Nghe nhạc cùng bn nà ...(*_*)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 55 bài trong đề mục
ánhtrăngtàn 17.09.2008 23:07:00 (permalink)
Anh Vẫn Yêu Em



 
 
Tình đôi ta chia ly để lòng mãi tiếc nhớ,
Người quay bước cho đời tan vỡ,
Trong bóng đêm cô đơn nghe xót xa thật buồn,
Kỷ niệm xưa tìm về trong lạnh giá,
ĐK: Dòng thời gian trôi mau bởi lòng trót đánh mất,
Để mãi mãi chỉ còn dĩ vãng.
Trong bóng thinh ko mây,
Ai biết chăng từng ngày và ta mong bước em quay về đây
Mà vì sao em yêu còn xa mãi xa,
Niềm mơ ước phút chốc tan thành mây khói,
Tình yêu anh trao em nghìn năm không phai nhòa,
Đã yêu xin yêu thiết tha người hỡi,
Anh mong sao niềm đau sẽ qua và đôi ta luôn có nhau ko rời xa,
Lặng nghe đôi trái tim reo mừng
giữa phút giây tương phùng khẽ cho nhau thiết tha nồng ấm.
Khi cơn mơ tàn theo bóng đêm còn lại anh nhớ thương em nhiều thêm,
Người ơi xin hãy mau quay về xóa hết bao ưu phiền
Sẽ bên nhau đến muôn ngày sau./,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 00:27:44 bởi BĂNG NGUYỆT >
#31
    ánhtrăngtàn 18.09.2008 06:00:27 (permalink)
    tặng cho những ai cùng tâm trạng nà...





    Mong chờ

    Nhạc sỹ: Xuân Tiên
    Trình bày: Hoàng Oanh

    Kìa trăng lên cao đang soi sáng
    Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
    Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng... thời gian
    Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi?
    Về đâu, ngang qua hay dừng lại?
    Dừng lại để tôi nhắn ai... vài... câu

    Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
    Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
    Nhìn mây mây bay tan tác... về... đâu
    Đàn ai buông tơ bên trăng sáng
    Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
    Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc... còn... vang

    Ơi... ơi mong chờ...
    Con thuyền trôi...
    Thuyền trôi về bến... bến... ni
    Ơi... ơi con thuyền...
    Ơi thuyền đừng...
    Thuyền đừng theo gió... gió... đi

    Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
    Dường như vô tư không lo lắng
    Hồn còn ngập ngừng trong ánh... vàng... tan
    Nhìn theo xa xa ai buông lái
    Mà đi đi sao không dừng lại?
    Để người chờ như hoa héo... màu... phai


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/5950/6D1989AAB6FE40A29393355E5BDBFE2A.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 06:06:41 bởi ánhtrăngtàn >
    Attached Image(s)
    #32
      ánhtrăngtàn 21.09.2008 18:57:09 (permalink)



      Biển Tình

      Sáng tác: Lam Phương
      Trình bày: Tâm Đoan


      Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
      Bọt tràn theo từng làn gió đưa
      Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
      Vượt ngàn hải lý cũng không xa

      Biển rộng đất trời chỉ có ta
      Thì giòng ngân hà mình cũng qua
      Biển không biên giới, như tình anh với em
      Hơn cả những vì sao đêm...

      Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
      Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
      Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
      Mắt em âu sầu là cả một trời thơ

      Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
      Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
      Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
      Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

      Đời anh sẽ đẹp vì có em
      Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
      Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
      Không còn những chiều bâng khuâng


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/5950/910E6F4373AA4BF4900AF0A5BBB1DFEA.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 19:21:47 bởi ánhtrăngtàn >
      Attached Image(s)
      #33
        BĂNG NGUYỆT 21.09.2008 23:30:54 (permalink)
        Ai nằm dưới trăng lắng nghe sóng biển hỉ......(Cho xin bản wiền nè hih)
         
         
        Chiều nghe biển hát
         
        Muốn níu (mà) sao cứ hết ngày,
        Mời người nhé cứ say hoài cùng ta
        Biễn vẫn xanh...sóng cứ xa,
        Ta bờ đá cội...níu tà trăm năm.
         
        Lòng ta còn giữ hương trầm,
        Dẫu phai phôi úa , bặt tăm bóng mùa,
        Những lần về con đường xưa,
        Buổi đầu đông ấy như vừa chạm tay,
         
        Ai người biết được ngày mai?
        Mà sao cứ giữ thu say diễm huyền,
        Biển ngăn cách cả đôi miền,
        Hỏi lòng duyên vẫn là niềm hoang sơ?!
         
        Sài gòn ngồi viết tình thơ
        Cho người tình lỡ đôi bờ thuỳên quyên
        Ngừơi là ý của vô biên
        Ta là bến vắng dám phiền hà chi.


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/DCEBF082B87448838A3FC2848EA66A8F.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #34
          ánhtrăngtàn 08.10.2008 17:03:36 (permalink)
          Trong Anh Sầu Đã Lên Ngôi

          Sáng tác : Thái Hùng
          Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng


            
           
          Dù có ra sao vẫn xin được mãi bên nhau
          Dù có hư hao vẫn xin một lòng yêu mãi
          Em là nỗi nhớ dịu ngọt trong anh suốt đời
          Lắm lúc ngây thơ nhưng rất tuyệt vời.

          Vì thế anh mong bước trên đường ta sánh đôi
          Đời lắm phong ba vẫn yêu tình không gian dối
          Nhưng niềm mơ ước mãi chỉ là mơ ước thôi
          Tiếc nhớ thêm chia tình dỡ dang rồi.

          Anh về tìm quen men đắng cay
          Nhặt bao mảnh nhớ ghép nên hình bóng thu phai
          Trong đêm hoang vắng lắng nghe đàn ai gieo tình đau
          Vỗ về con tim tìm nơi nương náu.

          Nhưng dòng thời gian trôi mãi trôi
          Và em vẫn thế trong anh sầu đã lên ngôi
          Bao đêm xa cách vẫn mong người xưa quay về đây
          Hai đứa yêu đương hoà khúc sum vầy.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 11:01:51 bởi ánhtrăngtàn >
          #35
            cumusic 14.10.2008 14:53:31 (permalink)
            Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng
            Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
            Trình bày: Khánh Ly
             





            Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
            mang buồn đi bốn phương trờị
            Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
            đi tìm quên cơn mê này.
             
            Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
            cho tâm hồn hết âu sầu
            Không còn nhớ, không còn thương
            bóng người xưa quên thề cũ
            Không còn nhớ, không còn thương
            mối tình xưa quá bẽ bàng.
             
            Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
            chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
            Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
            không ai kêu ta, có ai gặp ta.
             
            Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
            chân ngựa hoang bước mơ hồ.
            Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai
            đi tìm quên cơn mê này.
             
            Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
            quên nhân tình đã quên mình
            Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
            không còn nhớ, không còn thương
            ta nằm im chết bên đường.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 05:39:18 bởi cumusic >
            #36
              ánhtrăngtàn 02.11.2008 16:13:11 (permalink)
              Tình Lỡ Trăm Năm
               
              Trình bày: Ái Vân - Nguyễn Hưng
               
                

              #37
                ánhtrăngtàn 27.11.2008 16:16:41 (permalink)
                Em Đi Rồi

                Trình bày: Như Quỳnh


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 16:19:54 bởi ánhtrăngtàn >
                #38
                  Bụi Tím 28.11.2008 11:31:29 (permalink)
                  Đoạn buồn cho tôi
                  Trình bày : Trường Vũ
                   

                   
                  Buồn wá nhỏ ơi....
                   
                  #39
                    MissYou 20.12.2008 05:34:11 (permalink)
                    Buồn ơi !
                    hãy nói tôi nghe
                    con tim nhỏ máu thành dòng yêu thương
                    nước mưa hay nước u buồn
                    mưa trong tim nhỏ
                    mưa buồn còn bay


                    nhạc hay quá... nghe xong buồn càng buồn hơn... nhưng muốn nghe hoài mới chết người... í da... bùn...


                    #40
                      Bụi Tím 20.12.2008 18:38:54 (permalink)

                      Trích đoạn: MissYou

                      Buồn ơi !
                      hãy nói tôi nghe
                      con tim nhỏ máu thành dòng yêu thương
                      nước mưa hay nước u buồn
                      mưa trong tim nhỏ
                      mưa buồn còn bay

                      nhạc hay quá... nghe xong buồn càng buồn hơn... nhưng muốn nghe hoài mới chết người... í da... bùn...


                      Buồn này chẳng nói được đâu?
                      Buồn ơi..buồn hỡi..vì ai tôi buồn...
                      Bởi buồn nên giọt lệ tuôn..
                      Hay là xa vắng...đơn côi mà buồn...??
                       
                      ...í da bùn....này có mùi hơi wen wen wé nhỉ....nhưng dầu wen hay lọa cũng cho nghe tiếp nè...cho bùn chít luôn...

                      Sống Trong Mơ Màng
                      Ngoc Lan 

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 18:47:13 bởi Bụi Tím >
                      #41
                        Bụi Tím 20.12.2008 18:53:57 (permalink)
                        Bài thơ cuối cùng
                        Ngọc Lan
                         
                          

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 09:34:22 bởi Bụi Tím >
                        #42
                          MissYou 21.12.2008 11:12:48 (permalink)
                          í ... í... í... giết người không cần dao mổ . Đang bùn nghe xong càng bùn hơn, muốn đi siêu thị gieo cây bùn cho người ta quá... 
                          #43
                            ánhtrăngtàn 26.03.2009 06:22:31 (permalink)
                            Đôi Ngả Chia Ly

                            Trình bày: Sơn Tuyền


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 06:30:18 bởi ánhtrăngtàn >
                            #44
                              ánhtrăngtàn 29.03.2009 20:00:31 (permalink)
                              Mền Trung Thương Nhớ
                               
                              Sáng tác: Châu Kỳ
                              Trình bày: Khánh Vân
                               
                                

                               
                              Sông lạnh đò vắng neo chờ ai,
                              Mong đợi người lâu rồi người ơi ...
                              Đây tiếng chuông vọng xa xôi,
                              Đây bến đưa về nơi nơi,
                              Đây giòng Hương muôn đời,
                              Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai,
                              Bến Ngự chiều nao cùng kề...vai,
                              Nghe thoáng xa điệu Nam Ai,
                              Nghe gió lay cành dương rơi,
                              Nghe giọng ca tiếng cười

                              Miền Trung đợi chờ ...Miền Trung thương nhớ,
                              Thương nhớ dệt thành thơ,
                              Khúc hát giao duyên
                              Mơ bóng dáng xưa luyến lưu giờ tiễn đưa..
                              Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu,
                              Đừng phụ tình nhau để chờ..nhaụ..
                              Đây tiếng chuông vọng đêm thâu,
                              Đây bến xưa đò Vân lâu,
                              Đây Thùy dương...thắm màụ…

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9