Tại anh...
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 177 bài trong đề mục
Pe An 12.03.2010 14:20:58 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

              


Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!


kimrbl 13.03.2010 09:13:06 (permalink)
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

             

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:46:45 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 13.03.2010 09:33:08 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!

 
Giữ mãi bên mình món nợ thơ
Mang trả mà như ai hững hờ
Hạ huyền chưa tới sao nguyệt lặng
Cho hồn thi sỹ thấy bơ vơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010

mai77 13.03.2010 10:08:42 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

            

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
kimrbl

 
Đêm nay sương cũng giăng đầy
Bác Kim lẻn đến nơi này chờ....ai?
 
(không biết trước dấu...có phải là chữ M không )
kimrbl 13.03.2010 11:51:45 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

           

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
kimrbl

Đêm nay sương cũng giăng đầy
Bác Kim lẻn đến nơi này chờ....ai?

(không biết trước dấu...có phải là chữ M không )
 
Chờ M còn hỏi chờ ai
Mà người lại cứ đoán hoài vì sao?

Pe An 13.03.2010 11:56:28 (permalink)
0
nguyễn thế duyên

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

          

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
kimrbl

Đêm nay sương cũng giăng đầy
Bác Kim lẻn đến nơi này chờ....ai?

(không biết trước dấu...có phải là chữ M không )

Chờ M còn hỏi chờ ai
Mà người lại cứ đoán hoài vì sao?

Hôm nay sương muối..giăng cao
Anh Kim đứng đợi chị Đào..hay...ai?
 
(hỏng biết có M hong )
 
Pé..!

anhtrangthu 13.03.2010 23:05:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

nguyễn thế duyên

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

        

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
kimrbl

Đêm nay sương cũng giăng đầy
Bác Kim lẻn đến nơi này chờ....ai?

(không biết trước dấu...có phải là chữ M không )

Chờ M còn hỏi chờ ai
Mà người lại cứ đoán hoài vì sao?

Hôm nay sương muối..giăng cao
Anh Kim đứng đợi chị Đào..hay...ai?
 
(hỏng biết có M hong )

Pé..!



Đêm nay sương muối...giăng giăng
Nên không ai đứng nhìn...trăng giữa vườn
anhtrangthu
 
( không biết có thừa chữ T không? )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 23:19:18 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 13.03.2010 23:09:36 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Mắc nợ
 
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Thanh Thanh Khiết
26.2.2010


Cho ta nợ lại một chút thơ
Nhớ về thơ ấu rất ngu ngơ
Để đến rồi đi nhưng gửi lại
Cho ai nhặt được thoáng vu vơ
ATT

Cho mình góp thêm cái vụ nợ thơ với TTK ơi!


 
Giữ mãi bên mình món nợ thơ
Mang trả mà như ai hững hờ
Hạ huyền chưa tới sao nguyệt lặng
Cho hồn thi sỹ thấy bơ vơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010

 
Giữ một bài thơ để làm tin
Nên người đòi nợ cứ lặng im
Còn bao nợ khác mang trả hết
Giữ một bài thôi để làm tin.
anhtrangthu
 
11:11:11PM- 13-3-2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 23:12:22 bởi anhtrangthu >
ms.witch 14.03.2010 07:43:46 (permalink)
0


Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

       

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
kimrbl

Đêm nay sương cũng giăng đầy
Bác Kim lẻn đến nơi này chờ....ai?

(không biết trước dấu...có phải là chữ M không )

Chờ M còn hỏi chờ ai
Mà người lại cứ đoán hoài vì sao?

Hôm nay sương muối..giăng cao
Anh Kim đứng đợi chị Đào..hay...ai?
 
(hỏng biết có M hong )

Pé..!



Đêm nay sương muối...giăng giăng
Nên không ai đứng nhìn...trăng giữa vườn
anhtrangthu

( không biết có thừa chữ T không? )

Hum ni sương muối giăng..đường
Nên Trăng còn ngủ trên giường...đợi...anh.
 
(hông bít có thíu chữ gì hôn )
 
Love

nguyễn thế duyên 14.03.2010 20:48:10 (permalink)
0


Hum ni sương muối giăng..đường
Nên Trăng còn ngủ trên giường...đợi...anh.

(hông bít có thíu chữ gì hôn )

Love

Trích đoạn: minhthanh_love


Trò dạo này tiến bộ nhiều về môn Tình học ròi đó. Đưộc thầy phù đạo luôn có khác. Nhưng câu thơ dở quá để thầy chữa cho

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình tôi đứng ở nơi này thương em

      

Đêm nay sương muối giăng đầy
Mình Bác Duyên đứng nơi này..ăn sương.
 

 
không nhớ tên!

Đêm nay sương muối giăng đầy 
Tiểu An đứng mãi nơi này chờ Duyên
 
kimrbl

Đêm nay sương cũng giăng đầy
Bác Kim lẻn đến nơi này chờ....ai?

(không biết trước dấu...có phải là chữ M không )

Chờ M còn hỏi chờ ai
Mà người lại cứ đoán hoài vì sao?

Hôm nay sương muối..giăng cao
Anh Kim đứng đợi chị Đào..hay...ai?
 
(hỏng biết có M hong )

Pé..!



Đêm nay sương muối...giăng giăng
Nên không ai đứng nhìn...trăng giữa vườn
anhtrangthu

( không biết có thừa chữ T không? )

Hum ni sương muối giăng..đường
Nên Trăng còn ngủ trên giường...đợi...anh.
 
(hông bít có thíu chữ gì hôn )
 
Love



Trò giỏi! Dạo này thầy thấy trò có vẻ giỏi về môn Tình học rồi đó. Đưộc thầy chăm phù đạo riêng cũng có khác. Nhưng câu thơ vẫn chưa rõ ý lắm để thầy sửa cho nhé
       Hum ni sương muối dăng đường
Nên trăng còn ngủ trên giường cầu duyên

Câu thơ thế này mới không thiếu chữ gì cả
hoangau 15.03.2010 23:43:38 (permalink)
0
  Hum ni sương muối giăng..đường
Nên Trăng còn ngủ trên giường...đợi...anh.
 
(hông bít có thíu chữ gì hôn )
 
Love



Trò giỏi! Dạo này thầy thấy trò có vẻ giỏi về môn Tình học rồi đó. Đưộc thầy chăm phù đạo riêng cũng có khác. Nhưng câu thơ vẫn chưa rõ ý lắm để thầy sửa cho nhé
      Hum ni sương muối dăng đường
Nên trăng còn ngủ trên giường cầu duyên

Câu thơ thế này mới không thiếu chữ gì cả


Câu thơ như thế không thiếu chữ gì cả, chỉ thiếu ... lòng thành thôi  . Phải thế này này:
      Hum ni sương muối dăng đường
Nên trăng còn thức trên giường cầu duyên.

Làm cái gì, dù là đợi hay cầu, thì cũng phải thức chứ lị ! Ngủ khì rồi còn ăn thua gì nữa !

mai77 16.03.2010 20:16:33 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

  Hum ni sương muối giăng..đường
Nên Trăng còn ngủ trên giường...đợi...anh.
 
(hông bít có thíu chữ gì hôn )
 
Love



Trò giỏi! Dạo này thầy thấy trò có vẻ giỏi về môn Tình học rồi đó. Đưộc thầy chăm phù đạo riêng cũng có khác. Nhưng câu thơ vẫn chưa rõ ý lắm để thầy sửa cho nhé
     Hum ni sương muối dăng đường
Nên trăng còn ngủ trên giường cầu duyên

Câu thơ thế này mới không thiếu chữ gì cả


Câu thơ như thế không thiếu chữ gì cả, chỉ thiếu ... lòng thành thôi  . Phải thế này này:
     Hum ni sương muối dăng đường
Nên trăng còn thức trên giường cầu duyên.

Làm cái gì, dù là đợi hay cầu, thì cũng phải thức chứ lị ! Ngủ khì rồi còn ăn thua gì nữa !

hoangau

He he eeeeee

Cái vụ này hay quá, Mai qua đây thấy vui nhộn nên cũng vào phá cùng chị Ngâu đây:
Và kiến của mai là thế này:


 Nếu hiểu đây là 1 cụm từ: "giường cầu duyên." thì việc chị Trăng Thức hay Ngủ trên đó thì vẫn OKie

Còn cái giường đó để "cầu duyên" thì chắc chắn chị Trăng phải thức sau đó...mới được ngủ và như vậy Mai thấy cái giường đó cũng hay hay và xin chị Trăng cho Mai ké zới:

Hôm ni sương muối giăng đường
Một lần xin được trên giường...có duyên


(cầu duyên ắt là được, được ắt là có mà )

Chạy trước không chị Trăng tức giận lại xảy ra....Nhật thực
mai77


anhtrangthu 22.03.2010 01:05:08 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: anhtrangthu

TẠI EM

Tại em , giờ chỉ tại em!
Vì sao em lại yếu mềm bên anh?
Lỡ rồi một quãng xuân xanh
Hay ta giữ lại để dành kiếp sau
...



...
Xuân xanh lỡ, có sao đâu !
Bây giờ là lúc bắt đầu ... hồi xuân.
Xuân chín ngon gấp vạn lần
Dại gì mà lại để phần kiếp sau.



Xuân xanh chị đã biết roài
Thế còn xuân chín hình hài ra sao?
 anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 22.03.2010 08:26:58 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: anhtrangthu

TẠI EM

Tại em , giờ chỉ tại em!
Vì sao em lại yếu mềm bên anh?
Lỡ rồi một quãng xuân xanh
Hay ta giữ lại để dành kiếp sau
...

...
Xuân xanh lỡ, có sao đâu !
Bây giờ là lúc bắt đầu ... hồi xuân.
Xuân chín ngon gấp vạn lần
Dại gì mà lại để phần kiếp sau.



Xuân xanh chị đã biết roài
Thế còn xuân chín hình hài ra sao?
 anhtrangthu


 
Xuân chín giống quả anh đào
Mặn mà sắc thắm ngọt ngào lời thương....
 
Thanh Thanh Khiết
anhtrangthu 21.04.2010 05:50:21 (permalink)
0


Từ câu lục bát em yêu
Cho em có được những chiều mộng mơ
Ý tình trong mỗi câu thơ
Xa gần bóng gió vu vơ mỗi ngày
Hiểu nhau qua ý thơ hay
Biết đâu duyên phận nơi này cũng nên...


(bài họạ bên Thi viện mang về)
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 177 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9