ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 210 bài trong đề mục
anhtrangthu 04.05.2008 13:01:50 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Mười năm, cũng mấy ngàn ngày
Đơn côi một bóng lắt lay một hình
Phí hoài một kiếp nhân sinh
Mặc thời gian cứ vô tình trôi đi
Cố tìm nhưng chẳng được gì
Có chăng một mối tình si miệt mài
Mười năm chưa nói yêu ai
Dù đôi khi cũng cầm tay hẹn thề
Vài lần sống giữa đê mê
Ngỡ như trọn chữ phu thê ấy rồi
Nào ngờ nước chảy bèo trôi
Thoáng gần thoáng lại xa xôi muôn trùng
Mười năm tìm kiếm thuỷ chung
Giữa đời bạc bẻo tận cùng nhân tâm
...
Đời người mấy lượt mười năm
Để tìm tri kỷ, tri âm cho mình
NB






Giờ này em ở nơi đâu?
Có nghe thấy tiếng nguyện cầu của tôi?
Ôm hờ hình bóng xa xôi
Em đi mang cả hồn tôi đi cùng.
Bao ngày đã có tình chung
Sao hồn tôi lại đi cùng với em?
Chuyện buồn tôi chẳng biết quên
Thì ra tôi dấu hình em trong lòng!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C0C869F8C1144B82A192CCF5E91C6E0B.jpg[/image]
Attached Image(s)
#31
    anhtrangthu 04.05.2008 13:06:40 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Chân Trời Tím


    Đợi anh từ thở còn thơ

                      Đợi hoài đợi mãi anh lờ em đi

                                          Đợi qua hết tuổi xuân thì

                                                              Mà em vẫn dợi anh về với em...



    Đợi Anh từ thưở bơ vơ
    Đợi Anh chỉ có lơ ngơ được gì
    Đợi chi hết tuổi xuân thì
    Đợi rồi đêm lại thầm thì thở than...
    CTT



    Đôi ta Trúc mã thanh Mai
    Yêu nhau từ thuở con nai ngù ngờ
    Vì nhau cho đến bây giờ
    Leo lên giàn giáo bày trò hái Sao
    Chòm sao ở tít trên cao
    Bao nhiêu sao đẹp làm sao hái về
    Giơ tay chàng cất tiếng thề
    Anh đi khắp nẻo rồi về với em...


    #32
      anhtrangthu 04.05.2008 13:10:11 (permalink)
      0
      ***

      Hôm qua ta đến thăm nàng

      Thấy nơ buộc tóc nhẹ nhàng trên vai
      Hững hờ mấy sợi tóc mai
      Thờ ơ ta hỏi: "Chờ ai vậy người?"
      Long lanh đôi mắt, nhoẻn cười:
      "Chờ ai, ảnh hưởng đến người nào đâu?"
      Ô kìa! Tình ý của nhau
      Giờ đây tan biến đi đâu vậy trời?
      Gặp nhau chẳng nói nên lời
      Xung quanh hai đứa đất trời lặng im
      Rộn ràng tiếng đập trái tim.
      Không gian thôi thúc môi tìm tới môi
      Thời gian lẵng lẽ...trôi...trôi...
      Nàng ơi nàng có nhận lời ta không?
      Đất trời bát ngát mênh mông
      Nhưng sao chật hẹp nếu không có nàng!!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 13:13:57 bởi anhtrangthu >
      #33
        anhtrangthu 04.05.2008 13:14:45 (permalink)
        0

        CHÂN THÀNH...

                                                Em phải chăng  là người trong mộng
                                                Sứ giả đưa lấp trống đời anh?
        Ban mai gió mát mây thanh
        Làm cho anh bỗng hoá thành thi nhân.
                                                Đời cô lẻ anh cần người hiểu
                                                Và cùng anh bù thiếu trong tim.
        Em ơi chớ có lặng im
        Để anh xao xuyến trong tim bồi hồi
                                                Dù yêu ghét cũng lời tha thiết
                                                Chứ em đừng bóp chết tim anh
        Trăm năm kết cỏ ngậm vành
        Em ơi anh đã chân thành yêu em!!!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 13:16:58 bởi anhtrangthu >
        #34
          anhtrangthu 05.05.2008 22:48:31 (permalink)
          0

          Gió thầm thì yêu trăng
          Trăng thẹn thùng lẩn trốn
          Nắng hôn đùa mặt nước
          Nước hờn thành sóng thôi

          Tim anh trao em rồi
          Thẹn thùng em bối rối
          Nói năng không nên lời
          Nên em đành hờn dỗi...
          #35
            anhtrangthu 05.05.2008 23:07:09 (permalink)
            0
            Nhớ ngày bên gốc - Hoa rơi
            Em và tôi vẫn nói cười vui sao
            Giờ đây em ở nơi nào
            Để bông hoa gạo rơi vào trái tim ???


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/078AB7F5C1D745BDB82E583EBF677C9E.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #36
              CTT 06.05.2008 20:39:52 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5FADCE23C7804D0BADABDBD7F6FED4D4.JPG[/image]
               

              Trích đoạn: anhtrangthu

              Gió thầm thì yêu trăng
              Trăng thẹn thùng lẩn trốn
              Nắng hôn đùa mặt nước
              Nước hờn thành sóng thôi

              Tim anh trao em rồi
              Thẹn thùng em bối rối
              Nói năng không nên lời
              Nên em đành hờn dỗi...


                Gió Lay !
               
              Gió lay ánh trăng thu
              Gió soi vần bóng nguyệt
              Đời này - có được gì?
              Duyên tình quá bẽ bàng
               
              Cuộc đời là cõi tạm
              Nhiều lúc có -thành không...
              Sao mãi hòai ngóng đợi
              Tình anh trao cho em.
               
              Thôi đừng trông đừng ngóng
              Hãy gởi lòng theo gió
              Bay đi hết muộn phiền
              Tình...cũng..vèo..theo gió...
               
              Chân Trời Tím.



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 14:35:02 bởi Chân Trời Tím >
              Attached Image(s)
              #37
                anhtrangthu 08.05.2008 13:10:44 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Chân Trời Tím


                Trích đoạn: anhtrangthu

                Gió thầm thì yêu trăng
                Trăng thẹn thùng lẩn trốn
                Nắng hôn đùa mặt nước
                Nước hờn thành sóng thôi

                Tim anh trao em rồi
                Thẹn thùng em bối rối
                Nói năng không nên lời
                Nên em đành hờn dỗi...

                   Gió Lay !
                 
                Gió lay ánh trăng thu
                Gió soi vần bóng nguyệt
                Đời này - có được gì?
                Duyên tình quá bẽ bàng
                 
                Cuộc đời là cõi tạm
                Nhiều lúc có -thành không...
                Sao mãi hòai ngóng đợi
                Tình anh trao cho em.
                 
                Thôi đừng trông đừng ngóng
                Hãy gởi lòng theo gió
                Bay đi hết muộn phiền
                Tình...cũng..vèo..theo gió...
                 
                Chân Trời Tím.


                Ước gì tôi là mùa xuân
                Mang cho bạn nhiều tia nắng
                Dệt tơ vàng che trống vắng
                Buộc tình cất ở trong tim...

                #38
                  anhtrangthu 26.05.2008 11:21:14 (permalink)
                  0
                  Gánh buồn mang đổ ra sông
                  Buồn bay tơi tả như bông trắng trời
                  Chỗ nào sâu thẳm buồn rơi
                  Ai ngờ buồn lại tụ nơi lòng mình...
                  anhtrangthu
                   
                  Mang buồn vào tận cõi lòng
                  Buồn ra sao được mà mong hỡi người!
                  Lấy buồn trải khắp đất trời
                  Nào ngờ buồn lại chẳng rời lòng ai...
                  Thi Nang

                  Gom buồn bán bớt cho vơi
                  Nhưng mà buồn vẫn ngự nơi lòng mình
                  Buồn theo như bóng với hình
                  Ẩn chìm mãi mãi trong mình bạn ơi...
                  anhtrangthu
                  #39
                    anhtrangthu 26.05.2008 11:23:46 (permalink)
                    0
                    Nỗi buồn tràn ngập mênh mông
                    Như thuyền trôi dạt vẫn không thấy bờ
                    Nỗi buồn tan chảy vào thơ
                    Để cho chiều cũng vẩn vơ nắng tàn
                    #40
                      ThanhThanhKhiet 26.05.2008 12:15:38 (permalink)
                      0
                      Gánh buồn đổ hết ra sông
                      Buồn không chịu chảy, buôn không chịu rời
                      Mọi người đâu hãy giúp tôi
                      Đẩy buồn xuống nước buồn trôi tít mù..
                       
                      Anhtrangthu
                       
                       
                      Bạn Anhtrangthu ngưòi ơi
                      Đến đây mà giúp cho tôi với nào
                      Chứ giờ tôi phải làm sao
                      Nỗi buồn lớn quá tôi nào chuyển lay
                      ***
                      Nhưng mà trong nỗi buồn này
                      Vô tư đổ xuống làm đầy dòng sông
                      Núi buồn tràn ngập dòng sông
                      Làm cho tích tụ cạn dòng biển khơi
                      ***
                      Lỗi này là lại do tôi
                      Đem gieo cay đắng cho người chịu lây
                      Thà cho buồn nặng lòng này
                      Một mình tôi chịu mai này sẽ quen.
                       
                      T.T.K.26/5/2008
                      #41
                        anhtrangthu 26.05.2008 14:17:38 (permalink)
                        0
                        Gánh buồn đổ hết ra sông
                        Buồn không chịu chảy, buôn không chịu rời
                        Mọi người đâu hãy giúp tôi
                        Đẩy buồn xuống nước buồn trôi tít mù..
                         
                        Anhtrangthu
                         
                         
                        Bạn Anhtrangthu ngưòi ơi
                        Đến đây mà giúp cho tôi với nào
                        Chứ giờ tôi phải làm sao
                        Nỗi buồn lớn quá tôi nào chuyển lay
                        ***
                        Nhưng mà trong nỗi buồn này
                        Vô tư đổ xuống làm đầy dòng sông
                        Núi buồn tràn ngập dòng sông
                        Làm cho tích tụ cạn dòng biển khơi
                        ***
                        Lỗi này là lại do tôi
                        Đem gieo cay đắng cho người chịu lây
                        Thà cho buồn nặng lòng này
                        Một mình tôi chịu mai này sẽ quen.
                         
                        T.T.K.26/5/2008

                        Cùng nhau gom góp nỗi buồn
                        Cất vào một chỗ đem chôn bạn à
                        Để rồi năm tháng trôi qua
                        Buồn tan buôn biến buồn hoà không gian
                        anhtrangthu

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 14:24:35 bởi anhtrangthu >
                        #42
                          anhtrangthu 31.05.2008 14:54:29 (permalink)
                          0


                          Hôm nay em giận anh lắm
                          Nhưng mà toàn chuyện không đâu
                          Chúng mình lâu mới gặp nhau
                          Vậy mà anh làm em giận

                          Bây giờ em đã ở nhà
                          Nhớ về giây phút đã qua
                          Em thấy lòng mình trống vắng
                          Không gian cũng cùng yên lặng

                          Anh ơi anh gọi em đi
                          Nhắn tin nhiều giống mọi khi
                          Nhớ anh và giận anh lắm
                          Nhưng mà...anh gọi em đi...
                          #43
                            ThanhThanhKhiet 31.05.2008 16:08:59 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: anhtrangthu

                            Nhớ ngày bên gốc - Hoa rơi
                            Em và tôi vẫn nói cười vui sao
                            Giờ đây em ở nơi nào
                            Để bông hoa gạo rơi vào trái tim ???


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/078AB7F5C1D745BDB82E583EBF677C9E.jpg[/image]

                             
                            Khi xưa ở gốc hoa này
                            Em chơi em kết thật dầy vòng hoa
                            đeo vào cổ hai chúng ta
                            Nhưng khi hoa héo rác nhà mẹ la
                            Chợt nghe anh vội chạy ra
                            Bênh em nên nhận lỗi là của anh
                            Giờ đây hai đứa hai phương
                            Lấy ai nhận lỗi thay anh hở trời
                             
                            T.T.K.31/5/2008
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 16:17:47 bởi ThanhThanhKhiet >
                            #44
                              anhtrangthu 22.06.2008 03:03:56 (permalink)
                              0

                              ĐƠN PHƯƠNG
                               
                              Yêu ai chẳng nói nên lời
                              Vì xa cách trở sợ người không yêu
                              Yêu ai chằng hiểu nông sâu
                              Để lòng vương vấn để sầu mình ta
                              Tình yêu không bến bao la
                              Đơn phương mơ bóng mơ hình riêng ta
                              Ai mà thấu hiểu lòng ta
                              Thẩn thơ ngơ ngẩn chiều ra ngỏ chờ
                              Đường đời một nổi cô đơn
                              Sóng tình dồn dập biết trôi bến nào
                              Không yêu không biết nông sâu
                              Có yêu mới biết một câu đợi chờ
                              Âm thầm lặng lẻ cô đơn
                              Tình đơn phương ây làm sao tỏ bày...
                              PhươngMai
                              Đơn phương tôi cứ yêu em
                              Mặc em hạnh phúc êm đềm bên ai
                              Còn tôi trăn trở canh dài
                              Tôi chờ em mãi chờ hoài...
                              kiếp sau!!!
                              anhtrangthu

                              Kiếp sau là chuyện viễn vông
                              Bây chừ là chuyện âm thầm nhớ ai
                              Đơn phương một mối tình hoài
                              Nhưng em vẫn mãi hẹn hò trong tim
                              Nguyện cầu hạnh phúc triền miên
                              Cho môi thêm thắm mắt nghiên đợi chờ
                              Ngày mai rồi lại mộng mơ
                              Mơ vầng trăng sáng bóng mình chung đôi
                              Tìm trăng đáy nước chơi vơi
                              Tình mình tràn ngập một trời sông yêu
                                                                         PhươngMai 18/8/08



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 03:13:07 bởi anhtrangthu >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 210 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9