Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 281 bài trong đề mục
ms.witch 11.04.2009 15:32:21 (permalink)
0



 
MỘT MÌNH DƯỚI TRĂNG
 
 
 
Xòe tay vói mảnh trăng tà
Tưởng như ta vẫy chào xa...cuộc tình

Sương trời một thoáng lung linh
Sao khuya lỡ mộng giật mình đổi ngôi
 
Trôi về đâu ? hỡi gió ơi !
Hồn bao lá úa dạt nơi chốn nào?

Bờ xa cát trắng rì rào
Lặng nghe tiếng sóng dạt dào biển khơi

Đêm chợt như quá xa xôi
Gợi thêm nỗi nhớ tới người
dáng xưa

Trải qua mưa nắng mấy mùa
Lầu mây tan tác,gió lùa còn đâu !

Ngậm ngùi thức giấc đêm thâu
Tàn cây xao xác tìm nhau tựa đầu


Mảnh trăng vàng võ phai mầu
Quyện theo chân bước nỗi sầu ngẩn ngơ...

 

Vi Thông

R





 

MỘNG DƯỚI TRĂNG
 
Cuộc tình sáng tựa ánh trăng
Mà ta như thấy cách ngăn quá chừng
Đôi tay vượt gió vượt rừng
Cố vươn đến tận thiên đường hái sao
 
Vầng trăng treo lững trên cao
Giữa thiên hà lấp lánh bao diệu kỳ
Đôi tay ta cố níu ghì
Còn xa xa lắm đêm thì sắp qua
 
Biển gọi trong nỗi diết da
Tên người tình lỡ lúc xa lúc gần
Đắng cay thân gái bao lần
Thấu cho nhân thế tình trần lao đao
 
Một mình giữa những ước ao
Mặc cho năm tháng xanh xao úa tàn
Lá xanh rụng đến lá vàng
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng tình đâu?
MT*love
 
vithong 18.04.2009 22:25:27 (permalink)
0


TẠI… 
 
Em cứ hờn anh mãi thế sao ?
Bờ môi tươi thắm_cười đi nào ! 
Này đâu có phải anh không nhớ
Lời hẹn hôm nào tha thiết trao
 
Tại phố chiều nay quá lắm người
Dòng đời ngăn cản bước chân xuôi
Áó hồng,áo đỏ luôn chen lấn
Nên chậm,tình anh đấy...Thế thôi !!!
 

Em chớ bảo anh khéo lắm lời
Nhập nhằng ngụy biện nhé, yêu ơi!
Nụ hôn sẽ ấm nồng đôi má
Để trái tim sầu héo lại tươi
 

Bây giờ anh lại đứng nơi đây
Chờ em trong nỗi nhớ vơi đầy
Đợi nhau đã mấy lần chẳng gặp
Người ấy bây giờ chắc đổi thay?!!
 

Định nghĩa muôn đời một chữ yêu
Mấy ai thấu đáo hiểu được nhiều
Tại nắng ,tại mưa tình lỗi hẹn
Buồn vui để lại biết bao điều...
 
Vi Thông

Cảm ơn các bạn NL,MT*LOVE,NMMT...đã thân tình ghé thăm và họa thơ...thân chúc các bạn nhiều niềm vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 19:52:16 bởi vithong >
Hoa_Dương 18.04.2009 23:49:56 (permalink)
0

LỜI HỨA!
 
 
 
Ngày nào anh nói… đã yêu em !
Nụ bôn nồng ấm ngọt môi mềm

Tha thiết trao nhau niềm hạnh phúc
Ân tình bao ánh mắt dịu êm
 
Anh hứa dìu em suốt đời này
Yêu thương dang rộng mãi vòng tay
Dẫu cho gian khó đời sương gió
Chiếc bóng bên hình chẳng đổi thay

 
Cuộc đời…nào ai biết mai sau!
Bẽ bàng ôi ! những mối duyên đầu
Ngày vui vừa đến,vội tan biến
Thương ánh trăng vàng úa dêm thâu
 
Thế rồi ! ta phải cách xa nhau
Vần yêu còn mãi… tiếng thơ sầu
Bâng khuâng đợi gió qua em hỏi
Lời hứa xưa giờ…thoảng về đâu ?

 
Người đi buồn lá cũng phai màu
Kẻ ở nằm ôm khối thương đau
Đành thôi ! chôn giấu tìm quên lãng
Lấp kín mộ sâu những ngậm ngùi

Từng đêm nghe sóng biển rì rào
Sầu khuya lay động triệu vì sao

Chạnh nhớ khi xưa lời ai hứa
Lệ ứa vành môi bỗng nghẹn ngào
 
Vi Thông







NHỚ DÁNG PHƯỢNG YÊU

Ngày ấy yêu nhau chuyện chúng mình
Hoa lòng đẹp nở dưới bình minh
Vầng trăng chưa xẻ làm đôi nửa
Một mảnh hồn thơ một mối tình.

Thủa ấy em thích màu phượng vỹ
Nào ngờ hoa mang sắc chia li
Nhặc từng cánh mộng ta thầm nói
Màu đỏ huyết tim ...buổi phân kì.

Rồi ta cài vội hoa lên tóc
Nghiêng mặt nhìn, em mỉm miệng cười
Nắng mới hừng lên hồng dáng ngọc
Ấp ủ vai gầy phô sắc tươi.

Đàn bướm mơ hoa lượn quanh vườn
Cánh hồng khoe sắc mộng yêu thương
Bướm đáp cành hoa thầm xây mộng
Gió lay lồng lộng bướm lạc rời...

Từ ấy chia li biệt phương trời
Mỗi mùa phượng nở rát tim tôi
Nhặt hoa phượng đỏ hoen màu máu
Tựa trái tim lòng đã vỡ đôi.

Có những hoàng hôn lá rụng nhiều
Nhìn hoa sắc đỏ lòng cô liêu
Gửi theo cánh gió tình vô vọng
Chạnh nhớ trường xưa dáng phượng yêu.

Dương Thái Hoà




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 00:22:06 bởi Hoa_Dương >
NuocMatMuaThu 22.04.2009 12:21:33 (permalink)
0
 
 
 
 
_
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 23:25:35 bởi NuocMatMuaThu >
vithong 25.04.2009 00:50:17 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

  
 
 
 
 
 
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________
 





HOANG VẮNG
 
Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta thốt trọn đời kinh khấn nguyện !
 
Xin em hãy mở lòng ra như biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt sóng mãi bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến
 
Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát
 
Sao em nỡ...vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm tận nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !
 
Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín
 
Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá
 
Về đâu thế ?…hỡi ta ! người khách lạ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió rung cây niềm xao xuyến phút này
Buồn đưa tiễn chân ai chiều cuối hạ
 
Vi Thông
 
R

Cảm ơn các bạn DTH,NMMT đã ghé thăm và để lại những vần thơ rất hay. Mến chúc các bạn nhiều niềm vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 17:30:02 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 26.04.2009 10:17:47 (permalink)
0

HOANG VẮNG

Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta suốt một đời câu khấn nguyện !

Xin em hãy ! mở lòng ra với biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt con sóng bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến

Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát

Sao em nỡ… vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm nhìn nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !

Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín

Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá

Về đâu thế ?…hỡi ta ! người khách lạ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió rung cây niềm xao xuyến phút này
Buồn đưa tiễn chân ai chiều cuối hạ

Vi Thông

R


TTK chia sẻ và đồng cảm với VT nè. Chúc vui

Tạ từ
 
Gửi ai lời hát của dòng thơ
Tháng tháng ngày ngày ước vọng mơ !
Ý đẹp lời hay tuôn nhả ngọc
Để ai mong ngóng khát khao chờ…
 
Hoa mơ nở trắng giữa vườn mơ
Hương ngát trong lành chung tứ thơ
Xuân thắm đêm trường vui một bóng
Tim hồng mê ngủ đến ngu ngơ
 
Giữa lúc mộng mơ ai chẳng ngờ
Thuyền đi để lại bến bơ vơ
Hoang mang trông đợi lòng  lo lắng
Thời gian đằng đẵng vẫn  xa mờ…
 
Gió khóc thuyền đi mãi chẳng về
Mưa hoài ướt sẫm cỏ ven đê
Gió thổi tứ bề trăng chẳng tỏ
Đêm dài hưu quạnh  lạnh lê thê
 
Trả ai lời hát của vườn mơ
Đã để thời gian thả hững hờ
Vò xé hồn thơ thành vạn mảnh
Tiêu điều tan nát một vườn mơ
 
Tạ từ lời hát khúc say mê
Bôi xoá niềm tin với ước thề
Thôi nhé ! từ nay chùng phím nhạc
Hoang lặng hồn ta cũng chẳng nề…
 
T.T.K.26.4.2009
 
 
vithong 27.04.2009 12:44:22 (permalink)
0
Tâm sự gửi bạn thơ
 
Có lúc tìm quên những nỗi buồn
Muốn vào gặp bạn…xẻ cô đơn
Dè đâu? nhà bạn đông vui quá !
Chia buồn…không tiện lại…đi luôn
 
Xin ai đừng trách móc,giận hờn
Mạch thơ chưa có,làm sao tuôn ?
Gửi đây một chút niềm tâm sự
Là những ưu tư tự tự đáy lòng
vt
Cảm ơn TTK đã ghé thăm và họa thơ,bài thơ họa hay lắm TTK à...
cho mình khất nợ nha...hôm nào "có" sẽ trả...hì
 
Xương Rồng Xanh 02.05.2009 01:12:44 (permalink)
0
 



Trích đoạn: vithong


ĐỢI NGUỜI TRONG MƠ


 
Chờ em đã biết  bao cơn mộng
Đắm chìm hồn trăm mối vẩn vơ
Dường như...nỗi thiết tha trông ngóng
Đã dệt lên thành...những vần thơ
 
Gió hát từng đêm...khúc đợi chờ
Làn mây hờ hững  trôi thờ ơ
Vầng trăng sầu nhớ...rưng hơi thở
Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ...
 
Chạnh nghe chiếc lá rơi chiều gió
Thả nỗi buồn tênh xuống mặt hồ
Tưởng chừng như bước chân ai đó
Đang dạo cùng ta trong cõi mơ...
 
Nửa khuya buồn đến tự bao giờ
Thương thầm một chiếc bóng co ro
Thôi nhé ! mộng đời nay đã lỡ
Sao hoài ôm tiếc nuối ngẩn ngơ ?

Hỏi em… có khi nào còn nhớ ?
Ký ức tình xưa thoảng bụi mờ
Cho dẫu xa xôi  ngàn cách trở
Hãy về thăm ta trong giấc mơ !
 
Vi Thông


Cảm xúc trước “Đôi mắt nhìn xa vắng thẫn thờ” của Xương Rồng Xanh, và “Khát Khao” của bạn,mình ghé thăm và gửi lại vài vần thơ thẩn…chúc XRX tìm được lại niềm vui…Thân ái !





Xin chân thành cảm ơn thi sỹ Vi Thông đã đến với trang thơ của XRX!
Kính chúc thi sỹ mạnh khỏe và hạnh phúc!
XRX  cũng mạo muội gửi một sáng tác mới của mình đến người - đó là
một món quà nho nhỏ, là một lời tri ân sâu sắc!
Trân trọng!
XƯƠNG RỒNG XANH
 
 
 
MÃI ĐÔI ĐƯỜNG
Bàng bạc vầng trăng rải ánh buồn
Trời quang, mây tạnh, chẳng mưa tuôn
Dang tay ôm lấy bao nhung nhớ
Cay đắng làm sao khúc nghê thường…
 
Cô lẻ vầng trăng ở trên cao
Thổn thức nhìn mây gió bên nhau
Đánh rơi đau đớn vào nhân thế
Chọn đúng tình anh để đậu vào…
 
Đơn chiếc vầng trăng, đơn chiếc anh
Đơn chiếc bẽ bàng chiếc lá xanh
Sao thế hởi em… sao lại thế?
Đơn chiếc đời nhau, dạ sao đành!
 
Bàng bạc vầng trăng rải ánh buồn
Đêm về thổn thức, lệ ta tuôn
Khi quả cầu hồng che ánh nguyệt
Là giấc mơ thôi, mãi đôi đường…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/5/2009
ms.witch 03.05.2009 23:29:07 (permalink)
0




HOANG VẮNG
 
Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta suốt một đời câu khấn nguyện !
 
Xin em hãy ! mở lòng ra với biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt con sóng bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến
 
Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát
 
Sao em nỡ… vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm nhìn nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !
 
Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín
 
Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá
 
Về đâu thế ?…hỡi ta ! người khách lạ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió rung cây niềm xao xuyến phút này
Buồn đưa tiễn chân ai chiều cuối hạ
 
Vi Thông
 
HOA DẠI
 
Em mờ ảo trong khoảng rừng vắng lặng
Hoà thân mình trong chút nắng hoàng hôn
Khoát cho mình một chiếc áo nỉ non
Buồn vô tận , nghe héo mòn thể xác
 
Biển xa lắm..chỉ âm thầm tiếng hát
Giữa  hoang tàn em xơ xác về đâu
Đứng một mình run nhẹ giữa bể dâu
Sầu cứ thế não nề sâu trong mắt
 
Em tìm kiếm chút hương tàn ngỡ tắt
Nhặt mảnh tình còn quay quắt cơn đau
Mộng tình ơi tại sao phải mất nhau
Em vẫn đứng chốn mây lầu chờ đợi
 
Tiếng đàn xưa dẫu có xa vời vợi
Vẫn vang vọng theo nhịp lối chân quen
Rượu ân tình dẫu lạt hết hơi men
Tình anh mãi vẫn như đèn soi bước
 
Em hoang vắng đưa bàn tay khẽ vuốt
Mái tóc mềm ngày xưa anh ước mơ
Anh nói rằng "là hình bóng tôn thờ"
Nay xa lạ anh hững hờ luôn hoa cỏ
 
Thôi anh nhé mặc lòng em nức nở
Khóc cho vơi những trăn trở đêm thâu
Em hoa dại hoang vắng giữa rừng sâu
Cùng sức sống mãnh liệt dầu tơi tả
 
Chẳng ngập ngừng và cũng không vội vã
Em từ từ đón nhận cả thuơng đau
Rồi Hạ về sẽ đổ xuống cơn Ngâu
Bình yên nhé xoá đi màu u ám
MT*love
 
 
 

 



vithong 08.05.2009 19:23:57 (permalink)
0
TỰ TRÀO
 
Mới đó mà đã tới số…ngàn !
Ôi ! những dòng thơ thẩn lan man
Tự nhiên bỗng thấy mình "có chức" (!!!)
Mới hôm nào đó…Mạnh thường quân?
 
Nghe bạn chúc mừng…lại tủi thân
Thư quán mình Thi sỹ cả dàn
Đi đâu cũng thấy toàn sao cả
Nhớ ngày đương chức “phó thường dân”
 
Thôi thà cứ mãi phó thường dân
Ấy thế mà xem ra lại nhàn
Tới lui lòng vòng trong Thư quán
Ngắm hoa...mà liên tưởng ra xuân
Vi Thông
Người lính 08.05.2009 19:28:59 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG THI SỸ TRẦN VI THÔNG
KHÁCH QUÝ CỦA VƯỜN THƠ VIỆT NAM THƯ QUÁN


vithong

titleAndStar(1001,0,false,false,"","")
VIP




Bài viết đã đăng: 1001
Gia nhập ngày: 8.3.2008
Hiện trạng: online
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 19:37:20 bởi Người lính >
banglang07 08.05.2009 20:53:49 (permalink)
0



 
MUỘI XIN CHÚC MỪNG HUYNH NHÂN DỊP HUYNH TRỞ THÀNH KHÁCH QUÝ CỦA VƯỜN THƠ VNTQ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/62B39A3E14824D01A171FFD8618B8A52.jpg[/image]




Hoa hồng này muội gửi tặng huynh
Như đốm lửa nung , đỏ thắm tình
Chúc huynh vui , khỏe nhiều huynh nhé
Thơ huynh như ngọc mãi lung linh ….
BL07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:55:44 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
ms.witch 09.05.2009 00:56:26 (permalink)
0
Love mang hoa cho anh ViThong nè. Chúc anh vui và như ý.
Thân,
MT*love

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/226347227C3042FDB55EF2CFC28E948E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 11:49:52 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
thuytien123 09.05.2009 09:34:37 (permalink)
0
HOANG VẮNG

Sao em không…
thực thi quyền sứ giả ?
Ban phát ra những phép lạ an bình
Sao em không…
mặc chiếc áo thần linh
Để ta suốt một đời câu khấn nguyện !

Xin em hãy ! mở lòng ra với biển
Biến bão giông thành gió mát dịu hiền
Thuyền tình ta vượt con sóng bình yên
Thảnh thơi lướt cánh buồm xa về bến

Từng ngọn nến bừng lên ngày em đến
Khúc tin yêu mừng hạnh phúc giao hòa
Vạn vật như hợp chung tiếng hoan ca
Ngàn đóa hoa trổ nụ hương thơm ngát

Sao em nỡ… vội quay lưng ngoảnh mặt
Nhặt nỗi buồn tình cờ lá đánh rơi
Mắt xa xăm nhìn nơi cuối chân trời
Lầu mây ấy… chẳng bao giờ có thật !

Thôi em nhé ! đừng quầng thâm khóe mắt
Bờ vai run từng đêm tối âm thầm
Cung đàn trầm đã lỡ khúc tri âm
Thì yêu dấu ,niệm xưa …xin lấp kín

Dường trong ta… trái sầu nay đã chín
Câu yêu thương cơn mộng mãi vơi đầy
Đành lặng lẽ giấu mặt giữa vòng tay
Tình biến hóa nỗi đau thành tượng đá

Về đâu thế ?…hỡi ta ! người khách lạ
Nắng lụa vàng ngơ ngác đọng chân mây
Gió rung cây niềm xao xuyến phút này
Buồn đưa tiễn chân ai chiều cuối hạ

Vi Thông



 
NGƯỜI KHÁCH LẠ
 
 
"Lầu mây ấy 
 
Chẳng bao giờ có thật "
 
TA ôm cả bão giông
 
Thành nỗi sầu chất ngất
 
Và gom hết nỗi buồn
 
Của chiếc lá đánh rơi
 
Đừng oán trách nhau chi !!!
 
Vì trái sầu đã chín rồi !!!
 
,,,ANH khách lạ ,,,
 
,,,,,,,,,,,Hay EM,,,người khách lạ
 
Ta ngã ngựa rồi ư ??????!
 
,,,,,,Không ,,,đây tình  SỨ GIẢ !!!!!
 
Những nỗi buồn
 
,,,Của ngày tháng hanh hao ,,,
 
Ta lại trở về đây ,
 
Như những nàng Thơ
 
,,,Diễm tuyệt ,,,
 
Của cái thủa ban đầu
 
Đã gặp ,,,và Yêu ,,,
 
Trong sắc mầu VÔ NHIỄM

 
 
TT -- 09/05/09
 
Chúc VT có nhiều niềm vui ,,,"VIP "

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 21:25:24 bởi thuytien123 >
ThanhThanhKhiet 09.05.2009 11:09:27 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

TỰ TRÀO
 
Mới đó mà đã tới số…ngàn !
Ôi ! những dòng thơ thẩn lan man
Tự nhiên bỗng thấy mình "có chức" (!!!)
Mới hôm nào đó…Mạnh thường quân?
 
Nghe bạn chúc mừng…lại tủi thân
Thư quán mình Thi sỹ cả dàn
Đi đâu cũng thấy toàn sao cả
Nhớ ngày đương chức “phó thường dân”
 
Thôi thà cứ mãi phó thường dân
Ấy thế mà xem ra lại nhàn
Tới lui lòng vòng trong Thư quán
Ngắm hoa...mà liên tưởng ra xuân
Vi Thông
 
Lên quan
 
"Phó thường dân" đã thành quan chức
Chắc bây giờ nao nức đang vui
 
Có lên thì cũng có lùi
Cậy quyền vênh mặt khéo rồi vào …tu!!!
 
 
T.T.K.9.4.2009
 
Chọc Vit chút cho đỡ buồn nè!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 11:10:52 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9