa cứ đan mùa 
Thương đôi lứa đương xa.
Bốc cháy em 
Giữa cái rét tháng ba.

.....
Và sau đó cái rét đông hàn tràn lại.
Xoá những muà xuân,
Trong tuyết trắng  - màu tang.
Cứ như thế....
...Xin em...vạn lần  đừng... khóc nhé.
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 11:17:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
#61
    anhtrangthu 30.04.2008 12:23:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

    Thân gởi Hoahn
    Để thưởng thức, giải nỗi buồn vô cớ
    và cảm thông nỗi niềm
     
     
    BÊN EM MÙA BÃO
    ...

    Khi em nhớ về anh.
    Không gian bỗng dưng thu hẹp lại.
    Đầy ấp hận thù, đốt cháy lương tri.
    Bầu trời trong xanh bỗng đen xì.
    Trong u tối của những loài ma quỷ.
    Cứ như thế...
    Xin em đừng  luyến nhớ...
    ...

    Trần Mạnh Hùng
     
     



    Nhớ anh...không...chẳng nhớ anh...
    Chỉ vì trống vắng...dệt thành nhớ thương...
    Thẫn thờ dạo bước ven đường
    Lá cây xao xác, mây vương lưng trời
    Gió nhè nhẹ thổi qua người
    Gió mang hơi ấm của người em yêu...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 12:24:38 bởi anhtrangthu >
    #62
      Trần Mạnh Hùng 30.04.2008 14:01:48 (permalink)
      0
       
      CÕI LÒNG
      Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
      Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
      Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
      Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
      Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
      Thương bạn trông mong gặp giấc mơ.
      Tỉnh giấc  nửa đêm nghe gió lộng.
      Tưởng như em gọi chốn xa mờ.
      Trần Mạnh Hùng
      Nhơ...sắc nhớ.
       
      NHƠ SẮC
      Tưởng như em gọi chốn xa mờ
      Hồn đá lạnh lùng cũng khó ngơ
      Trách gió vô tình lang bạt mãi
      Thương mây lẳng lặng tím mong chờ
      Ông tơ chẳng chắp duyên kỳ ngộ
      Mộng thắm thôi đành chỉ dám mơ
      Mỏi mắt đi tìm sao thấy được
      Ơi nhơ sắc... nảy ý vần thơ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 09:01:46 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #63
        hoahn 01.05.2008 21:42:58 (permalink)
        0


        Em nghe
         
        Em nghe nắng thầm thì
        Mến nhau nên cháy trắng
        Em thả mình trong nắng
        Nắng trắng cả vần thi

        Nắng thơm anh không nhỉ
        Hay nắng chỉ trêu em
        Em thấy nắng dịu êm
        Ửng hồng duyên đôi má

        Nắng nhắc anh hối hả
        Sắp tới giờ hoàng hôn
        Đón đợi em bồn chồn
        Theo dòng đời vội vã

        Nắng nhòm qua kẽ lá
        Trêu ghẹo kẻ yêu nhau
        Trốn nắng hai mái đầu
        Che chung ô hạnh phúc



        #64
          hoahn 01.05.2008 21:55:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: anhtrangthu


          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

          Thân gởi Hoahn
          Để thưởng thức, giải nỗi buồn vô cớ
          và cảm thông nỗi niềm
           
           
          BÊN EM MÙA BÃO
          ...

          Khi em nhớ về anh.
          Không gian bỗng dưng thu hẹp lại.
          Đầy ấp hận thù, đốt cháy lương tri.
          Bầu trời trong xanh bỗng đen xì.
          Trong u tối của những loài ma quỷ.
          Cứ như thế...
          Xin em đừng  luyến nhớ...
          ...

          Trần Mạnh Hùng
           
           



          Nhớ anh...không...chẳng nhớ anh...
          Chỉ vì trống vắng...dệt thành nhớ thương...
          Thẫn thờ dạo bước ven đường
          Lá cây xao xác, mây vương lưng trời
          Gió nhè nhẹ thổi qua người
          Gió mang hơi ấm của người em yêu...


           
          Nhớ đâu... chỉ tím mỗi chiều
          Thương đâu... gửi gió lời yêu giấu lòng
          Không yêu... xấu hổ ửng hồng
          Đôi khi mơ mộng tang bồng chốn xa... hic hic
           
          Chị của em mơ mộng quá
          #65
            hoahn 03.05.2008 00:16:36 (permalink)
            0
            Thoáng mơ
             
            Đầu trần gối ngực dịu êm
            Thoáng mơ cứ ngỡ mật đêm óng vàng
            Từng hạt thấm nhẹ dịu dàng
            Vương nồng hơi thở mơ màng giấc thơm

            #66
              hoahn 03.05.2008 00:49:38 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

               
              CÕI LÒNG
              Xa nhìn phong cảnh đẹp như mơ.
              Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
              Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
              Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
              Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
              Thương bạn trông mong gặp ước mơ.
              Tỉnh giấc  nửa đêm nghe gió lộng.
              Tưởng như em gọi chốn xa mờ.
              Trần Mạnh Hùng
              Nhơ...sắc nhớ.
               
              NHƠ SẮC
              Tưởng như em gọi chốn xa mờ
              Hồn đá lạnh lùng cũng khó ngơ
              Trách gió vô tình lang bạt mãi
              Thương mây lẳng lặng tím mong chờ
              Ông tơ chẳng chắp duyên kỳ ngộ
              Mộng thắm thôi đành chỉ dám mơ
              Mỏi mắt đi tìm sao thấy được
              Ơi nhơ sắc... nảy ý vần thơ


              Giấc mơ
               
              Nỗi nhớ lâng bay nhẹ giấc mơ
              Vờ như chẳng thấy giả ngu ngơ
              Đã hay duyên phận không thành ý
              Vẫn biết tình ngang chẳng đợi chờ
              Nên thế mến yêu chôn ký ức 
              Đành mang thương nhớ gửi vào mơ
              Đêm về thổn thức chìm trong mộng
              Hái nụ hoa tình mắt lệ mờ.
              #67
                Trần Mạnh Hùng 03.05.2008 03:56:57 (permalink)
                0




                 
                CÕI LÒNG
                Xa nhìn phong cảnh đẹp như mơ.
                Ngắm cảnh sinh tình dạ ngẩn ngơ.
                Không biết bao giờ ngày hội ngộ.
                Phải chăng trọn kiếp mãi mong chờ.
                Nhớ em chỉ biết tên em gọi.
                Thương bạn trông mong gặp ước mơ.
                Tỉnh giấc  nửa đêm nghe gió lộng.
                Tưởng như em gọi chốn xa mờ.
                Trần Mạnh Hùng
                Nhơ...sắc nhớ.
                 
                NHƠ SẮC
                Tưởng như em gọi chốn xa mờ
                Hồn đá lạnh lùng cũng khó ngơ
                Trách gió vô tình lang bạt mãi
                Thương mây lẳng lặng tím mong chờ
                Ông tơ chẳng chắp duyên kỳ ngộ
                Mộng thắm thôi đành chỉ dám mơ
                Mỏi mắt đi tìm sao thấy được
                Ơi nhơ sắc... nảy ý vần thơ
                -----
                 
                Giấc mơ
                 
                Nỗi nhớ lâng bay nhẹ giấc mơ
                Vờ như chẳng thấy giả ngu ngơ
                Đã hay duyên phận không thành ý
                Vẫn biết tình ngang chẳng đợi chờ
                Nên thế mến yêu chôn ký ức 
                Đành mang thương nhớ gửi vào mơ
                Đêm về thổn thức chìm trong mộng
                Hái nụ tình hoa mắt lệ mờ.
                Hoahn




                 
                VẪY HẸN CHỜ
                Anh nhớ em nên chỉ ước mơ.
                Hôn trên môi mộng nét ngây ngơ
                Hôn làn tóc xõa bay e ấp.
                Hôn ngón tay thon vẫy hẹn chờ.
                Anh nhớ em xây bao giấc mộng.
                Anh yêu em dệt những lời thơ.
                Để đem thương nhớ vào cung điệu.
                Phổ khúc tình ca toả đắm mờ
                Trần Mạnh Hùng
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 08:34:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #68
                  hoahn 04.05.2008 00:17:32 (permalink)
                  0

                  Đợi trăng tròn

                  Hết khuyết sang tàn treo lửng lơ
                  Mảnh còn dư thiếu mãi bơ vơ
                  Thuyền trăng lẻ bóng trên sông vắng
                  Có đến cùng trăng cõi mộng mơ???
                  #69
                    Trần Mạnh Hùng 04.05.2008 08:26:23 (permalink)
                    0
                     
                     
                    NHỚ
                    Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.
                    Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
                    Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
                    Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
                    Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
                    Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
                    Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
                    Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy
                    Trần Mạnh Hùng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 08:29:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    #70
                      Trần Mạnh Hùng 04.05.2008 21:10:51 (permalink)
                      0
                       
                      NHỚ

                      Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
                      Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
                      Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
                      Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
                      Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
                      Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
                      Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
                      Nhớ một, thương mười ,thương lất lay
                      Trần Mạnh Hùng

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 21:12:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #71
                        hoahn 04.05.2008 23:22:07 (permalink)
                        0

                        Nắng nhớ

                        Gió ở xa biết đâu
                        Nắng nhớ cháy trên đầu
                        Hoa lệ rơi đáy mắt
                        Thuyền chìm nổi nông sâu

                        Mây đi đâu về đâu
                        Mặc trời cao xanh nắng
                        Phố phường chân hoang vắng
                        Chìm lặng chiều hoàng hôn

                        Mầu da nào đẹp hơn
                        Thiên đường nào cháy bỏng
                        Khoảng trời nào ấm nóng
                        Êm dịu bước chân anh

                        Hạ nắng lá mãi xanh
                        Mối tình đầu mong manh
                        Đâu phép mầu cổ tích
                        Trái chín thắm trên cành!!!

                        #72
                          hoahn 05.05.2008 00:24:55 (permalink)
                          0
                          Thương
                          Thương ai lẻ bóng thả hồn bay
                          Nhớ gửi vào đêm giấc mộng say
                          Bướng bỉnh trêu tròng không cáu gắt
                          Ngang tàng chọc giận chẳng cau mày
                          Chăn đơn khép bóng sầu dương thế
                          Gối chiếc mơ nồng chốn ảo đây
                          Quán chiếu em mời vui đối hoạ
                          Duyên thơ thả gió mặc tình lay
                          Hoahn

                           
                          #73
                            anhtrangthu 05.05.2008 02:08:34 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hoahn


                            Nắng nhớ

                            Gió ở xa biết đâu
                            Nắng nhớ cháy trên đầu
                            Hoa lệ rơi đáy mắt
                            Thuyền chìm nổi nông sâu

                            Mây đi đâu về đâu
                            Mặc trời cao xanh nắng
                            Phố phường chân hoang vắng
                            Chìm lặng chiều hoàng hôn

                            Mầu da nào đẹp hơn
                            Thiên đường nào cháy bỏng
                            Khoảng trời nào ấm nóng
                            Êm dịu bước chân anh

                            Hạ nắng lá mãi xanh
                            Mối tình đầu mong manh
                            Đâu phép mầu cổ tích
                            Trái chín thắm trên cành!!!




                            Em dạo này khoẻ và vui chứ? Lâu rồi chị em mình không nói chuyện với nhau nhỉ? Chúc em vui nhé, chị không biét hoạ nên chỉ gửi vào thơ em thôi. Hi hi hi...

                            Gửi đến người ơi chút nhớ thương
                            Cuộc đời tươi đẹp mới yêu đương
                            Yêu mây xanh thắm trên trời rộng
                            Yêu cả hàng cây trải ven đường
                            Yêu tiếng chim kêu kêu lảnh lót
                            Yêu chiều đông muộn phủ mờ sương
                            Thế đấy đã yêu là yêu hết
                            Yêu người yêu lắm cả quê hương!




                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D8BCA08DAF464992A55385D96EA5F92C.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 02:14:27 bởi anhtrangthu >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              Trần Mạnh Hùng 05.05.2008 07:37:13 (permalink)
                              0

                               
                              NHỚ EM NHIỀU
                              Nhớ em, nhớ tiếng nói duyên cười
                              Nhớ tóc ôm vai  xuân thắm tươi
                              Nhớ nụ hôn nồng xao xuyến lạ
                              Nhớ vòng tay ấm mặn nồng vui
                              Nhớ khi rủ r
                              ỉ  lời êm ái
                              Nhớ lúc thân thương
                               giọng ngọt bùi
                              Nhớ dáng em buồn khi giận dỗi
                              Nhớ sao nhớ mãi tiếng em cười
                              Trần Mạnh Hùng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 07:38:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9