Tại anh...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 177 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 18.12.2008 22:45:00 (permalink)
0

Nợ bạc trả hết là thôi,
Nợ tình có thể nửa đời trả xong.
Nợ thơ - nợ cả nỗi lòng,
Trả sao cho hết cho xong hởi người !

nha uyen

OK Cô bạn này thật chí lí. Người ta bảo "Thơ tức là người"Nên nợ thơ tức là nợ người phải không cô bạn?Còn tình mà thấy thành nợ rồi thì nên cho nó đi thôi
 
Nợ bạc ra ngân hàng
Nợ tình ra tòa án
Còn nợ thơ ra đâu cô bạn?
Hỏi lòng mình canh cánh một vần thơ
#46
    anhtrangthu 21.12.2008 11:22:12 (permalink)
    0

    LẠNH

    Lạnh từ khắp phía tới đây
    Lạnh từ tia nắng từ mây trên trời
    Lạnh từ những hạt sương rơi...
    Vẫn không bằng được lòng tôi vắng người...
    anhtrangthu

    ***
    #47
      SĨ ĐOAN 21.12.2008 11:27:44 (permalink)
      0
       
       
      Chôm ảnh ta tặng bạn hiền
      Xa xôi vạn dặm... triền miên nhớ người
      Chúc ai rạng rỡ ngời ngời...
      Len vào tâm khảm muôn đời tình thân!
      -sd-
       
      #48
        anhtrangthu 21.12.2008 15:08:07 (permalink)
        0
        Trích đoạn: nguyễn thế duyên

        Nợ bạc trả hết là thôi,
        Nợ tình có thể nửa đời trả xong.
        Nợ thơ - nợ cả nỗi lòng,
        Trả sao cho hết cho xong hởi người !

        nha uyen


        OK Cô bạn này thật chí lí. Người ta bảo "Thơ tức là người"Nên nợ thơ tức là nợ người phải không cô bạn?Còn tình mà thấy thành nợ rồi thì nên cho nó đi thôi

        Nợ bạc ra ngân hàng
        Nợ tình ra tòa án
        Còn nợ thơ ra đâu cô bạn?
        Hỏi lòng mình canh cánh một vần thơ



        TÌNH SI

        Cho xin một chút tình si
        Hãy cho và chớ vân vi một lời
        Cho xin một chút tình rơi
        Để làm trang sức cho đời vui thêm

        ***

        Tình là tan nát con tim
        Tình là ai đó đang chìm trong tôi
        Tình là một chút lệ rơi
        Tình là một chút nụ cười yêu thương

        ***

        Ai đang ngập giữa tình trường
        Tình si một chút xin nhường được không???


        ***


        anhtrangthu


        Trả nợ thơ cả vốn lẫn lãi đây



        #49
          anhtrangthu 21.12.2008 15:10:36 (permalink)
          0
          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

           

          Chôm ảnh ta tặng bạn hiền
          Xa xôi vạn dặm... triền miên nhớ người
          Chúc ai rạng rỡ ngời ngời...
          Len vào tâm khảm muôn đời tình thân!
          -sd-

          Đâu là vạn dặm xa xôi
          Chỉ là vài dặm mà thôi bạn à
          Dù rằng địa lý cách xa
          Nhưng tình thơ mãi vẫn là bên nhau
          anhtrangthu

          #50
            kimrbl 21.12.2008 15:31:59 (permalink)
            0
            Chân thành chúc anhtrangthu và gia đình một Giáng sinh an bình hạnh phúc
             
            Cùng nhau vui đón Giáng sinh
              Chúc nhau nồng ấm mãi tình thơ ca
              vnthuquan là nhà
              Sẻ chia tâm sự thuận hoà tri âm
             
                    
                    
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:38:16 bởi kimrbl >
            #51
              anhtrangthu 21.12.2008 15:39:15 (permalink)
              0
              Trích đoạn: kimrbl

              Chân thành chúc anhtrangthu và gia đình một Giáng sinh an bình hạnh phúc
               
              Cùng nhau vui đón Giáng sinh
                Chúc nhau nồng ấm mãi tình thơ ca
                vnthuquan là nhà
                Sẻ chia tâm sự thuận hoà tri âm
              kimrbl 
                     
                     

              Cảm ơn anh Kim nhiều nhé

              Nhưng sao anh tặng em cái ảnh bé tí ti thế kia...huhu huuu... em không lấy đâu tặng em cái ảnh khác to tướng vào
              #52
                Đình Thế 21.12.2008 21:57:14 (permalink)
                0
                Tặng ATT nhân giáng sinh này toàn ảnh to to to khg thôi, em đừng hóc nữa nhé, hóc ít đẹp lắm!!!hìhì...










                Chúc một mùa giáng sinh vui vẻ, tràng đầy hạn phúc nhé!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 22:43:24 bởi Đình Thế >
                #53
                  anhtrangthu 21.12.2008 22:50:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đình Thế

                  Tặng ATT nhân giáng sinh này toàn ảnh to to to khg thôi, em đừng hóc nữa nhé, hóc ít đẹp lắm!!!hìhì...












                  Chúc một mùa giáng sinh vui vẻ, tràng đầy hạn phúc nhé!


                  Trời!
                  Cám ơn bạn Đình Thế thật nhiều nhé
                  Mình nhận hết, trừ ảnh cô gái mình không nhận đâu bạn mang tặng anh Kim đi

                  MÌnh chưa có quà cho bạn hẹn bạn sau nhé
                  Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc

                  #54
                    tovinhnghiem 22.12.2008 01:46:52 (permalink)
                    0
                    Chúc mừng giáng sinh
                    #55
                      anhtrangthu 24.01.2009 13:29:12 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: tovinhnghiem

                      Chúc mừng giáng sinh

                       
                      Cảm ơn tovinhnghiem nhiều, ATT lâu nay bận nên ít vào diễn đàn, hồi âm chậm bạn đừng trách nhé
                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/8B74E66129424EA78E9E1846D4AE4A02.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Liên Thơ 24.01.2009 13:43:32 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: anhtrangthu
                        Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

                        TRI KỶ ĐÂU RỒI?  
                        Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
                        Còn đây nỗi nhớ đọng tâm người!
                        Vần thơ nhả ngọc chưa vơi ý
                        Nét bút phun châu chửa cạn lời
                        Hoa nở vàng cành khoe sắc thắm
                        Cây đơm biếc lá đượm màu tươi
                        Xuân về nhớ bạn phương xa ấy
                        Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
                        Thi Nang
                        Tri kỷ đây này tri kỷ ơi!
                        Ngày mai về đến thủ đô rồi
                        Để lại mai vàng đang chớm nụ
                        Mang về đào thắm cánh buông lơi
                        Nắng gắt Sài thành đành để lại
                        Mây mù Hà nội vội buông trôi
                        Xuân đến ngập tràn trong khoảnh khắc
                        Tri kỷ đây này tri kỷ ơi
                        ATT

                        Giờ này ngày mai ATT đang ở HN, không có thời gian chúc Tết nên bây giờ ATT kính chúc tri kỷ và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vương, ATT rất muốn đón Tết ở SG nhưng điều kiện không cho phép nên ATT lai ra HN đón Tết rồi trở vào SG sau. Chúc các thi nhân ở vntq vui vẻ Hạnh phúc trong năm mới.


                        Gửi người về đất Mẹ
                        Hình như tôi nhớ một người
                        Hình như tôi có một trời xuân ca
                        Hình như ánh sáng chan hòa
                        Hình như hoa nở chẳng cần mùa sang
                        Hình như tôi vẫn chờ mong
                        Người về đất Mẹ mang quà cho tôi...
                                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           13 giờ 25 phút, 29 tết
                                                7/24/1/2009
                        Vì thân ái nên  Liên Thơ đùa vui cùng hai thi hữu tình thâm.Chúc các bạn một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc...
                        Thân mến!
                         



                        #57
                          anhtrangthu 24.01.2009 21:00:36 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Liên Thơ

                          Trích đoạn: anhtrangthu
                          Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

                          TRI KỶ ĐÂU RỒI?  
                          Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
                          Còn đây nỗi nhớ đọng tâm người!
                          Vần thơ nhả ngọc chưa vơi ý
                          Nét bút phun châu chửa cạn lời
                          Hoa nở vàng cành khoe sắc thắm
                          Cây đơm biếc lá đượm màu tươi
                          Xuân về nhớ bạn phương xa ấy
                          Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi!
                          Thi Nang
                          Tri kỷ đây này tri kỷ ơi!
                          Ngày mai về đến thủ đô rồi
                          Để lại mai vàng đang chớm nụ
                          Mang về đào thắm cánh buông lơi
                          Nắng gắt Sài thành đành để lại
                          Mây mù Hà nội vội buông trôi
                          Xuân đến ngập tràn trong khoảnh khắc
                          Tri kỷ đây này tri kỷ ơi
                          ATT

                          Giờ này ngày mai ATT đang ở HN, không có thời gian chúc Tết nên bây giờ ATT kính chúc tri kỷ và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vương, ATT rất muốn đón Tết ở SG nhưng điều kiện không cho phép nên ATT lai ra HN đón Tết rồi trở vào SG sau. Chúc các thi nhân ở vntq vui vẻ Hạnh phúc trong năm mới.


                          Gửi người về đất Mẹ
                          Hình như tôi nhớ một người
                          Hình như tôi có một trời xuân ca
                          Hình như ánh sáng chan hòa
                          Hình như hoa nở chẳng cần mùa sang
                          Hình như tôi vẫn chờ mong
                          Người về đất Mẹ mang quà cho tôi...
                                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                             13 giờ 25 phút, 29 tết
                                                  7/24/1/2009
                          Vì thân ái nên  Liên Thơ đùa vui cùng hai thi hữu tình thâm.Chúc các bạn một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc...
                          Thân mến!
                           




                          Cảm ơn Liên Thơ, lâu lắm rồi ATT không vào hoạ cùng bạn vì bận chắc bạn không giận ATT chứ, Tết ở HN lạnh quá, ATT chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu cả, buôn buồn vào trang thơ rồi lại để quên đó. Liên Thơ vẫn khoẻ và vui chứ. Sang năm mới chúc Liên Thơ và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc, chúc nụ cười mãi mãi trên môi của Liên Thơ, rất vui vì bạn vẫn nhớ đến TT (qua mùa đông TT lặn mất tăm hi hi hi...)
                          Thân tặng bạn bức ảnh mùa xuân
                          anhtrangthu




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/FE3DD075CF3341C5A41AB621B29A2D1A.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            anhtrangthu 24.01.2009 21:55:18 (permalink)
                            0
                            KHÔNG BIẾT NÓI GÌ...

                            Lại một mùa xuân nữa đi qua
                            Quỹ thời gian đã vơi đi một chút...
                            Thời gian cứ vô tư trôi vùn vụt
                            Trăng hững hờ tròn khuyêt luân phiên

                            Nỗi buồn thì cứ mãi mãi dâng lên
                            Sao không vơi như quỹ thời gian nhỉ?
                            ...

                            Thôi chán rồi không viết tiếp nữa
                            Có ai viết tiếp hộ không nhỉ
                            ATT


                            Tết làm gì cho ta buồn nẫu ruột
                            Tết làm gì cho ta nát tâm can
                            Tết làm gì cho ta phải thở than
                            Tết làm gì ta chẳng mong có Tết
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 13:28:30 bởi anhtrangthu >
                            #59
                              Người lính 30.01.2009 05:48:33 (permalink)
                              0




                              Trích đoạn: kimrbl - NL - anhtrangthu
                              ĐẾN THĂM NGƯỜI LÍNH
                              Hôm nay mùng bốn coi như hết
                              Dẫu vẫn chơi nhưng không phải Tết
                              Đến thăm người lính xem có mệt
                              Rượu say đi được hay phải lết
                              Vợ kiêng nên chắc không hò hét
                              Chiến hữu đến chơi say bí bét
                              Nhìn mặt thấy ai cũng xanh lét
                              Mấy con sợ quá kêu khóc thét
                              Vợ giận chỉ nghiến răng ken két...

                              kimrbl

                              TIẾP ĐÓN ANH KIMRBL
                              Mới đó đã xong ba ngày tết
                              Riêng gì lính ai mà chả mệt
                              Cái “vụ kia” đụng vô chắc chết
                              Bởi cả ngày rượu bia đặc sệt…
                               
                              Mùng bốn Tết vẫn vui ra phết
                              Bia, đồ nhậu vẫn còn chưa hết
                              Mời anh Kimrbl uống đúng một kết
                              Để coi lính với anh ai lết…
                              Người lính - 29.01.2009


                              Kimrbl hôm nay đi chúc Tết
                              người lính bê ra đúng một két
                              Loáng cái kimrbl đã uống hết
                              người lính cứ ngỡ sẽ lê lết
                              Ai ngờ tửu lượng khá ra phết
                              Kim vẫn trơ trơ chả thấy mệt
                              người lính tròn mắt mặt xanh lét
                              khi kim đòi nữa mà bia hết
                               nên cứ phải nhin vợ lấm lét
                              Bởi tiền thì bà ta giữ hết
                              Xin nữa sợ bà ta mắng chết
                              kimrbl

                              Hôm nay vẫn còn không khí Tết
                              Trăng Thu thấy hai anh nói phét
                              Nhìn trước mặt bia còn nguyên két
                              Mà hai anh mặt mày xanh mét
                              Hai bà vợ thì đang la hét
                              Bọn trẻ con nhìn nhau sợ sệt
                              ***
                              Trăng Thu vội chuồn không thì cũng....mệt
                              ***
                              Đầu năm vào phá hai anh rồi chạy chối chết....
                              ATT

                               
                               
                              Đúng là vẫn còn vui như tết
                              Sư Tử lính vẫn hiền cái nết
                              Khi khách về "hắn" mới không "chết"
                              Nhà nhiều bia uống hoài chẳng hết
                              Nên chàng kimrbl chắc chắn phải lết
                              Ánh Trăng Thu vội chuồn (sợ mệt)
                               
                              Tửu lượng kimrbl cũng khá ra phết
                              Bao nhiêu "mồi" lính đem ra thết
                              Nhưng chàng kimrbl chỉ uống bia kết
                              (Lính nói thầm: "phen này chắc chết,
                              Bia một kho thì rồi cũng hết,
                              bao nhiêu tiền đổ vô cái tết
                              bia hết - tiền hết - xấu hổ chết!")
                               
                              Lính mời Kimrbl đi dạo một vệt
                              Kimrbl không nghe đòi tiếp một kết
                              May nhà có rượu ngâm rắn rết
                              (Là rượu thuốc, không phải rượu tết)
                              Có bao nhiêu lính đem ra hết
                              Bổng chàng kimrbl thều thào: "Tớ mệt!"
                              Người lính - 30.01.2009
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 177 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9