Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoahn 16.05.2008 11:03:53 (permalink)
0
Lều tranh
 
Anh về thăm lại quê mình
Hỏi anh anh có mang tình em theo
Anh về thăm lại Phố Neo
Sao không xin mẹ mang theo em về
Chăn trâu cắt cỏ ven đê
Bao giờ anh đón em về với anh
Chỉ mơ một mái lều tranh
Cho em được sống với anh một đời
Yêu mà chẳng nói lên lời
Nhớ mà chẳng dám để rơi lệ sầu
Giờ này anh ở nơi đâu
Trong tim anh có tình đầu không anh
Chỉ là một mái lều tranh
Mình làm đám cưới em thành cô dâu
Yêu nhau đến tận bạc đầu
Buồn vui chim nổi vẫn sâu ân tình
Anh ơi có thấy chúng mình
Như đôi sam lẻ bạn tình không anh!!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 12:31:33 bởi hoahn >
#91
    Trạc Tuyền 17.05.2008 21:07:17 (permalink)
    0

    Giờ này anh ở nơi đâu
    Trong tim anh có tình đầu không anh

     
    Thưa em!
     
    Thì anh vẫn đang ở đây
    Muốn cùng em kết sợi dây tình đầu
    Lều tranh anh chẳng có đâu
    Ngôi chùa cũ nát dãi dầu nắng mưa
    Nếu mà em vẫn đang...chưa
    Thì xin được đón về chùa cùng tu
     
    Sợ em lại bảo như tù
    Ăn chay niệm phật suốt từ sớm hôm
    Được mấy hôm nhảy chồm chồm
    Đòi về phố thị chốn phồn thịnh cơ
    Em mơ mộng chỉ trong thơ
    Còn trong đời thực em chờ đại gia
    Nhà ở bét phải Vi - la
    Lụa là gấm vóc xe hoa ngất trời
     
    Yêu gì sư sãi dở hơi
    Không dưng ai lại phí đời đi tu./.
     
    #92
      hoahn 17.05.2008 22:12:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nhat_Ton


      Giờ này anh ở nơi đâu
      Trong tim anh có tình đầu không anh


      Thưa em!
       
      Nếu mà em vẫn đang...chưa
      Thì xin được đón về chùa cùng tu
       
       
      Một nửa
       
      Đã qua hơn nửa cuộc đời
      Vẫn không tìm nổi một người mình yêu
      Gặp nhau góc khuất buổi chiều
      Để rồi bừng cháy lửa yêu cả đời

      Bắc thang lên trách ông trời
      Sao không cho biết cái thời còn duyên
      Bây giờ ván đã đóng thuyền
      Bến nào để nhớ để quên bến nào

      Ngẩng đầu hỏi các vì sao
      Linh thiêng có biết thế nào là yêu
      Nhớ nhau đến tím cả chiều
      Gặp nhau quên hết mọi điều buồn đau

      Trải qua ngàn cuộc bể dâu
      Lòng ai xé một nỗi đau ân tình
      Đêm về ngẫm chuyện chúng mình
      phải chăng chỉ có một mình tôi yêu!!!!!!!
      #93
        hoahn 18.05.2008 13:50:20 (permalink)
        0
        Chiều quê

        Đầu hè lửa phượng đâm bông
        Tiếng con tu hú gọi đồng mẩy căng
        Ve buồn núp cánh bằng lăng
        Nhuộm chiều cho tím đón trăng mau về
         
        Hoàng hôn quen lối chân đê
        Trâu bò trong thả tìm về chốn xưa
        Kẽo kẹt tiếng võng đung đưa
        Người đi muôn ngả sao chưa về nhà
         
        Chợ chiều mớ bẩy mớ ba
        Hoàng hoa một thuở gốc đa lặng nhìn
        Khăn thêu trao tặng làm tin
        Hương nhu hương bưởi giữ gìn tóc mây
         
        Sông xưa bến cũ còn đây
        Người đi tăm cá vơi đầy người trông
         
        Hoahn 5/2008
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 19:30:53 bởi hoahn >
        #94
          Trạc Tuyền 18.05.2008 20:04:28 (permalink)
          0

          Sông xưa bến cũ còn đây
          Người đi tăm cá vơi đầy người trông

          Hoahn 5/2008

          Gửi Hoa
           
          Thì tình vẫn đượm thắm nồng
          Dẫu xa muôn dặm những mong cận kề
          Ngày xưa rộn rã bờ đê
          Bây giờ mạng Nét lại về với nhau
          Nào có xa cách gì đâu
          Chỉ cái nhấp chuột hai đầu nối ngay
           
          Giá như ngày ấy như nay
          Thì đâu lên nỗi ngày ngày com - piu
          Bây giờ có nói rằng yêu
          Chỉ là mây gió đìu hiu nỗi buồn
          Nhớ nhau dòng lệ mưa tuôn
          Giống như cá Sấu khóc luôn cả đời
          Thiết tha anh gọi Hoa ơi
          Gắt gỏng em quát gọi tôi làm gì
          Bây giờ em chẳng còn chi
          Thì anh cũng thế còn gì nữa đâu
           
          Nói ra sự thật cơ cầu
          Tại trời tất cả kiếp sau đáp đền./.
          #95
            hoahn 20.05.2008 00:04:08 (permalink)
            0
             
            Một ngày
             
            Anh ơi có ước sau này
            Cho mình được sống một ngày có nhau
            Em ra chợ huyện mua cau
            Thêm một cơi trầu biếu mẹ thay anh
            Nâng khăn, mời chén trà xanh
            Cua đồng khéo giã thơm canh bí bầu
            Thêm hương hoa bưởi gội đầu
            Đàn bầu anh gảy đôi câu ân tình
            Em ra đón đợi đầu đình
            Đi thăm bác mẹ đôi mình cùng đi
            Anh ơi chớ có nghĩ suy
            Nhớ nhau nên ước có gì đâu anh!!!
            #96
              hoahn 20.05.2008 09:15:44 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Nhat_Ton

                      Cảm ơn cô Hoa
               
              Sao em không tặng đoá Hoa hồng
              Mà lại Hoa chôm đẹp trắng bông
              Nhỡ bị Thầy Hùng dâng sớ kiện
              Tránh sao Quan Lớn nối tơ hồng
              Nếu quan phê án thành đôi lứa
              Chắc Hổ nổi ghen phá nát lồng
              Thôi hãy bảo nhau chung hưởng phúc
              Hai nàng cùng gọi một tiếng chồng./.
               

              Mời chàng đến
               
              Sương đêm ướt đọng cánh hoa hồng
              Nhuỵ ló hương bay thoát nụ bông
              Rực rỡ kiêu sa khoe sắc thắm
              Long lanh quyến rũ toả hương nồng
              Làm quen kiệu rước kèm nghi lễ
              Dạm ngõ trà dâng với bóng lồng
              Đủ nhé chàng ơi mời đến rước
              Chưa đầy gói lại cái câu chồng./.
              Hoahn


              #97
                Trạc Tuyền 20.05.2008 16:18:24 (permalink)
                0
                Cậy em

                Anh đi chừng ấy năm trời
                Ngổn ngang bao nỗi em ơi cậy nàng
                Việc gia đình, việc họ hàng
                Đôi vai em gánh tiếng sang dâu hiền
                Đời anh mơ chẳng được tiên
                Thời được Cô Tấm  kết duyên vẹn tình

                Người ta danh vọng hiển vinh
                Vợ con gióng giả rập rình sớm hôm
                Còn tôi vò võ thân còm
                Phiêu bạt đây đó kiếm tìm miếng ăn
                Để em ngày tháng nhọc nhằn
                Còn thêm tủi phận gối chăn lệ nhoà
                "Cậy em em ở lại nhà
                Vườn rau em bón mẹ già em thương"
                Anh đành mạt kiếp tha hương
                Rồi dây biết gửi nắm xương chốn nào
                Ngửa mặt thăm thẳm trời cao
                Dậm chân bình bịch đất nào thấu cho
                Nếu về mặt phải đeo mo
                Thì thôi đành đoạn trốn cho hết đời
                Nói câu thương lắm em ơi
                Chỉ là sáo rỗng những lời gió bay
                Thôi em tha thứ kiếp này
                Kiếp sau xin được tất tay đắp đền

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 19:59:28 bởi Nhat_Ton >
                #98
                  hoahn 20.05.2008 23:10:13 (permalink)
                  0
                  Phố nhỏ
                   
                  Quê mình phố nhỏ người đông
                  Em đi lấy chồng phố vắng không anh?
                  Đèn dầu tiễn bước chân nhanh
                  Gió đông đèn tắt em thành người yêu
                  Anh đi xa cũng đã nhiều
                  Vẫn không quên nổi một chiều dịu êm
                  Về quê dừng lại đợi em
                  Ngõ nhỏ lối cũ thân quen chúng mình
                  Nhớ người con gái Thôn Minh
                  Lối nhỏ anh đứng một mình vắng tanh
                  Anh ra sống chốn đô thành
                  Trái tim sẻ nửa một giành nhớ em
                  Thuyền đời chìm nổi bao phen
                  Nửa kia lấn át nửa em bé dần!!!

                  #99
                    hoahn 22.05.2008 09:34:24 (permalink)
                    0

                    Màu nhớ

                    Em ngóng đợi từng đêm
                    Làn gío mát dịu êm
                    Ngược suôi đời hối hả
                    Hạnh ngộ lại dài thêm

                    Chiều buông tím bên thềm
                    Bằng lăng loang mầu nhớ
                    Ngâu tràn mi nức nở
                    Ai nỡ để hè đi

                    Mắt ngọc nhuốm tình si
                    Bầu trời thì xanh biếc
                    Mây ơi mây có biết
                    Nắng thiêu cháy hạ rồi

                    Lửa phượng đã lên ngôi
                    Bằng lăng nhuộm tím trời!!!


                    hoahn 24.05.2008 19:28:06 (permalink)
                    0
                    Cuối tuần
                     
                    Nắng suốt tuần hè khô khát bỏng
                    Dận nát chiều hoang vắng hạ buông
                    Ngậm mưa thả gió mi sương
                    Nén đêm thật mỏng dạ hương say nồng
                     
                    Thứ bẩy anh hong mây trải nắng
                    Góc tâm hồn thinh lặng cô liêu
                    Nhẩn nha ghép nối mảnh chiều
                    Vá hoàng hôn vỡ phượng thiêu cháy mình!!!
                    Hô Bảo Nghĩa 25.05.2008 18:08:53 (permalink)
                    0
                    Chiều
                     
                    Mênh mang mãi chiều rồi
                    Bước vào nơi đơn côi
                    Bộn bề cùng dứt hết
                    Bình lặng mặt trời rơi

                    Nắng đẹp nhẹ lâu rồi
                    Đua nở cũng chơi vơi
                    Tình cầm tay năm cũ
                    Còn hương lan mộng đời?

                    Em khóc giăng mịt mùng
                    Anh yêu em thẹn thùng
                    Đây nồng nàn lơ lửng
                    Màu xanh ngắt nhớ nhung

                    Bàn tay tình nghô nghê
                    Hương phấn yêu vỗ về
                    Thẩn thơ chiều phẳng lặng
                    Dâng bâng khuâng câu thề
                     
                                      Hô Bảo Nghĩa
                    hoahn 25.05.2008 19:37:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

                    Bàn tay tình nghô nghê
                    Hương phấn yêu vỗ về
                    Thẩn thơ chiều phẳng lặng
                    Dâng bâng khuâng câu thề

                                 Hô Bảo Nghĩa





                    Nghẽn mạch

                    Nắng hạ thiêu đốt trời
                    Lửa phượng đã lên ngôi
                    Bằng lăng rơi tím đất
                    Gió nhớ anh bồi hồi
                     
                    Mây vẫn lững lờ trôi
                    Bầu trời xanh mãi thôi
                    Khúc tình buồn ve hát
                    Ánh nắng chiều buông lơi
                     
                    Nét lúc chìm lúc nổi
                    Gọi nhau rát bỏng hơi
                    Cáp quang truyền nóng hổi
                    Mạch tắc nghẽn mất rồi
                     
                    Dòng thư đang chấp chới
                    Chẳng thể nào tới nơi
                    Anh đừng thoát máy vội
                    Em đã thấy anh rồi
                     
                    Chưa câu thề mà đợi
                    Nỗi nhớ chiều đầy vơi


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 23:03:55 bởi hoahn >
                    Hô Bảo Nghĩa 26.05.2008 23:57:15 (permalink)
                    0
                    Hoa sương
                     
                    Anh chờ đợi mãi bước chân
                    Từ trên cao xuống tuổi xuân phận này
                    Thương về dâng mắt lên đầy
                    Lung linh lá rụng mà bay ngang trời
                    Hoa sương rơi ướt biển khơi
                    Cũng từ dạo ấy buông lơi đường dài
                    Một lời thưa với những ai
                    Đứng trong chiều hứng bồi hồi hoa sương
                     
                                                                Hô Bảo Nghĩa

                    Hô Bảo Nghĩa 31.05.2008 19:03:14 (permalink)
                    0
                    Góc tâm hồn
                     
                     
                    Chiều thứ bảy mở cửa dòm vào
                    Góc tâm hồn lặng lẽ bởi vì sao
                    Có nắng gió cũng ra chào ta chứ
                    Nụ xinh xinh nhung nhớ nở ra nào
                     
                    Trong tâm hồn, ta tìm bới xáo tung
                    Lục lọi kỹ từng li vuông kỷ niệm
                    Thời thơ ấu có vòng tay âu yếm
                    Mối tình đầu xao xuyến ngất ngây
                     
                    Những ngày xưa nghèn nghẹn tràn đầy
                    Ta loạng choạng cùng ai trên lối nhỏ
                    Để tận bây giờ trong tâm hồn vẫn có
                    Một lời van khe khẽ của cô đơn
                     
                    31/5/2008           Hô Bảo Nghĩa
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9