DUYÊN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 141 bài trong đề mục
duyennhan 07.11.2010 09:32:20 (permalink)
0
Tình ảo

Tôi với nàng xa thật là xa
Khoảng cách địa lý đo bằng ngàn dặm
Đứa kia rét thì đứa này đang ấm
Đứa mưa mùa đứa lại nóng cầm canh

Tôi với nàng tóc cũng chẳng còn xanh
Màu năm tháng đã thành sở hữu
Muốn làm mới chỉ vài hôm lại cũ
Đen nhạt màu, bạc cứ nhú dài thêm

Tôi với nàng chỉ rảnh lúc vào đêm
( Vì buổi sáng miệt mài bên công việc)
Trao gởi vội những hỏi han thắm thiết
Qua không gian nối kết suốt tinh cầu

Tôi với nàng chưa hề gặp mặt nhau
Nhưng mộng mị đã bao lần hò hẹn
Cũng say đắm giấc mơ đời trọn vẹn
Cũng vỡ òa những kìm nén yêu đương

Nàng với tôi là hai nửa bình thường
Đang sống thật giữa thiên đường không thật

NB

(chuyện riêng)

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 08:21:03 bởi duyennhan >
#91
    ThanhThanhKhiet 07.11.2010 23:30:37 (permalink)
    0


    Trích đoạn: duyennhan

    Nợ tình sao trả ?
    Tôi lại tìm về giữa một cơn say
    Nắng lấp loáng soi hướng đời lảo đảo
    Em dịu dàng trong vàng sắc áo
    Màu tôi yêu, màu của một phiên tình
    Màu áo em thay màu nắng lung linh
    Tôi ngơ ngẩn kiếm tìm điều hiện thực
    Dù không tỉnh nhưng phải đâu vô thức
    Em nhìn tôi duyên quá một nụ cười
    Xa lâu rồi cảm xúc thuở đôi mươi
    Vẫn bối rối nghe những lời tha thiết
    Em cứ thế để tôi nhận biết
    Hai đứa mình còn gần lắm trong nhau
    Đừng bao giờ trách nhé- thú thương đau
    Ta nếm trải vị ngọt ngào đổ vỡ
    Để vĩnh viễn trong lòng tôi mãi nhớ
    Cuộc đời này tôi đã nợ nần em.
    NB10


    Ước vọng

    Ứơc vọng lòng anh mãi mê say
    Vô tư mộng đẹp ủ hôm nay
    Dù mai có phải trong ly biệt
    Một bóng hình ai vẫn nặng đầy

    Ước vọng hồn anh luôn ngất ngây
    Cho hoa hương thắm lá xanh cây
    Để nắng dịu dàng vương trên tóc
    Vuốt ve náo nức một mùa say

    Nếu đời nghiệt ngã tựa heo may
    Nặng nỗi đông về lạnh buốt tay
    Ước vọng tình này mang lửa ấm
    Hoàng hôn xanh lại một trời mây

    Thanh Thanh Khiết
    7.11.2010
    #92
      ThanhThanhKhiet 07.11.2010 23:35:47 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: duyennhan

      TK
      Thôi đừng giận dỗi
      Hãy vui lên nào
      Anh đang chờ đợi
      Những lời yêu trao
      Hai mình vĩnh viễn
      Không rời nhau đâu
      Hoa tình đang nở
      Im trong ngọt ngào
      Êm đềm hạnh phúc
      Ta về bên nhau
      NB


      Ước

      Diều vang tiếng sáo
      Lúc muộn chiều thu
      Mênh mang trong gió
      Như lời ai ru

      Bâng khuâng ngọt ngào
      Lòng em xao động
      Một chút khát khao
      Vị nồng hơi ấm

      Chờ cho ngày tháng
      Tan hết niềm đau
      Quên đời cay đắng
      Ta về bên nhau

      Thanh Thanh Khiết
      7.11.2010
      #93
        duyennhan 08.11.2010 10:06:13 (permalink)
        0
        Một nửa trăm năm
         
        Già rồi đấy sắp năm mươi rồi đấy
        Tuổi trần duyên ta gần nửa trăm rồi
        Một phần đời hỉ nộ đã trôi
        Nên ái ố cũng không còn thôi thúc
         
        Già rồi đấy mắt đã mờ một chút

        Đọc chữ nhiều, đôi lúc phải cho qua
        Giọng đã khan khi hát những bài ca
        Chân hay mỏi mỗi lần ra vào ngõ
         
        Già rồi đấy tai không còn nghe rõ
        Tiếng lao xao khi gió thổi hàng cây
        Tay đã run theo dấu vết tháng ngày

        Mặt thấp thoáng mớ tàn hương vô lối
         
        Già rồi đấy trán bỗng cao vì hói
        Nét thời gian biến đổi hiện trên đầu
        Tóc càng thưa càng nhạt mất màu
        Răng đã yếu biết khi nào sẽ rụng
         
        Già rồi đấy tim bớt rồi rung động
        Trước sắc màu nóng bỏng lướt ngang qua
         Dửng dưng nghe lời mời mọc thiết tha
         Hờ hửng với vẻ ngọc ngà trá mị
         
        Già rồi đấy sắp năm mươi rồi đấy…

         NB
        (chuyện riêng)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 10:09:19 bởi duyennhan >
        #94
          ThanhThanhKhiet 10.11.2010 00:34:53 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: duyennhan

          Chờ em anh sẽ chờ em
          Chờ cho khô nắng cạn đêm còn chờ
          Em là cả một bài thơ
          Cho anh trọn vẹn giấc mơ ngôn từ
          NB


          Nếu

          Nếu em gửi một bài thơ
          Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
          Viết đi - viết thật ngọt ngào
          Cho em say đắm cất vào trong tim !

          Thanh Thanh Khiêt
          9.11.2010
          #95
            duyennhan 11.11.2010 10:24:57 (permalink)
            0
            Một phần tự họa
             
            Tướng tá xem ra cũng đàng hoàng
            Khai sinh hộ tịch giới tính nam
            Một trăm sáu tám centimet
            Sáu mươi ba lẻ kilogam
            Tánh tình bộc trực lời nhanh nhẹn
            Bản chất thẳng ngay ý lẹ làng  
            Nông dân thực thụ nên chân thật
            Vui đời sướng khổ chẳng than van
            NB
            #96
              ThanhThanhKhiet 12.11.2010 00:04:47 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: duyennhan

              Hãy giữ nhé giấc mơ đời thật đẹp
              Em sẽ vui trọn vẹn những đêm sâu
              Mùa đông dài không còn nghe giá rét
              Giấc hoang đầy ta kề cận bên nhau
              NB



              Mong

              Mong mơ hoang đừng tan
              Đưa hồn bay lang thang
              Mênh mang miền yêu thương
              Nơi lòng luôn tơ vương

              Mong mơ hoang đừng tan
              Cho niềm vui dài hơn
              Mây xanh không còn hờn
              Khi mưa rơi đường trơn

              Mong cơn mơ nhiều thêm
              Đưa hồn bay đêm đêm
              Lang thang miền yêu thương
              Nơi lòng luôn tơ vương…

              Thanh Thanh Khiết
              11.11.2010
              #97
                ThanhThanhKhiet 13.11.2010 00:04:34 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: duyennhan

                Hôm nay bận rộn hơi nhiều
                Hẹn ngày mai nhé, người yêu xa vời.
                Nàng thơ riêng của tôi ơi
                Hai mình đã hiểu nhau rồi phải không.
                NB



                Hương nắng

                Tiếng ai trong gió chơi vơi
                Mát lành hương nắng giữa trời trong xanh
                Mây mong manh
                Mắt long lanh
                Niềm vui oà vỡ tuôn thành suối mơ
                Ngọt ngào đan gửi tứ thơ
                Lời còn vụng dại - ngẩn ngơ đừng cười !.

                Thanh Thanh Khiết
                11.11.2010
                _____________________________
                #98
                  ThanhThanhKhiet 14.11.2010 00:24:43 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: duyennhan

                  MỖI NGÀY

                  Có ngày nào anh không nhắc tên em
                  Dù anh biết không hề quên một chút
                  Anh đang sống những chuỗi ngày hạnh phúc
                  Tình yêu em hiện thực một cơn mơ

                  Có ngày nào anh không dệt vần thơ
                  Dù câu chữ còn ngây ngô thô mộc
                  Và cũng thấy ngượng ngùng khi nhẩm đọc
                  Nhưng thơ anh từ tim óc chân tình

                  Có ngày nào anh không đón bình minh
                  Cho nắng sớm nạp vào nguồn sinh lực
                  Để đủ sức vượt qua đời cơ cực
                  Vì anh tin em mỗi lúc thêm gần

                  Có ngày nào anh không ít nhất một lần
                  Lòng ấm áp như mùa xuân vừa đến
                  Khi đọc những lời thơ đầy quyến luyến
                  Em dành cho anh trọn vẹn ngọt ngào

                  Có ngày nào ta không nghĩ về nhau...
                  NB


                  Nỗi nhớ

                  Đêm nay sao trăng mờ
                  Anh có nghe nỗi nhớ
                  Thấm đẫm trong câu thơ
                  Ấp e từng nét chữ

                  Anh có nghe nỗi nhớ
                  Tan vào nơi cơn mơ
                  Khuôn trăng hồng rạng rỡ
                  Với nụ cười vu vơ

                  Có bao giờ cảm nhận
                  Giữa hoang lạnh đêm đông
                  Nỗi nhớ như lửa ấm
                  Ru tròn giấc say nồng

                  Nỗi nhớ cũng ngọt lành
                  Như hương thơm trái chín
                  Cho tin ta luôn có
                  Một tình yêu chân thành

                  Hãy ngủ đi anh nhé
                  Nỗi nhớ sẽ về mau
                  Trong niềm vui lặng lẽ
                  Ta vẫn thấy gần nhau

                  Thanh Thanh Khiết
                  13.11.2010


                  TTK cám ơn DN đã vào đọc thơ và còn để lại những vần thơ hay . Chúc DN lưôn vui với thơ hi..hi..
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 02:06:29 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #99
                    duyennhan 21.11.2010 10:21:38 (permalink)
                    0
                    H?N?
                    Mấy rày khốn khổ cái thân ta
                    Sớm tối loanh quanh ở  trong nhà
                    Giọng thì khản đặc ho chẳng ngớt
                    Mũi như nghẹt cứng thở không ra
                    Chân còn run rẩy lười lui tới
                    Mắt luôn nhòe nhoẹt ngại lại qua
                    Toàn thân đau nhức người ê ẩm
                    Gần hết năm rồi cúm chẳng tha
                    NB
                    ThanhThanhKhiet 21.11.2010 23:27:43 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: duyennhan

                    Đêm nhớ.
                    Hình như quỳnh đã nở hoa
                    Hương thơm dìu dịu tan hòa trong sương
                    Hạ huyền trăng vẫn còn vương
                    Mảnh thuyền bàng bạc trên đường mênh mông
                    Mang theo những nỗi chờ mong
                    Chút mùi hương của đêm nồng nàn đưa
                    Giờ này em đã ngủ chưa ?
                    Nhớ em nói mấy cho vừa em ơi !
                    NB


                    Quỳnh – Giao

                    Trái mùa Quỳnh bỗng ra hoa
                    Lòng vàng cánh trắng ngọc ngà đẹp sao

                    Tựa nương khúc mắt Cành Dao
                    Bình an trước gió ngọt ngào bên nhau

                    Canh ba em đã ngủ đâu
                    Thức nhìn đôi bạn Quỳnh Giao dỗ lòng…/

                    Thanh Thanh Khiết
                    21.11.2010
                    duyennhan 23.11.2010 11:46:53 (permalink)
                    0
                    Yếu
                    Cứ nghĩ ta đây vẫn tráng cường
                    Nào ngờ ngại nắng kỵ mù sương
                    Nóng có chút thôi sốt ướt chiếu
                    Lạnh vừa một thoáng rét run giường
                    Tai ù đầu váng tim loạn nhịp
                    Chân mỏi mắt hoa mạch bất thường
                    Thôi thế từ giờ đừng cố nhé
                    Bệnh nằm một chỗ chẳng ai thương
                    NB
                    ThanhThanhKhiet 24.11.2010 00:21:09 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: duyennhan

                    Yếu
                    Cứ nghĩ ta đây vẫn tráng cường
                    Nào ngờ ngại nắng kỵ mù sương
                    Nóng có chút thôi sốt ướt chiếu
                    Lạnh vừa một thoáng rét run giường
                    Tai ù đầu váng tim loạn nhịp
                    Chân mỏi mắt hoa mạch bất thường
                    Thôi thế từ giờ đừng cố nhé
                    Bệnh nằm một chỗ chẳng ai thương
                    NB

                    Vui chút

                    Nghỉ đi nhé

                    Mấy ngày bệnh quật vẫn kiên cường
                    Hơi thở nóng ran qua lớp sương
                    Ấy vậy đêm về còn mở nét
                    Cho nên sáng đến lại ôm giường
                    Mắt quầng môi lợt là quan trọng
                    Họng đỏ lưỡi khô Cũng chẳng thường
                    Đã thế thì nên ngơi nghỉ nhé
                    Không rồi cấp cứu ở nhà thương /.

                    Thanh Thanh Khiết
                    23.11.2010

                    Mong bạn mau khỏi bệnh
                    duyennhan 24.11.2010 08:24:33 (permalink)
                    0
                    Gần đủ
                    Nếu sáu mươi năm một kiếp người
                    Thì tôi đi quá hai phần rồi
                    Gánh vác nợ đời tình còn nặng
                    Cưu mang ân nghĩa mộng chưa vơi
                    Tháng tháng riêng mình niềm suớng khổ
                    Ngày ngày đơn bạc nỗi buồn vui
                    Chưa hết duyên trần nên phải cố
                    Cho tròn phận số vẫn đang trôi
                    NB
                    ThanhThanhKhiet 24.11.2010 21:59:32 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: duyennhan

                    quote:

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    Em mơ

                    Đêm qua trong lúc mơ
                    Em về bên anh đấy
                    Thấy nụ cười vu vơ
                    Sao mà yêu biết mấy

                    Mình quen nhau từ ấy…
                    Mỗi lần gieo vần thơ
                    Bao nhiêu là thương nhớ
                    Ngòi bút thành ngẩn ngơ

                    Mỗi lần gieo vần thơ
                    Khảm hình anh vào dạ
                    Em gặp trong giấc mơ
                    Cũng làm em vui quá

                    Mơ …nhưng tình có thật
                    Không là ảo bao giờ
                    Dù cho chưa gặp mặt
                    Mãi tròn mối duyên tơ

                    Thanh Thanh Khiết\
                    10.11.2010


                    Đừng mơ nữa nhé
                    Đừng mơ nữa nhé người yêu nhỏ
                    Anh đã về đây rất thực đây
                    Một chút phong trần đời sương gió
                    Ghé lại vườn em ru giấc say

                    Đừng mơ nữa nhé tình yêu nhỏ
                    Nuôi nấng trong anh những khát khao
                    Bước chân lãng tử đành dang dở
                    Trú lại vườn em thỏa ước ao

                    Đừng mơ nữa nhé nàng thơ nhỏ
                    Hãy để đêm sâu êm ái trôi
                    Giang hồ lang bạt anh từ bỏ
                    Chăm lại vườn em- ta sánh đôi

                    Anh xin thay thế cơn mơ ấy
                    Bằng một tình yêu thật ngọt ngào
                    Từ nay anh sẽ về em mãi
                    Lấp đầy trống vắng của riêng nhau .
                    NB


                    TTK chúc DN lưôn vui .

                    Người về

                    Bình minh hồng chân mây
                    Niềm riêng còn lưu đây
                    Mùa đông còn nguyên đó
                    Sao xuân về hôm nay

                    Ngàn hoa nghiêng nghiêng bay
                    Hương thơm trầm mê say
                    Lung linh trong màu nắng
                    Người về tay trong tay

                    Quên đi đời chua cay
                    Mình bên nhau từ đây
                    Uơm trời xuân vào mộng
                    Niềm vui ta đong đầy

                    Thanh Thanh Khiết
                    24.11.2010
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9