Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 105 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 29.05.2012 13:52:56 (permalink)
0
Chuyện Tình Yêu

Thôi làm hòa anh ơi
Giận hờn như vừa vơi
Tình yêu như trẻ nít
Xót xa rồi tuyệt vời

Em biết biết làm sao
Những khi gió thổi ào
Vào nỗi buồn xa vắng
Không thơ không trăng sao

Là lúc mình mất nhau
Hụt hẫng lời ngọt ngào
Cớ vì sao anh hỡi
Tình là những thương đau

Dặn lòng em không giận
Dù thế nào thế nào
Có dù sao đi nữa
Tình yêu vẫn ngọt ngào

Hương Quế


 
Bền Lâu
 
Anh biết mà em ơi
Chuyện tình là như thế
Cứ nhung nhớ đầy vơi
Rồi hẹn nhau cùng kể.
 
Những tháng ngày đơn lẻ
Những day dứt dỗi hờn
Hoen mi từng giọt lệ
Cho đời tươi thắm hơn.
 
Anh rất sợ cô đơn
Vậy nhưng luôn không thể
Tránh được trời mưa tuôn
Chìm vào đêm lặng lẽ.
 
Nối vần thơ em nhé
Nam bắc một nhịp cầu
Tháng ngày dài dâu bể
Theo thời gian qua mau.
Cho tình mãi bền lâu.
 
Trung Dũng
29-5-2012
DongSuoiNgot 01.06.2012 03:50:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng
 
Bền Lâu
 
Anh biết mà em ơi
Chuyện tình là như thế
Cứ nhung nhớ đầy vơi
Rồi hẹn nhau cùng kể.
 
Những tháng ngày đơn lẻ
Những day dứt dỗi hờn
Hoen mi từng giọt lệ
Cho đời tươi thắm hơn.
 
Anh rất sợ cô đơn
Vậy nhưng luôn không thể
Tránh được trời mưa tuôn
Chìm vào đêm lặng lẽ.
 
Nối vần thơ em nhé
Nam bắc một nhịp cầu
Tháng ngày dài dâu bể
Theo thời gian qua mau.
Cho tình mãi bền lâu.
 
Trung Dũng
29-5-2012



Chuyện Tình Yêu

Còn lại vần thơ chuyện tình muôn thuở
Thủ thỉ thì thầm muôn điệu tình nhân
Nếu đêm về lòng anh còn trăn trở
Thương nhớ gọi về bút mực còn thăm

Lòng dặn lòng dẫu cho buồn cách mấy
Không giận hờn không trách móc đâu anh
Em chờ anh dù những đêm không thấy
Chỉ có vầng trăng gửi mộng an lành

Nếu có lần cô đơn làm anh sợ
Mộng hải hồ mệt lả chiếc thuyền nan
Anh ghé lại thăm em chiều bỡ ngỡ
Bóng nắng dài trên bãi cát dịu dàng

Anh kể em nghe chuyện tình yêu muộn
Thắp nắng chiều lòng chớm phút thơ ngây
Tim em run và đôi chân luống cuống
Ơi tình yêu đẹp mãi tựa ban đầu

Hương Quế
Trần Trung Dũng 02.06.2012 13:54:47 (permalink)
0


Chuyện Tình Yêu

Còn lại vần thơ chuyện tình muôn thuở
Thủ thỉ thì thầm muôn điệu tình nhân
Nếu đêm về lòng anh còn trăn trở
Thương nhớ gọi về bút mực còn thăm

Lòng dặn lòng dẫu cho buồn cách mấy
Không giận hờn không trách móc đâu anh
Em chờ anh dù những đêm không thấy
Chỉ có vầng trăng gửi mộng an lành

Nếu có lần cô đơn làm anh sợ
Mộng hải hồ mệt lả chiếc thuyền nan
Anh ghé lại thăm em chiều bỡ ngỡ
Bóng nắng dài trên bãi cát dịu dàng

Anh kể em nghe chuyện tình yêu muộn
Thắp nắng chiều lòng chớm phút thơ ngây
Tim em run và đôi chân luống cuống
Ơi tình yêu đẹp mãi tựa ban đầu

Hương Quế


Tiếng Con Tim
 
Anh biết lắm chuyện tình là muôn thuở.
Bởi cho nhau niềm nhung nhớ đầy vơi
Tha thiết lắm cứ mỗi lần gặp gỡ
Bao bồi hồi da diết mãi không thôi.
 
Lòng dặn lòng dẫu xa cách đôi nơi
Thì em hỡi hãy nói lời thân ái
Anh chờ đón từ lâu xin đừng ngại
Chuyện tình đời luôn mãi mãi cho ta.
 
Những êm đềm sâu lắng bản tình ca
Tiếng chim hót lúc ban mai suối hát.
Như hai đứa trên cánh đồng bát ngát
Thả hồn thơ vào khúc nhạc bay cao.
 
Chuyện chúng mình đẹp tựa giấc chiêm bao
Cho nhau nhé những khát khao trìu mến
Cho nhau nhé những tháng ngày lưu luyến
Áng thơ tình thay thế tiếng con tim.
 
Trung Dũng
2-6-2012
DongSuoiNgot 02.06.2012 16:03:47 (permalink)
0
Tiếng Con Tim
 
Anh biết lắm chuyện tình là muôn thuở.
Bởi cho nhau niềm nhung nhớ đầy vơi
Tha thiết lắm cứ mỗi lần gặp gỡ
Bao bồi hồi da diết mãi không thôi.


 
Lòng dặn lòng dẫu xa cách đôi nơi
Thì em hỡi hãy nói lời thân ái
Anh chờ đón từ lâu xin đừng ngại
Chuyện tình đời luôn mãi mãi cho ta.


 
Những êm đềm sâu lắng bản tình ca
Tiếng chim hót lúc ban mai suối hát.
Như hai đứa trên cánh đồng bát ngát
Thả hồn thơ vào khúc nhạc bay cao.


 
Chuyện chúng mình đẹp tựa giấc chiêm bao
Cho nhau nhé những khát khao trìu mến
Cho nhau nhé những tháng ngày lưu luyến
Áng thơ tình thay thế tiếng con tim.


 
Trung Dũng
2-6-2012




Chim Hót Mùa Tình Yêu

Những dòng chữ nung con tim còn ấm
Cứ mỗi lần anh ghé lại đề thơ
Trong lòng em thuần khiết những giấc mơ
Mỗi sáng sớm anh về chim mừng hót

Nắm bàn tay thơ mềm trên từng ngón
Trên từng vần anh viết để lại đây
Cứ ngỡ mình còn năm tháng thơ ngây
Tình ở lại vẹn nguyên màu thân ái

Anh nghe không những con chim múa nhảy
Trên mái nhà ca hát chúc mừng em
Chúc mừng anh vừa ghé lại bên thềm
Hôn lên má lên môi bừng vạt nắng

Em thả hồn vào thơ quên cay đắng
Vần chữ này em ướp nắng ươm mây
Quyện hồn nhau cho thương nhớ ngất ngây
Tình yêu đó cả bầu trời hương vị

Hương Quế
Trần Trung Dũng 04.06.2012 13:47:30 (permalink)
0


Chim Hót Mùa Tình Yêu

Những dòng chữ nung con tim còn ấm
Cứ mỗi lần anh ghé lại đề thơ
Trong lòng em thuần khiết những giấc mơ
Mỗi sáng sớm anh về chim mừng hót

Nắm bàn tay thơ mềm trên từng ngón
Trên từng vần anh viết để lại đây
Cứ ngỡ mình còn năm tháng thơ ngây
Tình ở lại vẹn nguyên màu thân ái

Anh nghe không những con chim múa nhảy
Trên mái nhà ca hát chúc mừng em
Chúc mừng anh vừa ghé lại bên thềm
Hôn lên má lên môi bừng vạt nắng

Em thả hồn vào thơ quên cay đắng
Vần chữ này em ướp nắng ươm mây
Quyện hồn nhau cho thương nhớ ngất ngây
Tình yêu đó cả bầu trời hương vị

Hương Quế


 
Một Ngày
 
Một ngày nữa lại qua rồi em nhỉ
Chủ nhật này anh muốn chỉ cho em.
Ly rượu hồng đang ủ kín hơi men
Anh trọn vẹn giành tặng em ngày mới.
 
Để nguôi bớt thời gian dài trông đợi
Cùng nâng ly nghe tiếng gọi con tim
Kể cho nhau những thao thức từng đêm
Niềm nhung nhớ khi hai miền xa cách.
 
Ly rượu đắng em ơi xin đừng trách
Mong muốn này là thử thách mai sau
Có một ngày nhưng sao thấy thật lâu
Cùng đợi nhé mình trao câu tình ái.
 
Trung Dũng
4-6-2012
 
 
DongSuoiNgot 09.06.2012 18:05:35 (permalink)
0
Một Ngày

Một ngày nữa lại qua rồi em nhỉ
Chủ nhật này anh muốn chỉ cho em.
Ly rượu hồng đang ủ kín hơi men
Anh trọn vẹn giành tặng em ngày mới.

Để nguôi bớt thời gian dài trông đợi
Cùng nâng ly nghe tiếng gọi con tim
Kể cho nhau những thao thức từng đêm
Niềm nhung nhớ khi hai miền xa cách.

Ly rượu đắng em ơi xin đừng trách
Mong muốn này là thử thách mai sau
Có một ngày nhưng sao thấy thật lâu
Cùng đợi nhé mình trao câu tình ái.

Trung Dũng
4-6-2012

Tìm Nhau Ngày Chủ Nhật

Lại chủ nhật chờ trao vần thơ ái
Anh đợi em dài cả một tuần đi
Xin lỗi anh bên góc đường đợi mãi
Bù cho anh trăm nụ nhớ về ghì

Em về bên anh mấy lời năn nỉ
Đừng giận anh ơi thơ lạc buồn thêm
Dòng suối ngọt và trăm ngọn gió hiền
Reo chủ nhật bằng vòng tay thương nhớ

Một ngày nữa xin giã từ trăn trở
Em bên anh ly rượu ấm niềm vui
Anh bên em nghe tim nhau nhịp thở
Vẫn bài thơ vẫn dấu ái ngọt bùi

Hương Quế

Cám ơn anh Dũng họa thơ rất nhanh...HQ xin lỗi vì tuần bận quá hồi âm không kip!
Chúc anh cuối tuần vui!
Trần Trung Dũng 10.06.2012 14:14:55 (permalink)
0

Tìm Nhau Ngày Chủ Nhật

Lại chủ nhật chờ trao vần thơ ái
Anh đợi em dài cả một tuần đi
Xin lỗi anh bên góc đường đợi mãi
Bù cho anh trăm nụ nhớ về ghì

Em về bên anh mấy lời năn nỉ
Đừng giận anh ơi thơ lạc buồn thêm
Dòng suối ngọt và trăm ngọn gió hiền
Reo chủ nhật bằng vòng tay thương nhớ

Một ngày nữa xin giã từ trăn trở
Em bên anh ly rượu ấm niềm vui
Anh bên em nghe tim nhau nhịp thở
Vẫn bài thơ vẫn dấu ái ngọt bùi

Hương Quế

Cám ơn anh Dũng họa thơ rất nhanh...HQ xin lỗi vì tuần bận quá hồi âm không kip!
Chúc anh cuối tuần vui!


 
Đón Đợi
 
Anh đón đợi từng ngày dài qua mãi
Thời gian trôi cứ đọng lại không nguôi.
Thật yêu kiều tha thiết quá em ơi
Một lần nữa thêm nụ cười rạng rỡ.
 
Đường phố cũ phượng hồng đang thắp lửa
Mỗi hoàng hôn tiếng chuông đổ bâng khuâng
Khúc nhạc chiều hát nỗi nhớ trào dâng
Báo cho biết em nóng lòng nơi ấy.
 
Mượn trăng sáng ngắm hình hài như thấy
Vòng tay trao ngọn lửa cháy trong tim.
Chủ nhật buồn khao khát bóng hình em
Mong vơi bớt những đêm dài thao thức.
 
Trung Dũng
10-6-2012
 

DongSuoiNgot 12.06.2012 00:01:39 (permalink)
0
Đón Đợi
 
Anh đón đợi từng ngày dài qua mãi
Thời gian trôi cứ đọng lại không nguôi.
Thật yêu kiều tha thiết quá em ơi
Một lần nữa thêm nụ cười rạng rỡ.
 
Đường phố cũ phượng hồng đang thắp lửa
Mỗi hoàng hôn tiếng chuông đổ bâng khuâng
Khúc nhạc chiều hát nỗi nhớ trào dâng
Báo cho biết em nóng lòng nơi ấy.
 
Mượn trăng sáng ngắm hình hài như thấy
Vòng tay trao ngọn lửa cháy trong tim.
Chủ nhật buồn khao khát bóng hình em
Mong vơi bớt những đêm dài thao thức.
 
Trung Dũng
10-6-2012
 


Nối Vần Thơ Nhớ

Nối vần thơ với bao điều hư thực
Em hỏi anh đêm vơi bớt buồn chưa?
Đêm của em thường về những cơn mưa
Cho lòng đắm chìm trong nhau câu chữ

Đêm của em tìm anh bằng ngôn ngữ
Thắp lửa lòng sưởi ấm giọt thơ mưa
Chữ tha thiết lời yêu kiều trầm bổng
Cứ tưởng chừng tình đẹp như mùa xưa

Anh về nhé dù là thơ là chữ
Níu đời nhau tắm gội suối trầm hương
Thêu vạt áo thơ vẽ mộng thiên đường
Lòng vẫn đợi nối dòng thơ thương nhớ

Hương Quế


Trần Trung Dũng 13.06.2012 13:58:29 (permalink)
0


Nối Vần Thơ Nhớ

Nối vần thơ với bao điều hư thực
Em hỏi anh đêm vơi bớt buồn chưa?
Đêm của em thường về những cơn mưa
Cho lòng đắm chìm trong nhau câu chữ

Đêm của em tìm anh bằng ngôn ngữ
Thắp lửa lòng sưởi ấm giọt thơ mưa
Chữ tha thiết lời yêu kiều trầm bổng
Cứ tưởng chừng tình đẹp như mùa xưa

Anh về nhé dù là thơ là chữ
Níu đời nhau tắm gội suối trầm hương
Thêu vạt áo thơ vẽ mộng thiên đường
Lòng vẫn đợi nối dòng thơ thương nhớ

Hương Quế


 
Vần Thơ Dài Mãi
 
Trời mùa này thường rất dễ đổ mưa
Nên đêm xuống không còn hun như lửa.
Tìm con chữ anh muốn thơ dài nữa
Để chuyện tình trở lại đẹp như xưa.
 
Em hỏi rằng anh đã hết buồn chưa
Anh sẽ đáp biết bao giờ buồn hết
Bởi hai đứa vẫn đôi bờ cách biệt
Giọt lệ sầu thay thế những hạt mưa.
 
Sóng rì rào hát khúc nhạc đại dương
Lời xao xuyến ru con thuyền về bến
Cứ như thế mình trao câu ước hẹn
Nối đôi bờ bằng sợi nhớ, sợi thương.
 
Trung Dũng
13-6-2012
 

DongSuoiNgot 16.06.2012 00:49:59 (permalink)
0


Vần Thơ Dài Mãi

Trời mùa này thường rất dễ đổ mưa
Nên đêm xuống không còn hun như lửa.
Tìm con chữ anh muốn thơ dài nữa
Để chuyện tình trở lại đẹp như xưa.

Em hỏi rằng anh đã hết buồn chưa
Anh sẽ đáp biết bao giờ buồn hết
Bởi hai đứa vẫn đôi bờ cách biệt
Giọt lệ sầu thay thế những hạt mưa.

Sóng rì rào hát khúc nhạc đại dương
Lời xao xuyến ru con thuyền về bến
Cứ như thế mình trao câu ước hẹn
Nối đôi bờ bằng sợi nhớ, sợi thương.

Trung Dũng
13-6-2012



Tình Thơ Còn Đó

Trời vẫn lạnh giữa mùa hạ đỏ
Anh biết không nắng ngủ lâu rồi
Em tìm chữ hong thơ ấm lại
Chữ giận hờn về ngủ trên môi

Anh đừng buồn bởi đời cách biệt
Kiếp thi nhân chữ thức đêm dài
Bút nằm đó nghe anh thổn thức
Thơ em về trên những chiều phai

Thơ em về bằng những ngu ngơ
Đêm ướt đẩm giọt tình bằng lệ
Biển còn ru bằng lời sóng vỗ
Trăng còn đi nhặt lại câu thề

Hương Quế
DongSuoiNgot 16.06.2012 00:52:33 (permalink)
0
post sai rùi anh Dũng! sorry!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 00:55:07 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 19.06.2012 14:17:18 (permalink)
0


Tình Thơ Còn Đó

Trời vẫn lạnh giữa mùa hạ đỏ
Anh biết không nắng ngủ lâu rồi
Em tìm chữ hong thơ ấm lại
Chữ giận hờn về ngủ trên môi

Anh đừng buồn bởi đời cách biệt
Kiếp thi nhân chữ thức đêm dài
Bút nằm đó nghe anh thổn thức
Thơ em về trên những chiều phai

Thơ em về bằng những ngu ngơ
Đêm ướt đẩm giọt tình bằng lệ
Biển còn ru bằng lời sóng vỗ
Trăng còn đi nhặt lại câu thề

Hương Quế


 
Đợi Đón Tin Em
 
Anh đợi mãi dòng thơ em nơi ấy
Gửi trao nhau dẫu nắng ngủ lâu rồi.
Như quên lãng những tháng ngày lửa cháy
Giữa trưa hè sao lại thấy tuyết rơi.
 
Đừng nhé em để chữ giận trên môi
Câu thơ khóc bởi viết lời chua chát
Anh chỉ muốn lòng em vang khúc hát
Tiếng tình yêu mỗi nốt nhạc trong mơ.
 
Tiếng con tim thổn thúc lúc đêm mưa
Thần cách cảm bảo anh chờ em đến.
Em càng giận, càng làm anh xao xuyến
Bởi tình yêu là bí quyết hờn ghen.
 
Ly rượu tình chưa uống đã say men
Anh đợi mãi, đợi tin em về ấm...
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 10:00:42 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 20.06.2012 02:25:55 (permalink)
0
 
Đợi Đón Tin Em
 
Anh đợi mãi dòng thơ em nơi ấy
Gửi trao nhau dẫu nắng ngủ lâu rồi.
Như quên lãng những tháng ngày lửa cháy
Giữa trưa hè sao lại thấy tuyết rơi.
 
Đừng nhé em để chữ giận trên môi
Câu thơ khóc bởi viết lời chua chát
Anh chỉ muốn lòng em vang khúc hát
Tiếng tình yêu mỗi nốt nhạc trong mơ.
 
Tiếng con tim thổn thúc lúc đêm mưa
Thần cách cảm bảo anh chờ em đến.
Em càng giận, càng làm anh xao xuyến
Bởi tình yêu là bí quyết hờn ghen.
 
Ly rượu tình chưa uống đã say men
Anh đợ mãi, đợi tin em về ấm...
 
Trung Dũng
 

Tội Nghiệp Anh Hay Tội nghiệp Em!?

Em ở bên này thơ thở dài
Chờ lâu lâu lắm không có ai
Đoán mưa đoán gió anh không tới
Hay bởi tình mình đã nhạt phai

Em biết bận lòng người thi sĩ
Hoa thơ khéo léo chữ tình si
Lỡ mà đặt lộn anh sai chỗ
Nàng thơ giận hết chẳng còn gì

Không giận không hờn không trách đâu
Thương anh chung thủy mối tình đầu
Nếu anh vừa lỡ thơ đi lạc
Tội chàng thi sĩ đắm mưa ngâu!

Hương Quế
Trần Trung Dũng 21.06.2012 14:36:14 (permalink)
0
Tội Nghiệp Anh Hay Tội nghiệp Em!?

Em ở bên này thơ thở dài
Chờ lâu lâu lắm không có ai
Đoán mưa đoán gió anh không tới
Hay bởi tình mình đã nhạt phai

Em biết bận lòng người thi sĩ
Hoa thơ khéo léo chữ tình si
Lỡ mà đặt lộn anh sai chỗ
Nàng thơ giận hết chẳng còn gì

Không giận không hờn không trách đâu
Thương anh chung thủy mối tình đầu
Nếu anh vừa lỡ thơ đi lạc
Tội chàng thi sĩ đắm mưa ngâu!

Hương Quế






Nhắc Chi Chuyện Cũ

Nhắc chi chuyện cũ nữa em ơi!
Nàng thơ ngày ấy đã xa xôi
Ở đời thường thế không biết trước
Đường phố từng chiều ướt mưa rơi.

Anh đã đợi em, đợi từ lâu
Xuân hạ thu đông vội qua mau
Trăng tròn trăng khuyết cùng năm tháng
Chỉ sợ lỡ đường lại đến sau.

Cho anh cơ hội nhé được không?
Để đến một mai cởi mở lòng
Lời thơ khúc hát đem trao gửi
Hy vọng em cười thỏa ước mong.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 14:39:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 21.06.2012 14:48:43 (permalink)
0




Tình Vẫn Còn Nguyên

Muốn viết cho anh nhiều thật nhiều
Cạn cùng ý nghĩ vẫn bấy nhiêu
Vẫn ngày năm tháng soi dòng chữ
Tìm lại y nguyên một buổi chiều

Phất phơ ngọn gió chiều hôm ấy
Màu nắng chia ly khuất ngọn đồi
Ngàn năm mộng ảo về theo gió
Ngàn năm còn lại chữ lên ngôi

Nếu em không viết còn lại gì
Tình chôn xuống mộ nẻo phân ly
Tình nhau hương chữ dòng hạnh phúc
Ghép khúc tình yêu thắp diệu kỳ

Em đi không nỡ về không nỡ
Hụt hẫng bao lần anh biết không?
Gửi dòng chữ nhớ tô đậm nét
Viền đỏ tim yêu thắt nơ hồng

Quà em giọt máu tình thơ đọng
Bốn mùa ấm lạnh dẫu khi mưa
Anh đi anh nhớ mang theo cất
Những giọt thơ yêu đã ngàn xưa

Hương Quế



Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 105 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9