Tất cả vì Thơ
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Hoàng Đăng 28.04.2008 14:28:36 (permalink)
0
Người Đến Sau
 
“Anh.. xin anh hãy quay về, cho em quên nỗi đau người đến sau.. Em biết làm sao..?”
 
Anh đã nói anh yêu em từ đó
Rồi âm thầm mang lỡ trái tim mơ
Để cho em thành cô bé dại khờ
Mang nhung nhớ trong thờ ơ mộng ảo
 
Anh đã đến cho tim em sầu não
Một lỗi lầm khi bảo.. đã yêu em
Cho em thêm buồn.. thêm nhớ từng đêm
Trong giấc ngủ bên gối mềm đẫm ướt
 
Sao không phải em là người đến trước
Để bây giờ anh được nói yêu em
Giấc mơ hồng trong một thoáng kề bên
Còn đâu nữa xin tìm quên mãi mãi
 
Anh sẽ nói được gì khi gặp lại
Bởi trong lòng anh còn mãi thương yêu
Mộng đôi ta là thoảng gió một chiều
Đừng giữ lại cho thêm nhiều đau khổ
 
Trời xui khiến cho đôi mình gặp gỡ
Một mối tình sao nỡ để chia ly
Cũng đành thôi đừng nhớ nữa làm chi
Xin vĩnh biệt.. những gì ta thương mến..
                                       Hoàng Đăng

 
 
 
 
 
 
#16
    Hoàng Đăng 25.05.2008 09:44:16 (permalink)
    0
    Tiếng mưa
     
    Mưa rơi tí tách bên thềm
    Tiếng mưa tâm sự nỗi niềm cùng ai
    Buông lơi sợi vắn sợi dài
    Vờn theo mái tóc em cài hoa trâm
    Mưa rơi từng tiếng thì thầm
    Dư âm vọng lại cung trầm đàn ai
    Bâng khuâng một nhịp rơi sai
    Ngẩn ngơ trong cõi thiên thai riêng mình
    Thương hoài bóng dáng xinh xinh
    Nhớ hoài đôi mắt lung linh sao trời
     Xin hòa theo giọt mưa rơi
    Tiếng mưa nhắn gửi những lời yêu thương..
    #17
      Hoàng Đăng 26.05.2008 07:43:51 (permalink)
      0
      Ngây thơ
       
      Em đã đi vào tuổi mộng mơ
      Biết thương biết nhớ biết mong chờ
      Bên song lặng lẽ nghe mưa hát
      Ngắm nhìn tia sét nghĩ vu vơ
       
      Em đã vào yêu với ngây thơ
      Đôi mắt trong mang nét hững hờ
      Má vương một chút hồng e thẹn
      Môi cười đọng lại thoảng thờ ơ
       
      Em nghĩ tình yêu rất nên thơ
      Chỉ buồn khi giận dỗi vu vơ
      Con tim chỉ khóc vì nhung nhớ
       Yêu quá ngây thơ đến dại khờ..



      _____________ Hoàng Đăng

      #18
        Hoàng Đăng 05.06.2008 05:39:17 (permalink)
        0
        Lá khô
         
        Gió buông một thoáng hững hờ
        Lá khô cuộn lại tròn vo nỗi buồn
        Nắng làm tan mất giọt sương
        Lá kia đã khép vào vườn thương yêu
        Trách mình phận lá cô liêu
        Mặc cho một ngọn gió chiều cuốn đi
        Luyến thương đời mãi làm gì
        Lá khô nay đã nằm lì đáy sông..
        #19
          Hoàng Đăng 05.06.2008 05:44:23 (permalink)
          0
          Chờ
           
          Ta đã vào yêu một buổi chiều
          Nắng vàng soi nhẹ, gió hiu hiu
          Bước em qua ngõ hồn ta mất
          Tim đã rơi vào một dáng yêu
           
          Và mỗi hoàng hôn em lại qua
          Vẫn không vội vã gót chân ngà
          Con tim lại bước cùng bóng nhỏ
          Còn ta ở lại thương dáng xa
           
          Rồi những chiều sau không thấy qua
          Tim ta vẫn đợi ở đây mà
          Dáng xinh đã vắng đâu rồi nhỉ ?
          Mất cả lời yêu chưa nói ra…
           
          Em đã xa rồi.. xa thật xa
          Trái tim ta vẫn nhớ thương mà
          Mỗi chiều ra ngõ lòng xao xuyến
          Chờ dáng ai về trong xót xa..
            
          #20
            Hoàng Đăng 09.06.2008 13:49:31 (permalink)
            0
            Tuổi mười bảy
             
            Em lại buồn theo sắc tím hoa sim
            Cho thương nhớ đi tìm trong nét chữ
            Tuổi mười bảy, một thoáng lòng tư lự
            Nhắn mây trời, gửi tâm sự cùng ai
             
            Một chút buồn vương mái tóc ngang vai
            Từng sợi nhỏ buông dài theo gió thoảng
            Tuổi mười bảy, một thoáng tình nông cạn
            Ngơ ngác trong đời.. phiêu lãng trái tim yêu
             
            Đôi mắt nhìn cơn mưa nhỏ liu riu
            Tuổi mười bảy, mong mưa chiều rơi mãi
            Tuổi mười bảy tâm hồn luôn trống trải
            Vương một chút buồn.. tuổi mười bảy ngây thơ..


            (Bài thơ dành tặng cho cô em gái alinh)

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 13:54:00 bởi Hoàng Đăng >
            #21
              NuocMatMuaThu 10.06.2008 01:33:44 (permalink)
              0
               
              Trích đoạn: Hoàng Đăng
               
              Mơ Thu
               
              Gió chiều khẽ nhặt lá thu rơi
              Chiều nay gom lại gửi mây trời
              Thoảng nghe âm hưởng mùa thu đến
              Lòng bỗng dâng sầu lên chơi vơi
               
              Chờ đợi Thu về xem lá rơi
              Trái tim rung nhẹ nhịp yêu rồi
              Gửi theo cơn gió mùa thu đến
              Một chiếc hôn thầm trên mắt môi..
               
              _____________________________

              Tim chai đá đã vùi trong rượu
              Mãi đi tìm thi tửu.. quên em..
               
               
               
               
              NMMT xin mến chào Hoàng Đăng vẫn khỏe ạ:
               
              Dạ, Thu rất hân hạnh đã được Hoàng Đăng ghé thăm nhà và cũng đã đồng thời để lại hai đoạn thơ thật dễ thương mến tặng, và cũng sẵn dịp, cho Thu xin phép mạo muội dừng chân ghé thăm và dán lại bài thơ hay của HĐ tại trang nhà cùng với đôi dòng phúc họa mộc mạc của mình, Thu xin cảm kích nhiều và xin được gởi lời mến chúc Hoàng Đăng một ngày mới bình an, dễ thương, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với những ngày dạo phố vui vẻ nơi chốn này, thêm lần nữa, cũng là một người mới tại khu phố đông người này, cho Thu xin được gởi lời chào đón thân ái tới Hoàng Đăng đã đến với vườn thơ của Việt Nam Thư Quán này, và xin cầu chúc HĐ sẽ tìm được thêm nhiều cảm xúc đẹp cho những bài thơ của mình, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều, bài thơ trên của HĐ tặng cho Thu thật dễ thương lắm, Thu rất thích và xin ngưỡng mộ nhiều :)
               
              Thân ái
               
              NuocMatMuaThu
              __________________________________________
               
               
               
              #22
                Hoàng Đăng 18.07.2008 07:25:40 (permalink)
                0
                Buồn chiều mưa
                 
                Mưa thật buồn con phố nhỏ buồn hơn
                Từng giọt nhỏ rơi trên đường vắng vẻ
                Cũng có những hạt mưa vương nhè nhẹ
                Tí tách thêm buồn.. khe khẽ bên tai ..
                 
                Cơn mưa chiều thỏ thẻ kể cùng ai ?
                Còn ray rứt nỗi u hoài không dứt
                Rót thêm buồn vào chuyện buồn duy nhứt
                Lặng lẽ trong lòng.. thổn thức trái tim đau..
                 
                Mưa chiều ơi ! mưa buồn mãi thế sao ?
                Đem cay đắng hòa thêm vào cay đắng
                Xin một chút niềm yêu còn vương nắng
                Mưa mãi trong chiều.. thêm giọt đắng lòng ai ?
                 
                Một chuyện tình.. chưa hay đã phôi phai ?
                Trên mi mắt giọt mưa hay nước mắt ?
                Gửi vào mưa một chút tình son sắt
                Chiều âm thầm.. cúi mặt khóc trong mưa …
                #23
                  Hoàng Đăng 18.07.2008 07:28:41 (permalink)
                  0
                  Đã yêu ?
                   
                  Cho hỏi rằng em đã yêu chưa ?
                  Sao nghe nhung nhớ mấy cho vừa ?
                  Sao đem hờ hững vào trong gió ?
                  Sao gửi trong chiều những hạt mưa ?
                   
                  Một chút buồn thôi không phải yêu
                  Chỉ như cơn gió thoảng trong chiều
                  Nhớ thương ai quá, rồi không nhớ
                  Có phải lòng em chưa có yêu ?
                   
                  Ừ ! nghĩ lòng em chưa có yêu
                  Mà sao tim lại nhớ nhung nhiều
                  Mà sao xa vắng buồn mi mắt
                  Chắc tại mưa chiều.. vương hắt hiu
                   
                  Nhắc nữa làm chi thương nhớ thêm
                  Mong anh bên cửa, nhớ bên thềm
                  Hôm nay không gió, mây cũng vắng
                  Sao đọng mưa buồn trong mắt em ?
                   
                   
                  #24
                    Hoàng Đăng 09.08.2008 19:09:37 (permalink)
                    0
                    Còn đâu..

                    Con phố cũ ngày xưa còn hai đứa
                    Giờ một mình lê bước giữa cô đơn
                    Gió mùa Thu còn thơm giọt môi hôn
                    Bên ngõ vắng cho hồn say ngây ngất

                    Đêm trên phố, ngọn đèn chưa thức giấc
                    Hàng me già hòa cung nhạc không tên
                    Bước chân ai ? sỏi đá vẫn chưa quên
                    Còn xào xạc lá me tìm gót nhỏ..

                    Chiếc ghế đá, ngày xưa ta ngồi đó
                    Còn ngỡ ngàng nghe nhịp thở tim em
                    Vai bên vai đan từng ngón tay mềm
                    Và đôi mắt cũng đi tìm đôi mắt..

                    Chiếc ghế đá giờ một mình hiu hắt
                    Bên ngọn đèn nhắc lại khúc duyên xưa
                    Và bây giờ, mùa Thu đến trong mưa
                    Thương nhớ quá.. như em vừa đi mất..

                    Trong gió heo may.. mưa bay lất phất
                    Một chuyện tình đã lạc giữa mưa Thu…

                                                        Hoàng Đăng
                    #25
                      Hoàng Đăng 09.08.2008 19:14:11 (permalink)
                      0


                      Quê nghèo..

                       
                      Làng quê nghèo say giấc ngủ ban trưa
                      Trong gió đong đưa, nghe lùa hương cốm
                      Khoảnh sân thưa trẻ con đùa vang xóm
                      Lẫn tiếng trâu về, nghỉ sớm buổi chiều mưa..
                       
                      Mùa Thu về con nước đã lên chưa?
                      Ngọn lúa lên bông, như vừa ngập nước
                      Cánh đồng xa đang còn lo gặt trước
                      Lúa về làng chờ lượt nắng sân phơi
                       
                      Vào ngày mùa làng vui quá đi thôi
                      Trẻ lao xao cùng nhau đòi áo mới
                      Còn sách vở đón chờ năm học mới
                      Và chén cơm chiều.. thịt cá đổi cà dưa
                       
                      Làng quê nghèo còn nghèo mãi như xưa
                      Mộng lúa chưa lên, gạo vừa kịp hết
                      Chỉ thế thôi, được mùa vui hơn tết
                      Rồi lại bao ngày.. còn mệt chuyện áo cơm
                       
                      Đến bao giờ.. hạt gạo mới thật thơm
                      Và câu cười.. rộn rã khắp quê hương ..


                                                       Hoàng Đăng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 18:42:14 bởi Hoàng Đăng >
                      #26
                        nguoitoithuong 09.08.2008 21:42:12 (permalink)
                        0
                        Chỉ  một cơn mưa nhỏ
                        Cũng làm ướt hàng cây
                        Kìa một cơn gió thỏang
                        Đùa tóc rối em bay
                         
                        Chỉ cần một ánh mắt
                        Cũng làm em ngất ngây
                        Vô tình lời nhỏ nhặt
                        Chia rẽ cuộc tình này
                         
                        Bạn cũ - ờ lạ thế
                        Thơ bạn giờ buồn ghê
                        Khác hẳn ngày xưa đó  
                        Nhậu thơ quên đường về
                         
                        Trái đất tròn thật tròn
                        Xa ngàn dặm núi non
                        Chỉ một lần nhấp chuột
                        Đã thấy gần nhau hơn
                        #27
                          landahuong 15.08.2008 21:24:12 (permalink)
                          0
                          Quê hương em trưa hè nắng cháy
                          Tiếng sáo diều vun vút sầu lay
                          Nhớ anh từng nỗi nhớ đong đầy
                          Nghe thương quá anh ơi có biết
                           
                          Bài hát dân ca em mãi miết
                          Ngân giọng buồn theo tiếng vi vu
                          Cơn gió thoảng qua đồi hoang vắng
                          Cất tiếng sầu đăng đắng tim em
                          ***Nhớ anh***
                           
                          #28
                            landahuong 16.08.2008 00:53:37 (permalink)
                            0
                            Mưa!
                            Giọt dài giọt ngắn
                            Con tim nghe đắng
                            Bất giác nhận ra
                            Lời nói thiết tha
                            Xưa nay là giả
                            Người kia dối trá
                            Sao nỡ gạt tôi
                            Sao cứ đổi ngôi
                            Làm tôi sầu nhớ
                            Thương người muôn thuở
                            Để thấy tim đau
                            Để thấy lệ mau
                            Tàn phai trên má
                            Mưa!
                            Đôi người đôi ngả
                            Sẽ mãi cách xa
                            Chẳng còn thiết tha
                            Vì ai gian dối
                            Con tim vô hối
                            Gạt bỏ tên anh!
                            Mưa!

                            #29
                              Hoàng Đăng 09.09.2008 19:49:01 (permalink)
                              0
                              Lâu rồi ghé lại trang thơ , mới được đọc 2 bài thơ của landahuong gửi vào topic của mình.
                              Xin cảm ơn landahuong, người em gái thân thương nhất.. bài thơ này xin viết tặng em.






                              Em chờ bên cửa
                               
                              Thu về cho lá rơi nhanh
                              Cho vàng trước ngõ cho xanh mây trời
                              Cho con đường vắng thêm thôi
                              Một mình bên cửa em ngồi đợi anh
                              Thu về thu lại qua nhanh
                              Còn em vẫn đợi chờ anh mỗi ngày…
                               
                              Phương trời xa, buổi chiều nay..
                              Anh theo ngọn gió heo may gửi về
                              Chiếc hôn lên mái tóc thề
                              Nhẹ thôi nhưng lại tràn trề nhớ thương
                              Một chiếc hôn thật bình thường
                              Gửi về em nỗi vấn vương giữa đời…


                                                              Hoàng Đăng



                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9