Tâm Sự Truyện Tình

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 53 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 23.08.2013 17:40:27
0
Ngóng Đợi

Chiều xuống một mình đứng đón ai?
Đường quê sương lạnh nắng dần phai
Lơ thơ gốc lúa vương mùi đất
Lác đác bông may níu gót hài.
Chán gió quên reo mây lặng lẽ
Buồn trăng ngại thắp tóc ôm vai
Người ơi mãi thế sao đành nhỉ
Có biết trong tôi nén thở dài.

Trung Dũng

ThjenTuyet
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2013
RE: Em ở đâu - 23.08.2013 20:59:59
0
Trần Trung Dũng


Ngóng Đợi

Chiều xuống một mình đứng đón ai?
Đường quê sương lạnh nắng dần phai
Lơ thơ gốc lúa vương mùi đất
Lác đác bông may níu gót hài.
Chán gió quên reo mây lặng lẽ
Buồn trăng ngại thắp tóc ôm vai
Người ơi mãi thế sao đành nhỉ
Có biết trong tôi nén thở dài.

Trung Dũng

  
Họa
 
                                    
                                             23/08/2013 

 
Bóng tà tức cảnh nhớ thương ai...?
Còn vương chiếc nắng chửa chịu phai
 

   Lượn lờ, lưu luyến lê trên đất
 Đã biết còn mong ngẫm cũng hài. 

      Mây ơi không gió sầu tịnh lẽ
      Tình hoang nữa gánh nặng quằn vai
      Em ơi kiếp kiếp đành sao nhỉ
      Mặc mối tình chưa... lệ ngấn dài





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2013 21:02:02 bởi ThjenTuyet >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 24.08.2013 22:46:52
0


 

                                    
                                          

Bóng tà tức cảnh nhớ thương ai...?
Còn vương chiếc nắng chửa chịu phai
 

   Lượn lờ, lưu luyến lê trên đất
 Đã biết còn mong ngẫm cũng hài. 

      Mây ơi không gió sầu tịnh lẽ
      Tình hoang nữa gánh nặng quằn vai
      Em ơi kiếp kiếp đành sao nhỉ
      Mặc mối tình chưa... lệ ngấn dài
 






Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 24.08.2013 22:54:43
0
Hãy Đợi

Cứ nghĩ xong rồi hóa vẫn sai
Thơ Đường học lỏm để cho ai.
Bao đêm kiếm chữ duyên chưa thắm
Mỗi sáng tìm từ tình vẫn phai.
Chẳng lẽ dần quên vì tại kém
Hay do hết nhớ bởi chưa tài.
Bằng lòng chớ nói câu hờn dỗi
Gắng đợi mây hồng ấm nắng mai.

Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2013 22:55:48 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 24.08.2013 22:56:44
0
Mãi Mãi

Thật xinh phơi phới má hồng
Còn gì hơn đẹp mặn nồng tình say.
Gì hơn ấm áp vòng tay
Em là mãi mãi những ngày đầy xuân.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 25.08.2013 12:51:33
0
 
 
 

 
Trách Mãi Sao Em

Than chi kệ nắng cháy trên đầu
Khắc khoải mong chờ tiếng vó câu
Dặm thẳm hoang vu tràn bóng tối
Đường dài trống vắng ngập đêm thâu.
Không sang có thấu bờ mi tủi
Chẳng lại đâu hay ánh mắt sầu.
Trách mãi thêm buồn thôi tự nhủ
Mai này gặp mặt sẽ khơi sâu.

25-8-2013
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 18:27:16 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 25.08.2013 12:57:35
0
Kiếp Xe Lôi

Cũng người sấp ngửa kiếp xe lôi
Nắng sớm mưa chiều lệ đã rơi.
È cổ đầu đường còn nhục thế
Nai lưng cuối phố mãi nghèo thôi.
Vì quân kẻ cướp vơ sạch nhẵn
Tại lũ gian tham vét trơn rồi.
Có trách sao hèn thân phận ngựa
Quanh năm nín nhịn chịu bò côi.

Trung Dũng
10-8-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 25.08.2013 12:59:57
0
Thơ Con Cóc

Giận Nhau

Đằng ấy hay nhó, hay nhăn
Khiến tớ cứ thấy băn khoăn trong lòng.
Công tư việc phải thuận dòng
Nếu không sao xứng đàn ông thời này.

Đằng ấy buồn tớ đắng cay
Chẳng lẽ như thế là hay để rồi
Nhìn nhau chẳng nói một lời
Quay đi ngấn lệ giấu nơi mắt buồn.

Đằng ấy hơi tý dỗi hờn
Sao không hỏi tớ cô đơn mỗi chiều
Kêu ca thì bảo lắm điều
Lặng im cây lá đìu hiu đứng nhìn.

Thôi đành giấu nỗi niềm
Khi nào hết giận hãy tìm lại nhau.

Trung Dũng
04-8-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 25.08.2013 13:03:04
0

Những Cánh Chim nhỏ

Ơi những cánh chim nhỏ
Dọc ngang khắp bầu trời
Chẳng hề chi mưa gió
Cất tiếng ca cho đời.

Hãy hồn nhiên chim nhé
Hót những lời vô tư
Cho mãi luôn tươi trẻ
Trong nắng vàng chiều thu.

Ơi những cánh chim nhỏ
Đã cho ta mùa xuân
Nồng nàn thương và nhớ
Khúc ca tình vang ngân.

Trung Dũng
17-7-2013


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 26.08.2013 18:17:15
0
Năm Tháng Mong Hoài

Thu về cho hạ đổi mùa
Cho vi vu gió nhẹ đùa cỏ may.
Lìa cành chiếc lá vàng bay
Bất ngờ đậu xuống tóc cài mây trong.

Bồi hồi dạ thấy say nồng
Con tim ngây ngất má hồng điểm chăm.
Ngâu chiều mưa rắc lâm thâm
Vai gầy một chút ướt thăm lạnh bời.

Ao sen hoa thắm đầy vơi
Cánh chuồn chuồn thấp báo trời âm u
Hoàng hôn sâu lắng lời ru
Đầy lòng cuộn mãi sóng hồ lan nhanh.

Thu này đẹp tựa bức tranh
Bốn mùa thương nhớ ngọt lành trọn năm.

Trung Dũng
26-8-2013


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 26.08.2013 18:20:04
0


Cách Biệt

Bao ngày cách biệt vắng không em
Viết để bồi hồi nhớ mỗi đêm
Lóng lánh trăng khuya mơ mắt biếc
Lung linh nguyệt muộn ước môi mềm.
Bồn chồn cạnh cửa buồn mây ngắm
Phấp phỏng bên song tủi gió xem
Lẻ bóng thềm hoa sương bỗng lạnh
Đầy lòng khắc khoải mãi dâng thêm.

26-8-2013
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 26.08.2013 18:23:14
0

Thơ Đường

Cứ nghĩ thơ Đường sẽ ngọt đây
Nào ngờ khuấy mãi vớ toàn cay.
Như rào mắc míu giăng ngang miệng
Giống rợ cứa cào xuyên thấu tay.
Cố bỏ không xong thêm vị nợ
Mong quên chẳng được nếm mùi vay
Buồn lòng muốn ném luôn thìa nĩa
Tiếc lại dằn mình quá đắm say.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 21:44:50 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 26.08.2013 21:47:17
0

Không Em

Một chút ghen tuông một chút hờn
Đậm đà vị mặn khát khao hơn
Thương thầm giấu kín lòng khắc
* khoải
Nhớ trộm tương tư dạ mỏi mòn
Nắng tắt mây bay mờ đỉnh núi
Chiều phai khói tỏa rợp đường thôn
Bâng khuâng lẻ bóng con đò đợi
Trống vắng không em lặng lẽ buồn

Trung Dũng


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 26.08.2013 21:50:01
0

Vắng Em

Từ lâu anh đã trao nhời
Chỉ là em chẳng hiểu thôi xa vời.
Cứ như tận cuối chân trời
Và lại chợt thấy bên tôi ấm lòng.

Vần thơ viết nỗi chờ mong
Gửi về nơi ấy đợi trông đáp lời.
Bao lần cất tiếng gọi rồi
Con đò vẫn lặng lẽ trôi theo dòng.

Bao lần tặng những đóa hồng
Hồi âm chưa thấy mênh mông biển buồn
Ngoài kia ngập nước mưa tuôn
Liệu có hiểu nỗi cô đơn vắng người???

Trung Dũng

 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 26.08.2013 21:55:59
0

Vần Thơ Em Viết


Ngọt ngào trao tặng vần thơ
Khiến anh lại phải mộng mơ nữa rồi
Ngày mong hết đứng lại ngồi
Đêm trường trằn trọc bồi hồi không yên.

Đây dáng ngọc nụ cười hiền
Đây ánh mắt biếc nối duyên chỉ hồng
Dạt dào tình nước dòng sông
Ào ào con sóng mênh mông biển trời.

Vần thơ em viết thay lời
Nắng xuân ấm áp một thời cho nhau.

Trung Dũng







Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 01.09.2013 18:05:01
0

Thơ Nối Nhịp Cầu

Sớm chủ nhật nắng trải vàng êm ả
Tiếng đàn ai nghe buồn quá bâng khuâng.
Ngồi một mình anh mở đọc thư em
Mỗi nét chữ lại gợi thêm niềm nhớ.

Bao ngày mới anh nhìn về cuối phố
Đợi mong em để nói nhỏ rất nhiều.
Tháng năm dài vẫn lặng lẽ cô liêu
Em chưa đến khiến từng chiều hiu hắt.

Em chưa đến để cho anh se sắt
Nhưng anh tin sự thật sẽ chứng minh
Bởi con đò theo sóng gió lênh đênh
Sẽ về bến mối duyên tình vốn thế.

Anh nghiền ngẫm áng thơ tình em kể
Như mùa xuân đóa hoa nhẹ gió đưa
Như sương rơi lất phất những hạt mưa
Vẫn ấm áp dù mình chưa gặp gỡ.

Thơ em viết thiết tha lòng rộng mở
Tấm chân tình anh đón đợi từ lâu.
Chỉ là vì ấp úng chẳng được câu
Nhưng chắc chắn trong thẳm sâu em hiểu.

Thơ nhịp nối cây cầu không thể thiếu.

Trung Dũng
01-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 03.09.2013 21:00:34
0

 

Áo Em

Áo em thắm sắc hoa hồng
Lần đầu ngắm đã thấy lòng xôn xao.

Tối về hết ước lại ao
Ai ơi chỉ hộ lối nào ghé thăm.

Trung Dũng
03-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 03.09.2013 21:13:01
0




Yêu Em

Anh đem thơ ướp hoa nhài
Trao em nhớ nhé đừng phai sắc màu
Ngắn dài gói gọn mấy câu
Yêu em yêu đã từ lâu mãi rồi.

Trung Dũng
03-9-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2013 21:22:12 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 03.09.2013 21:18:26
0

 
Ngày Ấy

Biết nàng ngày ấy tuổi thơ
Mà sao đến mãi bây giờ chưa quen
Sân đình mỗi tối trăng lên
Xa xa chỉ dám nhìn em thở dài.
Ai sinh ra dáng trang đài
Làm tôi chỉ ngắm hình hài rồi mơ.

Trung Dũng
03-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 03.09.2013 21:21:36
0

 

Không Đề

Tìm em em ở nơi đâu
Sông sâu cách trở bắc cầu anh sang
Con đò sóng nước dở dang
Nào hay em ở cuối làng gần thôi
Hái bông sim tím lưng đồi
Gửi em hoa nói thay lời rằng yêu.

Trung Dũng
03-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 08.09.2013 11:43:11
0
Có Phải

Đọc áng thơ em thật ngọt ngào
Đêm dài chờ đợi giấc chiêm bao
Thơ ơi đẹp mãi trăng rằm nhé
Vằng vặc trung thu một khát khao.

Ban mai rực rỡ nắng chan hòa
Lấp lánh giọt sương mỗi cánh hoa
Ríu rít bầy chim bên tổ ấm
Đầy lòng xao xuyến ước mơ xa.

Có phải em giành những thiết tha?
Đại dương xanh thẳm tình bao la
Cho tôi thổn thức duyên nồng ấm
Lắng đọng hình ai dáng ngọc ngà.

Trung Dũng
08-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 17.09.2013 10:11:20
0
Phố Vắng Mong Chờ

Nhìn chiếc lá rơi chiều thu nhớ
Sao chẳng xanh thêm khắc khoải chờ
Đầu con phố vắng em hẹn lỡ
Nhưng vẫn trong anh những niềm mơ.

Mỗi lúc hoàng hôn reo gió lộng
Hàng me vi vút nhắc ai mong
Không biết vòng tay em còn rộng
Ôm cả hồn anh cả xóm đông.

Đợi mãi em ơi hoài ngày tháng
Càng buồn lạnh lẽo tối mùa đông
Bên thềm anh đón trăng lơ đãng
Em có về thăm anh đỡ trông?

Trung Dũng
11-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 17.09.2013 10:22:08
0
Thu Buồn

Thu buồn lác đác mưa rơi
Âm u mây xám chơi vơi ngập lòng
Nhìn mưa ai, nhớ ai mong
Bâng khuâng chiếc lá bay trong sương mờ.

Trung Dũng
15-9-2013

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Em ở đâu - 17.09.2013 10:26:49
0
Một Thời

Này em mới gặp lần đầu
Mà sao như đã từ lâu quen rồi
Không còn e ấp nụ cười
Chỉ thấy ánh mắt sáng ngời lòng ai.

Nhớ hôm nào ánh nắng mai
Nắng gì chẳng kịp nhạt phai đóa hồng
Lúa xuân phơi phới ngoài đồng
Ven đê gió níu đợi mong chân người.

Bằng lăng lại nở tím rồi
Vấn vương còn đọng cái thời ngây ngô
Tập tành ghép những vần thơ
Gửi vào trang sách giả vờ mượn xem.

Bất ngờ thao thức mỗi đêm
Con tim khắc dấu hình em thuở nào
Nhấp nhô con sóng rì rào
Lăn hoài bờ cát khát khao biển lòng.

Trung Dũng
17-9-2013


Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 53 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1574 bài trong đề mục