Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 105 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 13.09.2012 14:24:44 (permalink)
0




Vấn Vương

Hèn gì anh thấy nóng lòng
Em không quản ngại cách sông, cách đò
Thăm anh năm tháng đợi chờ
Đồng xưa, xóm cũ cánh cò nghiêng bay.
Gió chiều hương lúa nồng say
Dìu em mấy khóm cỏ may ven đường
Níu chân người nhớ, người thương
Nơi đây như mãi vấn vương cuộc tình.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 13.09.2012 14:27:59 (permalink)
0




Nhen Nhóm

Bông hoa trước ngõ thêm hồng
Gió đùa như cũng đón mừng em qua.
Sáo diều văng vẳng thiết tha
Bồi hồi bắt nhịp ngân nga nhạc lòng.
Em về khúc hát ấm nồng
Điệu hò xao xuyến từng bông nắng chiều.
Xa lâu nhung nhớ thật nhiều
Phải chăng nhen nhóm lửa yêu chúng mình?

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 13.09.2012 14:30:21 (permalink)
0



Nỡ Đành Xa Cách

Hình như em lại hững hờ
Chuyện mình từng viết thành thơ lâu rồi.
Tháng năm xao xuyến bồi hồi
Không lẽ quên hết để rồi buồn mang.
Bao lần câu chữ giở giang
Bao lần lỡ chuyến đò sang mỗi chiều.
Bao nhiêu nhung nhớ thật nhiều
Chỉ còn gửi gắm những điều vu vơ?
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Những trang nhật ký mùa thu muộn màng
Bao nhiêu giây phút vội vàng
Đành lòng rũ bỏ phũ phàng quay đi?
Cung đàn lỗi nhịp canh khuya
Bước chân ai đợi đi về nữa đây?

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 18.09.2012 14:04:22 (permalink)
0



Bóng Hình Mà Em

Lâu rồi chẳng ghé thăm em
Có không trằn trọc từng đêm thở dài?
Anh đâu lại dám nhạt phai
Nụ hồng vẫn đọng sương mai nồng nàn.
Chỉ là thu hết, đông tàn
Câu thơ như cũng vội vàng bỏ đi
Làm em lầm tưởng phân ly
Để anh lẻ bạn sầu bi một mình.
Đời nào anh kẻ bạc tình
Câu thơ lục bát bóng hình mà em.

Trung Dũng
18-9-2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 17:46:13 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.09.2012 13:46:05 (permalink)
0




Dẫu Là Trong Mộng

Em ơi nhé đừng thờ ơ buồn lắm
Chuyện tình yêu trang giấy trắng cho nhau
Chỉ mộng thôi cũng đẹp thuở ban đầu
Cũng nhung nhớ cũng khắc sâu tâm chí.

Em ơi nhé đừng lạnh lùng như thế
Hãy nói đi lời yêu dấu không phai
Lời ngọt ngào ấm áp ánh nắng mai
Để anh được những tháng ngày say đắm.

Chỉ là mộng cũng nồng nàn hoa thắm
Cũng chờ mong, cũng đón đợi sầu thương
Cũng đêm dài thao thức lòng vấn vương
Lại trách móc bởi đôi đường lẻ bóng.

Vẫn biết thế dù chỉ là giấc mộng
Cũng tuyệt vời lắng đọng một tình yêu.

Trung Dũng
24-9-2012




Mỹ Trinh 25.09.2012 05:40:55 (permalink)
0
Người đi tìm mộng ban đầu
Người về hốt lá thu sầu trăm năm
Ru hời từ những xa xăm
À ơi...ru khúc thì thầm hương xưa

Mỹ Trinh

Dạ. MT bấm lộn trang thơ của bạn rồi vào đọc thơ luôn... xin chia đôi vần với bạn thơ. Mong thứ lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 06:01:03 bởi Mỹ Trinh >
DongSuoiNgot 25.09.2012 05:43:32 (permalink)
0




Dẫu Là Trong Mộng

Em ơi nhé đừng thờ ơ buồn lắm
Chuyện tình yêu trang giấy trắng cho nhau
Chỉ mộng thôi cũng đẹp thuở ban đầu
Cũng nhung nhớ cũng khắc sâu tâm chí.

Em ơi nhé đừng lạnh lùng như thế
Hãy nói đi lời yêu dấu không phai
Lời ngọt ngào ấm áp ánh nắng mai
Để anh được những tháng ngày say đắm.

Chỉ là mộng cũng nồng nàn hoa thắm
Cũng chờ mong, cũng đón đợi sầu thương
Cũng đêm dài thao thức lòng vấn vương
Lại trách móc bởi đôi đường lẻ bóng.

Vẫn biết thế dù chỉ là giấc mộng
Cũng tuyệt vời lắng đọng một tình yêu.

Trung Dũng
24-9-2012




Mộng Vỡ Tình Thu

Ôi là mộng biết bao nhiêu lần vỡ
Nên âm thầm em cúi mặt về xuôi
Ôi là mộng thường làm đêm trăn trở
Anh có nghe dòng chữ đứng ngậm ngùi

Anh có hay mộng về chiêm bao vỡ
Thức dậy rồi mà cứ ngỡ trên mây
Muốn xa anh vẫn nghe lòng không nỡ
Muốn gần anh tình thôi đã hao gầy

Em đi về gói tình ru ve ngủ
Khúc thu sầu nức nở mộng nào phai
Em bây giờ bổng trở thành lữ thứ
Đã xa anh từ khi mộng lưu đày

Vẫn biết thế vẫn hoài trông bến ấy
Những lần về nương cánh gió tình thư
Em nâng niu giọt tình trên trang giấy
Gửi về anh dấu ái khoảng sương mù

Hương Quế
Trần Trung Dũng 26.09.2012 14:17:49 (permalink)
0


Mộng Vỡ Tình Thu

Ôi là mộng biết bao nhiêu lần vỡ
Nên âm thầm em cúi mặt về xuôi
Ôi là mộng thường làm đêm trăn trở
Anh có nghe dòng chữ đứng ngậm ngùi

Anh có hay mộng về chiêm bao vỡ
Thức dậy rồi mà cứ ngỡ trên mây
Muốn xa anh vẫn nghe lòng không nỡ
Muốn gần anh tình thôi đã hao gầy

Em đi về gói tình ru ve ngủ
Khúc thu sầu nức nở mộng nào phai
Em bây giờ bổng trở thành lữ thứ
Đã xa anh từ khi mộng lưu đày

Vẫn biết thế vẫn hoài trông bến ấy
Những lần về nương cánh gió tình thư
Em nâng niu giọt tình trên trang giấy
Gửi về anh dấu ái khoảng sương mù

Hương Quế






Đừng Nhé Hững Hờ

Anh vẫn biết mộng bao giờ cũng đẹp
Thật tuyệt vời khi tha thiết cho nhau.
Nhưng rất tiếc mấy khi thành sự thật
Mộng tan rồi để lại những đớn đau.

Nếu em buồn anh sợ lắm lần sau
Tìm về lại rồi mưa ngâu tê tái
Dẫu là mộng vẫn còn đây mãi mãi
Những vui buồn hờn giận chẳng mờ phai.

Em không mong mùa xuân đến hoa mai?
Trong nắng sớm ngát hương say tình thắm?
Nếu như thế anh thêm buồn nhiều lắm
Tháng năm dài bờ bến vắng làm sao?

Chỉ nghĩ thôi đã chua chát nghẹn ngào
Không lẽ hết để chìm vào dĩ vãng
Bao nhung nhớ đợi mong thành quên lãng
Nỡ xa lìa bao năm tháng mộng mơ?

Đừng em ơi mình đến những vần thơ
Nên chớ để phải hững hờ câu chữ.

Trung Dũng
26-9-2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 14:19:31 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.09.2012 20:19:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Mỹ Trinh

Người đi tìm mộng ban đầu
Người về hốt lá thu sầu trăm năm
Ru hời từ những xa xăm
À ơi...ru khúc thì thầm hương xưa

Mỹ Trinh

Dạ. MT bấm lộn trang thơ của bạn rồi vào đọc thơ luôn... xin chia đôi vần với bạn thơ. Mong thứ lỗi






Lạc đường ghé lại nơi này
Nhà nghèo cũng vẫn giang tay đón chào.
Ngoài kia trời đổ mưa rào
Có gì phải ngại cứ vào trú mưa.

Trung Dũng

Cuộc sống đôi khi vẫn như thế không hề gì.



Trần Trung Dũng 26.09.2012 20:22:51 (permalink)
0




Tiếng Gọi?

Anh vui lắm cứ mỗi lần em đến
Lòng bồi hồi bên ánh nến lung linh
Đôi mắt ấm trao nhau đầy trìu mến
Ly rượu nồng chờ đón nắng bình minh.

Em ơi em giọt sương sớm long lanh
Đóa hoa thắm một điềm lành ngày mới
Bao khao khát chờ mong và đón đợi
Phải chăng đây tiếng gọi của con tim?

Trung Dũng
26-9-2012



DongSuoiNgot 29.09.2012 07:41:34 (permalink)
0




Đừng Nhé Hững Hờ

Anh vẫn biết mộng bao giờ cũng đẹp
Thật tuyệt vời khi tha thiết cho nhau.
Nhưng rất tiếc mấy khi thành sự thật
Mộng tan rồi để lại những đớn đau.

Nếu em buồn anh sợ lắm lần sau
Tìm về lại rồi mưa ngâu tê tái
Dẫu là mộng vẫn còn đây mãi mãi
Những vui buồn hờn giận chẳng mờ phai.

Em không mong mùa xuân đến hoa mai?
Trong nắng sớm ngát hương say tình thắm?
Nếu như thế anh thêm buồn nhiều lắm
Tháng năm dài bờ bến vắng làm sao?

Chỉ nghĩ thôi đã chua chát nghẹn ngào
Không lẽ hết để chìm vào dĩ vãng
Bao nhung nhớ đợi mong thành quên lãng
Nỡ xa lìa bao năm tháng mộng mơ?

Đừng em ơi mình đến những vần thơ
Nên chớ để phải hững hờ câu chữ.

Trung Dũng
26-9-2012

r





Hờn Đã Phôi Pha

Có những lúc em không còn mộng mị
Vẽ bâng quơ tranh thủy mạc trên ngàn
Vẽ tình đời là cái bóng mây ngang
Vui cũng đó và buồn về cũng đó

Thôi thì cứ gửi hồn bay theo gió
Lỗi lầm nào sao cứ níu đời nhau
Mãi là mộng cho thơ vẽ chút màu
Mãi là nhớ cho ăn năn suy ngẩm

Ví dụ như xuân em không còn thắm
Anh chẳng về không đưa đón sớm trưa
Và nếu như thu em chỉ trời mưa
Ừ...là mộng bề nào thu cũng rã

Em đi về con đường xưa nhặt lá
Mộng bình yên nằm ngủ với bài thơ
Đêm giấu kín giọt buồn vào hơi thở
Đừng bận tâm hờn giận đã phôi pha

Hương Quế


r
Trần Trung Dũng 01.10.2012 14:10:02 (permalink)
0







Hờn Đã Phôi Pha

Có những lúc em không còn mộng mị
Vẽ bâng quơ tranh thủy mạc trên ngàn
Vẽ tình đời là cái bóng mây ngang
Vui cũng đó và buồn về cũng đó

Thôi thì cứ gửi hồn bay theo gió
Lỗi lầm nào sao cứ níu đời nhau
Mãi là mộng cho thơ vẽ chút màu
Mãi là nhớ cho ăn năn suy ngẩm

Ví dụ như xuân em không còn thắm
Anh chẳng về không đưa đón sớm trưa
Và nếu như thu em chỉ trời mưa
Ừ...là mộng bề nào thu cũng rã

Em đi về con đường xưa nhặt lá
Mộng bình yên nằm ngủ với bài thơ
Đêm giấu kín giọt buồn vào hơi thở
Đừng bận tâm hờn giận đã phôi pha

Hương Quế


r

 
Vẫn Đẹp Như Mơ
 
Vẫn đẹp lắm dẫu chỉ là trong mộng
Truyện tình yêu để ước vọng mai sau.
Kể từ ngày gặp gỡ biết quen nhau
Mùa xuân đến muôn sắc màu thật đẹp.
 
Đường rộng mở thênh thang cùng bước tiếp
Dù mộng mơ cũng xây đắp hề chi
Lâu đài tình kỷ niệm những mê si
Thiên tiểu thuyết của một thời say đắm.
 
Vần thơ viết trao nhau hương nồng thắm
Từng chữ câu ánh nắng ấm ban mai.
Thì nhắc gì chua xót lá thu phai
Bởi năm tháng luân hồi đều như thế.
 
Những xao xuyến gửi hồn theo tranh vẽ
Những ưu tư chợt lặng lẽ trong mưa
Là âm thầm trao nhung nhớ đón đưa
Ai dám nói tình mộng mơ không đẹp.
 
Trung Dũng
1-10-2012
DongSuoiNgot 03.10.2012 15:50:47 (permalink)
0


Vẫn Đẹp Như Mơ
Vẫn đẹp lắm dẫu chỉ là trong mộng
Truyện tình yêu để ước vọng mai sau.
Kể từ ngày gặp gỡ biết quen nhau
Mùa xuân đến muôn sắc màu thật đẹp.
Đường rộng mở thênh thang cùng bước tiếp
Dù mộng mơ cũng xây đắp hề chi
Lâu đài tình kỷ niệm những mê si
Thiên tiểu thuyết của một thời say đắm.
Vần thơ viết trao nhau hương nồng thắm
Từng chữ câu ánh nắng ấm ban mai.
Thì nhắc gì chua xót lá thu phai
Bởi năm tháng luân hồi đều như thế.
Những xao xuyến gửi hồn theo tranh vẽ
Những ưu tư chợt lặng lẽ trong mưa
Là âm thầm trao nhung nhớ đón đưa
Ai dám nói tình mộng mơ không đẹp.
Trung Dũng
1-10-2012



Mộng Nẩy Mầm Thơ

Có những lúc mộng rời tay em khóc
Vất vả buổi chiều ngồi ngó mâm cơm
Bên nhà người ta bếp ấm khói thơm
Tình nghi ngút chiều lam mây trong vắt

Có những lúc mộng về trong khoảnh khắc
Bóng chập chờn tìm bóng ở quanh đây
Lâu đài xưa truyện tình cũ thơ ngây
Đâu còn nữa cô nữ sinh áo trắng

Có những lúc mộng về gieo hạt nắng
Một thoáng nào để lại vết ăn năn
Em của ngày xưa niềm vui rất ngắn
Em bây giờ lạc lõng phố sương giăng

Anh còn đó mang mộng về rải hạt
Tưới nước mưa em đợi hạt nẩy mầm
Con đường mộng mình về ghé lại thăm
Vườn cổ tích trăm năm hoa còn nở

Hương Quế
Trần Trung Dũng 08.10.2012 13:56:07 (permalink)
0



Mộng Nẩy Mầm Thơ

Có những lúc mộng rời tay em khóc
Vất vả buổi chiều ngồi ngó mâm cơm
Bên nhà người ta bếp ấm khói thơm
Tình nghi ngút chiều lam mây trong vắt

Có những lúc mộng về trong khoảnh khắc
Bóng chập chờn tìm bóng ở quanh đây
Lâu đài xưa truyện tình cũ thơ ngây
Đâu còn nữa cô nữ sinh áo trắng

Có những lúc mộng về gieo hạt nắng
Một thoáng nào để lại vết ăn năn
Em của ngày xưa niềm vui rất ngắn
Em bây giờ lạc lõng phố sương giăng

Anh còn đó mang mộng về rải hạt
Tưới nước mưa em đợi hạt nẩy mầm
Con đường mộng mình về ghé lại thăm
Vườn cổ tích trăm năm hoa còn nở

Hương Quế

 
Đẹp Cuộc Đời
 
Đừng nhé em ơi giọt lệ buồn
Cười lên chào ngày mới vui hơn.
Dù sao cũng có thời mơ mộng
Gửi gắm trao nhau những giận hờn.
 
Đừng trách chi nhau tội vần thơ
Vốn làm cầu nối từ ngàn xưa
Tâm tư nhung nhớ vào trang giấy
Gọi tiếng đò ơi cặp bến bờ.
 
Có biết không em chỉ mộng thôi?
Mà đã chờ mong đến bồi hồi
Hãy cùng viết tiếp thêm chương mới
Từng chữ từng câu đẹp cuộc đời.
 
Trung Dũng
 
Sao Em Nỡ Đành Quên
 

 
DongSuoiNgot 12.10.2012 04:13:01 (permalink)
0
Đẹp Cuộc Đời
 
Đừng nhé em ơi giọt lệ buồn
Cười lên chào ngày mới vui hơn.
Dù sao cũng có thời mơ mộng
Gửi gắm trao nhau những giận hờn.
 
Đừng trách chi nhau tội vần thơ
Vốn làm cầu nối từ ngàn xưa
Tâm tư nhung nhớ vào trang giấy
Gọi tiếng đò ơi cặp bến bờ.
 
Có biết không em chỉ mộng thôi?
Mà đã chờ mong đến bồi hồi
Hãy cùng viết tiếp thêm chương mới
Từng chữ từng câu đẹp cuộc đời.
 
Trung Dũng




Cả Cuộc Đời

Xin viết cùng anh những trang đời
Đành lòng nào quên được anh ơi
Một thuở chung đường chung kỷ niệm
Vẫn sống trong nhau vẫn rạng ngời

Hãy giữ giùm em giọt xuân lòng
Dù đời hai ngã lối về không
Vần thơ còn đó như trăng sáng
Mỗi độ về thăm chữ nghĩa nồng

Dù mộng muôn đời chỉ mộng thôi
Một thoáng trong tim cũng tuyệt vời
Thơ anh em chép mang vào mộng
Mà nhớ mà thương cả cuộc đời

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 04:17:41 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 105 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9