Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 281 bài trong đề mục
vithong 30.10.2008 13:55:20 (permalink)
0

 
ĐÔI KHI
 
Có đôi khi bỗng giật mình ngoảnh lại
Đời trăm năm như gió thoảng ngậm ngùi
Sao ta vẫn vòng quanh trong mê muội
Xôn xao tìm kiếm mãi một niềm vui
 
Có đôi khi chợt im lìm bất động
Nhìn lá vàng lác đác rụng vây quanh
Hồn phiêu lãng theo cánh chim bay bổng
Cuối chiều mây tan vỡ mộng xây thành
 
Rồi đôi khi lặng thầm trong bóng tối
Nghe ngoài trời mưa từng hạt rơi rơi
Gió thiên thu như vọng bao tiếng gọi
Hãy về đây yên nghỉ những phận đời
 
Có nhiều khi nửa đêm choàng tỉnh dậy
Chợt ta mơ một hơi ấm tình người
Ôi thương quá những tàn cây run rẩy
Nép vào nhau cơn giá lạnh chia vơi
 
Giờ soi gương bỗng nhìn ta rất lạ
Còn đâu rồi sắc xuân đã vội qua
Thời gian đang hằn vết dao sắc cứa
Vầng trán buồn ngàn nếp nhăn tình xưa
 
vithong
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 20:59:27 bởi Viet duong nhan >
#46
    thuytien123 07.11.2008 17:56:54 (permalink)
    0
    [

     
    ĐÔI KHI
     
    Có đôi khi bỗng giật mình ngoảnh lại
    Đời trăm năm như gió thoảng ngậm ngùi
    Sao ta vẫn vòng quanh trong mê muội
    Xôn xao tìm kiếm mãi một niềm vui
     
    Có đôi khi chợt im lìm bất động
    Nhìn lá vàng lác đác rụng vây quanh
    Hồn phiêu lãng theo cánh chim bay bổng
    Cuối chiều mây tan vỡ mộng xây thành
     
    Rồi đôi khi lặng thầm trong bóng tối
    Nghe ngoài trời mưa từng hạt rơi rơi
    Gió thiên thu như vọng bao tiếng gọi
    Hãy về đây yên nghỉ những phận đời
     
    Có nhiều khi nửa đêm choàng tỉnh dậy
    Chợt ta mơ một hơi ấm tình người
    Ôi thương quá những tàn cây run rẩy
    Nép vào nhau cơn giá lạnh chia vơi
     
    Giờ soi gương bỗng nhìn ta rất lạ
    Còn đâu rồi sắc xuân đã vội qua
    Thời gian đang hằn vết dao sắc cứa
    Vầng trán buồn ngàn nếp nhăn tình xưa
     
    vithong

     
    Ôi ! Hạnh Phúc , ta tìm ngươi khó thấy
    Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta
    Dẫu ĐÔI KHI còn im lìm bất động
    Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca
    Cuối trời ,mây vẫn xây thành mộng
    Gom hết lá vàng chắn Đông qua
    Đừng quanh quẩn ,,mãi trong trời mê muội
    Hãy nép vào nhau ,,,cơn giá lạnh chia xa ,,,
     
    HDYC
    #47
      vithong 09.11.2008 21:44:33 (permalink)
      0



      Ôi ! Hạnh Phúc , ta tìm ngươi khó thấy
      Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta
      Dẫu ĐÔI KHI còn im lìm bất động
      Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca
      Cuối trời ,mây vẫn xây thành mộng
      Gom hết lá vàng chắn Đông qua
      Đừng quanh quẩn ,,mãi trong trời mê muội
      Hãy nép vào nhau ,,,cơn giá lạnh chia xa ,,,

      HDYC




      KHÚC TÌNH SẦU

      Em mềm mại như gió
      Ta quằn quại như mây
      Mình chung tình dang dở
      Cho rượu nồng men say

      Em cần...cơn nắng hạ
      Ta thèm...hạt mưa sa
      Người hong đời băng giá
      Ta ươm mầm hương hoa

      Tình bay cao nỗi nhớ
      Chập chùng từng đêm mưa
      Ngậm ngùi thương ánh lửả
      Một trời sầu đong đưa

      Tình xa... như biển cả
      Thuyền căng buồm ra khơi
      Tình gần... như sỏi đá
      Người trói đời nhau thôi !

      Không sợ cơn sóng dữ
      Ta rong tình bao la
      Nào ngờ ! cơn mê lú
      Cuốn phăng đời phong ba

      Ta ru tình xưa đã
      Nay như gần ,như xa
      Bên hình quen ,bóng lạ
      Chắt chiu từng phôi pha

      Ta yêu nhau vất vả
      Đời quá nhiều âu lo
      Bây giờ... tình biến hoá
      Sầu lẩn vào cơn mơ

      Vi Thông  
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 16:51:41 bởi vithong >
      #48
        vithong 12.11.2008 20:12:13 (permalink)
        0
         
        TƯỞNG RẰNG MÌNH ĐÃ QUÊN NHAU
         
        Ngày nào anh đến thăm em
        Nhịp chân nhẹ bước bên thềm
        Nắng chiều lao xao lối cỏ
        Dạt dào tiếng ru dịu êm

        Ngọt ngào ta nối vần thơ
        Ghép câu hạnh phúc mong chờ
        Tình yêu đong đầy cơn gió 
        Cánh diều cao vút trời mơ
         
        Lầu mây nào có được lâu
        Hợp tan sương khói dãi dầu
        Thoảng trôi cuối miền hư ảo
        Ngậm ngùi loang bóng chìm sâu
         
        Nghẹn ngào giây phút từ ly
        Cầm tay nhau chẳng nói gì
        Ngoài hiên lá khô xào xạc
        Bồi hồi tiễn chân người đi
         
        Ngập ngừng gió hát đêm thâu
        Vầng trăng vàng võ trên đầu
        Chợt nghe cơn mộng tan vỡ
        Tình mình cũng lỡ còn đâu
         
        Buồn vui ngày tháng qua mau
        Tóc xanh rồi sẽ phai màu
        Thời gian đã làm thay đổi
        Dòng đời biết đâu ngày sau
         
        Tưởng rằng mình đã quên nhau 
        Giọt mưa khuya hắt hiu sầu
        Vào tim khơi bùng nỗi nhớ
        Chập chờn luyến bao niềm đau

        Vithong
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:39:04 bởi Viet duong nhan >
        #49
          bietaiaibiet 12.11.2008 21:26:41 (permalink)
          0

          TƯỞNG RẰNG MÌNH ĐÃ QUÊN NHAU
           
          Ngày nào anh đến thăm em
          Nhịp chân nhẹ bước bên thềm
          Nắng chiều lao xao lối cỏ
          Dạt dào đợi tiếng ru êm
           
          Ngọt ngào ta nối vần thơ
          Ghép câu hạnh phúc mong chờ
          Tình yêu đong đầy cơn gió
          Xây lầu mây cõi trời mơ
           
          Lầu mây nào có được lâu
          Hợp tan sương khói dãi dầu
          Thoảng trôi cuối miền hư ảo
          Ngậm ngùi loang bóng chìm sâu
           
          Nghẹn ngào giây phút từ ly
          Cầm tay sao chẳng nói gì
          Ngoài hiên lá khô xào xạc
          Bồi hồi tiễn chân người đi
           
          Ngập ngừng gió hát đêm thâu
          Vầng trăng vàng võ trên đầu
          Chợt nghe cơn mộng tan vỡ
          Tình mình thôi lỡ còn đâu
           
          Buồn vui ngày tháng qua mau
          Tóc xanh lặng lẽ phai màu
          Thời gian đã làm thay đổi
          Dòng đời biết đâu ngày sau
           
          Tưởng rằng mình đã quên nhau
          Mà sao mưa hắt hiu sầu
          Gợi khơi vô vàn nỗi nhớ
          Chập chờn luyến bao niềm đau
           
          Vithong 
           

           
          Cảm ơn bạn Vi Thông đã ghé thăm trang: "NỖI NIỀM" của Thành Dũng và để lại một bài thơ hay. Mình cũng rất hân hạnh được làm quen với bạn (thỉnh thoảng V.T rảnh rỗi lại ghé chơi nha!)
          Chúc V.T và gia đình luôn vui vẻ, mạnh giỏi và hạnh phúc!

                                                                                Thân mến!
                                                                    Bạn thơ: Nguyễn Thành Dũng


          NHÉ EM !
           
          Xin đừng hỏi nữa, nhé em!
          Chuyện xưa nay đã êm đềm, xanh rêu...
           
          Người ta ai cũng biết yêu
          Thời son trẻ cũng ít nhiều mộng mơ:
           
          Ép hoa, bắt bướm, làm thơ
          Ra trông, vào ngóng, tương tư một người...
           
          Thuyền anh chọn bến em rồi
          Đừng căn vặn nữa cho tôi buồn rầu!
           
          Mình còn đi mãi bên nhau
          Mình còn cả chặng đường sau thật dài...
           
          Xin em chớ vội nghe ai
          Mà chôn ngày rộng, tháng dài vào đêm!
           
          Xin đừng hỏi nữa, nhé em!
          Hãy nghe tình hát êm đềm lời yêu...
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 17:10:34 bởi bietaiaibiet >
          #50
            vithong 22.11.2008 18:56:37 (permalink)
            0
             
             

            ĐÊM NẰM NGHE TIẾNG SÓNG 

             

             Đêm nằm nghe tiếng sóng

            Chập chùng giữa hư không
            Như giọng hát mênh mông
            Thoảng qua vùng đồi gió

            Người ra đi từ độ
            Thu vàng rộ thay mùa
            Hàng cây lá xôn xao
            Tiễn chân người lữ thứ

            Đêm chợt nghe nỗi nhớ
            Tràn vào tận giấc mơ
            Thao thức cùng vần thơ
            Mảnh trăng gầy rạn vỡ

            Ngậm ngùi cơn mê lộ
            Từng đêm sóng ru bờ
            Hồn ai mãi ngẩn ngơ
             Giấc mộng đời đã lỡ

            Đêm lặng nghe sóng vỗ
            Lời tự tình dòng sông
            Bồi hồi con gió đông
            Lướt bên trời quạnh vắng

            Từng niềm đau dĩ vãng
            Bỗng hiện về xa xăm
            Dẫu còn chút dư âm
            Chẳng bao giờ quên lãng


            vithong

            Cảm ơn bạn THÀNH DŨNG đã ghé đến xẻ chia tâm tình qua những vần thơ để lại...chúc bạn vui và thành tựu nhiều trong đời sống và sáng tác...thân ái !
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 23:08:36 bởi vithong >
            #51
              vithong 24.11.2008 22:38:37 (permalink)
              0


              MỘNG TRẦM

              Dìu nhau tận cõi vô biên
              Tìm trong hư ảo chút tiền kiếp xưa
              Phiêu bồng vạt tóc mây đưa
              Hồn nhiên hoa bướm bốn mùa lượn bay

              Đêm về rũ giấc mộng say
              Nhớ người áo trắng buồn ngây vai gầy
              Em đi xao động gót hài
              Bỏ ta ở giữa lạc loài lãng quên

              Xa rồi chốn cũ bình yên
              Xếp đôi cánh gẫy thần tiên lìa trời
              Ngậm ngùi sương khói bên đời
              Thương thân lữ khách rã rời dấu chân

              Khóc - cười hóa kiếp tình nhân
              Ngàn con sóng vỗ lấp tràn biển khơi
              Vọng khuya gió hát ơi ời
              Mừng ta cơn mộng nhớ người thuở xưa

              Vi Thông

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 16:54:22 bởi vithong >
              #52
                vithong 03.12.2008 18:19:07 (permalink)
                0
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 15:44:35 bởi vithong >
                #53
                  tovinhnghiem 03.12.2008 22:14:54 (permalink)
                  0
                  Sóng buồn sóng mãi thét gầm
                  Mây sầu mây lại biến màu xám đen
                  Mưa rơi nặng hạt nhớ thêm
                  Thuyền xưa bến cũ trăng đêm thu tàn

                  Xao xao đông lại bên đàng
                  Gom bao xác lá tiết sang giao mùa
                  Rồi đông biếng vội rét lùa
                  Đổ thừa xuân đến lấn mùa hoa đơm

                  Hoa sai nở sớm mươi hôm
                  Đổ thừa cánh bướm cứ chờn vờn thôi
                  Nụ hồng tàn vội vì ôi
                  Đổ thừa cho lá thiếu chồi che bông

                  Con thuyền tách bến sang sông
                  Đổ thừa bến cũ đất long lỡ bờ
                  Mưa giông cuồn cuộn về đông
                  Tàn thu trách vội phụ lòng lá rơi

                  Xa xa trăng ẩn nửa vời
                  Gió lùa trách tại mây lơi lấn phần
                  Chân ai bước vội qua sân
                  Trách vì bởi nắng nên dần dần xa

                  Người đi không nhớ quê nhà
                  Trách vì ai đấy có là nhớ đâu
                  Sông sâu trách biển xanh màu
                  Mây xám trách bởi trời ào mưa tuôn.

                  -Vĩnh Nghiêm-
                  ( Vi Thông ca ca ơi, Vĩnh Nghiêm kính chúc ca ca luôn khoẻ và vui vẻ nhé. Ghé thăm ca ca tí rồi đi nữa tđây. Bọn đệ bận lu bù việc. Gửi ca ca bài thơ con cốc, ca ca đừng cười tiểu đệ he? )




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 22:17:24 bởi tovinhnghiem >
                  #54
                    hoangau 03.12.2008 23:44:42 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vithong
                    ĐÔI KHI
                     
                    Có đôi khi bỗng giật mình ngoảnh lại
                    Đời trăm năm như gió thoảng ngậm ngùi
                    Sao ta vẫn vòng quanh trong mê muội
                    Xôn xao tìm kiếm mãi một niềm vui
                     
                    Có đôi khi chợt im lìm bất động
                    Nhìn lá vàng lác đác rụng vây quanh
                    Hồn phiêu lãng theo cánh chim bay bổng
                    Cuối chiều mây tan vỡ mộng xây thành
                     
                    Rồi đôi khi lặng thầm trong bóng tối
                    Nghe ngoài trời mưa từng hạt rơi rơi
                    Gió thiên thu như vọng bao tiếng gọi
                    Hãy về đây yên nghỉ những phận đời
                     
                    Có nhiều khi nửa đêm choàng tỉnh dậy
                    Chợt ta mơ một hơi ấm tình người
                    Ôi thương quá những tàn cây run rẩy
                    Nép vào nhau cơn giá lạnh chia vơi
                     
                    Giờ soi gương bỗng nhìn ta rất lạ
                    Còn đâu rồi sắc xuân đã vội qua
                    Thời gian đang hằn vết dao sắc cứa
                    Vầng trán buồn ngàn nếp nhăn tình xưa
                     
                    vithong



                    Có đôi khi lá vàng quên cả ... rụng
                    Ngẩn ngơ nhìn chim đậu xuống lầu mây.
                    Làm ta muốn soi gương, thật lạ
                    "Vết cứa thời gian" đang liền lại đây này !


                    #55
                      vithong 04.12.2008 11:46:10 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hoangau


                      Trích đoạn: vithong
                      ĐÔI KHI
                       
                      Có đôi khi bỗng giật mình ngoảnh lại
                      Đời trăm năm như gió thoảng ngậm ngùi
                      Sao ta vẫn vòng quanh trong mê muội
                      Xôn xao tìm kiếm mãi một niềm vui
                       
                      Có đôi khi chợt im lìm bất động
                      Nhìn lá vàng lác đác rụng vây quanh
                      Hồn phiêu lãng theo cánh chim bay bổng
                      Cuối chiều mây tan vỡ mộng xây thành
                       
                      Rồi đôi khi lặng thầm trong bóng tối
                      Nghe ngoài trời mưa từng hạt rơi rơi
                      Gió thiên thu như vọng bao tiếng gọi
                      Hãy về đây yên nghỉ những phận đời
                       
                      Có nhiều khi nửa đêm choàng tỉnh dậy
                      Chợt ta mơ một hơi ấm tình người
                      Ôi thương quá những tàn cây run rẩy
                      Nép vào nhau cơn giá lạnh chia vơi
                       
                      Giờ soi gương bỗng nhìn ta rất lạ
                      Còn đâu rồi sắc xuân đã vội qua
                      Thời gian đang hằn vết dao sắc cứa
                      Vầng trán buồn ngàn nếp nhăn tình xưa
                       
                      vithong



                      Có đôi khi lá vàng quên cả ... rụng
                      Ngẩn ngơ nhìn chim đậu xuống lầu mây.
                      Làm ta muốn soi gương, thật lạ
                      "Vết cứa thời gian" đang liền lại đây này !



                       

                       
                      NHỦ LÒNG 

                       
                      Có đôi khi
                      ta như người khách lạ

                      Trở về nhà
                      mà ngỡ như đi xa

                      Đường quên ta

                      hay bởi ta quên lối

                      Nỗi đợi chờ 

                      buồn mơ thoáng vụt qua


                      Có đôi khi
                      chợt con tim bối rối

                      Nhìn nhau sao

                      chẳng nói được lên lời

                      tình xa xôi
                      tựa cánh chim vời vợi

                      nép bên đời

                      hình bóng bao đơn côi


                      Có đôi khi 

                      nhủ lòng thôi buồn tủi 

                      Nhớ làm chi
                      chuyện cay đắng ưu phiền

                      Hãy vô tư
                      hồn nhiên như gió núi

                      trôi giữa trời 
                      áng mây xanh bình yên


                      Vithong
                       
                      Hi hi…chào HOA NGÂU,đã ghé thăm tệ xá

                      Cảm ơn TÔ VĨNH NGHIÊM ghé thăm

                      Chúc các bạn vui

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:57:22 bởi vithong >
                      #56
                        Người lính 05.12.2008 12:59:26 (permalink)
                        0




                        Sao y thơ của vithong

                        Thủa trước đi thi kị chữ R (rớt)
                        Từ khi vô thư quán mần thơ
                        Chữ RỜ ôi sao mà quý giá
                        Khiến lòng chàng thi cứ ngẩn ngơ

                        Chữ R len lỏi tận giấc mơ
                        Bé bé,xinh xinh nỗi mong chờ
                        Nhịp thơ từ đấy như sóng vỗ
                        Để hồn ai mãi cứ vu vơ

                        Dặn lòng ta đây thi sỹ khờ
                        Chữ R thôi đừng mãi tôn thờ
                        Làm thơ trước tiên là bày tỏ
                        Nỗi niềm,tâm sự những ước mơ

                        Biết thế mà sao cái chữ R
                        Bám lấy hồn thơ những dây tơ
                        Phen này nếu có riêng thư quán
                        Ta sẽ tự phong vạn chữ R

                        Vithong
                        Hi hi…ghé thăm trang thơ NL,thấy niềm vui hồn nhiên rất “lính” của bạn,họa đại mấy lời…chúc bạn vui,THƠ được nhiều chữ “R”







                        Người lính
                        ĐƯỢC " RỜ " SƯỚNG LẮM...!!!

                        được " rờ " (r) sướng lắm bạn ơi
                        " rờ " này khác với " rờ " thời học sinh
                        " rờ " nay thắm đượm chữ tình
                        " rờ " xưa là một cực hình (lưu ban)
                        " rờ " này có ở Diễn đàn
                        làm cho người viết ngập tràn niềm vui
                        " rờ " kia sợ quá đi thôi
                        khiến bao trò nhỏ phải ngồi " lớp hai "
                        được " rờ " dẫu có một bài
                        làm thơ bỗng thấy hăng say lạ thường
                        " rờ " không sánh với kim cương
                        " rờ " là dấu ấn con đường thi nhân
                        " rờ " là quà tặng bản thân
                        " rờ " là thi hữu xa gần lắng nghe
                        " rờ " là tạm gát bút tre
                        bớt xanh màu cóc bạn bè nhiều thêm
                        mong sao trăng bước lên thềm
                        thơ xanh màu lá có thêm người " rờ "...!

                        #57
                          vithong 14.12.2008 21:39:46 (permalink)
                          0



                          NẮNG MỚI
                           
                           
                          Tôi chỉ còn non nửa cuộc đời
                          Nửa kia giờ đã lỡ em ơi !
                          Nhiều khi bỗng giật mình tiếc nuối
                          Ôi ! sóng thời gian lũ cuốn trôi


                          Bờ môi em hãy trọn nụ cười
                          Đừng trầm tư ánh mắt xa xôi
                          Tình yêu dẫn lối đường ta tới
                          Thắp sáng niềm tin mối tình người
                           

                          Ta sẽ cùng chung bóng mây trời
                          Cánh chim hòa lượn khắp muôn nơi
                          Hạnh phúc bừng lên hạt nắng mới
                          Căng gió thuyền băng sóng ra khơi


                          vithong

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 21:55:19 bởi vithong >
                          #58
                            vithong 17.12.2008 19:05:16 (permalink)
                            0
                             

                            TÌNH CỜ


                            Tình cờ hôm ấy gặp lại nhau
                            Hai đứa giờ tóc luống phai mầu
                            Nhìn nhau lặng lẽ thôi chẳng nói
                            Ngỡ ngàng ánh mắt rưng niềm đau

                            Bồi hồi xao động từng phút giây
                            Niệm xưa bừng sống lại tháng ngày
                            Thà như mây cuối trời phiêu lãng
                            Tiếc nuối làm chi những đổi thay
                             
                            Bàn tay chợt lỡ một bàn tay
                            Buồn lay lá úa rụng rơi đầy
                            Dòng sông ký ức như quay lại
                            Sóng vỗ bờ xa tiếng thở dài
                             
                            Chiều nay nghe gió lộng mà thương
                            Từng nỗi niềm riêng bỗng chập chùng
                            Chào nhau lối rẽ thôi cơn mộng
                            Còn chút hồn hoang bóng nẻo đường
                             
                            vithong

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 00:11:06 bởi vithong >
                            #59
                              vithong 19.12.2008 13:43:29 (permalink)
                              0


                              ẢO MỘNG


                              Từ em gẫy cánh thiên thần
                              Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
                              Thăng trầm một kiếp tình nhân
                              Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần
                               
                              Từ ta lạc chốn phù  vân
                              Loài chim di trú đợi xuân quay về
                              Đắm chìm bao nỗi u mê
                              Nửa đêm thao thức não nề bóng ta
                               
                              Tạ từ cơn mộng đi ra
                              Chợt nghe bão táp mưa sa cuốn vùi
                              Thôi đành hư ảo mà vui
                              Mặc cho đời lắm ngậm ngùi đổi thay
                               
                              Trầm mình một thoáng hương bay
                              Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
                              Ngẩn ngơ gió hát trên ngàn
                              Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây

                              Ta về nhắp chén men cay
                              Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
                              Bây giờ người quá xa xăm
                              Bỏ ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề


                              Vi Thông
                              tặng người tình ảo
                               
                              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=346408
                               
                               
                               
                               
                               

                               
                              R







                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 20:48:05 bởi vithong >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 19 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 281 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9