Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 105 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 13.01.2013 21:23:27 (permalink)
0





Nồng Nàn

Nồng nàn ấm áp những vần thơ
Còn đọng trong tôi dẫu bụi mờ
Năm tháng qua rồi vương vấn mãi
Mùa trăng thân ái cứ như mơ
Muốn sao duyên thắm năng tìm đến
Ước gặp bạn hiền mong quá cơ
Dù biết buổi đầu còn giữ ý
Thường tình dăm bữa hết ngu ngơ.


Trung Dũng

14-01-2013



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2013 08:11:08 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.01.2013 21:24:34 (permalink)
0




Muốn Làm Ngọn Sóng

Tôi tự biết tôi không khác xưa
Vẫn như những lớp sóng xô bờ.
Một mai gió hết không reo nữa
Cũng sẽ im lìm với xác xơ.

Nhưng sóng hãy lăn lăn thật êm
Cho bờ say đắm ngất ngây thêm
Hàng dừa mãi mãi còn in bóng
Yêu dấu thân thương hình dáng em.

Trung Dũng
13-01-2013





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2013 21:26:34 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.01.2013 21:28:37 (permalink)
0




Tại Mình

Tại mình đấy cứ tin yêu
Để rồi xao xuyến mỗi chiều đợi mong.
Hỏi người người biết hay không
Vắng em nào khác dòng sông vắng thuyền.

Trung Dũng
13-01-2013




Trần Trung Dũng 13.01.2013 21:31:08 (permalink)
0




Không Thể Thiếu Em

Tôi yêu em từ buổi đầu quen biết
Dòng suối tình cứ chảy xiết không nguôi
Dù hai đứa còn đôi bờ cách biệt
Vẫn rất gần chẳng hề thấy xa xôi.

Mỗi đêm trường thao thức tiếng em ơi
Là nhắn nhủ muôn ngàn lời âu yếm.
Bao say đắm gửi trao không giấu diếm
Tấm lòng thành cũng trìu mến cùng em.

Dòng sông yêu còn đấy ánh trăng lên
Lầu hạnh phúc luôn êm đềm gió hát.
Vòng tay ấm trước sau không đổi khác
Mãi cùng em anh mong muốn được yêu.

Khắc khoải chờ nhung nhớ đã từ lâu
Ngọn núi lửa chưa bắt đầu phun lửa.
Giờ nham thạch không còn ngừng được nữa
Chứng minh rằng một lời hứa không phai.

Cả cuộc đời chưa một bóng hình ai
Làm lay động trái tim này khao khát.
Cánh đồng lúa đang thì xanh bát ngát
Sóng biển lòng cũng dào dạt cuộn dâng.

Tự nhủ thầm em có biết hay không
Khi ánh mắt dõi về cùng một phía
Lại tự hỏi tình yêu nào như thế
Đếm lá rừng cũng không thể nhiều hơn.

Trung Dũng
11-01-2013




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2013 21:27:49 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.01.2013 21:26:08 (permalink)
0




Tình Em Vẫn Mãi Trong Tôi

Đâu còn nữa những tháng ngày thân ái
Em đi rồi để lại nỗi buồn đau
Nuốt vào tim bao cay đắng lệ sầu
Em không biết đã từ lâu hoa khóc.

Giọt nước mắt như nghẹn ngào khó nhọc
Nắng lụi tàn sông bỗng chốc cạn khô.
Đừng em ơi anh không ngốc như xưa
Trời rét mãi đến giữa trưa sẽ ấm.

Đừng như thế giận hờn hư màu phấn
Đã tôn em thêm đẹp lắm xuân về
Dù hôm nay có lệ đẫm tái tê
Cũng nên nhớ lời hẹn thề năm ấy.

Lửa say đắm không ngừng luôn rực cháy
Bởi tình em trao anh mãi không quên.

Trung Dũng
14-01-2013




Trần Trung Dũng 14.01.2013 21:30:53 (permalink)
0



Viết Về Em

Em đẹp lắm trong tim tôi từ đấy
Đến bây giờ vẫn đẹp mãi còn hơn.
Vậy mà sao bỗng chốc ánh hoàng hôn
Lại che kín cả tâm hồn trong trắng.

Em đẹp lắm bình minh ngàn tia nắng
Đã cho tôi những phẳng lặng biển êm
Đã cho tôi bao khát khát hằng đêm
Giờ sao thế để mây đen bao phủ.

Tôi vẫn ghé về thăm nơi phố cũ
Gió thôi bay me ủ rũ lặng im
Hy vọng rằng sẽ được đứng bên em
Chỉ một phút cũng bớt thêm nỗi nhớ.

Nhưng thật tiếc em giận hờn vô cớ
Nào thấy ai nơi góc phố buồn tênh
Có khác chi giữa biển lớn mông mênh
Con thuyền nhỏ cứ lênh đênh sóng gió.

Giận hờn mãi làm chi cho đau khổ
Bởi ở đời vốn giang dở vì nhau
Những lỗi lầm chẳng ai muốn có đâu
Nên em nhé mình trước sau đừng nữa.

Mùa đông đến xin cùng chung ngọn lửa
Sưởi ấm nồng cho đôi lứa bình yên.

Trung Dũng
13-01-2013





Trần Trung Dũng 19.01.2013 07:48:38 (permalink)
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 18:07:19 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 21.01.2013 17:58:49 (permalink)
0



Suối Reo

Suối ơi suối hãy cứ reo
Để cho ta được vui theo tháng ngày.
Dòng sông con nước dâng đầy
Lúa khoai xanh tốt trời mây giao hòa.
Chứ đừng lặng lẽ đi qua
Im lìm vắng tiếng chim ca sau đồi
Hoàng hôn hạt nắng ngừng rơi
Nhìn sương chiều tím bồi hồi xót xa.

Trung Dũng
18-01-2013



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 18:00:41 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 21.01.2013 18:04:31 (permalink)
0




Mưa

Cái tên quen quá hình như
Gặp nhau ngày ấy mùa thu lá vàng.
Trú mưa em đứng bên đàng
Tôi đi qua thấy ướt hàng mi cong
Lạ nên chỉ dám ngắm trông
Lặng im muốn nói mà không nên lời.
Thoáng qua mưa lại tạnh rồi
Em đi tôi cứ bồi hồi nhìn theo.

Trung Dũng
21-01-2013




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 18:05:52 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.02.2013 12:57:25 (permalink)
0




Tự Nhắc Nhở Mình

Đừng vội trách ai tự hỏi mình
Bên nhau năm tháng có chung tình?
Thời gian vốn dĩ vô tư lắm
Là thước đo lòng thật phân minh.

Thử ngẫm lại xem dĩ vãng qua
Tưởng rằng duyên thắm lại đào hoa
Thế nên bắt chước như ong bướm
Khắp chốn say nồng muôn sắc hoa.

Cứ thế dòng đời mải miết ca
Chữ tình cùng gió cũng bay xa
Mải vui quên hết hoàng hôn đã
Tắt lịm từ lâu tối nhạt nhòa.

Chợt tỉnh chiêm bao bỗng thấy già
Hết còn phong độ của hôm qua
Hãy xem cố gắng tu tâm nhé
Lấy lại niềm tin được thứ tha.

Trung Dũng
01-02-2013



Trần Trung Dũng 06.02.2013 12:59:45 (permalink)
0




Chữ Tín

Chữ tín dựng xây khó lắm thay
Bao nhiêu mộng ước nghĩ hôm nay
Trời cao rực nắng tâm hồn sẽ
Phơi phới bay lên đẹp những ngày.

Mộng ước ngày nào mộng ước thôi
Đợi chờ khắc khoải thời gian trôi
Ngọt ngào say đắm từ năm ấy
Nay bỗng rời xa đến ngậm ngùi.

Chỉ tiếc đường dài chẳng đợi nhau
Vội vàng theo đuổi cánh hải âu
Đại dương xanh thắm ngàn con sóng
Bờ cát năm xưa lại đục ngầu.

Rất muốn làm sao hiểu sự đời
Nhưng màu cuộc sống cứ như chơi
Đổi thay từng phút ai nào biết
Chua xót đắng cay vẫn phải cười.

Trung Dũng
01-02-2013




Trần Trung Dũng 06.02.2013 13:03:31 (permalink)
0





Năm mới đến rồi
Trung Dũng Kính chúc Ban điều hành và toàn thể anh chị em
VIỆT NAM THƯ QUÁN
AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 13:07:37 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 17.02.2013 13:57:50 (permalink)
0




Valentine Buồn

Xuân này sao lại không về?
Vắng em mưa lạnh tái tê lòng người.
Nhành hoa nhẹ hạt sương rơi
Ngỡ rằng giọt lệ bên đời chia ly.
Valentine biết nói gì
Quạnh hiu đường vắng em đi xa rồi.
Thẫn thờ chẳng thốt nên lời
Bờ vai buốt giá mà trời cứ mưa
Gọi em xào xạc gió thưa
Chỉ nghe nức nở tiếng mưa bên thềm.

Trung Dũng
17-02-2013




Trần Trung Dũng 17.02.2013 13:59:53 (permalink)
0




Nhắn Nhủ

Mừng em sắc thắm cánh mai đào
Én liệng lưng trời gió xôn xao
Nắng mới dồi dào thêm sức khỏe
Xuân sang nắm bắt được tài cao.
Đời người khó tránh luôn mưa nắng
Quyết chí vươn lên thỏa khát khao
Vững bước bôn ba không quản ngại
Niềm tin chiến thắng đến là bao.

Trung Dũng
15-02-2013


Trần Trung Dũng 05.03.2013 20:22:23 (permalink)
0




Tâm Sự

Học mãi, học hoài dễ hay đâu
Phải chăng bởi xuất xứ nơi tàu
Thơ Đường dẫu vậy nào nên tội
Nhưng tận đáy lòng vẫn nhói đau.

Lục bát Việt mình không kém ai
Nguyễn Du thi phẩm bao giờ sai
Ngàn năm sử sách còn lưu giữ
Bão tố thăng trầm chẳng nhạt phai.

Tâm sự mấy lời tâm sự thôi
Mỗi bước chân đi mỗi cuộc đời
Vui buồn thật khó mang chia sẻ
Lục bát như đang bị bỏ rơi.

Trung Dũng
05-3-2013




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2013 20:37:32 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 105 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9