Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 105 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 24.04.2008 10:21:26 (permalink)
0
TÌNH CHUNG
 
Anh đừng day dứt anh ơi
Nghi ngờ như thế oan người tình chung
Anh cho em một tấm lòng
Thì em tặng cả một dòng sông yêu
 
T.T.K.24 /4/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:32:33 bởi ThanhThanhKhiet >
#46
    Trần Trung Dũng 24.04.2008 11:10:19 (permalink)
    0
    Xin Chứng Giám
     
    Anh đã chuẩn bị hành trang
    Còn đang hồi hộp chờ sang em này.
    Mừng sao lại nắm được tay
    Cùng nhau sánh bước chùa thầy mình đi.
    Và xin giữ trọn lời thề
    Cầu trời chứng giám mình về bên nhau.
     
    TrungDũng
    #47
      ThanhThanhKhiet 24.04.2008 11:39:14 (permalink)
      0
      NGÀY XƯA và hôm nay
       
      Ngày xưa tôi chưa ra biển
      Tôi thấy biển đầy thơ mộng
      Ngày xưa tôi chưa biết yêu
      Tôi nghĩ tình yêu đầy say đắm
       
      Hôm nay tôi ra biển
      Tôi thấy biển đầy sóng cồn và bão táp
      Hôm nay tôi đã yêu
      Tôi thấy tình yêu đầy cay đắng
       
      T.T.K. suu tầm 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 11:56:48 bởi ThanhThanhKhiet >
      #48
        Trần Trung Dũng 24.04.2008 16:41:55 (permalink)
        0
        Đếm Thời Gian
         
        Tính lại quen nhau được mấy ngày
        Mà anh đây thấy tình càng say
        Em ơi hãy nói sao như thế?
        Để được yên bình thêm tối nay.
         
        TrungDũng
        #49
          Trần Trung Dũng 24.04.2008 16:49:47 (permalink)
          0
          Bao Giờ
           
          Em ơi biết đến bao giờ
          Trong vòng tay ấm đón chờ làn môi.
          Ngượng ngùng anh lại run rồi
          Thôi để em được là người hôn anh.
           
          TrungDũng
          #50
            ThanhThanhKhiet 25.04.2008 05:57:37 (permalink)
            0
            HỎI
             
            Đêm nay anh có ngủ ngon
            Lòng không yên ổn em còn thức đây
            Chúng ta đang mặn đang say
            Anh đem thuốc độc rắc ngay vườn tình
            Thẽ mà chẳng có lòng thành
            Một lời xin lỗi của anh đâu rồi.
             
            T.T.K.24/4/2008 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 19:20:37 bởi ThanhThanhKhiet >
            #51
              Trần Trung Dũng 25.04.2008 09:35:33 (permalink)
              0
              Hãy Cùng Tha Thứ
               
              Chuyện cũ từ nay hãy lãng quên
              Có thể trong anh vì hờn ghen
              Thôi vui lên nhé và tha thứ
              Tình, thế mà em mình làm quen.
               
              Hình bóng của em hằn trong tim
              Anh khắc khoải lòng mong nhớ em
              Đêm thâu có biết còn thao thức
              Mong ước sớm nào được gần thêm
               
              TrungDũng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 09:45:21 bởi Trần Trung Dũng >
              #52
                ThanhThanhKhiet 25.04.2008 19:40:10 (permalink)
                0
                CHUYỆN BUỒN
                 
                Chuyện buồn ta hãy quên đi
                Việc gì cũng phải xét suy kỹ càng
                Thôi về chuẩn bị hành trang
                Mai mình cất bước đi sang chùa thầy
                 
                T.T.K..25/4/2008
                #53
                  Trần Trung Dũng 25.04.2008 21:15:35 (permalink)
                  0
                  Nhún Nhường
                   
                  Anh đã xét suy rất kỹ càng
                  Có điều mình là đấng nam trang
                  Muốn có cơm ngon thì nhận lỗi
                  Được cả đôi bên, đẹp ý nàng.
                   
                  TrungDũng
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 25.04.2008 21:22:33 (permalink)
                    0
                    EM ĐâY
                     
                    Tối nay ngồi mát bên hồ
                    Những điều buồn bực bây giờ còn không
                    Ngoảnh đây rõi mắt em trông
                    Nhìn xem còn có ấm nồng tình anh
                    Bên cây liễu rủ làm mành
                    Bờ môi em dấu đố anh kiếm tìm
                     
                    T.T.K..25/4/2008
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:33:48 bởi ThanhThanhKhiet >
                    #55
                      Trần Trung Dũng 25.04.2008 22:25:20 (permalink)
                      0
                      Điểm Tựa Cho Em
                       
                      Em ơi hãy gắng đợi chờ
                      Anh nhanh chân bước bây giờ tới ngay.
                      Bờ vai anh đã sẵn đây
                      Cho em áp má khoác tay ôm ghì.
                      Dù em có dấu môi đi
                      Anh không hôn được sẽ ghì chặt hơn.
                      Liễu bay theo gió ru hồn
                      Ngất ngây tình ái em còn buồn không?
                       
                      TrungDũng
                       
                      #56
                        ThanhThanhKhiet 26.04.2008 07:13:21 (permalink)
                        0
                        KHÔNG BUỒN
                         
                        Em không buồn nữa đâu A
                        Gia trưởng như thế em là...chịu thua
                        Ngày mai ta đi lễ chùa
                        Anh đừng ôm mãi...Em Ứ Ừ
                        Hổng có chịu đâu...
                         
                        T.T.K.25/4/2008
                        #57
                          Trần Trung Dũng 26.04.2008 09:59:32 (permalink)
                          0
                          Ứ Ừ
                           
                          Con gái miệng nói ứ ừ
                          Nhưng tay lại cứ khư khư ôm ghì.
                          Môi hồng ngọt lịm quá đi
                          Làm anh ngạt thở nói gì được đâu.
                          Tình yêu thực phép nhiệm màu
                          Dỗi hờn càng giúp khắc sâu thâm tình.
                           
                          TrungDũng
                          #58
                            ThanhThanhKhiet 26.04.2008 13:38:11 (permalink)
                            0
                            HÌNH NHƯ
                             
                            Hình như ta đã yêu nhau
                            Những dòng thơ đẹp nối nhiều mộng mơ
                            Hình như ta đã say mê
                            Cũng mong ,cũng nhớ ,cũng chờ ,cũng tin
                            Hình như tiếng đập con tim
                            Cũng luôn réo gọi để tìm về nhau
                            Hình như ta cũng khác nhau
                            Riêng suy nghĩ ấy làm đau thắt lòng....
                             
                            T.T.K.26/4/2008
                             
                            .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:34:46 bởi ThanhThanhKhiet >
                            #59
                              Trần Trung Dũng 27.04.2008 08:31:27 (permalink)
                              0
                              Anh Cũng Hình Như
                               
                              Em ơi anh cũng hình như
                              Những điều em nghĩ bây giờ giống anh.
                              Làm tim lỗi nhịp đập nhanh
                              Cũng nôn nao, cũng loanh quanh vội vàng.
                              Lòng bâng khuâng nhớ ngổn ngang
                              Mong sao được sớm đón nàng cùng đi.
                               
                              TrungDũng
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 105 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9