Chào bạn.Cho T.T.K.hoạ bài Thuyền anh nhé.Để làm quen mà.
THUYỀN ANH
Thuyền anh lơ lửng trên sông
Cứ trôi đi mãi mà không thấy bờ
Thành ra thuyền cứ bơ vơ
Giữa dòng sông nước bao giờ tới nơi
Bến em ở cuối chân trời
Em không lên tiếng suốt đờì tìm đâu
[T.T.D.]
Bến em lên tiếng chỉ đường
Thì thuyền anh liệu có thường tới không
[Thuyền anh lờ lững trên sông ]
Qua bao bến lạ còn trông nỗi gì
Dù cho thuyền mãi trôi đi
Dòng sông vẫn đã khắc ghi bến này.
T.T.K. 10/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:52:35 bởi ThanhThanhKhiet >