Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 105 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 11.11.2012 17:40:25 (permalink)
0





Theo Mỗi Bước Đường

Tôi vẫn nhớ không thể quên thuở ấy
Lửa khát khao luôn đốt cháy trong tim.
Vẫn giật mình chợt thức giấc từng đêm
Trăng lấp lánh trải ngoài hiên thêm nhớ.

Có lẻ bởi mình đôi nơi cách trở?
Lá thư tình anh gửi chẳng hồi âm.
Có lẽ bởi bây giờ thiếu niềm tin?
Nên kỷ niệm dần lãng quên dĩ vãng.

Anh đâu muốn tình chỉ là gió thoảng
Những đắp xây theo năm tháng còn đây
Lâu đài tình mê đắm giấc mơ say
Mỗi lối ngõ còn dấu giầy em đến.

Từng hạt nắng mang về niềm trìu mến
Cánh hoa xinh hương lưu luyến khôn nguôi
Tiếng đàn khuya ngây ngất mãi không thôi
Em có biết nỗi bồi hồi khó tả?

Ngày mai bước vẫn dòng đời vội vã
Mang dư âm theo mọi ngả con đường.

Trung Dũng

Những Chặng Đường Dài

Con đường trần nối dài mình vẫn bước
Có những lần tay không níu bàn tay
Em tự biết mình sẽ tìm ra lối
Những lúc không anh thăm thẳm ngày dài

Trên con đường lặng lẽ những sớm mai
Nhìn kỷ niệm mệt nhoài chờ ve vuốt
Em nhận ra đất trời buồn não nuột
Vuột tay rồi em bấu víu hư vô

Mỗi những chặng đường buồn vui ghi dấu
Vẫn còn đây khắc vết một lần qua
Có khi nào mình quên được đâu nà
Trên vách nhớ tìm bóng thương năm cũ

Vẫn tin rằng thơ nhau mãi còn ru
Khi tối lửa tắt đèn chia gian khổ
Bằng tinh thần bằng tình ca dành dỗ
Dẫu xa nhau đâu phải đã xóa nhòa.

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 17:46:22 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 18.11.2012 13:15:45 (permalink)
0


Những Chặng Đường Dài

Con đường trần nối dài mình vẫn bước
Có những lần tay không níu bàn tay
Em tự biết mình sẽ tìm ra lối
Những lúc không anh thăm thẳm ngày dài

Trên con đường lặng lẽ những sớm mai
Nhìn kỷ niệm mệt nhoài chờ ve vuốt
Em nhận ra đất trời buồn não nuột
Vuột tay rồi em bấu víu hư vô

Mỗi những chặng đường buồn vui ghi dấu
Vẫn còn đây khắc vết một lần qua
Có khi nào mình quên được đâu nà
Trên vách nhớ tìm bóng thương năm cũ

Vẫn tin rằng thơ nhau mãi còn ru
Khi tối lửa tắt đèn chia gian khổ
Bằng tinh thần bằng tình ca dành dỗ
Dẫu xa nhau đâu phải đã xóa nhòa.

Hương Quế






Gửi Em

Em ơi xa cách ngàn trùng
Không quên vẫn viết đôi dòng sẻ chia.
Cùng nhau mỗi bước sơn khê
Nắng mưa không ngại phân ly ngậm ngùi.
Cho nhau ấm áp nụ cười
Động viên khi lúc bầu trời đầy mây
Chợt hờn giận chợt đắm say
Vẫn tin có những tháng ngày thật vui.
Trái ngon một nửa chia đôi
Nhạc hay em hẹn gửi lời nghe chung
Thu tàn sắp đến mùa đông
Anh gom góp chút lửa hồng gửi em.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng 18.11.2012 13:23:55 (permalink)
0




Em Đi Rồi

Em đi rồi phố chợt mưa
Hết không một chút nắng trưa nồng nàn.
Chỉ còn chiếc lá thu vàng
Sắp lìa cành cũng ngỡ ngàng vì mưa.

Lâu rồi lẻ bạn đường xưa
Hàng cây nghiêng bóng từng giờ chông chênh
Mưa rồi mái lá buồn tênh
Tường rêu, cổng đóng gập ghềnh bước đi.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 13:37:54 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 18.11.2012 13:26:53 (permalink)
0




Nỡ Nào

Sao em cứ mãi ghét anh?
Thế nào để được trở thành người yêu?
Người ta nói cứ khen nhiều
Con gái thích thế những điều vu vơ.
Thế là mình viết vần thơ
Những điều giấu kín làm ngơ ngẩn lòng.
Thế rồi mình tặng hoa hồng
Gửi thương, gửi nhớ một vòng tay trao.
Rồi mình kể chuyện ước ao
Thì thầm tai bạn ngọt ngào ấm êm.
Ban đầu chưa dám gọi em
Ngập ngừng mãi biết bao đêm thở dài.
Mộng mơ yểu điệu gót hài
Phượng hồng tha thướt áo dài nhẹ đưa.
Nồng nàn như nắng ban trưa
Mát lịm tươi mới như mưa đầu mùa.
Rồi mình kể những đợi chờ
Mong thuyền em cập bến bờ thương yêu.
Giang tay lồng lộng gió chiều
Nhịp cầu mình nối có xiêu lòng nàng
Mấy thu rồi lá úa vàng
Nỡ nào lại cứ khăng khăng chối từ.
Ghét từ thuở ấy đến giờ
Nhưng tôi lại thấy thẫn thờ con tim.

Trung Dũng

[image]
[/image]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 13:50:13 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 21.11.2012 10:13:23 (permalink)
0




Nắng Thu

Nắng thu trải tấm thảm vàng
Mọi ngày còn thấy bóng nàng đi qua.
Đường vòng chẳng ngại chi xa
Nghiêng nghiêng vành nón ngõ nhà tôi đây
Quen nhiều bỗng đến hôm nay
Vẫn như mọi sớm giờ này chờ em.
Chờ hoài ánh mặt trời lên
Nôn nao không thấy dáng em đâu rồi?
Nóng lòng hết đứng, lại ngồi
Nhìn ra đầu dốc ngược xuôi kiếm tìm.
Hàng cây lặng gió im lìm
Nỗi buồn xâm chiếm con tim bồi hồi...
Thực ra mình cũng buồn cười
Đường làng đâu thiếu gì người vãng lai.

Trung Dũng






;

Sửa Bài   Gửi trả lời          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 10:21:08 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 22.11.2012 00:00:25 (permalink)
0




Gửi Em

Em ơi xa cách ngàn trùng
Không quên vẫn viết đôi dòng sẻ chia.
Cùng nhau mỗi bước sơn khê
Nắng mưa không ngại phân ly ngậm ngùi.
Cho nhau ấm áp nụ cười
Động viên khi lúc bầu trời đầy mây
Chợt hờn giận chợt đắm say
Vẫn tin có những tháng ngày thật vui.
Trái ngon một nửa chia đôi
Nhạc hay em hẹn gửi lời nghe chung
Thu tàn sắp đến mùa đông
Anh gom góp chút lửa hồng gửi em.

Trung Dũng




Anh Về Ghé Cửa Nhà Em

Anh về phố xá đìu hiu
Ghé khung cửa nhỏ bao điều chưa quên
Anh về còn đó cái tên
Làm thơ ghép lại nắng thênh thang hồng
Anh về trời đã lập Đông
Gửi dòng chữ ấm cho lòng còn thương
Bài thơ giận chữ biết hờn
Vậy mà thấy bóng đã dồn dã vui
Dũng ơi chia ngọt chia bùi
Đừng chia trái đắng rã rời lòng nhau
Anh về rồi anh đi mau
Dòng thương để đó mùa sau lại về.

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 00:02:44 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 23.11.2012 13:31:54 (permalink)
0
Anh Về Ghé Cửa Nhà Em

Anh về phố xá đìu hiu
Ghé khung cửa nhỏ bao điều chưa quên
Anh về còn đó cái tên
Làm thơ ghép lại nắng thênh thang hồng
Anh về trời đã lập Đông
Gửi dòng chữ ấm cho lòng còn thương
Bài thơ giận chữ biết hờn
Vậy mà thấy bóng đã dồn dã vui
Dũng ơi chia ngọt chia bùi
Đừng chia trái đắng rã rời lòng nhau
Anh về rồi anh đi mau
Dòng thương để đó mùa sau lại về.

Hương Quế






Lòng Tin

Gửi em một chút nắng hồng
Ngọn lửa ấm áp mùa đông đang về.
Gửi tình thương mến miền quê
Hương đồng gió nội sớm khuya ngọt ngào
Gửi em một chút khát khao
Nồng nàn hương nhớ chiêm bao môi mềm.
Gửi em tâm sự nỗi niềm
Tin nhau sẽ thấy thiêng liêng vững bền.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 13:45:55 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 23.11.2012 13:38:11 (permalink)
0




Men Tình

Tôi đố em này có biết không
Men gì vừa ngọt lại say nồng?
Em cười e ấp trao duyên thắm
Muốn biết anh ơi tự hỏi lòng.

Tôi ngước nhìn em cúi ngượng ngùng
Đôi má thơ ngây chợt ửng hồng
Thì thầm khe khẽ lời âu yếm
Men tình đôi lứa có đúng không.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 13:48:59 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.11.2012 22:19:17 (permalink)
0




Tại Em Đấy

Tại em đấy làm bao đêm mất ngủ
Năm canh dài với nỗi nhớ không nguôi
Ngại ngùng gì sao mãi nói xa xôi
Làm người khác cứ bồi hồi khắc khoải.

Tại em đấy khiến lòng anh trống trải
Mỗi cuối chiều nhìn phương ấy trời xa
Đợi còi tàu báo hiệu đến sân ga
Lại xao xuyến những khúc ca tình ái.

Tại em đấy hành trình đời mê mải
Dẫu nhọc nhằn vẫn mắc phải tương tư
Khóm cúc vàng hương ngát đã cuối thu
Rượu không uống sao ngất ngư say khướt.

Tại em đấy những vần thơ tha thiết
Phải đền đi làm anh thiệt vì yêu
Phải khát khao nhung nhớ biết bao nhêu
Phải đền đấy bởi những chiều chờ đón.

Tại em đấy bắt người ta trông ngóng...

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2012 22:23:09 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 27.11.2012 09:38:04 (permalink)
0




Đâu Bóng Em Về

Em về không ghé thăm tôi
Chỉ vần thơ viết xa xôi giọt buồn
Mây bay theo gió chập chờn
Sóng vỗ bờ cát bồn chồn lòng ai.
Em về nhạt nắng ban mai
Chiều buông chiếc lá thu phai lìa cành.
Vì sao chẳng ghé thăm anh?
Không lẽ kỷ niệm trở thành cách chia?
Hãy đừng để ánh trăng khuya
Cô đơn một bóng ngoài kia lạnh lùng.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 09:44:36 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 27.11.2012 09:39:44 (permalink)
0



Không Đề

Lâu rồi không ghé thăm em
Thời gian đằng đẵng chưa quen xa rời
Bao nhiêu nhung nhớ đầy vơi
Gửi vào trong gió ru hời hàng cây.

Trung Dũng




DongSuoiNgot 29.11.2012 02:21:06 (permalink)
0


Lòng Tin

Gửi em một chút nắng hồng
Ngọn lửa ấm áp mùa đông đang về.
Gửi tình thương mến miền quê
Hương đồng gió nội sớm khuya ngọt ngào
Gửi em một chút khát khao
Nồng nàn hương nhớ chiêm bao môi mềm.
Gửi em tâm sự nỗi niềm
Tin nhau sẽ thấy thiêng liêng vững bền.

Trung Dũng




Hồng Nở Trong Tim Em

Cành hồng này anh gửi cho em
Bài thơ lục bát thoảng hương mềm
Nhớ ơi cái thuở tình vừa chớm
Trên những dòng thơ mây êm êm

Trên những dòng thơ em khập khễnh
Vào đời trong vắt hạt niềm tin
Những buổi chiều về thuyền cặp bến
Chở nặng tình thơ bóng với hình

Thương quá cành hồng nở trong tim
Đi qua dâu bể em về tìm
Thơ anh gieo vận tình lục bát
Ca dao em nghiên bút trên miền...

Hương Quế
DongSuoiNgot 29.11.2012 02:51:40 (permalink)
0




Đâu Bóng Em Về

Em về không ghé thăm tôi
Chỉ vần thơ viết xa xôi giọt buồn
Mây bay theo gió chập chờn
Sóng vỗ bờ cát bồn chồn lòng ai.
Em về nhạt nắng ban mai
Chiều buông chiếc lá thu phai lìa cành.
Vì sao chẳng ghé thăm anh?
Không lẽ kỷ niệm trở thành cách chia?
Hãy đừng để ánh trăng khuya
Cô đơn một bóng ngoài kia lạnh lùng.

Trung Dũng




Hãy Chờ Tin Nhau

Em về thắp ngọn lửa tim
Đêm khuya hiu hắt từng phiên chạnh lòng
Đọc thơ chìm xuống hư không
Thơ ru chưa đủ giọt hồng tả tơi
Thả hồn cho thơ em rơi
Về anh bên ấy giọt rời sương đêm
Về anh kỷ niệm êm đềm
Muôn trùng níu lại bên thềm trăng xưa
Em về thắp mộng đong đưa
Không anh lạnh vắng gió lùa bài thơ
Hãy đừng trách em thờ ơ
Xa xôi cách trở xin chờ tin nhau.

Hương Quế.
[/cente]
DongSuoiNgot 29.11.2012 03:33:22 (permalink)
0



Không Đề

Lâu rồi không ghé thăm em
Thời gian đằng đẵng chưa quen xa rời
Bao nhiêu nhung nhớ đầy vơi
Gửi vào trong gió ru hời hàng cây.

Trung Dũng



Vô Đề

Lâu rồi không có tin nhau
Nắng mưa biết có phai màu thời gian
Nhớ ơi cái ánh trăng vàng
Thương ơi ở lại bên đàng nhớ thương!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 03:43:05 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 08.12.2012 16:59:02 (permalink)
0



Đừng Buồn Em Nhé

Đừng em nhé dù bao ngày anh đã
Để em buồn nhìn chiếc lá thu rơi
Nhìn sương mờ dòng nước lững lờ trôi
Lòng anh thấy nỗi ngậm ngùi da diết.

Đừng em nhé dù lời thơ không biết
Chuyện buồn vui tâm sự hết lòng mình
Phải chăng anh đã có phút vô tình
Đêm trăng sáng em một mình lẻ bóng.

Anh biết lắm em bồi hồi trông ngóng
Đợi chờ tin những tia nắng nồng nàn
Sưởi cho em ấm áp cuối thu tàn
Vững tin nhé nước suối ngàn vẫn chảy

Trung Dũng



Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 105 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9