ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 210 bài trong đề mục
giotsuongthu 08.01.2009 16:44:04 (permalink)
0


 
Chị em lâu lắm chẳng gặp nhau
Không  biết em ăn tết thế nào
Nhà vắng gửi em cành hoa thắm
Chúc em Hạnh Phúc mãi bền lâu
 
               giotsuongthu
anhtrangthu 23.01.2009 15:15:06 (permalink)
0
Trích đoạn: giotsuongthu




Chị em lâu lắm chẳng gặp nhau
Không  biết em ăn tết thế nào
Nhà vắng gửi em cành hoa thắm
Chúc em Hạnh Phúc mãi bền lâu
 
               giotsuongthu

Chào chị GST
Lâu lắm chị em mình không gặp nhau, chúc chị năm mới tràn đầy niềm vui

 
HÀ NỘI MƯA XUÂN
 
Hôm nay về lại thủ đô
Mưa rơi lất phất bên hồ gió than
Hàng cây lặng lẽ bên đàng
Người người náo nức trang hoàng đón xuân
...
Phố phường vẫn giữ dấu chân
Cát linh Giảng võ bao lần em qua...
Bẵng đi...khi ở xa nhà
Giờ đây dội lại thật là thiêng liêng...
anhtrangthu
 
Sau 3 tháng xa HN hôm nay ATT đi lại những con đường thân quen mà thấy cảm giác thật là khó tả...
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/A05781C5183C4C52AAB94E8FAD177D1A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 17:55:55 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
banglang07 23.01.2009 15:44:44 (permalink)
0


            THÂN CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI

                    AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 15:47:04 bởi banglang07 >
thaianh49 24.01.2009 08:32:50 (permalink)
0




Trâu vàng trâu bạc kia ơi
hãy đến nhà Trăng gửi đôi lời
Chúc cho lộc nhiều hơn năm mới
Sức khoẻ dồi dào,hanh phúc đẹp tươi

29 tháng chạp
Chị Thái Anh
ThanhThanhKhiet 12.07.2009 12:39:59 (permalink)
0
Hanội của em
 
Người ta tìm đất hứa
Riêng mình em thì không
Tính em đâu phải thế
Nói ra thấy nghẹn lòng
 
Hà nội ở trong em
Thân quen như hơi thở
Hằn sâu nơi trái tim
Từ dáng cây ngọn cỏ
 
Hình bóng của Hà Nội
Có cả người không quen
Vừa đi còn nghĩ ngợi
Giữa muôn lời không tên
 
Đường Bà Triệu vào đêm
Ve sầu kêu rả rich
Sấu xanh vừa mở mắt
Cũng cựa mình lớn lên
 
Lò đúc chim tụ hội
Sau một ngày rong chơi
Như người xa Hà nội
Mong về đây nghỉ ngơi
 
Tiếng rao vào khuya lắc
Nghe như ru từng đêm
Khi xa lòng quay quắt
Nỗi nhớ đè nặng thêm
 
Những đêm vương hoa sữa
Đi trên đường Nguyễn Du
Trên tay cầm ngô nướng
Nồng ấm trong gió thu
 
Đêm Rủ nhau ra ngõ
Trà nóng ủ hương bay
Cả bọn cười khúc khích
Khói hôn ùa trên tay
 
Niềm vui những đêm này
Đâu ngờ ngày mai đây
Mỗi người đi một ngả
Nỗi nhớ mãi rắc đầy
 
Hà nội nhiều đổi thay
Cứ rộng dài ra mãi
Sao lòng em nhỏ lại
Chỉ nhớ Hà nội xưa
 
T.T.K.11.7.2009
 

 
anhtrangthu 12.07.2009 13:40:34 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hanội của em
 
Người ta tìm đất hứa
Riêng mình em thì không
Tính em đâu phải thế
Nói ra thấy nghẹn lòng
 
Hà nội ở trong em
Thân quen như hơi thở
Hằn sâu nơi trái tim
Từ dáng cây ngọn cỏ
 
Hình bóng của Hà Nội
Có cả người không quen
Vừa đi còn nghĩ ngợi
Giữa muôn lời không tên
 
Đường Bà Triệu vào đêm
Ve sầu kêu rả rich
Sấu xanh vừa mở mắt
Cũng cựa mình lớn lên
 
Lò đúc chim tụ hội
Sau một ngày rong chơi
Như người xa Hà nội
Mong về đây nghỉ ngơi
 
Tiếng rao vào khuya lắc
Nghe như ru từng đêm
Khi xa lòng quay quắt
Nỗi nhớ đè nặng thêm
 
Những đêm vương hoa sữa
Đi trên đường Nguyễn Du
Trên tay cầm ngô nướng
Nồng ấm trong gió thu
 
Đêm Rủ nhau ra ngõ
Trà nóng ủ hương bay
Cả bọn cười khúc khích
Khói hôn ùa trên tay
 
Niềm vui những đêm này
Đâu ngờ ngày mai đây
Mỗi người đi một ngả
Nỗi nhớ mãi rắc đầy
 
Hà nội nhiều đổi thay
Cứ rộng dài ra mãi
Sao lòng em nhỏ lại
Chỉ nhớ Hà nội xưa
 
T.T.K.11.7.2009
 


Hà nội giữa nắng hè
Đâu đây rộn tiếng ve
Hàng bằng lăng tím biếc
Hàng phượng đỏ nghiêng che

Những con đường quen thuộc
Vẫn vô tư thuở nào
Chỉ có người chân bước
Trong lòng thấy nao nao...


Cảm ơn TTK đã gợi lại cho mình cảm giác về HN, chúc bạn vui nhiều!






ThanhThanhKhiet 13.07.2009 13:27:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tg Anhtrangthu








Đính kèm (1)

_____________________________

mai77 28.07.2009 17:41:27 (permalink)
0
Trích đoạn: duyennhan

Mười năm, cũng mấy ngàn ngày
Đơn côi một bóng lắt lay một hình
Phí hoài một kiếp nhân sinh
Mặc thời gian cứ vô tình trôi đi
Cố tìm nhưng chẳng được gì
Có chăng một mối tình si miệt mài
Mười năm chưa nói yêu ai
Dù đôi khi cũng cầm tay hẹn thề
Vài lần sống giữa đê mê
Ngỡ như trọn chữ phu thê ấy rồi
Nào ngờ nước chảy bèo trôi
Thoáng gần thoáng lại xa xôi muôn trùng
Mười năm tìm kiếm thuỷ chung
Giữa đời bạc bẻo tận cùng nhân tâm
...
Đời người mấy lượt mười năm
Để tìm tri kỷ, tri âm cho mình
NB



Trăng đông lạnh, gió thầm thì hát
Dạ tương tư man mác tình buồn
Lệ hàng châu ngọc như tuôn
Chắt chiu cảm hứng một nguồn suối thơ

Rồi đến lúc sương mờ nhường nắng
Cõi sầu riêng hết vắng buồn tênh
Qua rồi những phút chông chênh
Gương kia liền lại mông mênh tiếng cười
mai77
anhtrangthu 20.08.2009 23:42:30 (permalink)
0


anhtrangthu 21.08.2009 00:03:20 (permalink)
0
kimrbl 21.08.2009 09:37:57 (permalink)
0
Hỏi Thu
 
Sao từ chỉ một Đêm Đông
Mà thành hai vậy đáng mừng hay lo?
Ai mà tốt bụng đem cho
Thu ơi nhớ hãy giết bò để khao
 
kimrbl
anhtrangthu 21.08.2009 12:45:18 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tg Anhtrangthu











Cảm ơn bông hoa của Khiết, thật là đẹp, lâu không vào giờ topic dang bị lỗi nên giờ mới hồi âm bạn dược, bạn đừng buồn nhé.
anhtrangthu 21.08.2009 12:47:49 (permalink)
0
Trích đoạn: mai77

Trích đoạn: duyennhan

Mười năm, cũng mấy ngàn ngày
Đơn côi một bóng lắt lay một hình
Phí hoài một kiếp nhân sinh
Mặc thời gian cứ vô tình trôi đi
Cố tìm nhưng chẳng được gì
Có chăng một mối tình si miệt mài
Mười năm chưa nói yêu ai
Dù đôi khi cũng cầm tay hẹn thề
Vài lần sống giữa đê mê
Ngỡ như trọn chữ phu thê ấy rồi
Nào ngờ nước chảy bèo trôi
Thoáng gần thoáng lại xa xôi muôn trùng
Mười năm tìm kiếm thuỷ chung
Giữa đời bạc bẻo tận cùng nhân tâm
...
Đời người mấy lượt mười năm
Để tìm tri kỷ, tri âm cho mình
NB



Trăng đông lạnh, gió thầm thì hát
Dạ tương tư man mác tình buồn
Lệ hàng châu ngọc như tuôn
Chắt chiu cảm hứng một nguồn suối thơ

Rồi đến lúc sương mờ nhường nắng
Cõi sầu riêng hết vắng buồn tênh
Qua rồi những phút chông chênh
Gương kia liền lại mông mênh tiếng cười
mai77




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AF77C95AA3114C7DADD7CA00225104D4.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 21.08.2009 12:51:04 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Hỏi Thu
 
Sao từ chỉ một Đêm Đông
Mà thành hai vậy đáng mừng hay lo?
Ai mà tốt bụng đem cho
Thu ơi nhớ hãy giết bò để khao
 
kimrbl


Bỗng nhiên từ một hoá thành hai
Ước thêm nhièu thứ để ta xài
Ví như anh Kim có thêm vợ
Trăng Thu chỉ ước tăng tiền tài
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 12:52:39 bởi anhtrangthu >
James Jee 21.08.2009 13:00:04 (permalink)
0
ĐÔNG NHỚ EM
 
Chiều đông ấy trên lối mòn tuyết trắng
Em bên anh cùng bước lối thăng trầm
Giọt đàn buồn cùng cung bật anh ngâm
Lời huyền diệu âm thầm em cất tiếng
 
Người tình hỡi suốt đời xin quyến luyến
Mộng yêu đường nguyện mãi mãi bên người
Em nhớ anh nhớ ánh mắt nụ cười
Màu tóc cháy sưởi hồn em giá lạnh
 
Anh cũng thế dù chim bằng chắp cánh
Vẫn yêu em xây đắp giấc mộng lành
Rồi một ngày sương sớm sẽ tan nhanh
Không giá lạnh như chiều đông em hỡi
 
Lời tình ái tuyệt vời xin nhắn gởi
Về em yêu dù vời vợi đêm thâu
Chiều đông buồn sao lại có cơn ngâu?
Chắc nhớ em mưa sầu dân lên mắt
 
Vài câu chia sẻ với "Đêm đông"
Mong là gia chủ sẽ vui lòng
Dán đôi câu cú trên tường trắng
Không biết "ai đó" bằng lòng không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 13:02:39 bởi James Jee >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 210 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9