Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 281 bài trong đề mục
vithong 09.05.2009 14:57:10 (permalink)
0
TO BẰNG LĂNG
 
Bằng Lăng sư mụi ! mến thương ơi !
Cảm ơn nụ hồng thắm tuyệt vời
Mừng huynh đã tới kỳ thăng chức
Mắc cở...ngượng ngùng quá đi thôi !
 
 TO NGƯỜI LÍNH
 
Cám ơn đệ LÍNH đến với huynh
Nghe thân thương quá một chữ tình
Đường đời dẫu gian nan, trắc trở
Nhân ái, hoa lòng vẫn lunh linh
 
TO MINH THANH LOVE 
 
Cô nàng THANH LOVE thật giỏi ghê !
Nhìn hình …huynh khoái…cười hề hề !
Ai dè ! có cô em tài vậy ?
Hèn gì ? Thư quán ai cũng mê !
 
Cám ơn những tình bạn thân thương
Giúp ta vững bước trên con đường
Cho dẫu xa xôi nhiều cách trở
Hoa lòng vẫn trổ ngọt vị hương

Vi Thông
Hi hi...mắc cở quá !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 18:52:04 bởi vithong >
vithong 09.05.2009 15:02:01 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: vithong

TỰ TRÀO
 
Mới đó mà đã tới số…ngàn !
Ôi ! những dòng thơ thẩn lan man
Tự nhiên bỗng thấy mình thăng chức
Mới hôm nào đó…Mạnh thường quân?
 
Nghe bạn chúc mừng…lại tủi thân
Thư quán mình Thi sỹ cả dàn
Đi đâu cũng thấy toàn sao cả
Nhớ ngày đương chức “phó thường dân”
 
Thôi thà cứ mãi phó thường dân
Ấy thế mà xem ra lại nhàn
Tới lui lòng vòng trong Thư quán
Ngắm hoa...mà liên tưởng ra xuân
Vi Thông
 
Lên quan
 
"Phó thường dân" đã thành quan chức
Chắc bây giờ nao nức đang vui
 
Có lên thì cũng có lùi
Cậy quyền vênh mặt khéo rồi vào …tu!!!
 
 
T.T.K.9.4.2009
 
Chọc Vit chút cho đỡ buồn nè!!!
 


XUỐNG CHÓ
 
Giật mình… VỊT hóc hu hu !
Chưa chi đã bị… KHIẾT hù một phen
 
“Đừng tưởng chúc là…hên mà khoái !
Phó thường dân sướng mãi một đời” !
Thôi Vịt chả dám “lên voi”
Sợ rơi “xuống chó”…chời ơi ! dập mề !
 
Cừi phái chí …KHIẾT bề vô tiếp…
“Một năm qua… bà VÍP lâu rồi !
Lều HOA… thơ dán khắp nơi
Không tin hãy tới mà coi… hề hề !”
 
Mong “có chức” ? vịt thề…chẳng ước
Cũng thế thôi chứ được gì đâu ?
Thôi thì…rảnh rỗi…rờ râu
Buồn tình…làm đại vài câu …thơ ruồi !
vt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 18:55:36 bởi vithong >
Xương Rồng Xanh 09.05.2009 15:08:29 (permalink)
0
 


CHÚC MỪNG THI SỸ VI THÔNG
ĐàCÓ SỐ BÀI ĐĂNG VƯỢT QUÁ 1.000
VÀ THƠ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀO THƯ VIỆN TRÒN 50.
 

Sa mạc xa xôi quá
Lời đến sau mọi người
Chúc mừng Thi sỹ_tuyệt vời
Hoa thơ vẫn nở giữa đời_ngát hương!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
09/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 15:09:38 bởi Xương Rồng Xanh >
ms.witch 09.05.2009 17:25:31 (permalink)
0

 
TO MINH THANH LOVE 
 
Cô nàng THANH LOVE thật giỏi ghê !
Nhìn hình …huynh khoái…cười hề hề !
Ai dè ! có cô em tài vậy ?
Hèn gì ? Thư quán ai cũng mê ! 

 
Nghe khen Lớp đu tới dây điên (điện)
Điện giật tê tê Lớp..muốn "điền" (điên)
Thôi để Lớp xuống..không thì "chít"
Để còn lấy lại tí chút "dziên"
MT*love
 
vithong 10.05.2009 19:37:25 (permalink)
0
LÍNH ơi ! Hôm nay là ngày của MẸ, mà huynh chẳng có quà gì tặng mẹ…Bí kế chạy qua nhà LÍNH tìm ý thì …“chời"ơi ! may quá ! gặp bài thơ “NỤ HÔN TẶNG MẸ” LÍNH viết thật hay! hì hì ! huynh Vịt chôm đại về nhà đọc cho mẹ nghe , nghe xong mẹ huynh cũng khen hay nè ! hiiii !
(phải công nhận những bài thơ LÍNH viết về mẹ rất cảm xúc)
 

NỤ HÔN TẶNG MẸ
(Kính tặng Mẹ - Nhân ngày Mẹ, 2009)

Hôn lên mái tóc xác xơ
Chín phần trắng, một phần chờ gió lay
Một phần đắng, chín phần cay
Hôn ngày tháng rộng, năm dài – Mẹ ơi!
Hôn lời cánh võng, ru hời
Hôn lên vầng trán bồi hồi nếp nhăn
Hôn ngàn vất vả, gian nan
Sớm khuya tần tảo oằn thân vai gầy
Ngọt ngào tấm bánh, củ khoai
Hôn cây roi nhỏ nằm soài, dậy răn
Hôn từng mảnh áo, tấm chăn
Giúp con bài toán, câu văn đến trường
Hôn bằng tất cả tình thương
Suốt đời con nhớ ngàn công ơn người
Người lính – 10.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 20:15:41 bởi vithong >
vithong 11.05.2009 15:48:27 (permalink)
0
VẬY À ?!!
 
 
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Chả vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc cùng bè bạn
Có đứa ở gần, đứa ở xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 19:58:55 bởi vithong >
Người lính 11.05.2009 17:26:26 (permalink)
0







Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!
 
 
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Cũng vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc “văng củ tỏi”
Chỗ bạn bè dăm đứa gần, xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 





THÌ LÀ VẬY...!
 
“Vậy à!” - lạc quan lắm
Thần chết sợ, đi rồi
Nhà thơ lại bồi hồi
Với ánh vàng, hái xuống…
 
“Vậy à!” – nghe thiệt sướng
Ngỡ câu chuyện trong mơ
Ai chẳng chết bao giờ
“Vậy à!”- điều tất yếu…
 
Mấy ai không chịu hiểu
Một sự thật phủ phàng
Khi chiếc lá úa vàng
Là sắp rong chơi mãi…
 
“Vậy à!”- nào e ngại
Nếu đến lúc phải đi
Cười xong, thở cái khì
Bay về ngay nguồn cội…
 
Hơn nửa đời, chữa vội
Lẳng lặng ướp hương đời
Duy nhất một lần thôi
“Vậy à!”- thì là vậy!
Người lính - 11.5.2009




@ Huynh Vịt Hồng: "Huynh thấy NL có quậy hông?
Hết vô trang thơ của bác Huydungpro, của thi sỹ Hoàng Thị rồi bây giờ... tấn công Huynh đó! Hihihi... Dzọt!!! "


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 17:33:10 bởi Người lính >
Nguyễn Yên Sơn 11.05.2009 18:17:31 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!
 
 
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Cũng vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc “văng củ tỏi”
Chỗ bạn bè dăm đứa gần, xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 
Ta buồn bởi thấy...vợ ta già
Đi thi "vú mướp" chẳng ai qua
Được đà bả lại thi hoa hậu
Mới gởi xe xong đã thấy ra
 
Tình net, girl bao với vợ nhà
Yêu nhiều nên cũng lắm bê tha
Nhưng sao sánh được tình nhà Táo
Đắm đuối hai ông với một bà
 
Bôi mặt vẻ râu chút gọi là
Đố anh Vịt biết người hay ma?
Nếu quen xin cứ mời thi hoạ
Đối ẩm giao hoà ta nhẩn nha
 
Mồi thơ nhấp rượu thở hơi khà
Say chén tiêu tình chỉ có ta
Cô độc co mình nơi góc net
Chợt người rủ nhậu bảo: Thế a!
 
NYS
 
 
vithong 11.05.2009 19:43:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!
 
 
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Chả vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc cùng bè bạn
Có đứa ở gần, đứa ở xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 
Ta buồn bởi thấy...vợ ta già
Đi thi "vú mướp" chẳng ai qua
Được đà bả lại thi hoa hậu
Mới gởi xe xong đã thấy ra
 
Tình net, girl bao với vợ nhà
Yêu nhiều nên cũng lắm bê tha
Nhưng sao sánh được tình nhà Táo
Đắm đuối hai ông với một bà
 
Bôi mặt vẻ râu chút gọi là
Đố anh Vịt biết người hay ma?
Nếu quen xin cứ mời thi hoạ
Đối ẩm giao hoà ta nhẩn nha
 
Mồi thơ nhấp rượu thở hơi khà
Say chén tiêu tình chỉ có ta
Cô độc co mình nơi góc net
Chợt người rủ nhậu bảo: Thế a!
 
NYS
 
 


Đối ẩm
 
Quẩn quanh cỏn mấy đứa bạn già
Rượu chuyền tay… chối, xin cho qua !
Sao thế ? dạo ni mi dở vậy ?
Mới có vài ly, đã cho ra ! 
 
Nhậu xong tớ sẽ…trở về nhà
Kẻo vợ lại trách, bảo …bê tha
Một bà thôi cũng cảm thấy…oải !
Thế mà SƠN dám …ước hai bà !
 
Đàn ông thi, tửu tí gọi là
Miễn đừng quá trớn…ắt ra ma
YÊN SƠN đối họa…nghe quen lắm !
Đừng có dọa ta …nhớ à nha !
 
Mình sẽ cùng nhau… chén khề khà
Vạn vật như chỉ dành riêng ta
Ngắm mây, đùa gió, trêu nàng Nguyệt
Ai lỡ cười ta…tệ thế à !
vịt hồng
vithong 11.05.2009 20:12:50 (permalink)
0






Vậy à ! ra LÍNH quậy !
 
Những lời thật dễ thương
 
Vần thơ còn chút hương
 
Ấy là…tình của LÍNH
 
Đệ nhanh…làm huynh quýnh
 
Vớ được chữ “vậy à” !
 
Thế là thơ thả ra
 
Ào ào như vũ bão
Khà khà !
huynh vit
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 00:46:15 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 22:32:21 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!
 
......................
......................
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 

 
Sổ thiên tào xem sao …có lẫn?
Bấc vừa tàn đèn vẫn lên hoa
Vườn xuân mở nụ khóc oà
Rơi vài giọt trắng đưa ma Vịt hồng
 
Vịt như hòn sỏi ném xuống sông
Nước dạt rồi lại lặng như không
Sông vẫn lững lờ ôm  con sóng
Năm tháng quên đi chú Vịt hồng
 
Nhưng đậu lại dòng thơ nhân ái
Cho muôn đời sáng mãi áng thơ
Thế gian nay mộng mai mơ !!!
Buồn vui vào đọc tình thơ Vịt hồng
 
Đố biết rằng Vịt có chết không ???
 
T.T.K.11.4.2009
 
TTK chọc rồi chạy nè
 
 
 
thuytien123 11.05.2009 23:30:02 (permalink)
0

 
Sổ thiên tào xem sao …có lẫn?
Bấc vừa tàn đèn vẫn lên hoa
Vườn xuân mở nụ khóc oà
Rơi vài giọt trắng đưa ma Vịt hồng

Vịt như hòn sỏi ném xuống sông
Nước dạt rồi lại lặng như không
Sông vẫn lững lờ ôm con sóng
Năm tháng quên đi chú Vịt hồng

Nhưng đậu lại dòng thơ nhân ái
Cho muôn đời sáng mãi áng thơ
Thế gian nay mộng mai mơ !!!
Buồn vui vào đọc tình thơ Vịt hồng

Đố biết rằng Vịt có chết không ???

T.T.K.11.4.2009

TTK chọc rồi chạy nè
 
Thơ VỊT HỒNG , đọc cũng như không
Nước cuốn , Mây trôi cứ lạnh lùng
Tháng năm theo VỊT vào quên lãng
Sổ THIÊN TÀO ,,,bít có hay không
 
"Má ơi,,,coong Zựt chớt chìm ,,,
Thò tai xúông zớt ,,,à ,,,ơ,,,
Thò tai xuống zớt,,,
Coong cá KÌM nó cắng ,,,ư,,, coong ,,,"
 
 
,,,TTK ơi ,,,đợi TT chạy với ,,


 
vithong 12.05.2009 00:37:04 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!
 
......................
......................
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 


Sổ thiên tào xem sao …có lẫn?
Bấc vừa tàn đèn vẫn lên hoa
Vườn xuân mở nụ khóc oà
Rơi vài giọt trắng đưa ma Vịt hồng
 
Vịt như hòn sỏi ném xuống sông
Nước dạt rồi lại lặng như không
Sông vẫn lững lờ ôm  con sóng
Năm tháng quên đi chú Vịt hồng
 
Nhưng đậu lại dòng thơ nhân ái
Cho muôn đời sáng mãi áng thơ
Thế gian nay mộng mai mơ !!!
Buồn vui vào đọc tình thơ Vịt hồng
 
Đố biết rằng Vịt có chết không ???
 
T.T.K.11.4.2009
 
TTK chọc rồi chạy nè
 
 


 
Sao vội vã “vặt lông” vậy KHIẾT ?
Rồi hỏi rằng : đánh tiết có đông ?
Gì kia ?…chứ cái bộ lòng
Đem về nấu cháo thì không gì bằng
 
Nhậu đã đời,KHIẾT lăn ra khóc
Lấy thơ Vịt ra đọc…bảo hay ?!!
Trời ơi ! rõ cái bà này !
Giỏi ăn, khéo nói bậc thầy…ba hoa
 
Đừng nghe bả suýt xoa mà tưởng…
KHIẾT thật thà ? thánh tướng lắm nha !
Cái gì “nhân ái” thơ ca ?
Bả khen… VỊT đã nằm cha trong nồi !
 
 Còn đố gì nữa đây trời ! hic
ms.witch 12.05.2009 00:58:47 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


Trích đoạn: vithong

VẬY À ?!!
 
 
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Chả vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc cùng bè bạn
Có đứa ở gần, đứa ở xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 
Ta buồn bởi thấy...vợ ta già
Đi thi "vú mướp" chẳng ai qua
Được đà bả lại thi hoa hậu
Mới gởi xe xong đã thấy ra
 
Tình net, girl bao với vợ nhà
Yêu nhiều nên cũng lắm bê tha
Nhưng sao sánh được tình nhà Táo
Đắm đuối hai ông với một bà
 
Bôi mặt vẻ râu chút gọi là
Đố anh Vịt biết người hay ma?
Nếu quen xin cứ mời thi hoạ
Đối ẩm giao hoà ta nhẩn nha
 
Mồi thơ nhấp rượu thở hơi khà
Say chén tiêu tình chỉ có ta
Cô độc co mình nơi góc net
Chợt người rủ nhậu bảo: Thế a!
 
NYS
 
 


Đối ẩm
 
Quẩn quanh cỏn mấy đứa bạn già
Rượu chuyền tay… chối, xin cho qua !
Sao thế ? dạo ni mi dở vậy ?
Mới có vài ly, đã cho ra ! 
 
Nhậu xong tớ sẽ…trở về nhà
Kẻo vợ lại trách, bảo …bê tha
Một bà thôi cũng cảm thấy…oải !
Thế mà SƠN dám …ước hai bà !
 
Đàn ông thi, tửu tí gọi là
Miễn đừng quá trớn…ắt ra ma
YÊN SƠN đối họa…nghe quen lắm !
Đừng có dọa ta …nhớ à nha !
 
Mình sẽ cùng nhau… chén khề khà
Vạn vật như chỉ dành riêng ta
Ngắm mây, đùa gió, trêu nàng Nguyệt
Ai lỡ cười ta…tệ thế à !
vịt hồng

 
Bi giờ Vịt mới nhớ ra à?
Lớp nhìn đã biết..Lyenson nha
Cho nên lúc đầu ảnh "chạy" đến
Lớp "quơ" mời gụ nhậu hết ga
 
MT*love
banglang07 12.05.2009 08:18:09 (permalink)
0
VẬY À ?!!
 
 
Một hôm nhìn bóng ta …thấy già
Chả nhớ bao mùa xuân đã qua
Đường đời mới đi...hơn phân nửa

Biết xuân còn “trỏng”… hay đã ra ?


Chả vợ, cũng con cháu đầy nhà

Có bia, có rượu, có bê tha 
Buồn,vui tán dóc cùng bè bạn
Có đứa ở gần, đứa ở xa
 
Thơ thẩn nghiệp mang chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng…ra ma

Thì thôi ! đâu cần chi vội vã

Xoải bước bên đời… cứ nhẩn nha !

 
Mồi thơ, nâng chén rượu khề khà
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Khi nào…lửa tắt, dầu khô cạn

Thần chết khều ta…hỏi _Vậy à !!!
Vịt hồng 

    



ĐÚNG THẾ !

Huynh ơi ! Huynh vẫn chửa có già
Dù “năm bó” rưỡi – bấy xuân qua
Thời gian kiêu bạc phai màu áo
Vẫn còn đọng lại dáng hào hoa …

Thơ tình huynh viết , lời tha thiết
Âm thầm, da diết... thuở đã qua
Cái thời đẹp tựa trong cổ tích
Tim hồng đỏ mãi chẳng phôi pha…

Đời người rồi ai cũng đi xa
Sống gởi , khi thác mới về mà
Còn sống ngày nào – thơ với rượu
Vui cùng trăng gió , bạn cùng hoa …
BL07




Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9