Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 281 bài trong đề mục
vithong 14.08.2008 12:30:16 (permalink)
0

HẠNH PHÚC


 
Hạnh phúc ở đâu xa
Tìm hoài sao chẳng thấy
Một đời mãi ngóng đợi
Ai ngờ nằm tim ta
 
Hạnh phúc giọt sương hoa
Rung rinh đầu ngọn gió
Chờ bình minh hé nở
Khẽ chao mình đong đưa
 
Bồi hồi như tiếng mưa
Khơi bao niềm thương nhớ
Hạnh phúc men hơi thở
Xôn xao vào giấc mơ
 
Hạnh phúc như vần thơ
Nói thay điều chưa nói
Ngày vui đợi nắng mới
Đêm mộng ánh trăng lay
 
Hạnh phúc vẫn ngất ngậy
Lung linh màu nắng úa
Nồng nàn hương gió lụa
Thoảng cánh diều tung bay
 
Thơ thẩn tựa bóng mây
Rì rào như giòng suối
Hạnh phúc đâu rong ruổi
Mãi dịu dàng quanh đây
 
Hạnh phúc dẫu tầm tay
Xin ngắm thôi đừng hái
Để hồn nhiên còn mãi
Những ánh hồng sương mai
 
Vithong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 21:01:47 bởi vithong >
#31
    vithong 20.08.2008 20:30:46 (permalink)
    0




    NGÀY EM ĐẾN
     
    Ngày em đến tình reo vui trong nắng
    Mảnh đất cằn ngóng đợi bóng mưa qua
    Một mầm hoa nở vội phút giao hòa
    Xôn xao dấu yêu ơi chiều cuối hạ
     
    RỒI EM ĐI
     
    Em đi rồi hoàng hôn rơi buồn bã
    Áng mây sầu bàng bạc chân trời xa
    Còn bóng ai lẩn khuất dưới trăng tà
    Ngẩn ngơ nối câu thơ vần nỗi nhớ
     
    NGÀY EM VỀ
     
    Ngày em về ta nhìn nhau rất lạ
    Môi vụng về gian dối một lời yêu
    Dẫu chắt chiu cũng chẳng có chi nhiều
    Khi ánh  lửa yêu thương nay đã tắt
     
    KHI TÌNH YÊU
     
    Tình có lúc nồng nàn như nắng ấm
    Chợt cay đắng chập chùng cơn bão giông
    Từng nỗi đau lại xâu xé trong lòng
    Đày ta mãi chốn trần gian hư ảo
     
    LÀ CƠN BÃO
     
    Em lướt qua đời tôi tựa cơn bão
    Bếp lửa tình giờ giá lạnh tàn tro
    Ngổn ngang sầu giữa mảng tối co ro
    Tôi xếp lại những mảnh đời đã vỡ…
     
    vithong
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 23:18:31 bởi vithong >
    #32
      vithong 28.08.2008 00:49:52 (permalink)
      0
      Đã xóa
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 00:42:56 bởi vithong >
      #33
        vithong 30.08.2008 21:33:59 (permalink)
        0




        TẠI…
         


        Em cứ hờn anh mãi thế sao ?
        Bờ môi khô héo_cười đi nào ! 
        Này đâu có phải anh quên nhớ
        Lời hẹn hôm nào ta đã trao
         
        Tại phố chiều nay quá lắm người
        Dòng đời ngăn cản gót chân xuôi
        Áó hồng,áo đỏ luôn chen lấn
        Nên chậm,tình anh đấy...Thế thôi !!!
         
        Em chớ bảo anh khéo lắm lời
        Nhập nhằng ngụy biện nhé, yêu ơi!
        Nụ hôn sẽ ấm nồng đôi má
        Để trái tim sầu héo lại tươi

         
        Bây giờ anh lại đứng nơi đây
        Chờ em trong nỗi nhớ vơi đầy
        Đợi nhau đã mấy lần chẳng gặp
        Người ấy bây giờ chắc đổi thay?!!
         
        Định nghĩa muôn đời một chữ yêu
        Mấy ai thấu đáo hiểu được nhiều
        Tại nắng ,tại mưa tình lỗi hẹn
        Buồn vui để lại biết bao điều...
         
        Vithong
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 00:21:35 bởi vithong >
        #34
          vithong 04.09.2008 12:16:32 (permalink)
          0
          CHỈ VÌ ( trích đoạn)
                                                       

          Chỉ vì một ánh mắt vương
          Mà theo em suốt đoạn đường tháng năm
          Chỉ vì nỗi nhớ xa xăm
          Mà em quên hết tháng năm tuổi đời
           
          Nhật Quỳnh
           





           
           
           
          CHỈ VÌ…
           
          Chỉ vì… suối tóc buông lơi
          Mây chiều ngần ngại lưng trời biếng trôi
          Vì đâu lại vướng chân người
          Để bao xao động một thời tình si
           
          Ngày xưa hai tiếng…chỉ vì !
          Giờ đây nhìn lại còn gì đâu em ?
          Lạc loài ngọn gió ru đêm
          Lá khô xào xạc gợn thêm nỗi buồn
           
          Chỉ vì mưa vỡ trên nguồn
          Mờ hoen khóe mắt mà hồn thương đau
          Tình đêm tựa gối gục đầu
          Nhớ câu xưa  đã... xa nhau…chỉ vì !..
           
          vithong
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 14:51:40 bởi vithong >
          #35
            vanhong 07.09.2008 17:07:46 (permalink)
            0
            LẶNG LẼ
             
            Sẽ theo nhau mãi ánh trăng gầy
            Đêm nay chỉ còn anh ở đây
            Có ánh sao khuya chìm trong mắt
            Ngập ngừng tà áo thoáng heo may
             
            Anh vẫn đợi ai chốn nơi này
            Dõi nhìn xa lắm phía trời mây
            Tận nơi sâu thẳm bao niềm nhớ
            Xao động hồn anh những ngất ngây
             
            Sợ đêm giăng bóng tối đọa đầy
            Lũ chim thoảng thốt tung cánh bay
            Bỏ lại riêng anh sầu lặng lẽ
            Nơi đó bên người em có hay ? 
             
            Vi Thông
             
            *

            TỎ LÒNG

            Cùng một ánh trăng cùng nhớ ai
            Sương khuya lạnh buốt giá hai vai
            Em thầm nhớ những ngày xưa ấy
            Khe khẽ lòng em tiếng thở dài...

            Bến mộng xa rồi trăng cổ xưa
            Thuyền tình em lạc bến lau thưa
            Phận em bèo bọt buồn buồn lắm
            Lỡ dở một đời dãi nắng mưa...

            Thu rồi trăng cũng úa màu tang
            Em dãi lòng ra với ánh vàng
            Bạc thân, bạc phận, trăng bàng bạc...
            Số kiếp đoạ đầy để hồn hoang!

            Hồn em về với trăng đêm nay
            Mượn ánh vàng kia tỏ lòng này
            Anh đừng sầu hận em thêm tủi
            Hồn em phiêu bạt gió ngàn bay

            7/9/2008
            Vân Hồng
             
            RR
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 21:08:48 bởi Viet duong nhan >
            #36
              vithong 15.09.2008 14:18:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


              Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
              Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
              Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
              Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?...
              Vi Thông

               
               
              Trăng thu
               
              Tháng 8 trăng về nghiêng thu biếc
              Thơ thức bên đời góc trăm năm
              Ánh mắt đa tình nào liêng liếc
              Lầu mây nguyệt thẹn sáng âm thầm.. 

              BĂNG NGUYỆT
               
              (Lầu mây và cánh chim chiều)
               
               
               
              Buồn ơi biết đến tự bao giờ
              Khi còn câu tứ hoà ý thơ.
              Khi còn tháng tám thu vàng lá,
              Còn ánh trăng đêm cho mình mơ.
               
              Suối trúc rừng thông lầu mây gió,
              Chim chiều xao xác chốn về đâu?!
              Đêm có là ngày khi trăng vỡ...
              Thi khách sầu vì vắng bóng câu,
               
              Buồn ơi biết đến tự bao giờ,...




               

               
              MÂY VÀ NGUYỆT

              TRĂNG thu lạnh cho tình Mây chợt ấm
              Giấc mộng nào thi khách vẫn hoài mong
              Mây âm thầm giăng ước vọng ngàn năm
              Đừng giông bão để cung Hằng còn e lệ

              Sao tháng tám lá thu rơi nhiều thế
              Khiến lầu mây sợ suối trúc,rừng thông
              Kìa chim chiều đang xao xác ngóng trông
              Ngàn Mây tím xây lầu cung Nguyệt thẹn

              Đây ánh mắt đa tình nào tha thiết
              Mộng dưới hoa lịm chết nơi cung Hằng
              Nếu gặp gió ,MÂY là hạt mưa Xuân
              Theo lối nhỏ ,mát đời em muôn thủa

              MAIMO

              #37
                vithong 25.09.2008 22:37:54 (permalink)
                0
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 18:35:59 bởi vithong >
                #38
                  Quỳnh Muội 26.09.2008 01:32:32 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: vithong

                   
                  HEO MAY
                   
                   
                  Có ngọn gió heo may
                  Khẽ lay màu lá úa
                  Vàng chiều tơ nắng lụa
                  Rũ trên đường chân mây
                   
                  Có một chút thơ ngây
                  Cho hồn nhiên đôi má
                  Nụ cười như rất lạ
                  Chút hương thầm đâu đây
                   
                  Có một chút hao gầy
                  Dáng xưa người em gái
                  Chầm chậm thu quay lại
                  Lá reo mừng trên cây
                   
                  Có vạt tóc ai bay
                  Ngất ngây hồn thi sỹ
                  Trầm mình trong mộng mị
                  Đắm mê tình thơ say
                   
                  Vithong
                   
                   



                          Quỳnh Muội ghé thăm trang thơ bạn, xin gởi lại vài vần thơ kỷ niệm lân tri ngộ nơi đây. Chúc bạn luôn vui và khỏe.



                  MỘT CHÚT GIÓ LAY
                   

                   
                  Có ngọn gió chiều nay
                  Chợt thổi vào ký ức
                  Cho hồn thêm thổn thức
                  Nhớ thuở tình đắm say
                   
                  Có ngọn gió nhẹ lay
                  Làm chao nghiêng hồn mộng
                  Cho hồn thơ xao dộng
                  Một khoảng trời mênh mông
                   
                  Có một chút thu phong
                  Làm ngã nghiêng nỗi nhớ
                  Một chút gì bỡ ngỡ
                  Thêm chua xót vần  thơ
                   
                  Có một chút dại khờ
                  Vừa nương theo làn gió
                  Chút phù du bỏ ngỏ
                  Thêm vàng võ tình em
                   
                   
                  Nhật Quỳnh



                  ____________________________________

                  Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
                  Tình đã phai vì mắt biếc chẳng còn xanh
                  Tóc rủ màu sương nên đời không bến đợ
                  Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình






                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 01:35:37 bởi Quỳnh Muội >
                  #39
                    vithong 30.09.2008 13:49:36 (permalink)
                    0
                    Chào mừng QUỲNH MUỘI ghé thăm nhà,đã đồng cảm họa mấy vần thơ mùa thu...chúc QM niềm vui trong đời sống...



                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 16:42:42 bởi vithong >
                    #40
                      vithong 06.10.2008 22:54:37 (permalink)
                      0
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 22:01:32 bởi vithong >
                      #41
                        Quỳnh Muội 07.10.2008 11:09:58 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: vithong





                        NGÀY EM ĐẾN
                         
                        Ngày em đến tình reo vui trong nắng
                        Mảnh đất cằn ngóng đợi bóng mưa qua
                        Một mầm hoa nở vội phút giao hòa
                        Xôn xao dấu yêu ơi chiều cuối hạ
                         
                        RỒI EM ĐI
                         
                        Em đi rồi hoàng hôn rơi buồn bã
                        Áng mây sầu bàng bạc chân trời xa
                        Còn bóng ai lẩn khuất dưới trăng tà
                        Ngẩn ngơ nối câu thơ vần nỗi nhớ
                         
                        NGÀY EM VỀ
                         
                        Ngày em về ta nhìn nhau rất lạ
                        Môi vụng về gian dối một lời yêu
                        Dẫu chắt chiu cũng chẳng có chi nhiều
                        Khi ánh  lửa yêu thương nay đã tắt
                         
                        KHI TÌNH YÊU
                         
                        Tình có lúc nồng nàn như nắng ấm
                        Chợt cay đắng chập chùng cơn bão giông
                        Từng nỗi đau lại xâu xé trong lòng
                        Đày ta mãi chốn trần gian hư ảo
                         
                        LÀ CƠN BÃO
                         
                        Em lướt qua đời tôi tựa cơn bão
                        Bếp lửa tình giờ giá lạnh tàn tro
                        Ngổn ngang sầu giữa mảng tối co ro
                        Tôi xếp lại những mảnh đời đã vỡ…
                         
                        vithong
                         
                         





                         
                        NGÀY EM ĐẾN
                         

                        Ngày em đến hoa chợt đùa theo gió
                        Nắng lung linh đầu ngõ đón gót hồng
                        Đời thêm đẹp thêm tràn dâng ý sống
                        Biết không em xuân đang ở trong lòng




                        RỒI EM ĐI
                         

                        Rồi em đi hoa chợt buồn héo úa
                        Nắng ngày thu vàng úa góc sân nhà
                        Thảm mây hồng bay khuất nẻo trời xa
                        Trăng tương tư nhạt nhòa theo năm tháng
                         


                        NGÀY EM VỀ


                        Ngày em về ta nhìn nhau bở ngở
                        Tưởng chừng như chưa một thuở biết nhau
                        Trái tim yêu không còn nhịp xuyến xao
                        Lời yêu đắng không ngọt ngào như trước
                         


                        LÀ CƠN MƯA


                        Em đến với anh như cơn mưa rào
                        Lướt vội vã tạt vào hồn thắm lạnh
                        Ghé thật nhanh để rồi khi mưa tạnh
                        Tôi lại trở về với đơn lạnh yây quanh



                        Nhật Quỳnh








                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 11:16:12 bởi Quỳnh Muội >
                        #42
                          vithong 25.10.2008 15:04:34 (permalink)
                          0

                          NGÀY EM ĐẾN

                          Ngày em đến hoa chợt đùa theo gió
                          Nắng lung linh đầu ngõ đón gót hồng
                          Đời thêm đẹp thêm tràn dâng ý sống
                          Biết không em xuân đang ở trong lòng

                          RỒI EM ĐI

                          Rồi em đi hoa chợt buồn héo úa
                          Nắng ngày thu vàng úa góc sân nhà
                          Thảm mây hồng bay khuất nẻo trời xa
                          Trăng tương tư nhạt nhòa theo năm tháng

                          NGÀY EM VỀ

                          Ngày em về ta nhìn nhau bở ngở
                          Tưởng chừng như chưa một thuở biết nhau
                          Trái tim yêu không còn nhịp xuyến xao
                          Lời yêu đắng không ngọt ngào như trước

                          LÀ CƠN MƯA

                          Em đến với anh như cơn mưa rào
                          Lướt vội vã tạt vào hồn thắm lạnh
                          Ghé thật nhanh để rồi khi mưa tạnh
                          Tôi lại trở về với đơn lạnh yây quanh

                          Nhật Quỳnh

                          Cảm ơn NHẬT QUỲNH họa lại chùm thơ ngắn,cảm xúc lắm,chúc NQ vui,đạt được ước nguyện...mong gặp lại...vt...
                           

                           
                          VỀ ĐI EM
                           
                           
                          Về đi em ! đây mùa xuân vẫy gọi
                          Phố đông người chỉ thiếu mình em thôi
                          Mảnh vườn xưa hoa nồng hương chờ hái
                          Nắng tơ hồng mơ thắm bờ môi tươi
                           
                          Về thôi em ! ngày xuân qua rất vội
                          Đừng ngại ngần,bối rối,tình xuân trôi
                          Đường chân mây chim trời bay có mỏi
                          Gío sẽ bồng nâng cánh miền xa xôi
                           
                          Về nghe em ! đừng tung tăng lạc lối
                          Hãy vội vàng,mau từ giã cuộc chơi
                          Tình ta như đỉnh núi cao vời vợi
                          Đứng âm thầm đợi mây mãi ngược xuôi
                           
                          Về đây em ! dẫu tình xuân đến muộn
                          Ta vẫn chờ mặc bóng ngả hoàng hôn
                          Rồi ngày mai sẽ làm lại từ đầu
                          Nối cuộc đời,người vẫn mãi cần nhau
                           
                          Vithong
                           
                           
                          #43
                            thuytien123 25.10.2008 16:55:42 (permalink)
                            0
                            đã xóa
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 13:58:09 bởi thuytien123 >
                            #44
                              vithong 30.10.2008 13:27:08 (permalink)
                              0

                               

                              CHỈ CÒN
                              CHIẾC BÓNG TÌNH TÔI



                              Ừ thôi ! Mình cách chia đời
                              Biệt ly câu nói rã rời trên môi
                              Lặng thầm giây phút chia phôi
                              Sầu loang vạt nắng vàng phơi góc trời

                              Nhìn nhau khóe mắt bồi hồi
                              Mộng xưa giờ đã tan rồi em ơi !
                              Chỉ còn chiếc bóng cùng tôi
                              Trăm năm chung phận đầy vơi nỗi buồn

                              Dòng sông rồi sẽ xa nguồn
                              Suối trơ ghềnh đá tạc hồn rong rêu
                              Nẻo đời hai ngả liêu xiêu
                              Bàn chân lỡ bước thương chiều nắng phai

                              Nỗi buồn nặng trĩu đôi vai
                              Thời gian là tiếng thở dài lãng quên
                              Ngỡ tìm dăm phút bình yên
                              Cớ sao bão tố ưu phiền chả nguôi

                              Muộn phiền lá trút nơi nơi
                              Chợt nghe gió hát ru lời tình xưa
                              Đường về đếm bước trong mưa
                              Buồn lay chiếc bóng đong đưa ngậm ngùi

                              Vi Thông


                               





                              RE: Chia Tình
                              RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 16:46:48 bởi vithong >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 281 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9