Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 26 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoahn 02.06.2008 00:51:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Góc tâm hồn


Chiều thứ bảy mở cửa dòm vào
Góc tâm hồn lặng lẽ bởi vì sao
Có nắng gió cũng ra chào ta chứ
Nụ xinh xinh nhung nhớ nở ra nào

Trong tâm hồn, ta tìm bới xáo tung
Lục lọi kỹ từng li vuông kỷ niệm
Thời thơ ấu có vòng tay âu yếm
Mối tình đầu xao xuyến ngất ngây

Những ngày xưa nghèn nghẹn tràn đầy
Ta loạng choạng cùng ai trên lối nhỏ
Để tận bây giờ trong tâm hồn vẫn có
Một lời van khe khẽ của cô đơn

31/5/2008           Hô Bảo Nghĩa

 
 
Anh còn nhớ!!!
 
Nắng thắp lửa hoa phượng
Buổi tan trường
Hoa giấy trắng kỳ thi
Men theo năm tháng em đi
Bước chân lặng lẽ những gì còn đây
Trắng đêm! đèn sách hao gầy
Mồ hôi nhỏ giọt mực giây tím bài
Giã từ phượng cháy cùng ai
Sân trường đâu thưở của hai đứa mình
Ngọc lan lén ép vở xinh
Trống tan choàng tỉnh biết mình vừa mơ!!! 
 
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 02.06.2008 03:09:23 (permalink)
0
 
Anh còn nhớ!!!

Nắng thắp lửa hoa phượng
Buổi tan trường
Hoa giấy trắng kỳ thi
Men theo năm tháng em đi
Bước chân lặng lẽ những gì còn đây
Trắng đêm! đèn sách hao gầy
Mồ hôi nhỏ giọt mực giây tím bài
Giã từ phượng cháy cùng ai
Sân trường đâu thưở của hai đứa mình
Ngọc lan lén ép vở xinh
Trống tan choàng tỉnh biết mình vừa mơ!!! 
 
Thân tặng Hoahn
Một thuở học trò
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 03:15:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
hoahn 04.06.2008 02:21:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Anh đứng lại?

Anh đứng lại, hất đầu hỏi hạ
Mây ngang trời đang toan tính điều chi
Thả thiên tai?
Hay là gây địch họa?
Có bằng lòng
buông cuộc sống
trôi đi…?

Thì cũng phải làm rơi
mưa đã chứ
Ôi hương mưa bay mướt mát
mắt mi
Nắng khô khan
ướt hỏng
hết kiêu kỳ
Mùa nóng bức
bốc sạch hơi
suồng sã

Anh đứng lại, nhưng tim thì
vượt quá
Đuổi theo em cũng đã
nửa buồn rồi?
Quay trở lại
lẽ nào không kịp nữa?
Mịt mùng che, giăng lối rẽ ngang trời

Đất trồi đau
đang nứt toạc em ơi
Anh nắm hụt
tay mây
ngùn ngụt gió
Anh đứng sựng
ghì cuộc đời dang dở
Giữ cho lâu
để em thoát
muộn màng

Anh đứng lại
với mèo tim bên cạnh
Cùng mong em
đường hạnh phúc thênh thang
Ngẩng đầu xem
mây hạ
lướt nhẹ nhàng
Cúi xuống thấy
đất đồng
sâu mừng rỡ

Ngoái về xuân, hoa hoa nơ nở
Trông sang thu, lá đổ hàng hàng
Giữa mùa hè
nắng trẻ
cứ chang chang
Tim yếu đuối lại già thêm nỗi nhớ

                       
Hô Bảo Nghĩa


 
Mưa hạ

Anh có nghe! hạ nói thầm thì?

Thiêu đốt mình hạ tính gì đâu!
Kết mưa nắng bắc nhịp cầu
Bốc hơi cháy kiệt thành ngâu ông bà!!!

Trạc Tuyền 04.06.2008 06:35:46 (permalink)
0
                 Mùa Hạ
 
Mùa hạ nắng hay mưa đều dữ dội
Bão giá hoành hành thất thểu em ơi
Nước mắt Mianma vừa chảy một hồi
Ruột lại cắt bên Tứ Xuyên Trung Quốc
 
Ta còn mơ mộng gì nữa hạ ơi
Khi Miền Trung trong mấy năm rồi
Bão lụt đầy đau thương tang tóc
Và năm nay lại lo lòng rối bời bời./.
 
Còn khổ thêm gì nữa hạ ơi........
 
hoahn 04.06.2008 17:05:47 (permalink)
0
Hoa hạ
 
Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa
Hồng, vàng, tím, đỏ quyện chan hoà
Bằng lăng lặng lẽ thêu nhung nhớ
Phượng vĩ nồng nàn kết khúc ca
Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm
Mưa tô khát bỏng lúc chia xa
Hoa hè rực rỡ  kỳ đương độ
Sắc nắng vương say chẳng nhạt nhoà
4/06/08 hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:11:07 bởi hoahn >
Hô Bảo Nghĩa 05.06.2008 15:42:42 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn

Hoa hạ
 
Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa
Hồng, vàng, tím, đỏ quyện chan hoà
Bằng lăng lặng lẽ thêu nhung nhớ
Phượng vĩ nồng nàn kết khúc ca
Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm
Mưa tô khát bỏng lúc chia xa
Hoa hè rực rỡ  kỳ đương độ
Sắc nắng vương say chẳng nhạt nhoà
4/06/08 hoahn



Đường hạ

Đường phơi nắng hạ nằm mơ hoa
Dài, ngắn, thẳng, cong vẫn thuận hòa
Ve rỗng lòng đi vì khúc nhớ
Ong nâu nhờ mật cánh du ca

Mây che đường rợp cùng chung hướng
Gió thổi mát lành lúc tạm xa
Non nước đang qua thời quá độ
Tình người giữ khéo kẻo phai nhòa

                         Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 23:37:43 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 07.06.2008 01:38:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: hoahn

Hoa hạ
 
Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa
Hồng, vàng, tím, đỏ quyện chan hoà
Bằng lăng lặng lẽ thêu nhung nhớ
Phượng vĩ nồng nàn kết khúc ca
Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm
Mưa tô khát bỏng lúc chia xa
Hoa hè rực rỡ  kỳ đương độ
Sắc nắng vương say chẳng nhạt nhoà
4/06/08 hoahn



Đường hạ

Đường phơi nắng hạ nằm mơ hoa
Dài, ngắn, thẳng, cong vẫn thuận hòa
Ve rỗng lòng đi vì khúc nhớ
Ong nâu nhờ mật cánh du ca

Mây che đường rợp cùng chung hướng
Gió thổi mát lành lúc tạm xa
Non nước đang qua thời quá độ
Tình người giữ khéo kẻo phai nhòa

                      Hô Bảo Nghĩa





                       Hạ xưa

Bên hè sao xuyến tuổi Hồng Hoa

  Ảo ảnh đan xen giấc mộng hoà
    O nữ sinh duyên say tiết tấu
Nam thanh luyến ái khúc cầm ca
  Gửi hồn theo gió thêu nhung nhớ
    Hoà quyện cùng mưa ngấm lệ sa
      In đậm trong tim tình chớm nở

       Anh đi ký ức chẳng hoen nhoà
                            Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 10:30:35 bởi hoahn >
hoangau 07.06.2008 13:55:20 (permalink)
0
NÓNG QUÁ ! NÓNG QUÁ !
 
Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa   (*)
Dài, ngắn, thẳng, cong vẫn thuận hòa.  (**)
Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm (*)
Đêm về mưa đổ...
                ... nóng thêm ra... (/)
 

 
 
(*) - thơ của Hoanh
(**) - thơ của Hồ Bảo Nghĩa
(/) - của Hn chí có một tẹo thế thôi.
hoahn 07.06.2008 23:18:31 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

NÓNG QUÁ ! NÓNG QUÁ !

Hạ cháy thiêu mình dệt sắc hoa   (*)
Dài, ngắn, thẳng, cong vẫn thuận hòa.  (**)
Nắng vẽ đam mê thời cháy thắm (*)
Đêm về mưa đổ...
                ... nóng thêm ra... (/)
 

 

(*) - thơ của Hoanh
(**) - thơ của Hồ Bảo Nghĩa
(/) - của Hn chí có một tẹo thế thôi.

Ngâu à, nóng cởi yếm cho mát nè

Yếm trễ
 
Mơ dây yếm thắm lỡ buông thêm
Tuột nút gió bay dải lụa mềm
Vú sữa căng mềm trào luyến ái
Hồng đào chín thắm cuốn say êm
Tơ mềm ấp ủ cơn mưa gió
Lụa mỏng ươm mơ giấc mộng đêm
Hợp ý đâu cần nhờ gió lộng
Buông dây cởi nút rớt trên thềm
Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 10:37:12 bởi hoahn >
hoahn 08.06.2008 10:20:09 (permalink)
0
Mùa xuân dưới gốc mai
 
 
Ánh hồng vương toả tán cây mai 
Ngon giấc ngủ trưa mặc kệ ai
Nắng xuân nhè nhẹ thơm đôi má
Gió xuân khe khẽ áo quên cài

Thiếu nữ say nồng bên gốc cây
Trạnh lòng quân tử gió hây hây
Mai vàng sao xuyến hương bay đến
Dùng rằng ong bướm chẳng đành bay!!!

hoahn 09.06.2008 22:48:26 (permalink)
0
Cúc vàng
 
Sắc thắm còn đâu một nét khôi
Cúc vàng qua độ tuổi xuân thời
Sâu lắng chiều nay ai dệt mộng
Thẳm lòng thương nhớ đợi thu thôi

Chờ nhau tím biếc mùa hè rồi
Đồi sim hoa nở nắng buông lơi
Vô thường chìm lắng nên nhung nhớ
Lạc lối chân mây khát mộng mơ

Nắng vàng hoa cúc cháy vần thơ
Dế khóc nỉ non tình hững hờ

Rơm mềm lạt dẻo chiều buông khói
Thuyền trăng lẻ bóng hạt sương mờ


Tương tư một gánh dạ vơi đầy
Ngóng đợi bến xưa sóng nước say
Phù du ngàn kiếp tình dang dở
Có trở thu về kịp tối nay...????

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 08:11:13 bởi hoahn >
thaianh49 09.06.2008 22:55:43 (permalink)
0
Mùa xuân dưới gốc mai
 
 
Ánh hồng vương toả tán cây mai 
Ngon giấc ngủ trưa mặc kệ ai
Nắng xuân nhè nhẹ thơm đôi má
Gió xuân khe khẽ áo quên cài

Thiếu nữ say nồng bên gốc cây
Trạnh lòng quân tử gió hây hây
Mai vàng sao xuyến hương bay đến
Dùng rằng ong bướm chẳng đành bay!!!

           Hoahn
 
       

_____________________________
 
        HiHi...
Con gái nhà ai mà vụng thấy mồ.!
Gặp đâu ngủ đấy lại còn phô
Yếm đào gió tuột...còn chi đậy.?
Thế mà vẫn ngủ một giấc đầy
 
Lại ngủ quên trời bên gốc cây
Bao chàng quân tử đã qua đây
Dùng dằng không muốn thăng yên ngựa
Đứng ngắm cô nàng...ý tình say...!
 
hi...Haohn ơi,chị qua thấy em ngủ ngon quá...tức khí vịnh vài câu...hehe..chúc ngủ ngon nhé
                      Thái Anh
hoahn 09.06.2008 23:07:33 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Mùa xuân dưới gốc mai
 
 
Ánh hồng vương toả tán cây mai 
Ngon giấc ngủ trưa mặc kệ ai
Nắng xuân nhè nhẹ thơm đôi má
Gió xuân khe khẽ áo quên cài

Thiếu nữ say nồng bên gốc cây
Trạnh lòng quân tử gió hây hây
Mai vàng sao xuyến hương bay đến
Dùng rằng ong bướm chẳng đành bay!!!

          Hoahn

      

_____________________________

        HiHi...
Con gái nhà ai mà vụng thấy mồ.!
Gặp đâu ngủ đấy lại còn phô
Yếm đào gió tuột...còn chi đậy.?
Thế mà vẫn ngủ một giấc đầy
 
Lại ngủ quên trời bên gốc cây
Bao chàng quân tử đã qua đây
Dùng dằng không muốn thăng yên ngựa
Đứng ngắm cô nàng...ý tình say...!
 
hi...Haohn ơi,chị qua thấy em ngủ ngon quá...tức khí vịnh vài câu...hehe..chúc ngủ ngon nhé
                      Thái Anh

 
Em đâu có muốn đem ra phô
Quân tử say mê ngắm hoá rồ
Muốn phi nước đại trên yên ngựa
Chồn chân rớt ngã rơi xuống mồ
 
Chị ơi tại họ cứ nhìn đấy chứ tại em đâu!!! hic hic
 
mai77 09.06.2008 23:27:28 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: thaianh49

Mùa xuân dưới gốc mai
 
 
Ánh hồng vương toả tán cây mai 
Ngon giấc ngủ trưa mặc kệ ai
Nắng xuân nhè nhẹ thơm đôi má
Gió xuân khe khẽ áo quên cài

Thiếu nữ say nồng bên gốc cây
Chạnh lòng quân tử gió hây hây
Mai vàng sao xuyến hương bay đến
Dùng rằng ong bướm chẳng đành bay!!!

         Hoahn

     

_____________________________

        HiHi...
Con gái nhà ai mà vụng thấy mồ.!
Gặp đâu ngủ đấy lại còn phô
Yếm đào gió tuột...còn chi đậy.?
Thế mà vẫn ngủ một giấc đầy
 
Lại ngủ quên trời bên gốc cây
Bao chàng quân tử đã qua đây
Dùng dằng không muốn thăng yên ngựa
Đứng ngắm cô nàng...ý tình say...!
 
hi...Haohn ơi,chị qua thấy em ngủ ngon quá...tức khí vịnh vài câu...hehe..chúc ngủ ngon nhé
                      Thái Anh


Em đâu có muốn đem ra phô
Quân tử say mê ngắm hoá rồ
Muốn phi nước đại trên yên ngựa
Chồn chân rớt ngã rơi xuống mồ

Chị ơi tại họ cứ nhìn đấy chứ tại em đâu!!! hic hic



Con gái nhà ai tuổi trăng tròn
Lộng lẫy làm bảo kẻ mỏi mòn
Hoa mai lác đác rơi trên má
Chỉ để tăng thêm vẻ đẹp giòn

Hờ hững mà khoe nét đắm say
Quyến rũ làm bao ong bướm say
Lẽ nào quân tử trơ như đá
Chỉ biết dấu đi nối ngất ngây

Hi hi hi góp vui với chị hoanh



Trạc Tuyền 10.06.2008 16:00:05 (permalink)
0
           Nhầm tên
(Hi hi hi góp vui với chị hoanh )

Trước nay cứ gọi em là HOA
Nay thấy người ta gọi chị HOANH
Rõ khổ thân già ra lẩm cẩm
Suýt nhầm người ấy HỌ nhà ANH

Có mỗi cái tên cũng lộn quanh
Vì là phố ảo lại chưa rành
Nhiều khi chả biết ma hay quỷ
Già trẻ gái trai cứ lướt nhanh

Xin hãy nương tình chớ trách anh
Không tường mắc nỗi chuyện thường tình
Nếu thương bận khác anh sang nữa
Muốn được cùng vui thả tấm mành./. titleAndStar(151,0,false,false,"","")
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 16:06:16 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 26 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9