Mơ Làm Thi sĩ
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
Viet duong nhan 23.12.2004 23:29:47 (permalink)
0
Thơ là gì ?!
... Thơ là hơi thở
Thơ là tiếng lòng.
Vậy, ta hãy thở,
Gào thét vang lên
Trong Vườn Thơ mênh mông
Bao la như Vũ Trụ.
#16
    BĂNG NGUYỆT 24.12.2004 03:08:01 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dinhphong

    mình thấy mấy anh chị làm thơ hay quá ah, mình cũng muốn thử sức nhưng mà nếu như mình có làm trò hề thì anh chị cũng đừng trêu nha


    DP big weocom nà....ở đây chỉ có tiếng thơ chớ hong có phân chia dzỏi hay dzở đâu DP iên tem hén....

    #17
      BĂNG NGUYỆT 24.12.2004 03:39:01 (permalink)
      0
      Tiếng thơ

      Thơ là tiếng nói lòng ta
      Viết lên tâm sự cho wa tháng ngày
      Thơ là viễn cảnh -trăng say
      Hòa vào gió quyện -u hoài bớt đi

      Thơ vui? hay chỉ sầu bi
      Chỉ lòng thi sĩ biết gì trước đâu
      Có khi thơ cả một bầu
      Có khi viết mãi ko đầu ko đuôi

      Thơ cho ta những ngậm ngùi
      Có khi tự bạch cùng người tri âm
      Có khi đời những thăng trầm
      Vui buồn lưu lại thì thầm cùng nhau

      Thơ là họa với trăng sao
      Là bao kỉ niệm dạt dào đắm say
      Cảnh thơ hòa với men cay
      Người thơ ai biết đâu đây -mà tìm.....!
      #18
        Viet duong nhan 24.12.2004 08:16:35 (permalink)
        0
        [sm=z_stretcher.gif]Cho 7_NN 10 cái nhen BN : bài thơ ''Tiếng Thơ'' 7 thích lém đó. Trúng hồn của 7 quá chừng chừng...Băng Nguyệt làm thơ nhẹ nhàng như áng mây trôi. 7 phục BN luôn đó.[sm=loa.gif][sm=flower2.gif]
        #19
          vienxu 25.12.2004 06:19:20 (permalink)
          0


          Trích đoạn: dinhphong

          mình thấy mấy anh chị làm thơ hay quá ah, mình cũng muốn thử sức nhưng mà nếu như mình có làm trò hề thì anh chị cũng đừng trêu nha


          Trong vườn thơ ngàn hoa khởi sắc
          Dinhphong đừng thắc mắt làm chi
          Mầm thơ ta cứ gieo đi
          Đông tàn vẫn nở, xuân thì ngát hương

          Chào dinhphong, mấy bữa rày thấy thơ bạn nhưng bận nên chưa trả lời được.[sm=patacake.gif] Chúc dinh phong có thật nhiều vui vẻ trong vườn thơ với các bạn
          #20
            BĂNG NGUYỆT 25.12.2004 06:45:48 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Viet duong nhan

            [sm=z_stretcher.gif]Cho 7_NN 10 cái nhen BN : bài thơ ''Tiếng Thơ'' 7 thích lém đó. Trúng hồn của 7 quá chừng chừng...Băng Nguyệt làm thơ nhẹ nhàng như áng mây trôi. 7 phục BN luôn đó.[sm=loa.gif][sm=flower2.gif]


            Hhihi sis 7 làm em ---phái --í thẹn wa' chừng ah lozzzz

            Nghiệp yêu thơ

            Trăng đêm nay vẫn dịu dàng
            Giữa trăm hoa tuyết bạt ngàn rơi rơi
            Ngồi đây mà góp đôi lời
            Lữ khách đi rồi -em họa cùng ai

            Ngồi đây cho trọn đêm say
            Ngoài hiên hoa tuyết vẫn bay hững hờ
            Ai xui ai đặt tình cờ
            Cho mi em nhỏ lệ chờ -bao đêm

            Thơ sầu -viết-mãi sầu thêm
            Con tim đã vỡ -nổi niềm khó phân
            Đôi khi ta lại bâng khuâng
            Đôi khi ta chẳng ân cần -thiết tha

            Thơ là tơ -rối lòng ta
            Gỡ ra vướng mãi thiệt là -đa đoan
            Làm sao mới được vuông tròn
            Trăm năm thác có chảy mòn đá ko..?!
            #21
              vienxu 25.12.2004 07:12:47 (permalink)
              0
              LK, VDN, Tumi, BN, NMMT..... mến!
              Bao nhiêu nét đẹp quyến rũ của hồn thơ các bạn đã viết hết rồi, không chừa cho VX tí xíu nào hu..hu.. VX rất phục các bạn, mê các bạn rồi
              Bi giờ chỉ có nước vắt óc làm thêm bài thơ con nhái bén này thôi. Tặng các bạn thơ của VX[sm=flower.gif]
              Yêu Thơ

              Trong cuộc sống có phải thơ là ảo mộng
              Cớ sao ta vẫn ngốc vẫn ngu ngơ
              Ta rất thèm uống cạn những vần thơ
              Dù ta biết thơ chỉ là ảo ảnh

              Thơ chợt đến vào những đêm tuyết lạnh
              Thơ ngập tràn trong huyết mạnh mùa xuân
              Thơ êm đềm như lá đổ giữa thu phân
              Rồi nắng hạ rừng thơ như rực lửa

              Ta yêu thơ như yêu tình đôi lứa
              Và hồn ta quyện lẩn với hồn thơ
              Vì cuộc đời vốn chỉ một cơn mơ
              Chỉ có nàng thơ ngàn năm bất biến

              VX



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2004 07:17:53 bởi vienxu >
              #22
                BĂNG NGUYỆT 25.12.2004 07:47:04 (permalink)
                0
                HIhi VX khách sáo rồi...

                Thơ là một trò chơi xếp chữ
                Ta soạn vần xếp từ ngữ vận ngôn
                Khi viết thơ tim ta cứ dập dồn
                Run run sợ -sợ hồn thơ lạc mất

                Thơ là những dịu dàng chơn chất
                Tặng cho nhau lục , thất , bát, chẳng phân
                Người yêu thơ thường những kẻ tha nhân
                Hồn viễn xứ way^ wan^` thơ -sum họp
                ..
                #23
                  lu_khach 25.12.2004 13:20:44 (permalink)
                  0

                  Hi everyone. Xin chào tất cả. Gần nguyên tuần nay bị sốt cao độ nằm liệt gường, lại bị virus làm hư máy. Mới chỉnh xong ngày hôm qua. Xin Lỗi nhé !!! Dọc những bài thơ hay quá làm mình cũng khỏe lại mấy phần.
                  [sm=ruri.gif][sm=ruri.gif][sm=ruri.gif]
                  không biết ai như thế nào. Người yêu thơ vì muôn ngàn lý do. Đây là một trong những lý do kẻ này yêu thơ. ( Đặc biệt bài thơ này cho BN )

                  Vì yêu ai anh thành thi sĩ
                  Hồn lưu vong chẳng muốn quay về
                  Ôi xa cách ! Nghe tình thoáng nặng
                  Nên dại khờ làm kẻ yêu thơ


                  [sm=cooll.gif][sm=cooll.gif][sm=loa.gif][sm=loa.gif]
                  Đọc thơ VDN và Tumi hay quá làm mình chết lịm người, nên chưa hồi âm được. Xin lỗi nhá.
                  [sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif] khà khà khà.....
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2004 13:22:29 bởi lu_khach >
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 26.12.2004 07:36:06 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lu_khach


                    Hi everyone. Xin chào tất cả. Gần nguyên tuần nay bị sốt cao độ nằm liệt gường, lại bị virus làm hư máy. Mới chỉnh xong ngày hôm qua. Xin Lỗi nhé !!! Dọc những bài thơ hay quá làm mình cũng khỏe lại mấy phần.


                    Chúc mừng LK đã khoẻ và vào thăm vườn thơ với anh chị em nha , hì tội hong cí máy cũng bịnh theo chủ nữa hihi


                    không biết ai như thế nào. Người yêu thơ vì muôn ngàn lý do. Đây là một trong những lý do kẻ này yêu thơ. ( Đặc biệt bài thơ này cho BN )

                    Vì yêu ai anh thành thi sĩ
                    Hồn lưu vong chẳng muốn quay về
                    Ôi xa cách ! Nghe tình thoáng nặng
                    Nên dại khờ làm kẻ yêu thơ



                    hihi ko dzam' nhận đâu

                    Em chỉ là vật thế thân
                    Khi người thơ anh -đi vắng -chưa về
                    Anh cũng vậy
                    Em vụn về
                    Đưa anh vào thế giới của thơ em







                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2004 07:38:00 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    #25
                      lu_khach 27.12.2004 16:12:45 (permalink)
                      0
                      [sm=ex58.gif][sm=ex58.gif]
                      Bị nghi ngờ, chít tui dzùi... nhưng mà nên tin là không, đừng nên tin là có.
                      hì hì hì....
                      [sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=kick.gif][sm=kick.gif][sm=kick.gif]

                      Em không là người thế thân,
                      Là người hiện tại, anh mong trở về.
                      Em không nghĩ vậy?!!!
                      Anh xin thề !
                      Em là tất cả tựa đề của thơ.


                      [sm=z_drunk.gif][sm=z_drunk.gif][sm=z_helpsmilie.gif][sm=z_helpsmilie.gif][sm=z_helpsmilie.gif]
                      Gởi lời thân ái đến BN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2004 20:06:17 bởi lu_khach >
                      #26
                        BĂNG NGUYỆT 30.12.2004 03:35:38 (permalink)
                        0
                        Hihi tất nhiên là bn ko tin được rồi, thơ chỉ là thơ thui hhihi, mời LK đọc lại bài thơ "Chỉ là" của bn ra đời ngày 10/12/'03 hihi , nếu chỉ viết có nhiêu mà là nắng làm tan băng thì trăng chẳng còn lạnh tới bi chừ hihihi

                        Chỉ là.......(1)

                        chỉ là gió thổi thoáng wa
                        chỉ là như thể mặn mà mà thôi
                        chỉ là một chút để rồi
                        ngàn năm nhớ m ãi bồi hồi con tim

                        chỉ là hương thoảng trong đêm
                        chỉ là ta bạn nổi niềm giống nhau
                        chỉ là cùng một nổi đau
                        nên mình ngộ nhận tưởng vào tình yêu

                        chỉ là một chút cô liêu
                        chỉ là một chút mĩ miều lời thơ
                        chỉ là sóng vỗ nhởn nhơ
                        gió vờn mặt biển vu vơ....cợt đùa....

                        chỉ là kẻ được người thua
                        chỉ là gió thổi lá mùa thu rơi
                        chỉ là mưa rớt xuống đời
                        nên tình yêu hết tuyệt vời như mơ ........
                        10/12/2003

                        #27
                          BĂNG NGUYỆT 30.12.2004 03:38:10 (permalink)
                          0
                          Chỉ là......(2)chỉ là sương trắng long lanh
                          em đem nhặt lại gép thành thơ êm
                          chỉ là hương ngát trong đêm
                          hoa quỳnh nở muộn anh tìm làm chi

                          chỉ là một ít lời thi
                          người ơi đừng có khắc ghi làm gì
                          chỉ là màu tím lưu ly
                          em còn giữ mãi từ khi xa ...tình

                          chỉ là chuyện của chúng mình
                          như là nước với lục bình gặp nhau
                          nước thì cứ mãi trôi mau
                          lục bình chìm nổi làm sao mà lường

                          chỉ là đời lắm buồn vương
                          thuyền đành rẽ bến bốn phương bềnh bồng
                          người ơi tình trong giấc mộng
                          sống hoài sống mãi ở lòng tôi ..........
                          25/12/2003
                          #28
                            tulipdenus 30.12.2004 04:13:30 (permalink)
                            0

                            Chào các bạn , tạt vào mục này mình thấy mọi người vui quá nên mong được chia xẻ vài câu đầy ngưỡng mộ...

                            Gửi lòng mình giữa vần thơ vô tội
                            Mới hiểu rằng là lỡ quá yêu thơ
                            Dù cuộc sống đầy những bất ngờ
                            Nhưng thi sĩ và thơ luôn tri kỉ
                            #29
                              Viet duong nhan 30.12.2004 04:22:13 (permalink)
                              0
                              Dù trong bể khổ trầm luân
                              Hồn vào thi phú dần dần biến tan
                              Đổi thay mọi sự giữa đàng
                              Tâm thành phóng bút Niết Bàn tịnh yên.

                              [sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=praying.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9