Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 281 bài trong đề mục
thuytien123 11.02.2009 22:16:43 (permalink)
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 19:59:51 bởi thuytien123 >
#91
    vithong 13.02.2009 20:23:53 (permalink)
    0

     
    MỘT MÌNH DƯỚI TRĂNG
     
     
     
    Xòe tay vói mảnh trăng tà
    Tưởng như ta vẫy chào xa...cuộc tình

    Sương trời một thoáng lung linh
    Sao khuya lỡ mộng giật mình đổi ngôi
     
    Trôi về đâu ? hỡi gió ơi !
    Hồn bao lá úa dạt nơi chốn nào?

    Bờ xa cát trắng rì rào
    Lặng nghe tiếng sóng dạt dào biển khơi

    Đêm chợt như quá xa xôi
    Gợi thêm nỗi nhớ tới người
    dáng xưa

    Trải qua mưa nắng mấy mùa
    Lầu mây tan tác,gió lùa còn đâu !

    Ngậm ngùi thức giấc đêm thâu
    Tàn cây xao xác tìm nhau tựa đầu


    Mảnh trăng vàng võ phai mầu
    Quyện theo chân bước nỗi sầu ngẩn ngơ...

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 02:08:35 bởi Viet duong nhan >
    #92
      vithong 15.02.2009 22:12:06 (permalink)
      0


      THỦA ẤY…



      Thủa ấy…tôi xây mộng bên đời
      Thảnh thơi như giọt nắng rong chơi
      Lấp lánh hạt sương màu  áo mới

      Thiên đường như chỉ dành riêng tôi

      Thủa ấy…tôi yêu mãi một người
      Êm đềm tình xuôi kiếp mây trôi
      Thênh thang theo gió trời muôn lối
      Thế giới cạnh tôi cũng rạng ngời


      Thủa ấy… môi em ngọt tiếng cười

      Câu thơ hòa nguyện ước chung đôi
      Hạnh phúc vang trong lời em hát
      Những nốt nhặt khoan khúc tuyệt vời

      Nào biết thăng trầm chốn bể dâu !
      Bao số phận gieo trên mái đầu
      Ngày vui đã khép chiều nắng tắt
      Chiếc lá tiêu điều cuốn về đâu ?

      Lẽ nào? người chia nhau…nỗi đau !
      Vành môi mặn đắng giọt u sầu
      Mờ trong khóe mắt dòng dư lệ
      Ai thấu lòng sông khúc nông,sâu ?

      Chiều nay...nhìn xác lá rơi rơi
      Màu tím sầu loang giữa bầu trời
      Chạnh lòng tôi nhớ ngày xưa đó
      Người ấy ! giờ đây... cách  xa rồi …


      Vi Thông

      R







      Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
      Chia Tình

      Tags: | Edit Tags
      Monday 16 February 2009 - 11:41AM (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 02:10:59 bởi Viet duong nhan >
      #93
        vithong 28.02.2009 17:57:23 (permalink)
        0


        Vần Thơ Ai Viết




        Những vần thơ ai viết
        Gợi nỗi đau âm thầm
        Cuộc đời đâu dễ biết
        Khúc thăng trầm trăm năm

        Bờ môi phút lặng câm
        Nói thay lời từ biệt
        Một ánh nhìn tha thiết
        Thơ giấu niềm xót xa

        Có khi chợt nhớ ra
        Thơ nhập hồn con chữ
        Vọng tới miền quá khứ
        Tìm chút gì đã qua

        Từng nỗi sầu phôi pha
        Thú đau thương rất lạ
        Vần thơ gom tất cả
        Bản tình ca giao hòa

        Có hạnh phúc thăng hoa
        Có nụ cười,nước mắt
        Lời thơ quyện khúc hát
        Ngợi ca bóng trăng tà

        Tình nhân đã xa ta
        Ái ân còn sót lại
        Từng ngụm thơ tê dại
        Đẫm môi sầu men cay

        Thôi ! cạn chén rượu này
        Thơ ru tình quên lãng
        Chợt nghe như trống vắng
        Tiếng thơ buồn đêm say


        Vi Thông

         
        R







        RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
        RE: Chia Tình

        Tags: | Edit Tags
        Saturday 28 February 2009 - 04:49PM (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 04:03:35 bởi Viet duong nhan >
        #94
          banglang07 28.02.2009 18:53:30 (permalink)
          0
          CHIÊM NGHIỆM
          NHỮNG NỖI BUỒN

          Có nỗi buồn…mỏng tanh như hạt lệ
          Có nỗi buồn…lớn rộng hơn đại dương
          Có đôi khi…lại biến hóa khôn lường
          Cho ta biết “Thú đau thương” rất lạ !

          Lại đứng dậy ! sau mỗi lần vấp ngã
          Lại thêm lần …chiêm nghiệm bóng đời ta
          Còn sót gì ? ngoài thác lũ phong ba
          Nỗi buồn như...cánh buồm qua cơn bão !

          Rồi lặng lẽ ăn sâu vào mạch máu
          Nỗi buồn loang...tóc đã nhạt phai màu
          Mà cuộc đời...cơn gió thoảng qua mau
          Đôi tay mỏi thèm giơ lên vuốt mặt

          Chợt có lúc…tình bừng lên cao ngất
          Đọt sóng buồn…lại óng mượt như tơ
          Cuốn phăng ta dạt mãi những bến bờ
          Niềm đau ấy ! hiển nhiên và rất thật

          Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
          Nỗi buồn giờ…co rúm vào tim ta
          Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
          Đành thôi nhé ! ngậm vành môi mím chặt...

          Cuối chân trời cánh chim chiều đã khuất
          Mọng nỗi buồn...giọt sương vỡ lao xao
          Lũ thùy dương chợt im tiếng rì rào
          Như nghe ngóng tiếng sầu rơi xuống vội…

          Vi Thông

                   


          TIẾNG SẦU

          Nỗi buồn ấy mỏng manh như giọt nước
          Hay ầm ào như sóng cả đại dương
          Buồn mênh mông rộng lớn khắp muôn phương
          Hay nhỏ bé , vô tình như hạt cát

          Thì bạn ơi ! Mỗi khi qua ghềnh thác
          Ta thấy mình càng lớn mạnh thêm lên
          Có vượt qua dòng nước chẳng dịu êm
          Mới biết được đâu chí bền , lực cả

          Có trải qua bao gian nan vất vả
          Mới biết buồn cũng óng mượt như tơ
          Nhuộm hồn ta trong một phút dại khờ
          Tình ảo mộng mà nỗi đau rất thật

          Có quăng mình vào dòng đời được mất
          Mới biết buồn giá lạnh tựa mưa giông
          Quất vào ta tan nát trái tim hồng
          Nghe vỡ vụn từng tế bào rỉ máu

          Biết nói gì , chiều nay buồn ảo não
          Cánh chim nào khuất nẻo phía trời xa
          Ôm cô đơn rưng rức buổi nắng tà
          Môi cắn chặt , lệ bỗng òa nức nở

          Ôi ! Nỗi buồn như chùm gai mắc cỡ
          Tưởng vô hình mà cào xé tim ta
          Tay thẫn thờ ngắt lấy một chùm hoa
          Mờ sương đọng nghe sầu vương chất ngất
          BL07
          R

          Chào bạn vithong !
          Hôm nọ , ko hiểu buồn chuyện gì mà BL lại đi lang thang trong buổi hoàng hôn nhạt nắng và BL đã lạc bước vào nhà một ai đó ( BL quên mất rồi – BL đãng trí quá ) . Tại đó tình cờ BL được đọc bài thơ này của bạn . BL thấy bài thơ thật là hay và xúc động nên BL đã mạo muội họa lại .Nay BL xin phép được gửi bài họa ấy vào đây tặng bạn nhé , ban vithong !



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 04:01:02 bởi Viet duong nhan >
          #95
            banglang07 02.03.2009 13:57:47 (permalink)
            0

            Vần Thơ Ai Viết


            Những vần thơ ai viết
            Gợi nỗi đau âm thầm
            Cuộc đời đâu dễ biết
            Khúc thăng trầm trăm năm

            Bờ môi phút lặng câm
            Nói thay lời từ biệt
            Một ánh nhìn tha thiết
            Thơ giấu niềm xót xa

            Có khi chợt nhớ ra
            Thơ nhập hồn con chữ
            Vọng tới miền quá khứ
            Tìm chút gì đã qua

            Từng nỗi sầu phôi pha
            Thú đau thương rất lạ
            Vần thơ gom tất cả
            Bản tình ca giao hòa

            Có hạnh phúc thăng hoa
            Có nụ cười,nước mắt
            Lời thơ quyện khúc hát
            Ngợi ca bóng trăng tà

            Tình nhân đã xa ta
            Ái ân còn sót lại
            Từng ngụm thơ tê dại
            Đẫm môi sầu men cay

            Thôi ! cạn chén rượu này
            Thơ ru tình quên lãng
            Chợt nghe như trống vắng
            Tiếng thơ buồn đêm say

            Vi Thông


                     


            ĐÃ XA

            Người ấy đã đi xa
            Vần thơ còn để lại
            Và nỗi đau tê tái
            Tháng năm chẳng phai mờ

            Gió vẫn thổi hững hờ
            Mây vẫn bay lơ đãng
            Vầng trăng tròn vẫn sáng
            Chỉ tim người xót xa …

            Vẫn biết tình đã qua
            Tiếc thương là vô ích
            Giữa đêm dài tĩnh mịch
            Tiếng dế buồn cô liêu

            Vẫn biết rằng đã yêu
            Nghĩa là cho tất cả
            Không tính toan , vay trả
            Không đo lường , đếm đong

            Giờ ôm mối sầu đông
            Tình thơ buồn thổn thức
            Khúc đàn như tiếng nấc
            Cung trầm buông chơi vơi …

            Ly rượu đắng mềm môi
            Ướt lời thơ ai viết
            Đâu ánh nhìn tha thiết
            Ngày nào ta bên nhau ?

            Hạnh phúc đã trôi mau
            Tình yêu thành dĩ vãng
            Muốn chôn vào quên lãng
            Thẫn thờ trong đêm say …
            BL07
            #96
              banglang07 03.03.2009 16:44:38 (permalink)
              0
              CHIÊM NGHIỆM
              NHỮNG NỖI BUỒN
              ....................
              vithong


              TIẾNG SẦU

              ...............

              BL07


              Cám ơn BL ghé nhà và họa thơ.bài thơ họa hay lắm ! (R) hiiii!
              hôm nay ghé nhà gửi lại BL nhé ! chúc niềm vui....
              vithong


                       


              Bạn Vi Thông thân mến !
              Đúng ra là BL phải cảm ơn bạn vì nhờ có bài thơ rất hay của bạn mà BL mới làm được một bài thơ họa lại như thế .
              BL xin tặng bạn một lẵng hoa để thay lời cảm ơn của BL gửi tới bạn . Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui !



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/355C1D21EAFD44DE8B02DAD270F35EA6.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #97
                vithong 11.03.2009 19:37:03 (permalink)
                0


                 
                TƯỞNG NHƯ 


                Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
                Dường như gió cuốn nỗi buồn đánh rơi
                Vọng về từ cõi xa xôi
                Tiếng côn trùng hát vang lời chiêm bao

                Cả đời mỏi gối tìm nhau
                Tưởng như quỵ ngã niềm đau kiếp người
                Mộng đời bao nỗi rã rời
                Trăm năm tượng đá bên trời lẻ loi

                Vui buồn từ thủa nằm nôi
                Hồn nhiên đợi tiếng vành môi khóc cười
                Ngoài hiên gió hát ơi hời
                Ngây ngô vỗ giấc mộng đời héo hon

                Trầm trầm nghe nỗi cô đơn 
                Run run hơi thở tưởng cơn gió lùa
                Rừng thu trút lá sang mùa
                Dường như sầu đã chôn vừa mộ sâu 

                Vi Thông  
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 19:37:05 bởi vithong >
                #98
                  Người lính 04.04.2009 15:01:59 (permalink)
                  0
                   
                  Đệ đến thăm Huynh nè!
                  Đọc bài thơ "Thôi Chẳng Dạo Tìm Thơ Nữa Đâu" sao giống tâm trạng Đệ quá!
                  Tuy bài họa không được mới cũng mong Huynh vui vẻ đón nhận!/ NL
                   
                   
                   

                  Thôi Chẳng Dạo Tìm Thơ Nữa Đâu


                  Ta chẳng dạo tìm thơ nữa đâu
                  Bướm hoa ,hoa bướm chỉ thêm sầu
                  Niềm vui là ảo buồn rất thật
                  Nỗi niềm ta giấu được ai đâu




                  Ta chẳng dạo vườn thơ nữa đâu
                  Hồn thơ lỡ vướng vạn tơ sầu
                  Thuyền ai cập bến tương tư lạ
                  Sao mãi chờ nhau đã quá lâu




                  Lạc vào vườn thơ vun nỗi đau
                  Buồn như lá úa rụng phai màu
                  Chợt nghe hoang phế hồn trăng vỡ
                  Mơ hồ ta ngỡ đã mất nhau
                  ..........................
                  Thôi chẳng dạo tìm thơ nữa đâu
                  Vi Thông
                   
                   
                   
                  LONG ĐONG
                   
                  Một ngọn gió thoảng qua
                  Mang hồn thơ da diết
                  Trang đời không tha thiết
                  Trở về nơi mênh mông…
                   
                  Gió – con thuyền long đong
                  Rong ruỗi tìm bến đậu
                  Bãi cát vàng đầy giậu
                  Sóng ru tình lênh đênh…
                  Người lính – 03.4.2009
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 19:07:35 bởi Người lính >
                  #99
                    vithong 05.04.2009 17:37:59 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Người lính

                     
                    Đệ đến thăm Huynh nè!
                    Đọc bài thơ "Thôi Chẳng Dạo Tìm Thơ Nữa Đâu" sao giống tâm trạng Đệ quá!
                    Tuy bài họa không được mới cũng mong Huynh vui vẻ đón nhận!/ NL
                     
                     
                     
                     LONG ĐONG
                     
                    Một ngọn gió thoảng qua
                    Mang hồn thơ da diết
                    Trang đời không tha thiết
                    Trở về nơi mênh mông…
                     
                    Gió – con thuyền long đong
                    Rong ruỗi tìm bến đậu
                    Bãi cát vàng đầy giậu
                    Sóng ru tình lênh đênh…
                    Người lính – 03.4.2009
                     

                    Hiii ! Hân hạnh được đón tiếp NL nơi đây… Anh em mình ở “mục thơ vui” đã thân nhau lâu rồi ! Vịt hồng rất trân trọng chân tình NL…ở trang Sáng tác,mình hôm rồi phát hiện “BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ” của NL, đơn sơ rất thật, hay quá LÍNH ơi !( hôm nay “chôm” đại về trang nhà để đọc….hiiii !)
                    Cảm ơn NL!…Thân chúc LÍNH gặp nhiều may lành,chúc nguồn thơ sống mãi,đạt nhiều thành công…Huynh vịt hồng.



                    BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ 


                    Sầu riêng đến tuổi để ăn
                    Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra

                    Vườn chanh chống chọi, vượt qua

                    Gai đâm tay Mẹ, mắt lòa nhói đau…


                    Năm nào bờ cũng nâng cao

                    Nước sông vô cảm ào ào, băng băng

                    Vùng sâu bao nỗi nhọc nhằn

                    Miếng cơm, manh áo khó khăn đủ đầy…


                    Nước lên thân Mẹ lại gầy

                    Nước xuống ủ rủ bao cây gieo trồng

                    Mồ hôi đã đổ xuống đồng

                    Qua mùa nước nổi còn trông mong gì…



                    Người lính – 21.3.2009
                     
                     
                    :: Bài thơ đưa vào TV ::
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 13:01:27 bởi vithong >
                    ms.witch 05.04.2009 18:16:56 (permalink)
                    0


                     
                    TƯỞNG NHƯ
                     
                     

                    Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
                    Dường như gió cuốn nỗi buồn đánh rơi

                    Cung trầm vẳng khúc xa xôi
                    Vọng đêm nguyệt tận nhớ lời chiêm bao
                     
                    Cả đời mỏi gối tìm nhau
                    Tưởng như quỵ ngã niềm đau kiếp người
                    Ngỡ ngàng chi nữa tình ơi !
                    Trăm năm tượng đá bên trời lẻ loi
                     
                    Nỗi buồn từ thủa nằm nôi
                    Thỏang nghe như tiếng vành môi khóc cười
                    Ngậm ngùi nhìn chiếc lá rơi
                    Dường như bao giấc mộng đời héo hon

                    Võ vàng ôm nỗi cô đơn 
                    Run trong hơi thở từng cơn gió lùa

                    Rừng thu trút lá sang mùa
                    Tưởng như sầu đã chôn vừa mộ sâu
                     


                    Vi Thông  

                    R





                    DƯỜNG NHƯ

                    Nổi buồn ta lỡ đánh rơi
                    Ta đi nhặt lại một đời nhớ thương
                    Mộng tình ta mãi vấng vương
                    Vầng trăng che khuất con đường tình duyên
                     
                    Kiếp người đau khổ triền miên
                    Kiếm tìm tìm kiếm ưu phiền tháng năm
                    Gặp rồi chỉ đứng lặng câm
                    Duyên sao duyên hỡi như tằm kén tơ
                     
                    Thiên đường trần đẹp như mơ
                    Ngỡ rằng là chốn hoang sơ lụi tàn
                    Để rồi ta khóc bẽ bàng
                    Đêm đêm ta lại võ vàng cô đơn
                     
                    Gió lùa lòng rét bướt hơn
                    Giọt sầu rơi giữa mảnh vườn quạnh hiu
                    Đếm mưa đếm những cô liêu
                    Dường như ta đã bao chiều lệ rơi
                    MT*love
                     
                    :: Bài thơ đưa vào TV ::
                     




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 03:24:57 bởi Viet duong nhan >
                    NuocMatMuaThu 10.04.2009 12:46:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vithong


                    Xin buồn một thoáng mênh mông

                    Buồn ơi rảnh ghé lại chơi
                    Bây giờ tôi cũng thảnh thơi như buồn
                    Đôi ta bè bạn cô đơn
                    Kẻ bên sông nhớ kẻ nguồn suối thơ

                    Tình tôi nay quá ơ thờ
                    Hồn trơ như đá bên bờ hư không
                    Xin buồn một thoáng mênh mông
                    Để tôi còn chút bâng khuâng với đời

                    Từ khi người cách xa người
                    Nụ cười khô héo vành môi úa màu
                    Xin buồn hãy nhớ về mau
                    Tình tôi một khối tơ sầu chẳng phai

                    Cớ sao buồn mãi thở dài
                    Vi vu tiếng gió ru ngoài đêm mưa
                    Ơi buồn xin cứ đong đưa
                    Kẻo tôi quên hết chuyện xưa bẽ bàng

                    Cung đàn ngân khúc lỡ làng
                    Thương ai số kiếp dở dang mất rồi
                    Buồn thêm nữa cũng vậy thôi
                    Từng đêm chiếc bóng tình tôi vẫn chờ...

                    vi thông



                     
                     
                     
                    KHÔNG TÊN...
                    MỘT NỖI BUỒN THU
                     
                    Cho em gởi một vần thơ
                    Lưu trên chiếc lá vàng rơi giữa dòng
                    Tình thu đất khách đêm đông
                    Nhớ về quê Mẹ nghe lòng quặn đau
                     
                    Xa anh giọt nắng phai màu
                    Hàng thông đứng lặng cúi đầu nhìn nhau
                    Tìm trong kỷ niệm hôm nào
                    Kẻ còn người mất buồn sao ngỏ vừa
                     
                    Trời chiều_ đổ hạt thu mưa
                    Trong em sầu rụng đong đưa mấy lần
                    Ngửa tay ra đếm bâng khuâng
                    Vàng nghe nỗi nhớ như dần ngút cao
                     
                    NuocMatMuaThu
                     
                    ***
                     
                    Anh Vi Thông mến:
                     
                    Dạ, xin gởi lời mến chào anh vẫn khỏe ạ, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm trang nhà mộc mạc của Thu vừa qua và để lại một bài thơ hay mến tặng, em xin cảm kích nhiều, những bài thơ anh viết thật hay, nhưng tội một cái là chữ nghĩa của Thu hông được đầy đủ và phong phú cho lắm :(, nên Thu chỉ có thể xin phép được để lại đôi dòng mộc mạc này tạm thời trong trang thơ anh tối nay, và rất mong anh sẽ thông cảm cho mùh sẽ hông chê bai nó, đôi dòng em xin mến tri ân cùng anh, và Thu xin gởi lời mến chúc anh một ngày mới bình an, với nhiều niềm vui trọn vẹn, và thật dễ thương nơi quê Mẹ mến mong anh ráng bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin tri ân anh thật nhiều, thơ anh rất hay, nay mai gì em sẽ xin phép ghé vào gõ cửa làm phiền anh nữa anh nhé, và rất hy vọng sẽ hông bị anh la :)
                     
                    Thân ái
                     
                    NuocMatMuaThu
                    ___________________________________________
                     
                    NuocMatMuaThu 10.04.2009 14:13:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vithong

                    TẠI… 
                     
                    Em cứ hờn anh mãi thế sao ?
                    Bờ môi khô héo_cười đi nào ! 
                    Này đâu có phải anh quên nhớ
                    Lời hẹn hôm nào ta đã trao
                     
                    Tại phố chiều nay quá lắm người
                    Dòng đời ngăn cản gót chân xuôi
                    Áó hồng,áo đỏ luôn chen lấn
                    Nên chậm,tình anh đấy...Thế thôi !!!
                     
                    Em chớ bảo anh khéo lắm lời
                    Nhập nhằng ngụy biện nhé, yêu ơi!
                    Nụ hôn sẽ ấm nồng đôi má
                    Để trái tim sầu héo lại tươi

                     
                    Bây giờ anh lại đứng nơi đây
                    Chờ em trong nỗi nhớ vơi đầy
                    Đợi nhau đã mấy lần chẳng gặp
                    Người ấy bây giờ chắc đổi thay?!!
                     
                    Định nghĩa muôn đời một chữ yêu
                    Mấy ai thấu đáo hiểu được nhiều
                    Tại nắng ,tại mưa tình lỗi hẹn
                    Buồn vui để lại biết bao điều...
                     
                    Vithong
                     
                     
                     
                     
                    TRÁCH HỜN
                    Trình bày: Mỹ Dung
                     
                     
                    Thân ái
                     
                    NuocMatMuaThu
                    ____________________________________________
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 23:29:01 bởi NuocMatMuaThu >
                    Người lính 11.04.2009 12:44:19 (permalink)
                    0













                    Huynh Vịt Hồng ơi!
                    NL cảm ơn Huynh nhiều lắm nghe!
                    Vậy là BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ của đệ đã được tuyển chọn, đưa vào Thư viện rồi!
                    Đệ vui lắm, hạnh phúc lắm!
                    NL kính chúc Huynh nhanh chóng bình phục (để ngoài việc làm thơ vui ra còn tập bay với gioheomay nữa)!
                    Cảm ơn suông thì xấu hổ quá, huynh nhỉ?
                    Thôi thì Huynh chịu khó mần thịt con cóc bự chát dưới đây mà nấu cháo, tẩm bổ, huynh hén!
                     
                     
                     
                     
                    Lầu mây và cánh chim chiều
                    Chia tình”, chia biết bao nhiêu cho vừa
                    Hỡi đêm vắng nguyệt, sao thưa
                    Tâm hồn thi sỹ say sưa vẽ người…
                     
                    Lầu mây” cao chín tầng trời
                    Cánh chim chiều” chẳng lẻ loi “chia tình
                    Chim bay về hướng bình minh
                    Cất lên tiếng hót chung tình, cùng ai...
                    Người lính - 11.4.2009
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 13:00:57 bởi Người lính >
                    vithong 11.04.2009 13:20:18 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn NL,MT*LOVE ,NMMT...đã ghé thăm và hoạ thơ,hay lắm các bạn à ! mình trân trọng những chân tình này,mong được giao lưu với các bạn mãi trong thơ.Chúc các bạn vui,gạt hái những thành công...Thân ái !




                    TỰA CÁNH HẠC BAY


                    Tình buồn tựa một cánh chim
                    Bỏ sầu vạn cổ_trong tim vẫn còn
                    Nhớ anh môi nhạt màu son
                    Thu sang nghe nửa linh hồn mình đau
                     
                    Vì ai trăng cũng bạc màu
                    Rơi trên nhành liễu rớt vào chốn không
                    Biết mai nắng có còn hồng
                    Cho em về nhặt ghép dòng thơ yêu
                     
                    Gởi anh một buổi thu chiều
                    Tình thu đất khách ít nhiều_buồn vui
                    Đành em xếp lại ngậm ngùi
                    Ru xin ngủ mãi dòng đời nghiệt oan
                     
                    NuocMatMuaThu

                     
                     
                     
                     RU TÌNH…
                    NGÀY ẤY ĐÃ XA
                     
                    Thương em trời đã sang mùa
                    Vàng thu khép lá cho vừa đông qua
                    Tình tôi nhờ gió phương xa
                    Ru em tròn giấc mơ hoa bên người

                    Ru niềm vui…tiếng nói cười
                    Mà sao cay đắng nghẹn lời trên môi
                    Ru vòng tay…thấy lẻ loi
                    Chợt bao nỗi nhớ xa xôi hiện về

                    Vạt sao khuya lỡ duyên thề
                    Tìm nhau đêm tối lập lòe đổi ngôi
                    Ru dòng sông… nước chảy xuôi
                    Còn đâu câu hát xưa thời hồn nhiên

                    Ru bờ con sóng lặng yên
                    Để nghe bão tố muộn phiền tim ta
                    Đèn khuya…một bóng trăng tà
                    Vọng bao chua xót lời ca ru đời

                    À ơi ! cơn mộng tan rồi
                    Đành thôi ! Đợi tiếng ru hời thiên thu
                    Phận người trong cõi phù du
                    Trăm năm ngàn nỗi ưu tư ngậm ngùi

                    Ru ngày…chẳng thấy ngày vui
                    Ru đêm…vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
                    Buồn như thác đổ lưng trời
                    Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi khối sầu

                    Vi Thông
                    Hôm trước,gửi NMMT 1 bài thơ vớ vẩn,nhưng được đáp lại những 2 bài thơ hay(cả nhạc nữa) lời to ! hôm nay “quen mui” gửi tiếp nè ! phen này anh vt chắc “thắng đậm” ? NuocMatMuaThu biết sợ chưa ?...hí hí…
                    Chúc em vui ngày cuối tuần. 





                    RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
                    RE: Chia Tình
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 17:23:42 bởi vithong >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 281 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9