ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 210 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 29.10.2008 18:11:24 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu



HỮU TÌNH

Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08


Vô tình đi với Hữu tình
Cả hai điều đó khiền mình nên duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng

Vô tình nước chảy giữa dòng
Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ
Vô tình gửi một vần thơ
Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm

Vô tình anh bước vào em
Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH
anhtrangthu

 

Hữu tình- có sự thần giao
Dẫu xa vạn dặm vẫn trao tâm tình.
Hữu tình - vạn tín, vạn tin...
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.

Hữu tình- tình đã đổi trao
Trăm năm như thể trăng, sao rạng ngời!
Hữu tình- tình thắm muôn đời
Bền tâm, vững chí chẳng dời đổi thay!!!
 
Hữu tình ta gặp được "ai"
Nên mầu tươi thắm -tương lai yêu đời!

SD 29/10/08


Vô tình em được gặp anh
Hoa kia ngăn lối em đành về không.
ATT

 
Vô tình em gặp anh rồi
Không duyên - không phận - hai người vẫn xa
Vô tình những tháng ngày qua
Cành duyên khô héo ,đợi mà làm chi
Vô tình chẳng ước mong gì
Nên chia hai ngả và đi hai đường
 
T.T.K.29.10.2008
 
 
ThanhThanhKhiet 31.10.2008 12:13:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu


Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008

 
Tình kia ai thả trôi sông
Sao còn luyến tiếc còn mong dạt bờ

Tình ơi sao quá hững hờ
Chẳng lưu luyến cứ lững lờ trôi đi

Ai mang một mối tình si
Thả trôi đó để tình đi không về?

Bao giờ cho hết não nề?
ATT

Hoạ cùng bạn thành ra thơ buồn...........
 
Tình si
 
Tình yêu ngủ lại trong tim
Bến mơ đập nhịp để tìm hương say
 
Trời đưa gió cuốn mây bay
Trái tim đóng cửa mải say …biết gì
 
Tình yêu lui bước ra đi
Trái tim vẫn đập mỗi khi đêm về
 
Triền miên trong những cơn mê
Trái tim nhắm mắt chở che …chính mình
 
T.T.K.31.10.2008
 
Nhân Sơn 31.10.2008 13:24:14 (permalink)
0

Vô tình hay là hữu tình
Khiến xui chi để chúng mình gặp nhau
Nhìn trăng lấp lánh trên cao
Gợi anh cảm hứng...thả vào hồn thơ...

               -NS-


SĨ ĐOAN 31.10.2008 15:37:39 (permalink)
0
Tôi yêu ai bằng cả tâm hồn
Dòng huyết nóng dập dồn tuôn chảy
Vọng tiếng yêu mãi mãi đong đầy
Và ước nguyện đang bày ngưỡng cửa...
sd 31/10/08
anhtrangthu 31.10.2008 16:56:22 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Vô tình hay là hữu tình
Khiến xui chi để chúng mình gặp nhau
Nhìn trăng lấp lánh trên cao
Gợi anh cảm hứng...thả vào hồn thơ...

             -NS-

Khái niệm hữu ý hay vô tình
Cũng là trời định chúng mình quen nhau
Góp thơ đối ẩm dăm câu
Niềm vui nở rộ buồn rầu lùi xa
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 16:58:11 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 31.10.2008 17:29:47 (permalink)
0
Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008

 
Tình kia ai thả trôi sông
Sao còn luyến tiếc còn mong dạt bờ

Tình ơi sao quá hững hờ
Chẳng lưu luyến cứ lững lờ trôi đi

Ai mang một mối tình si
Thả trôi đó để tình đi không về?

Bao giờ cho hết não nề?
ATT

Hoạ cùng bạn thành ra thơ buồn...........

 
Tình si
 
Tình yêu ngủ lại trong tim
Bến mơ đập nhịp để tìm hương say
 
Trời đưa gió cuốn mây bay
Trái tim đóng cửa mải say …biết gì
 
Tình yêu lui bước ra đi
Trái tim vẫn đập mỗi khi đêm về
 
Triền miên trong những cơn mê
Trái tim nhắm mắt chở che …chính mình
 
T.T.K.31.10.2008

Tôi yêu ai bằng cả tâm hồn
Dòng huyết nóng dập dồn tuôn chảy
Vọng tiếng yêu mãi mãi đong đầy
Và ước nguyện đang bày ngưỡng cửa...
sd 31/10/08

Nồng nàn một trái tim yêu
Gửi cho ai cả một chiều tương tư
Ghi vào một áng thiên thư
Vi vu gió hát tựa như tiếng người...
ATT









ThanhThanhKhiet 31.10.2008 18:24:59 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008

 
Tình kia ai thả trôi sông
Sao còn luyến tiếc còn mong dạt bờ

Tình ơi sao quá hững hờ
Chẳng lưu luyến cứ lững lờ trôi đi

Ai mang một mối tình si
Thả trôi đó để tình đi không về?

Bao giờ cho hết não nề?
ATT

Hoạ cùng bạn thành ra thơ buồn...........


Tình si
 
Tình yêu ngủ lại trong tim
Bến mơ đập nhịp để tìm hương say
 
Trời đưa gió cuốn mây bay
Trái tim đóng cửa mải say …biết gì
 
Tình yêu lui bước ra đi
Trái tim vẫn đập mỗi khi đêm về
 
Triền miên trong những cơn mê
Trái tim nhắm mắt chở che …chính mình
 
T.T.K.31.10.2008

Tôi yêu ai bằng cả tâm hồn
Dòng huyết nóng dập dồn tuôn chảy
Vọng tiếng yêu mãi mãi đong đầy
Và ước nguyện đang bày ngưỡng cửa...
sd 31/10/08

Nồng nàn một trái tim yêu
Gửi cho ai cả một chiều tương tư
Ghi vào một áng thiên thư
Vi vu gió hát tựa như tiếng người...
ATT
 
 

 
Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…
 
T.T.K.31.10.2008
 











ThanhThanhKhiet 31.10.2008 19:17:46 (permalink)
0
TTK -  ThânTặng ATT hoa Bát tiên nè.Chúc cuối tuần vui nhé
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/026A80A4583C46609B2A2038C23F02C9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đình Thế 31.10.2008 20:53:58 (permalink)
0

Nồng nàn một trái tim yêu
Gửi cho ai cả một chiều tương tư
Ghi vào một áng thiên thư
Vi vu gió hát tựa như tiếng người...
ATT

 
Không đâu! tiếng của đất trời
Chiều tương tư gửi ai lời thương yêu
Vi vu gió hát trời chiều
Nồng nàn làm trái tim yêu... xót lòng
Chỉ là gió hát trời không
Chỉ là lá rụng bên sông vắng người
...........ĐT
anhtrangthu 31.10.2008 21:16:07 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TTK -  ThânTặng ATT hoa Bát tiên nè.Chúc cuối tuần vui nhé
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/026A80A4583C46609B2A2038C23F02C9.jpg[/image]

Cám ơn TTK nhé, cũng chúc bạn cuối tuần vui vẻ

anhtrangthu 31.10.2008 21:25:41 (permalink)
0
...
Chỉ là gió hát trời không
Chỉ là lá rụng bên sông vắng người
...........ĐT

Chỉ là mơ tưởng vậy thôi
Chỉ là một chút lòng tôi nhớ người
Nên luôn nghe thấy tiếng cười
Nên luôn nghe thấy những lời người trao...
anh trang thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 23:40:28 bởi anhtrangthu >
SĨ ĐOAN 01.11.2008 12:11:20 (permalink)
0
 
Vô tình em được gặp anh
Hoa kia ngăn lối em đành về không.
ATT
 
Vô tình anh mãi chờ mong
Ánh trăng lấp lánh xuyên trong đất trời.
SD
mai77 07.11.2008 23:18:24 (permalink)
0

Trăng buồn khuyết nửa lòng ai...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/1D7BBB8A4F5E4CF49CBF5B46554EA617.JPG[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 08.11.2008 14:29:13 (permalink)
0


Trăng buồn khuyết nửa lòng ai...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/1D7BBB8A4F5E4CF49CBF5B46554EA617.JPG[/image]

 
  
 
   Trên bầu trời tím mênh mông
   Nhìn vầng trăng khuyết thấy lòng quặn đau
   Mới tròn vành vạnh hôm nào
   Ai chia hai nửa cho nhau thêm buồn

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:34:10 bởi kimrbl >
anhtrangthu 24.12.2008 22:37:04 (permalink)
0
   

Biển chiều nay vắng...anh
Nước không còn xanh nữa
Hoàng hôn không rực lửa
Để đêm về bơ vơ

Biển chiều nay vắng...anh
Gió lười ca khúc hát
Sóng buồn xô dải cát
Để tan tành dấu chân

Biển chiều nay vắng...anh
Bầu trời đầy mây xám
Hàng cây thêm ảm đạm
Nỗi buồn càng lan xa...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C4C8703A53D14DA3A054D3B0F235733D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 23:09:16 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 210 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9