TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 212 trên tổng số 212 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 02.02.2013 06:40:13 (permalink)
0



Giọt Tình Trên Tranh

Vẽ cho anh một giọt tình
Triệu giọt nắng ấm lung linh thu về
Vẽ cho anh mấy giọt mê
Đỏ xanh hồng tím bộn bề trần gian

Vẽ cho anh gió mây ngàn
Bầu trời ngủ sắc nhân gian hiền hòa
Đàn lên điệp khúc thu ca
Nếp nhăn đuôi mắt nếp nhòa trong tim

Bình yên mưa nắng nỗi niềm
Bình yên đêm ngủ mộng hiền về thăm
Bình yên mộng thả răng rằm
Bình yên thơ hát thì thầm với em

Vẽ cho anh lời ngọt mềm
Trăm năm qua hết thơ bền ngàn năm
Khắc lên đá khắc lên tranh
Tình này muôn thuở để dành cho nhau..

Hương Quế


Xin lỗi em...xin lỗi em...Nghe em gọi lâu lắm mà chưa về được. Bắt đền em nè...

XIN EM KHE KHẼ

Ta về nương bóng vầng trăng
Em hay là mộng Nguyệt Hằng áo mây
Mời em một chén rượu cay
Mời ta một vịm đắm say xuân hồng

Này lời yêu cũ còn nồng
Kia nụ hôn gió bềnh bồng trong mây
Anh về trăng biết ngất ngây
Mời nhau tri kỷ đêm say men tình

Thắp lòng ngọn lửa thần linh
Nung tim cho ấm cầu kinh xuân lành
Em về mắt biếc long lanh
Ngàn năm ở lại xây thành lũy mơ

Xin em khe khẽ trăng mờ
Gió êm về khắp nẻo mơ ngọt ngào
Xin em là vạn vì sao
Tim ta lấp lánh đi vào thần tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 06:43:05 bởi HoangThienThanhTu >
DongSuoiNgot 04.02.2013 04:56:01 (permalink)
0

Trích đoạn: HoangThienThanhTu

Xin lỗi em...xin lỗi em...Nghe em gọi lâu lắm mà chưa về được. Bắt đền em nè...

XIN EM KHE KHẼ

Ta về nương bóng vầng trăng
Em hay là mộng Nguyệt Hằng áo mây
Mời em một chén rượu cay
Mời ta một vịm đắm say xuân hồng

Này lời yêu cũ còn nồng
Kia nụ hôn gió bềnh bồng trong mây
Anh về trăng biết ngất ngây
Mời nhau tri kỷ đêm say men tình

Thắp lòng ngọn lửa thần linh
Nung tim cho ấm cầu kinh xuân lành
Em về mắt biếc long lanh
Ngàn năm ở lại xây thành lũy mơ

Xin em khe khẽ trăng mờ
Gió êm về khắp nẻo mơ ngọt ngào
Xin em là vạn vì sao
Tim ta lấp lánh đi vào thần tiên




Xin Anh Khe Khẽ

Dặn lòng anh trở về tìm
Đừng xa thăm thẳm như chim bên trời
Đàn lên giọt nắng xuân khơi
Rung lên muôn nhịp tuyệt vời tình anh

Dặn lòng hy vọng mãi xanh
Em gom ngập nắng kết lành câu thơ
Bình yên ngồi xuống đợi chờ
Trăng say bóng nguyệt cho mơ theo về

Này lời yêu cũ tình quê
Này câu thơ muộn em về say trăng
Mời anh bút vẽ môi Hằng
Mời nhau qua hết cổi cằn khổ đau

Xin anh khe khẽ sắc màu
Diu dàng mây vén muôn sao trên trời
Dặn lòng đầy mãi đừng vơi
Tim nhau ngọn lửa sáng ngời trong đêm

Hương Quế


Cuối cùng thì anh đã nghe HQ gọi rồi đó hả ? Xin cám ơn trời...! anh đền thì em xin đáp đây ạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 04:57:21 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 212 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9