Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 26 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 376 bài trong đề mục
hoahn 10.06.2008 23:49:46 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: thaianh49

Mùa xuân dưới gốc mai
 
 
Ánh hồng vương toả tán cây mai 
Ngon giấc ngủ trưa mặc kệ ai
Nắng xuân nhè nhẹ thơm đôi má
Gió xuân khe khẽ áo quên cài

Thiếu nữ say nồng bên gốc cây
Chạnh lòng quân tử gió hây hây
Mai vàng sao xuyến hương bay đến
Dùng rằng ong bướm chẳng đành bay!!!

       Hoahn

   

_____________________________

        HiHi...
Con gái nhà ai mà vụng thấy mồ.!
Gặp đâu ngủ đấy lại còn phô
Yếm đào gió tuột...còn chi đậy.?
Thế mà vẫn ngủ một giấc đầy
 
Lại ngủ quên trời bên gốc cây
Bao chàng quân tử đã qua đây
Dùng dằng không muốn thăng yên ngựa
Đứng ngắm cô nàng...ý tình say...!
 
hi...Haohn ơi,chị qua thấy em ngủ ngon quá...tức khí vịnh vài câu...hehe..chúc ngủ ngon nhé
                      Thái Anh


Em đâu có muốn đem ra phô
Quân tử say mê ngắm hoá rồ
Muốn phi nước đại trên yên ngựa
Chồn chân rớt ngã rơi xuống mồ

Chị ơi tại họ cứ nhìn đấy chứ tại em đâu!!! hic hic



Con gái nhà ai tuổi trăng tròn
Lộng lẫy làm bảo kẻ mỏi mòn
Hoa mai lác đác rơi trên má
Chỉ để tăng thêm vẻ đẹp giòn

Hờ hững mà khoe nét đắm say
Quyến rũ làm bao ong bướm say
Lẽ nào quân tử trơ như đá
Chỉ biết dấu đi nối ngất ngây

Hi hi hi góp vui với chị hoanh


Trời nam phe phảy gió hây hây
Nhất Tôn mải ngắm giả vờ say
HO ANH chỉ mượn làm duyên cớ
Em Mai đừng ngại cứ tới đây!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 12:48:00 bởi hoahn >
hoahn 12.06.2008 02:09:11 (permalink)
0
Trăng treo
 
Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời
Chân trời góc bể chỉ mình thôi
Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
Trống vắng đành treo góc cuối trời
Chỉ một mình thôi đêm có sáng
Đơn thân có ấm mảnh đời côi
Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi
Hoahn
Hô Bảo Nghĩa 12.06.2008 09:33:26 (permalink)
0
Trăng treo

Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời  
Chân trời góc bể chỉ mình thôi
Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
Trống vắng đành treo góc cuối trời
Chỉ một mình thôi đêm có sáng
Đơn thân có ấm mảnh đời côi
Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi
                                       
                                              hoahn
 
 
Trăng mật
 
Chìm trong trăng mật ngọt ngào đời
Đêm quánh tình em thích quá thôi
Trăng chấm đường thi mềm mại sáng
Hoa trào mật óng nở bung trời
 
Cùng trăng đêm bóng lên nhiều lắm
Nhờ mật đời hoa hết cút côi
Em tiễn người xưa rời bến thắm
Rồi lòng thương nhớ chỉ dành tôi
 
                                        
                                                Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 09:46:33 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 12.06.2008 12:00:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Trăng treo

Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời  
Chân trời góc bể chỉ mình thôi
Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
Trống vắng đành treo góc cuối trời
Chỉ một mình thôi đêm có sáng
Đơn thân có ấm mảnh đời côi
Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi
                                       
                                              hoahn
 
 
Trăng mật
 
Chìm trong trăng mật ngọt ngào đời
Đêm quánh tình em thích quá thôi
Trăng chấm đường thi mềm mại sáng
Hoa trào mật óng nở bung trời
 
Cùng trăng đêm bóng lên nhiều lắm
Nhờ mật đời hoa hết cút côi
Em tiễn người xưa rời bến thắm
Rồi lòng thương nhớ chỉ dành tôi
 
                                        
                                                Hô Bảo Nghĩa

 
Một mình
 
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi
 
Nụ non  nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
 cuối chân mây Cuội có biết
 
Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
                 Hoahn



HÀN PHONG 13.06.2008 12:27:59 (permalink)
0
Trăng treo

Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời  
Chân trời góc bể chỉ mình thôi
Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
Trống vắng đành treo góc cuối trời
Chỉ một mình thôi đêm có sáng
Đơn thân có ấm mảnh đời côi
Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi
                                       
                                              hoahn
 
 
Trăng mật
 
Chìm trong trăng mật ngọt ngào đời
Đêm quánh tình em thích quá thôi
Trăng chấm đường thi mềm mại sáng
Hoa trào mật óng nở bung trời
 
Cùng trăng đêm bóng lên nhiều lắm
Nhờ mật đời hoa hết cút côi
Em tiễn người xưa rời bến thắm
Rồi lòng thương nhớ chỉ dành tôi
 
                                        
                                                Hô Bảo Nghĩa
 
Một mình
 
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi
 
Nụ non  nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
 cuối chân mây Cuội có biết
 
Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
                 Hoahn
 
 

TRĂNG KHUYA
 
Trăng đơn một mảnh dõi bên đời
Khắp chốn riêng mình lẻ bóng thôi
Gió thoảng thâm u ngoài góc bể
Mây bay tịch lặng cuối chân trời
Chơi vơi bóng nước cành hoa rã
Lạnh lẽo tâm hồn phiến đá côi
Đối cảnh chi thêm ngao ngán cảnh
Trăng tàn đổ lạnh xuống trong tôi
 
Hàn Phong
 
Hoạ với Hoahn một bài nha, bài này nghe não nùng thật
Hô Bảo Nghĩa 13.06.2008 13:20:40 (permalink)
0
Một mình
 
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi
 
Nụ non  nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
 cuối chân mây Cuội có biết
 
Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
                 Hoahn

 
 
Em đùa
 
Ai tìm ai nữa ở trên đời      
Nắng rọi vào tim mãi chẳng thôi       
Hoa tím nở rồi chưa nỡ ngắt 
Sao buồn, buồn đến hắt hiu trời
Em đừng cười nữa chiều nghiêng ngả
Đem cả Đô thành chống nắng côi
Êm ái đã đùa trong gió thoảng
Nhẹ nhàng lại xuống vuốt ve tôi

                                    Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 13:39:49 bởi Hô Bảo Nghĩa >
hoahn 13.06.2008 14:23:42 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Trăng treo

Một mảnh trăng đơn chiếu sáng đời  
Chân trời góc bể chỉ mình thôi
Cô liêu dõi bóng sầu đơn lẻ
Trống vắng đành treo góc cuối trời
Chỉ một mình thôi đêm có sáng
Đơn thân có ấm mảnh đời côi
Vầng trăng khuyết thiếu đêm tàn lụi
Cám cảnh trăng tàn xót phận tôi
                                       
                                              hoahn
 
 
Trăng mật
 
Chìm trong trăng mật ngọt ngào đời
Đêm quánh tình em thích quá thôi
Trăng chấm đường thi mềm mại sáng
Hoa trào mật óng nở bung trời
 
Cùng trăng đêm bóng lên nhiều lắm
Nhờ mật đời hoa hết cút côi
Em tiễn người xưa rời bến thắm
Rồi lòng thương nhớ chỉ dành tôi
 
                                        
                                                Hô Bảo Nghĩa
 
Một mình
 
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi
 
Nụ non  nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
 cuối chân mây Cuội có biết
 
Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
                 Hoahn
 
 

TRĂNG KHUYA
 
Trăng đơn một mảnh dõi bên đời
Khắp chốn riêng mình lẻ bóng thôi
Gió thoảng thâm u ngoài góc bể
Mây bay tịch lặng cuối chân trời
Chơi vơi bóng nước cành hoa rã
Lạnh lẽo tâm hồn phiến đá côi
Đối cảnh chi thêm ngao ngán cảnh
Trăng tàn đổ lạnh xuống trong tôi
 
Hàn Phong
 
Hoạ với Hoahn một bài nha, bài này nghe não nùng thật



 
Trăng khuyết
 

Khuyết thiếu nên treo chắp vá đời
Truyền trăng đơn chiếc đành lòng thôi
Âm thầm sắc thắm vui cùng gió 
Lặng lẽ hồng nhan bạn với trời
Chú cuội buồn thương đời trăng khuyết
Hằng Nga cám cảnh phận trăng côi
Đời trăng hai chín ngày dư thiếu 
Bóng toả ai hay lạnh chữ tôi!!!
Hoahn
 
Thân chào Hàn Phong đã ghé chơi. Hoahn thêm bài nữa cho não nề hơn nè. hihihi
hoangau 13.06.2008 14:40:01 (permalink)
0
TRĂNG... SỨT
 
Tròn trịa xinh tươi sáng giữa trời
Trăng là ... khuôn mặt của em tôi.
Đêm qua ... cắn trộm vào má phính
Báo hại ... đêm nay khuyết mất rồi...
 

 
hoangau 13.06.2008 14:42:39 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: HÀN PHONG


.................
 
Hàn Phong
Hoạ với Hoahn một bài nha, bài này nghe não nùng thật



.............
Thân chào Hàn Phong đã ghé chơi. Hoahn thêm bài nữa cho não nề hơn nè. hihihi


 
Xem có còn não nùng với não nề nữa không thì bảo nào !
 

hoahn 13.06.2008 15:09:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Một mình
 
Em nhớ anh thôi giữa mảnh đời
Mình em lặng lẽ một mình thôi
 
Nụ non  nhuỵ khép điểm tô đất
Hoa nở hương bay ngát tím trời
 cuối chân mây Cuội có biết
 
Ai buồn ngóng đợi Góc đơn côi
Ngày ngày dong duổi chân trời mới
Hương toả say nồng chỉ có tôi?
                 Hoahn

 
 
Em đùa
 
Ai tìm ai nữa ở trên đời      
Nắng rọi vào tim mãi chẳng thôi       
Hoa tím nở rồi chưa nỡ ngắt 
Sao buồn, buồn đến hắt hiu trời
Em đừng cười nữa chiều nghiêng ngả
Đem cả Đô thành chống nắng côi
Êm ái đã đùa trong gió thoảng
Nhẹ nhàng lại xuống vuốt ve tôi

                                    Hô Bảo Nghĩa

 
Em vẽ
 
Em vẽ bức tranh tô thắm đời
Mưa bay nắng gắt xứ Hà thôi
Cúc vàng dệt nhớ tô màu đất
Hồng đỏ ươm mơ thắm đất trời
Ơi thủ đô yêu em mãi đợi
Ai còn vương vấn mặc hoa côi
Nên chăng lưỡng lự xin đừng đến
Hoa nở say nồng mặc kệ tôi!!!
Hoahn
hoahn 13.06.2008 15:20:06 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

TRĂNG... SỨT
 
Tròn trịa xinh tươi sáng giữa trời
Trăng là ... khuôn mặt của em tôi.
Đêm qua ... cắn trộm vào má phính
Báo hại ... đêm nay khuyết mất rồi...
 



 
Trăng cốm
 
Trăng cốm hương ngâu bé trăng ơi
Ngây thơ má lúm em vàng tươi
Treo cao sợ trộm khuya sang cắn
Cắn được trăng rồi chết đã đời
Trạc Tuyền 13.06.2008 15:52:38 (permalink)
0
            Trăng mờ
 
Luồn mây trăng chịu cảnh toè loe
Tròn khuyết nào hay sứt với què
Chú Cuội bỏ đi không thổi sáo
Chị Hằng trốn biệt chẳng giơ que
Lá đa ai bảo cho vài nắm
Cành, củ người đem chất góc hè
Khổ nỗi trời già gieo bão tố
Còn đâu trăng đẹp để mà khoe
 
         (Chạt Tiền thiền sư)
 
(Mong các thí chủ sửa lại giúp)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 18:53:18 bởi Trạc Tuyền >
hoahn 13.06.2008 18:19:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng mờ
 
Luồn mây trăng chịu cảnh toè loe
Tròn khuyết nào hay sứt với què
Chú Cuội bỏ đi không thổi sáo
Chị Hằng trốn biệt chẳng giơ que
Lá đa Hương đã nhờ người hái
Cụm củ Hổ mang bỏ nồi chè  (*)
Khổ nỗi ông trời mang giông tố
Còn gì trăng đẹp để mà khoe
 
(*) Chú thích: Hương là Nữ sỹ Hồ Xuân Hương, Hổ là Chiêu Hổ
Thành thực xin lỗi các vị tiền bối và các thí chủ.
 
          (Chạt Tiền thiền sư) 
          



Trăng non

Chớm buổi trăng non ánh sáng loe
Ham chơi chú Cuội để trâu què
Cha buồn nỡ giận đành doi vọt
Mẹ bực nhưng thương chẳng đánh que 
Biết thưở nào đây Nga rót mật
Bao giờ đến buổi Cuội như chè
Con hư tại mẹ nên trăng thiếu
Khổ ánh trăng già chẳng dám khoe!!!
Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 18:22:30 bởi hoahn >
Hô Bảo Nghĩa 13.06.2008 18:40:09 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: Trạc Tuyền
Trăng mờ
 
Luồn mây trăng chịu cảnh toè loe
Tròn khuyết nào hay sứt với què
Chú Cuội bỏ đi không thổi sáo
Chị Hằng trốn biệt chẳng giơ que
Lá đa Hương đã nhờ người hái
Cụm củ Hổ mang bỏ nồi chè  (*)
Khổ nỗi ông trời mang giông tố
Còn gì trăng đẹp để mà khoe
 
(*) Chú thích: Hương là Nữ sỹ Hồ Xuân Hương, Hổ là Chiêu Hổ
Thành thực xin lỗi các vị tiền bối và các thí chủ.
 
          (Chạt Tiền thiền sư) 
         



Trăng non

Chớm buổi trăng non ánh sáng loe
Ham chơi chú Cuội để trâu què
Cha buồn nỡ giận đành doi vọt
Mẹ bực nhưng thương chẳng đánh que 
Biết thưở nào đây Nga rót mật
Bao giờ đến buổi Cuội như chè
Con hư tại mẹ nên trăng thiếu
Khổ ánh trăng già chẳng dám khoe!!!
Hoahn


 
Trăng tỏ
 
Trăng tựa Bồ đề rộng tán loe
Chở che bao kiếp tủi đui què
Người không toại ý tìm nơi trú
Kẻ chán dân sinh gõ mõ que
Vằng vặc đem thân làm cảnh sáng
Cảm đề thi hứng gợi thơm chè
Rằm về mới rõ trăng mờ tỏ
Tròn khuyết hay không cũng đáng khoe
 
                                    
                                                Hô Bảo Nghĩa
 
Trạc Tuyền 13.06.2008 22:43:40 (permalink)
0
Hú vía
 
Vào đây kiếm bữa cơm chay
Bỗng nghe tiếng hét sư này ở đâu
Hoảng hồn vội vã quay đầu
Vì thấy Cô Hổ dao bầu huơ huơ
Bên cạnh có cả Thiên Thơ
Hình như đứng trước bàn thờ oản xôi
Cô Hoa thì bảo Nhà Tôi
Mời sư đến cúng cho đời hiển vinh
Chức quan anh ấy đang rình
Khi nào sếp ngoẻo thì mình lên thay
 
Bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay
Chàng Hồ Bảo Nghĩa vào ngay tức thì
Chàng chào lễ phép bạch thầy
Xin gieo một quẻ duyên này ra sao
 
Cô Hổ vội vã xen vào
Rằng chàng đó...đó ôi chao mê là
Bần tăng mới giở quẻ ra
Cô Hoa khanh khách...người ta có rồi
 
Bần tăng bèn nói nước đôi
Thích thì cứ ngỏ còn tôi về chùa
Cô Hổ sướt mướt như mưa
Cứ nằng nặc muốn lên chùa với sư
 
  (Chạt Tiền thiền sư)
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 26 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9