Quán thơ Đường... thư giản
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
Thiên Hùng 22.04.2008 10:27:12 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Xin góp vui với huynh Thiên Hùng nè hì hì........
 
Tìm bạn bốn phương
Nữ bảy mươi lăm đẹp mắt nàng
Độc thân lãng mạn tánh rùa ngang
Đêm dài vẫn mộng trang thư tím
Tuổi hạc hoài mơ chiếc khánh vàng
Kiếm bạn hưu non chân khoẻ đẹp
Yêu người gân dẻo gậy dài sang
Cụ nào cô độc ngàn tâm sự
Hày đến dìu em ,thiếp đợi chàng
vancali 4.19.08
 


 
... hihihiiii hum ni TH mí hân hạnh bít mặt Vc
 
 
Cắc cớ ...
 
Nghía sơ bức ảnh của cô nàng
Dù lão mòn giày bước dọc ngang
Cũng phải chào thua đôi mắt mộng
Nói chi so đọ cặp nanh vàng
Tréo chân ngậm thổi người chi đẹp
Tay vắt kênh trề tướng quá sang
Bao Tự Tây Thi đâu cửa sánh
Sao ai cắc cớ gọi là chàng
 
 
 

 
#16
    vancali96 23.04.2008 08:24:08 (permalink)
    0
     



    Xin góp vui với huynh Thiên Hùng nè hì hì........
     
    Tìm bạn bốn phương
    Nữ bảy mươi lăm đẹp mắt nàng
    Độc thân lãng mạn tánh rùa ngang
    Đêm dài vẫn mộng trang thư tím
    Tuổi hạc hoài mơ chiếc khánh vàng
    Kiếm bạn hưu non chân khoẻ đẹp
    Yêu người gân dẻo gậy dài sang
    Cụ nào cô độc ngàn tâm sự
    Hày đến dìu em ,thiếp đợi chàng
    vancali 4.19.08
     


    ... hihihiiii hum ni TH mí hân hạnh bít mặt Vc


    Cắc cớ ...

    Nghía sơ bức ảnh của cô nàng
    Dù lão mòn giày bước dọc ngang
    Cũng phải chào thua đôi mắt mộng
    Nói chi so đọ cặp nanh vàng
    Tréo chân ngậm thổi người chi đẹp
    Tay vắt kênh trề tướng quá sang
    Bao Tự Tây Thi đâu cửa sánh
    Sao ai cắc cớ gọi là chàng


     


    Huynh Thiên Hùng thấy có feeling tí xíu nào hong nè hì hì....
    Hảy sống thật đừng dối lòng huynh ơi....
     
    Tủi thân
     
    Chờ ai đứng đợi tủi thân nàng
    Thất hẹn ôm sầu tựa cửa ngang
    Tránh nắng hiên nhà che dáng hạc
    Xua ruồi khói thuốc quện tay vàng
    Chàng mê tréo cẳng khi trời tối
    Ả nhóm tê mình lúc lão sang
    Vẫn biết hồng nhan đời bạc phận
    Tình em khóc giận nhớ duyên chàng
     
    vancali 4.21.08
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 12:10:21 bởi vancali96 >
    #17
      Thiên Hùng 09.05.2008 10:28:50 (permalink)
      0

      Trích đoạn: vancali96

       



      Xin góp vui với huynh Thiên Hùng nè hì hì........
       
      Tìm bạn bốn phương
      Nữ bảy mươi lăm đẹp mắt nàng
      Độc thân lãng mạn tánh rùa ngang
      Đêm dài vẫn mộng trang thư tím
      Tuổi hạc hoài mơ chiếc khánh vàng
      Kiếm bạn hưu non chân khoẻ đẹp
      Yêu người gân dẻo gậy dài sang
      Cụ nào cô độc ngàn tâm sự
      Hày đến dìu em ,thiếp đợi chàng
      vancali 4.19.08
       


      ... hihihiiii hum ni TH mí hân hạnh bít mặt Vc


      Cắc cớ ...

      Nghía sơ bức ảnh của cô nàng
      Dù lão mòn giày bước dọc ngang
      Cũng phải chào thua đôi mắt mộng
      Nói chi so đọ cặp nanh vàng
      Tréo chân ngậm thổi người chi đẹp
      Tay vắt kênh trề tướng quá sang
      Bao Tự Tây Thi đâu cửa sánh
      Sao ai cắc cớ gọi là chàng


       


      Huynh Thiên Hùng thấy có feeling tí xíu nào hong nè hì hì....
      Hảy sống thật đừng dối lòng huynh ơi....
       
      Tủi thân
       
      Chờ ai đứng đợi tủi thân nàng
      Thất hẹn ôm sầu tựa cửa ngang
      Tránh nắng hiên nhà che dáng hạc
      Xua ruồi khói thuốc quện tay vàng
      Chàng mê tréo cẳng khi trời tối
      Ả nhóm tê mình lúc lão sang
      Vẫn biết hồng nhan đời bạc phận
      Tình em khóc giận nhớ duyên chàng
       
      vancali 4.21.08


       
      ... sis Vc ơi ,  mấy ngày nay TH bận tí không về nhà  nhưng đi lang thang lại gặp lão Hai Khòm  lão nói đã đọc mục Tìm Bạn Bốn Phương của sis và đã nói phone với đối tượng gùi nè hihiihii
       
      Ai dám...
       
      Qua phone thỏ thẻ giọng oanh vàng
      Chắc mẽm phen nầy vớ mối sang
      Chẳng bỏ dầm mưa chầu góc phố
      Bù khi dãi nắng chực nhà nàng
      Dung nhan ắt hẳn trời nghiêng xéo
      Sắc diện e là đất nứt ngang
      Tưởng tượng Khòm cùng em dạo mát
      Còn ai dám nói... dám làng chàng
       
       
       

       
       
       
      #18
        Thiên Hùng 10.02.2009 11:56:15 (permalink)
        0


         




        Trái chín...mời


        Từ xa cứ ngỡ cặp cam sành
        Đến ngữi hình như có chút tanh
        Mướt rượt làn da sờ láng cón
        Vàng ươm lớp múi xếp ngon lành
        Bầu bầu ngọt lịm bờ viền dựng
        Múp múp no tròn mép lượn quanh
        Quái lạ bên kia còn rể xoắn
        Thì ra trái chín báo... mời anh
         
         


        CAM SÀNH
        Búa xua một thứ họ cam sành
        Nếm đã! Thời thơm chứ chẳng tanh
        Múi mỏng mu gờ đồ nghịch lạ
        Vỏ dày nước đẫm món ăn lành
        Hai bên dựng đứng so hình quạt
        Bốn phái nằm ngang vẽ nét quanh
        Háo nước xin mời ai khách khát
        Bóc ra lột áo chị chào anh!
        April 18, 2008
         
        Chà chà cái này trong ngon và hấp dẫn thiệt nhưng không biết đã hết hạn sử dụng chưa nên cũng...
        Ớn
        Sưa tầm cái lạ cũng chơi sành
        Thấy trái cam này mặt lạnh tanh
        Xuất xứ từ đâu ngon với ngọt
        Rờ vô chẳng biết dữ hay lành
        Đang cơn khát nước, thôi cầm cự
        Đã lúc đông người , mặc bủa quanh
        Hết hạn dùng chưa , ai dám chắc
        Can chi dễ dãi khổ thân anh
        kôn linh

        Cam sành
         
        Nhìn sơ lẩn lộn sứ ra sành
        Nghĩ nhớ đôi đào buổi vắng tanh
        Bồng đảo thi nhân đùa mộng huyễn
        Ven rừng lãng tử ghẹo duyên lành
        Vườn sau nhúng nhẩy ong vờn khắp
        Ngõ trước rung ring bướm đuổi quanh
        Nắng rực cương lòng cam hạ hỏa
        Nhòm lâu nhễ nhại nhũng tình anh
         
        Vancali 4.19.08
         
         


        Mạnh chút...




        Đèn tắt như nhau tộ kiểu sành

        Hôi còn hổng ngán sợ gì tanh
        Chẳng qua lạ miếng nghe măn mẳn
        Coi vậy quen hơi thấy ngọt lành
        Đã lột thôi thì công dứt điểm
        Hơn là ở đó cạp vòng quanh
        Không ăn cũng tiếng mang dâm tặc
        Tới bến luôn nè..."...mạnh...chút anh...!!!"
         
         




        #19
          Thiên Hùng 24.07.2010 04:07:08 (permalink)
          0
          Trại chủ...

          Nhắm kỷ nhào vô nhắm kỷ nào
          Bốn vùng hỏa tuyến trắng phao phao
          Một hai chớp mắt xây hầm pháo
          Ba bốn co chân đậy chiến hào
          Trực diện Thiên Ma mò địa đạo
          Kích lùm Đồng Lão núp cầu ao
          Chậm chân sợ chúng vào xơi ráo
          Trại chủ ráng gào ..."... phải đợi tao...!!!"


          Thiên Hùng
          #20
            Chu Ha 25.07.2010 01:05:31 (permalink)
            0
             
            Cấm trẻ em và các đạo đức gia vào đọc
             
            Hello ông thầy!
            Lâu quá mới gặp, anh Thiện Hùng có khoẻ không? sao không ghé nhà chơi?
             
            Vậy chớ Trại chủ nầy là ai mà oách dzậy ( Đồng Lão hay Thiện Hùng vậy)
             

            Trại chủ...

            Nhắm kỷ nhào vô nhắm kỷ nào
            Bốn vùng hỏa tuyến trắng phao phao
            Một hai chớp mắt xây hầm pháo
            Ba bốn co chân đậy chiến hào
            Trực diện Thiên Ma mò địa đạo
            Kích lùm Đồng Lão núp cầu ao
            Chậm chân sợ chúng vào xơi ráo
            Trại chủ ráng gào ..."... phải đợi tao...!!!" (TH)

            Trại chủ ráng gào..."...phải đợi tao...!!!"
            Đứa nào lạng chạng đẩy rơi ao
            Cọp rằn nhớ nhé canh nòng pháo
            Du kích nghe đây thủ chiến hào
            Thứ nhất: Củ Chi dò địa đạo
            Nhì thời: Bắc Cạn phá hồng phao
            Ba quân, chủ sói quơ quơ ráo
            Nhắm kỷ nhào vô nhắm kỷ nào (CH)
             
            Chu Hà
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 01:37:45 bởi Chu Ha >
            #21
              Chu Ha 25.07.2010 01:26:55 (permalink)
              0
               
               


               


              Tim nghèo em bán chợ đông
              Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

              Sưởi đời giá lạnh ngát hương

              Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


              Tim gầy

              Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

              Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

              Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

              Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

              Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

              Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

              Lần kinh sám hối lòng thanh thản

              Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


              Vancali 7.23.10

              Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...

                               quả tim  em tặng khỏi mua 

                          Cái quả tim em tặng khỏi mua
                          Lòng thành dâng kính miệng không đùa
                          Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
                          Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
                          Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
                          Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
                          Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
                          Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??  

               Hò ác huơng
              Quí huynh thấy em tội hong ...
              LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
               
               
              Đội dù giữa biển che mưa
              Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
              Kệ kinh khó phủi bụi trần
              Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
               
              TIM KHÔNG BÁN
               
              Tim người đâu bán để mà mua
              Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
              "Van" đẹp tình vui vun kiếp ngọt
              "Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
              Chua ngọt chung lòng đừng bỏ bạn
              Sướng đau trọn nghĩa chớ vô chùa
              Kẻ tu người tục làm sao gặp
              Đối họa thơ tình phân được thua
               
              Thanh Huy
               
               
              tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
              kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
              những muốn trầu cau gầy duyên nợ
              còn e gạo hẩm với dưa chua
              mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
              rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
              một bước cố liều đường ong bướm
              dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
              TieuDien
               
              Sợ lãnh thẹo
               
              Tim sen đăng đắng mát tỳ mua
              Tim ở Ca Li chẳng dám đùa
              Sợ bạn Thanh Huy vung mã tấu
              E ông Hữu Hạnh ném cà chua
              Chẳng thà sớm tối nằm ôm gối
              Hơn phải ngày đêm giữ oản chùa
              Còn nữa mấy cô đang gắm ghé
              Có ngày lãnh thẹo... chịu, xin thua
               
              Chu Hà

               
              #22
                Thiên Hùng 11.10.2011 04:08:40 (permalink)
                0



                Nhào vô

                Em đứng chờ ai dưới gốc dừa
                Tay ôm hai trái đánh đòng đưa
                Vành trong sáu tấc đo vừa khít
                Mép ngoại ba gang ngắm chẳng thừa
                Bát Giới vừa trông đà chạy mặt
                Dương Xồm nghía chút đã chào thua
                Hoa Sơn đạo tặc từ trên xuống
                Hàng một nhào vô đủ chổ bừa

                 

                #23
                  HonDuTu 11.10.2011 07:17:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Thiên Hùng




                  Nhào vô

                  Em đứng chờ ai dưới gốc dừa
                  Tay ôm hai trái đánh đòng đưa
                  Vành trong sáu tấc đo vừa khít
                  Mép ngoại ba gang ngắm chẳng thừa
                  Bát Giới vừa trông đà chạy mặt
                  Dương Xồm nghía chút đã chào thua
                  Hoa Sơn đạo tặc từ trên xuống
                  Hàng một nhào vô đủ chổ bừa

                   



                  Dạ kính chào Thiên Hùng ạ
                  Thơ và tranh quả nhiên tuyệt bút. Không thẹn câu danh sư xuất cao đồ ..
                  Khờ Nhìn rồi, hoạ 1 lúc 3 bài muốn fá nhưng nghĩ lại thôi. chúc vui vẻ an lành và thơ hay.
                  Kính bút
                  Một Gã Khờ.
                  #24
                    Thiên Hùng 02.12.2013 11:23:26 (permalink)
                    0
                    ... quét bụi ... và kính nhờ BĐH chuyển dùm topic nầy vào Phòng Thơ Đường ... chân thành cảm tạ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2013 11:26:38 bởi Thiên Hùng >
                    #25
                      Thiên Hùng 04.12.2013 02:01:12 (permalink)
                      0
                      DƯỚI 18 TUỔI XIN ĐỪNG ĐỌC
                      ... và cũng xin đừng đọc lái rồi báo BĐH ... cám ơn trước vì chẳng qua là bắt chước tiền nhân Hồ Xuân Hương qua đèo bị nạn tức đề, bạn nào có nhã hứng xin mời  hihiiiii
                       

                      Mắc cạn …

                      Mắc cạn đành thôi phải bá đèo
                      Trai tơ cụ giá mất hồn leo
                      Thôn làng mấy lão nằm cong ngủ
                      Bản sóc dăm cô đứng bộn lèo
                      Lặt cỏ đông tàn nòi đại vũ
                      Tôn lò thu đạm giống hưng rèo
                      Tu không đạo dụ đời hai néo
                      Đắt nụ đào xuân chúng đứng mèo


                      Hai Khòm 

                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2013 02:10:49 bởi Thiên Hùng >
                      #26
                        Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9