TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
KHÔNG NGỦ …
Lại va phải một đêm không ngủ
Ôm gối ,lăn tròn thật thảm thương
Co qua,co lại tròn tứ hướng
Ngơ ngác nhìn quanh bốn bức tường
Thầm tự hỏi sao mình không ngủ
Chẳng biết tại sao,chẳng biết sao ?
Cô đơn trơ trọi căn phòng vắng
Đếm bước thời gian ôi quá dài
Giận đời,giận mẹ,con bất hiếu
Sao phải sinh con thế gian này
Ước ao mình vô tri vô giác
Không phải đêm buồn lại thở than ...
Chân Trời Tím .
Đêm nay tự nhiên lại không ngủ được ,gởi HTTT bài này hen...Tím nói thế thôi HTTT thích gọi seo thì gọi ờ...nếu lớn hơn thì cứ lờn Anh hen...nhưng lờm Anh khó đấy...phải đâu chuyện đùa....nhất là làm anh bé Tím..hihihi..
Trích đoạn: Chân Trời Tím
KHÔNG NGỦ …
Lại va phải một đêm không ngủ
Ôm gối ,lăn tròn thật thảm thương
Co qua,co lại tròn tứ hướng
Ngơ ngác nhìn quanh bốn bức tường
Thầm tự hỏi sao mình không ngủ
Chẳng biết tại sao,chẳng biết sao ?
Cô đơn trơ trọi căn phòng vắng
Đếm bước thời gian ôi quá dài
Giận đời,giận mẹ,con bất hiếu
Sao phải sinh con thế gian này
Ước ao mình vô tri vô giác
Không phải đêm buồn lại thở than ...
Chân Trời Tím .
Đêm nay tự nhiên lại không ngủ được ,gởi HTTT bài này hen...Tím nói thế thôi HTTT thích gọi seo thì gọi ờ...nếu lớn hơn thì cứ lờn Anh hen...nhưng lờm Anh khó đấy...phải đâu chuyện đùa....nhất là làm anh bé Tím..hihihi..
NGỦ ĐI EM
Bên tôi trời sáng Em chưa ngủ
Tất bật áo cơm, tôi ghé ru...
Buông xuôi Em nhé vần thi tứ
Thả hồn lơ lửng giữa trời thu
Ta như con bướm vờn giấc điệp
Giữ mộng Em tròn rót đầy tim
Mắt mi đằm thắm thanh tao vẻ
Em đẹp như ngày ta mới quen
Giận hờn rồi hẳn qua như gió
Thế gian khổ cực những đua chen
Cảm xúc ưu phiền ai cũng có
Buồn đến buồn đi ... chuyện cuộc đời...
Tím ơi.... Tím nói úp mở nên HTTT không biết phải gọi gì cho đúng, nhưng nói thiệt nhe, con trai ai cũng thích làm Anh con gái đó mờ...Anh của Tím được hôn nè? hihihi.....
Tời giờ đi làm rồi nhưng thấy Tím ngủ không được 3T chạy vô ru cho Tím ngủ đó, Ngủ ngon nha cưng Tím của Anh.....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A55642F601DD4185B47DD87FAFAC231C.JPG[/image] CÒN ĐÂY !!! Còn đây đâu đó Anh ơi Tên người dễ nhớ…chơi vơi tìm về Ghét nhau chỉ thấy lê thê Thương nhau anh nhé tỉ tê với đời Còn đây đâu đó bên đời Nụ cười người cứ gọi mời yêu thương Anh đâu hò hẹn vấn vương Mà sao em cứ thầm thương nhớ gì? Còn đây đâu đó lối đi Chung nhà thư quán thầm thì có nhau Còn đây đâu đó đêm dài Còn bao lâu nữa ấm êm cuộc đời ! Chân Trời Tím.Sg.15giờ 22/04/08 Cảm ơn anh 3T hen...không ngủ được những phải đi lờm...giờ ngồi bùn ngủ wá ờ ,lạng vô đây cho hết bùn ngủ nè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 16:16:01 bởi Chân Trời Tím >
TÌNH CỦA TÔI
Tình của tôi dành cho em...
Cỏ lá rũ buồn cúi đầu khép nép
Giọt mưa thu đón lá rụng vào đông
Vàng hư ảo đam mê chảy ngược dòng
Sương ướt đẩm môi đêm vùng khao khát
Tình của tôi dành cho em...
Gieo đầy hạt đa tình miền lãng mạn
Nguyên nhân nào tôi đã bán linh hồn
Tận đêm tàn chờ đợi một nụ hôn
Tình yêu đó cồn cào đêm chờ sáng
Tình của tôi dành cho em...
U mê khói che vòm trời quang lãng
Ôi..phiêu linh mây thả xám nhạc thơ
Một ngàn năm sóng vỗ cát đợi chờ
Tôi đứng đó bâng quơ tà áo gió
Tình của tôi dành cho em...
Thơm hoa sóng biển hoàng hôn vầng đỏ
Biển khát trăm năm ngọn gió cuồng phong
Nắm vạt áo em rách sợi chỉ hồng
Tôi ngỡ gió vút trời miền cao ngạo
Tình của tôi dành cho em...
Vẫn còn đây ngọt ngào mùi hương áo
Sao tim em rỉ máu giọt Hồng Châu?
Hương Quỳnh đêm tôi thả một địa cầu
Loang thế giới suối nguồn thơ tri kỷ
Tình của tôi dành cho em...
Ôi..hạt mưa lác đác bên vườn Thúy
Mây rũ cánh sầu chôn xuống mồ thi
Che nhân thế bằng thảm cỏ xanh rì
Nhăn nheo lệ trên hàng mi, nuốt vội
Tình của tôi dành cho em...
Nước mắt đàn ông chảy ngược vào đêm tối
Điêu ngoa về nằm ngủ ở trong nôi
Rũ ngọn gió oai hùng chim gãy cánh
Thì ra tôi vụn nát dưới chân người... R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 22:35:59 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A55642F601DD4185B47DD87FAFAC231C.JPG[/image]
CÒN ĐÂY !!!
Còn đây đâu đó Anh ơi
Tên người dễ nhớ…chơi vơi tìm về
Ghét nhau chỉ thấy lê thê
Thương nhau anh nhé tỉ tê với đời
Còn đây đâu đó bên đời
Nụ cười người cứ gọi mời yêu thương
Anh đâu hò hẹn vấn vương
Mà sao em cứ thầm thương nhớ gì?
Còn đây đâu đó lối đi
Chung nhà thư quán thầm thì có nhau
Còn đây đâu đó đêm dài
Còn bao lâu nữa ấm êm cuộc đời !
Chân Trời Tím.Sg.15giờ 22/04/08
Cảm ơn anh 3T hen...không ngủ được những phải đi lờm...giờ ngồi bùn ngủ wá ờ ,lạng vô đây cho hết bùn ngủ nè...
CÒN MÃI ĐÂY
Còn mãi đây giữa cuộc đời
In trang giấy tím bời bời nhớ thương
Hơi tàn sức kiệt lề đường
Giận hờn mưa nắng chiều sương phủ lòng
Còn mãi đây một cành hồng
Chờ trao Em đó mưa giông.. cũng về
Hẹn hò qua chốn sơn khê
Che nhau khổ nhọc mình về quê xưa
Còn mãi đây chuyện bốn mùa
Anh cho em hết xua xua gió buồn
Nắng lên tan mỏng giọt sương
Tay đan tay ấm trên đường ta đi...
Anh phải cám ơn Tím mới đúng hén... Tối nay Tím làm ơn đi ngủ ngon giùm Anh đi nha, anh ru nhiều hơi mịt rùi Tím cưng uiiii..... vì anh cũng đang ngáp đây nè!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 07:38:31 bởi HoangThienThanhTu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E6B753761B7D400793844FCCD146B95F.JPG[/image]
CÒN MÃI ĐÂY
Còn mãi đây giữa cuộc đời
In trang giấy tím bời bời nhớ thương
Hơi tàn sức kiệt lề đường
Giận hờn mưa nắng chiều sương phủ lòng
Còn mãi đây một cành hồng
Chờ trao Em đó mưa giông.. cũng về
Hẹn hò qua chốn sơn khê
Che nhau khổ nhọc mình về quê xưa
Còn mãi đây chuyện bốn mùa
Anh cho em hết xua xua gió buồn
Nắng lên tan mỏng giọt sương
Tay đan tay ấm trên đường ta đi...
EM ĐỢI !!! Em đợi người kể bây giờ Người ơi hãy nhớ…rảnh rơi mà về Sứ người cũng lắm ê chề Anh ơi hãy nhớ nơi quê em chờ . Em đây đứng đợi bên đời Chờ anh lâu quá …giận hờn đó nha Hẹn hò đừng có quá xa Thời gian chẳng đợi hai ta bao giờ ? Em đây khi đã buông lời Thẳng ngay con chữ như đời của em Anh cho em nhận êm đềm Thuyền tình chung bước ru mềm đời nhau … Chân Trời Tím.24/04/08. Anh phải cảm ơn Tím cái gì cơ chứ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 15:41:26 bởi Chân Trời Tím >
CÁM ƠN
Cám ơn em vẫn đợi chờ
Góc xuân còn đó mây thơ trải đường
Cám ơn giọt mực chảy thương
Ta nghe mộng mị còn vương vấn lòng
Cám ơn trái tim màu hồng
Những dòng chữ tím tô nồng giấc mơ
Cám ơn em để lại thơ
Như bàn tay ấm vẫn chờ nắm tay
Yêu em màu nắng chưa phai
Yêu em giữ trọn hình hài trong tim
Yêu em ta trở về tìm
Ẵm em qua bến nắng chìm vào thơ
Cám ơn như thế này có được chưa Tím thương thương cua Anh... hihi..
YÊU EM 2
Yêu em giữ lại hình hài
Trong tôi từ ấy đọa đày dấu xưa
Tôi đi cành gió đong đưa
Hút vào sâu thẳm cơn mưa cuối trời
Yêu em hứng hạt mưa rơi
Chỉ tôi lạnh cóng vai rời rã đau
Run run uống giọt xanh xao
Tôi đi đi mãi sợi đau kéo dài
Yêu em nắng rụng tình phai
Bước từng bước nhớ thả ngày vào đêm
Cố quên môi ấm ngọt mềm
Tự ru giấc ngủ êm đềm men say
Tình tôi trả lại trần ai
Em về xứ mộng mây cài nắng xanh
Chúc em hoa pháo đầu cành
Hạ vàng gió mới long lanh tình về
Yêu em tôi trải đam mê
Thảm hồng em bước xa quê theo chồng
Yêu em lặng góc hàng thông
Thầm mong em hạnh phúc nồng bên ai
Yêu em tình mãi chưa phai...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6D0A949D2E4340FAA5994B28AC10366C.JPG[/image]
Trích đoạn: HoangThienThanhTu
YÊU EM 2
Yêu em giữ lại hình hài
Trong tôi từ ấy đọa đày dấu xưa
Tôi đi cành gió đong đưa
Hút vào sâu thẳm cơn mưa cuối trời
...............
Yêu em tôi trải đam mê
Thảm hồng em bước xa quê theo chồng
Yêu em lặng góc hàng thông
Thầm mong em hạnh phúc nồng bên ai
Yêu em tình mãi chưa phai...
YÊU.... HÃY PHAI MÀU... Yêu chi yêu giữ vậy nà Người ta đã bước còn đâu anh ờ Yêu chi đày đọa người ơi Gío đưa mây đến mưa rơi cuối trời Yêu chi trời đổ mưa rơi Đưa tay ta hứng rối bời tim đau Yêu chi rồi phải lao đao Người ta đã có thảm hồng hương yêu Yêu chi cho phải đam mê Xin đừng thế nữa kéo lê nhau hòai Yêu chi rồi mãi không phai Chúc nhau hạnh phúc trần gian kiếp này … Yêu..Em tình hãy mau phai Chân Trời Tím. Mới đáp lại mấy câu rùi tự nhiên lặng luôn ờ...thôi ráng chịu ờ nhen....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 15:27:18 bởi Chân Trời Tím >
GIÁ NHƯ !
Gía như !
Đừng có vô tình
Gía như!
Đừng có cho mình ngẩn ngơ
Gía như !
Đừng mộng đừng mơ
Gía như!
Em vẫn phớt lờ vu vơ.
Giận mình !
Chẳng thể hững hờ
Nỡ đem
duyên nợ
Buộc đời tương tư
Gặp chi !
Rồi lại giá như
Đời mình
đã lỡ
Suy tư được gì ?
Chân Trời Tím _ NXT
Tình phai
Ừ em... hảy cứ phai màu
Hảy như cơn gió thổi vào giấc mơ
Mai này quay mặt thờ ơ
Phủi đời cát bụi xóa mờ tình tôi
Hảy như bèo nước nổi trôi
Chảy qua sông vắng luân hồi đã phai
Nhạt như nắng đã quên ngày
Vơi như đêm trắng đếm hoài giọt mưa
Yêu em... xếp áo mùa xưa
Tôi đi lặng lẽ sớm trưa quên đời
Đừng em, ngoảnh lại gọi mời
Đừng gieo hy vọng đừng khơi tiếng lòng!
Này em, tình có rồi không
Tôi quen lau lách mấy dòng cô đơn!
Giá như tình đã không còn
Em đi xóa dấu môi son thuở nào
Giá như đêm không trăng sao
Mặc tôi bóng tối thì thào với đêm
Giá như tình cũ qua thềm
Tôi xin giữ lại êm đềm mình tôi
Giá như tình đã chia đôi.
Tím à... Anh tưởng là Tím đã thoát nợ rồi nên không chờ anh đáp lễ nữa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 00:11:27 bởi HoangThienThanhTu >
.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 03:45:39 bởi HoangThienThanhTu >
Mong manh..!
Mong manh …như gió đùa trước biển
Cho Chân trời tím bóng hòang hôn
Mong manh …như gió đùa bãi cát
Bay đi ..bay mãi vào hư không
Mong manh …như gió đùa con sóng
Một chút yêu thương chút dại khờ …
Một chút trông mong ,chút đợi chờ
Cũng chỉ là thơ …với biển khơi .
Mong manh …cơn gió đùa hơi thở
Gởi người ? em gởi ? gởi cho ai ?
Mong manh …gởi người chút vấn vương
Mong manh …như gió bay vào xa xăm …! Chân Trời Tím. Chủ nhà đi du lịch sao lâu wá chưa dzề nhà...nhà cửa wạnh hiu hoang vắng wá...Tím vào wét dọn tí cho ấm hen...
Mong Manh 2
Mong manh như nắng chiều vụt tắt
Như hoàng hôn chìm xuống chân đồi
Như pha lê vỡ trên tay vụn nát
Như giọt máu hồng đẩm ướt tình tôi
Mong manh như đêm vành trăng khuyết
Liễu rũ buông mành gió khóc tịch liêu
Như tà áo hứng sương buồn da diết
Như vì sao vừa rơi một quang thiều
Mong manh như tơ trời treo gió
Phất phơ bay hương tóc nàng thơ
Em còn đó hay mùa thơ vàng võ
Mong manh ngày... hết tuổi đợi chờ!
Tím ơi... anh Tú không có đi di lịch nhưng mấy ngày nay hồn thơ đi du lịch, May quá nhờ có Tím réo ba hồn bảy vía trở về nhà, làm cho anh phải ngồi cắn bút nặn thơ cho Tím cưng... cám ơn Tím ghé nhà để sưởi ấm nên nhà bớt lạnh rồi.
Yêu em 3
Vẫn như ngày ấy
Mãi là tôi lặng lẽ đi bên em
Ước gì như ngày ấy...
Tôi mù lòa đếm những bước em qua
Thầm nghe tim mình thổn thức
Nghe nắng ấm làn da tưới lên môi khao khát
Yêu em...
Yêu em từ thuở mù lòa.
Vẫn như ngày ấy
Mãi là tôi lặng lẽ đi bên em
Mắt tôi sáng chói lòa niềm tuyệt vọng
Khắc khoải yêu em trái tim nóng bỏng
Chỉ bàn tay lạnh ngắt từ lâu
Tôi đi về...
Một mình
Thầm lặng yêu em
Đã không còn như ngày ấy
Sao tôi còn nói mãi YÊU EM...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 05:24:33 bởi HoangThienThanhTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: