TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 212 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 01.05.2012 19:27:32 (permalink)
0
Chạy Theo Tình

Anh chạy theo tình chạy gấp nhe
Chạy cho cái lưỡi nó thè lè
Cho duyên con gái bừng má đỏ
Níu cái ngàn vàng buộc áo the

Anh chạy cho lì bung bánh xe
Chở nặng đò ngang lá hoa hoè
Mời trời gọi đất xuân tình nở
Lấp ló sau nhà chờ canh me

Anh chạy theo nàng đến hụt hơi
Cũng đấng nam nhi mà kêu trời
Sao ông không dạy câu xỏ lá
Nịnh thần nịnh chúa nâng cơ ngơi!

Anh chạy ngời ngời văng cái đuôi
Cát bụi mịt mù vận đen thui
Tàn canh trăng lặn sao khuya tắt
Cứt ngựa đường đi rải một mùi

Anh chạy theo tình cho ngửa nghiêng
Thân trai như đá rớt xuống triền
Chừa tôi ra nhé đừng có rủ
Tôi còn tỉnh lắm chứ chưa điên.

HTTT


HoangThienThanhTu 23.05.2012 21:00:09 (permalink)
0
Ngậm Ngùi

Ngậm ngùi tôi đứng làm thinh
Thoáng em chiếc bóng xinh xinh đầu làng
Thấy em lòng quặn bẽ bàng
Tôi quay lưng đã lang thang mưa về

Ngậm ngùi chân bước lê thê
Đường dài dài quá sơn khê dặm ngàn
Bao giờ dừng bước chân hoang
Là tôi vĩnh viễn bên đàng từ ly

Thôi em cứ nhẹ nhàng đi
Như bụi bay gió những gì đã qua
Tôi về giữ mộng nhạt nhòa
Kiếp sau sau nữa cũng tà dương thôi

Ngậm ngùi tôi ở với tôi
Núi non bè bạn triền đồi mẹ cha
Ngầm ngùi ta chỉ còn ta
Mênh mông trời đất cũng xa như là

HTTT
HoangThienThanhTu 23.05.2012 21:14:36 (permalink)
0
NGÀY THÁNG YÊU EM

Tìm lại tháng ngày ta yêu em
Như xuân vừa thả ngọn gió mềm
Mà nay thu đã bao mùa lá
Thoáng chút xa xôi đã qua rèm

Những mùa thu nữa em về đâu
Làm sao tôi biết chuyện bể dâu
Muốn giữ trong lòng hình ảnh đẹp
Biết bao nhiêu từ phút ban đầu

Cố quên điềm dữ ngày bão giông
Đau lòng tôi lắm em biết không
Không yêu nhau nữa đành thôi vậy
Dao cắt làm chi nát lòng tôi

Tôi đi đếm lá mùa thu rơi
Vẫn như ngày ấy chuyện xa vời
Yêu em đâu phải là tội lỗi
Quên nhau đừng vội giết tình tôi

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 21:39:16 bởi HoangThienThanhTu >
HoangThienThanhTu 24.06.2012 21:10:45 (permalink)
0
Em Về Bên Ấy

Em về bên ấy có vui không
Bên tôi mưa ướt mùa hạ hồng
Có dấu chân quen hôm nào đó
Để lại ngày tôi con số không

Em về bên ấy nhớ gì không
Mưa dòng suối ngọt chảy về sông
Vẫn tôi ngồi nhớ mây chiều tím
Vai em kề cận nắng chiều hồng

Em về bên ấy nắng phiêu bồng
Theo gót chân nàng gõ nhịp không
Hạ em xanh quá tôi buồn quá
Khắt dấu thời gian rỉ giọt lòng

HTTT
HoangThienThanhTu 24.06.2012 21:41:56 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Tình Vẫn Còn Nguyên

Muốn viết cho anh nhiều thật nhiều
Cạn cùng ý nghĩ vẫn bấy nhiêu
Vẫn ngày năm tháng soi dòng chữ
Tìm lại y nguyên một buổi chiều

Phất phơ ngọn gió chiều hôm ấy
Màu nắng chia ly khuất ngọn đồi
Ngàn năm mộng ảo về theo gió
Ngàn năm còn lại chữ lên ngôi

Nếu em không viết còn lại gì
Tình chôn xuống mộ nẻo phân ly
Tình nhau hương chữ dòng hạnh phúc
Ghép khúc tình yêu thắp diệu kỳ

Em đi không nỡ về không nỡ
Hụt hẫng bao lần anh biết không?
Gửi dòng chữ nhớ tô đậm nét
Viền đỏ tim yêu thắt nơ hồng

Quà em giọt máu tình thơ đọng
Bốn mùa ấm lạnh dẫu khi mưa
Anh đi anh nhớ mang theo cất
Những giọt thơ yêu đã ngàn xưa

Hương Quế



Trăng Ghé Về Thăm

Thì em nhớ viết dòng thơ ấy
Dù đã như tình theo bóng mây
Anh xin làm gió theo em mãi
Dìu dắt thương yêu đẹp tháng ngày

Hãy viết cho nhau những buổi chiều
Ngọt ngào cay đắng còn nâng niu
Còn qua xóm vắng lòng để lại
Còn tưởng bên nhau những lần yêu

Vẫn anh ngọn gió ngang lưng đồi
Mùa thơ dấu ái mãi lên ngôi
Vẫn em suối ngọt còn nguyên vẹn
Róc rách reo ca đón luân hồi

Thì em nhớ viết lời tim nói
Như biển sóng tình ru ngàn năm
Mùa nhau ở lại chung đỉnh nhớ
Trăng sẽ muôn đời ghé về thăm




Lâu lâu về phố thấy vườn thơ của nàng ngập bóng thi nhân. Đọc "Tình Vẫn Còn Nguyên" của nàng thơ có chút ngổn ngang nên dằn lòng được. Xin bài thơ của nàng về nhà bằng bài thơ này để đáp lễ cho nàng nhé! Mong em ghé nhà anh dùng trà...Rất hân hạnh!
DongSuoiNgot 10.07.2012 05:16:24 (permalink)
0

Trích đoạn: HoangThienThanhTu

Trăng Ghé Về Thăm

Thì em nhớ viết dòng thơ ấy
Dù đã như tình theo bóng mây
Anh xin làm gió theo em mãi
Dìu dắt thương yêu đẹp tháng ngày

Hãy viết cho nhau những buổi chiều
Ngọt ngào cay đắng còn nâng niu
Còn qua xóm vắng lòng để lại
Còn tưởng bên nhau những lần yêu

Vẫn anh ngọn gió ngang lưng đồi
Mùa thơ dấu ái mãi lên ngôi
Vẫn em suối ngọt còn nguyên vẹn
Róc rách reo ca đón luân hồi

Thì em nhớ viết lời tim nói
Như biển sóng tình ru ngàn năm
Mùa nhau ở lại chung đỉnh nhớ
Trăng sẽ muôn đời ghé về thăm




Lâu lâu về phố thấy vườn thơ của nàng ngập bóng thi nhân. Đọc "Tình Vẫn Còn Nguyên" của nàng thơ có chút ngổn ngang nên dằn lòng được. Xin bài thơ của nàng về nhà bằng bài thơ này để đáp lễ cho nàng nhé! Mong em ghé nhà anh dùng trà...Rất hân hạnh!


Trăng Gió Tình Thơ

Em còn viết mãi dòng thơ nào
Trông về bên ấy gió lao xao
Năm canh vắng vẻ cho lòng nhớ
Vần chữ thân thương nét ngọt ngào

Anh đi tất bật với thời gian
Chắt chiu em ở lại bên đàng
Những đêm trăng sáng dường như thấy
Anh mỉm cười vui gió hân hoan

Em còn viết mãi lời gió đùa
Đồi xanh ngan ngát đắm hương xưa
Bên anh kể chuyện đêm chờ sáng
Thương mãi còn thương nói sao vừa

Một mùa trăng nữa đã ra đi
Trăng mãi về đây những chu kỳ
Bình an em ở trông phương ấy
Trăng anh soi bóng những vần thi

Hương Quế



Với bài thơ này mong anh Tú về sớm hơn để thăm em nha. Rất hân hạnh được anh ghé thăm mặc dù rất ít thấy anh về phố. Quế ráng hồi âm nhanh để thúc giụt hồn thơ của anh nè! Mong anh không ghe thăm và không khách sáo với nhau.
HoangThienThanhTu 12.08.2012 00:23:20 (permalink)
0
Tú về rồi sẽ viết với HQ sau nhé! Lúc này ít thấy HQ vào viết chắc là vui rồi hén? Chúc bình an vui vẻ.


Nhạt rồi hai chữ tình yêu

Anh nghĩ gì về hai chữ tình yêu
Sau những trận đòn roi tim rướm máu
Anh cảm nhận gì khi lòng mình đau đáu
Tình hết rồi đâu phải chuyện dửng dưng

Nếu anh nghĩ trái tim si không hề biết
Những lần đau cạn kiệt nó về đâu
Đau rồi mạnh, mạnh rồi đau hẳn có ngày sẽ chết
Tình yêu đổi màu thù hận khắc sâu

Uống đi anh giọt đắng bể tình sầu
Hôm giông bão anh đi còn để lại
Những vết bầm trong tim em cất giấu
Trên thịt da mùi nhục nhã tháng ngày

Đề bảng vàng ghi tên mùa dấu ái
Một lần qua ý nghĩa loãng theo mây
Không còn gì tồn tại ở chốn này
Ngoài mạnh vụn nát lòng bay theo gió

Chữ tình yêu giờ hôi mùi khói lọ
Khi người ta quăng xuống góc thu tàn
Chữ tình yêu bây giờ là ngao ngán
Buông hết rồi có lẽ sống thảnh thơi

HTTT
HoangThienThanhTu 21.08.2012 09:34:47 (permalink)
0
Sáng Rồi

Mỗi ngày tôi vuốt chữ khờ
Thân sơ thất sở bơ phờ thắp đêm
Ngày đêm em vẫn là em
Tháng năm tôi vẫn tèm lem thẫn thờ

Tròn đêm thắp trắng ngu ngơ
Rớt trăm con chữ mà chờ lượm lên
Lượm lên rớt xuống lượm lên
Sáng trưng con mắt thắp đèn tối om

Sáng rồi vẫn đó lom khom.
HoangThienThanhTu 08.09.2012 21:26:03 (permalink)
0
HƯƠNG NHỚ TÌNH RIÊNG

EM thay áo mộng đổi màu
Cho mình xứng lứa hoa đào trâm anh
Yến ơi hiền thảo ngọt lành
Ngàn sao tinh tú để dành tặng nhau

Thơ EM chữ nghĩa chuốc trao
Tặng ANH từ thuở xuân đào khoe duyên
ANH mà đổi áo cô tiên
Ôm EM vũ khúc mây hiền gió thơm

Yên Dạ Thảo giọt linh hồn
Theo ANH mút mắt để hồn về đâu
Bên kia nhìn lại bên này
EM ANH hai đứa xứng ngây thơ hồng

Hương em hương nhớ hương nồng
Anh ươm dạ khúc mà lòng miên man
Rừng nai đạp lá thu vàng
ANH đem anh trải giữa làng đón EM

HTTT
HoangThienThanhTu 01.10.2012 06:29:13 (permalink)
0
TÌNH ĐÃ MẤT

Ai biết được một ngày kia ta mất
Những thâm tình cũng mưa bão tàn phai
Nhớ bao nhiêu cũng xa rồi dấu ái
Hai cảnh hai nơi đời đã an bày

Ta ngồi nhớ râm ran vùng kỷ niệm
Nghe mưa gào như khóc nỗi thương tâm
Biết có bao giờ mình còn gặp lại
Ăn bánh uống trà nói chuyện trăng rằm

Nhớ mãi là nhớ thôi tình vô vọng
Còn một góc đời như ủ mục sầu đau!

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 06:37:24 bởi HoangThienThanhTu >
HoangThienThanhTu 01.10.2012 07:01:00 (permalink)
0
ĂN NĂN

Có thể nào mình vẽ biển xanh hơn
Làm sóng vỗ con thuyền thơ xanh ngát
Như những lần em tặng tôi bát ngát
Vần thơ yêu làm nát cả buổi chiều

Tình đâu còn cho quê hương nâng niu
Những hạt lúa cũng vặn mình nhức ngối
Buổi cơm chiều với đôi vai còn mỏi
Nuốt vào lòng canh mặn nước mắt rơi

Tôi mất em như thuyền chìm giông đắm
Giữa biển đời dâu bể đã mênh mông
Đêm nghe sóng còn ru vào khoảng trống
Khoảng không nhau lặn ngụp tiếng vô tình

Tôi hết cách nên không còn toan tính
Lết trái tim què bước xuống ăn năn
Có những lúc vô hồn nghe cay đắng
Bờ biển sầu ngồi nhớ góc trăm năm

HTTT

HoangThienThanhTu 08.10.2012 02:02:29 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ

Tú nào cũng Tú em ơi
Áo nào cũng áo rã rời tim tôi
Chưa vào yêu đã bồi hồi
Chưa hẹn đã luyến nhớ ngồi tương tư

Là duyên là nợ tìm ru
Là tình mấy kiếp là mù con tim
Em thay áo gấm thu hiền
Tôi về ôm giấc triền miên ngọt ngào

Là tình mộng là trăng sao
Thơ tôi chảy giọt lao đao ngân hà
Là thương nhớ là tình xa
Nợ nhau từ lúc về nhà quên ăn!

Quên ngủ quên đứng quên nằm
Thẩn thơ thơ thẩn biết thăm đường nào
Nhớ thương thương nhớ nao nao
Còn đây trọn vẹn thơ trao nỗi lòng

HTTT

Thăm Yến Dạ Thảo lần nữa vì đọc thơ nàng để lại hồn ở đây rồi!
HoangThienThanhTu 08.10.2012 02:36:37 (permalink)
0
Trăng Gió Tình Thơ

Em còn viết mãi dòng thơ nào
Trông về bên ấy gió lao xao
Năm canh vắng vẻ cho lòng nhớ
Vần chữ thân thương nét ngọt ngào

Anh đi tất bật với thời gian
Chắt chiu em ở lại bên đàng
Những đêm trăng sáng dường như thấy
Anh mỉm cười vui gió hân hoan

Em còn viết mãi lời gió đùa
Đồi xanh ngan ngát đắm hương xưa
Bên anh kể chuyện đêm chờ sáng
Thương mãi còn thương nói sao vừa

Một mùa trăng nữa đã ra đi
Trăng mãi về đây những chu kỳ
Bình an em ở trông phương ấy
Trăng anh soi bóng những vần thi

Hương Quế



Với bài thơ này mong anh Tú về sớm hơn để thăm em nha. Rất hân hạnh được anh ghé thăm mặc dù rất ít thấy anh về phố. Quế ráng hồi âm nhanh để thúc giụt hồn thơ của anh nè! Mong anh ghé thăm và không khách sáo với nhau.



TÌNH MÃI LÀ THƠ

Tình mãi là thơ anh với em
Thương đau hạnh phúc cũng ngọt mềm
Chia nhau vất vả trong cuộc sống
Đừng trách gì nhau nhớ nha em

Anh già thân xác già trí não
Chẳng được như người bút chuốc trau
Đêm tàn quạnh vắng lòng không lửa
Bếp lạnh còn tro chỉ một màu

Hãy viết giùm anh chữ ngọt ngào
Vẽ đêm đằm thắm nhớ thương trao
Nét mi xanh biếc bờ thu mộng
Ru giấc trần ai chớm bạc màu

Hãy vẽ giùm anh mảnh trăng thơ
Nhớ nhau ngồi đợi những giấc mơ
Đừng cho tim xé dòng dư lệ
Nghẹn ngào thơ chết mộng không chờ

HTTT

Cám ơn em gái HQ động viên... Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và năng lực cũng khác nhau. Xin em hiểu giùm để anh luôn có hồn thơ trực sẵn. Nếu em hù anh là anh rớt hết thơ không còn chữ nào để viết, moi óc cũng không có đâu em. Gió mưa nhiều thì phó mặc gió mưa...Đời người có hạn, chống chọi đến lúc nào đó rồi cũng quỵ xuống. Chúc em vui và viết hoài bấc cứ ở đâu, với ai...em vui là anh mừng.... Nhớ em nhé!

DongSuoiNgot 12.10.2012 05:16:31 (permalink)
0

TÌNH MÃI LÀ THƠ

Tình mãi là thơ anh với em
Thương đau hạnh phúc cũng ngọt mềm
Chia nhau vất vả trong cuộc sống
Đừng trách gì nhau nhớ nha em

Anh già thân xác già trí não
Chẳng được như người bút chuốc trau
Đêm tàn quạnh vắng lòng không lửa
Bếp lạnh còn tro chỉ một màu

Hãy viết giùm anh chữ ngọt ngào
Vẽ đêm đằm thắm nhớ thương trao
Nét mi xanh biếc bờ thu mộng
Ru giấc trần ai chớm bạc màu

Hãy vẽ giùm anh mảnh trăng thơ
Nhớ nhau ngồi đợi những giấc mơ
Đừng cho tim xé dòng dư lệ
Nghẹn ngào thơ chết mộng không chờ

HTTT

Cám ơn em gái HQ động viên... Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và năng lực cũng khác nhau. Xin em hiểu giùm để anh luôn có hồn thơ trực sẵn. Nếu em hù anh là anh rớt hết thơ không còn chữ nào để viết, moi óc cũng không có đâu em. Gió mưa nhiều thì phó mặc gió mưa...Đời người có hạn, chống chọi đến lúc nào đó rồi cũng quỵ xuống. Chúc em vui và viết hoài bấc cứ ở đâu, với ai...em vui là anh mừng.... Nhớ em nhé!




Giọt Tình Trên Tranh

Vẽ cho anh một giọt tình
Triệu giọt nắng ấm lung linh thu về
Vẽ cho anh mấy giọt mê
Đỏ xanh hồng tím bộn bề trần gian

Vẽ cho anh gió mây ngàn
Bầu trời ngủ sắc nhân gian hiền hòa
Đàn lên điệp khúc thu ca
Nếp nhăn đuôi mắt nếp nhòa trong tim

Bình yên mưa nắng nỗi niềm
Bình yên đêm ngủ mộng hiền về thăm
Bình yên mộng thả răng rằm
Bình yên thơ hát thì thầm với em

Vẽ cho anh lời ngọt mềm
Trăm năm qua hết thơ bền ngàn năm
Khắc lên đá khắc lên tranh
Tình này muôn thuở để dành cho nhau..

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 05:17:52 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 07.12.2012 01:34:30 (permalink)
0


Bớ anh Tú....ú....ú... về nhà nhanh lên!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 01:35:37 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9