TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Cảm ơn bạn HTTT nhé vì những lời động viên.Trang nhà của bạn trưng bày rất là đẹp mắt, thơ cũng rất cảm xúc.
Chào bạn nhudong đã ghé mắt vào trang thơ nhà tôi. Trang thơ này đẹp mắt là nhờ công của cô em gái tên Tím, thường ghé nhà tôi chơi và trưng dọn sạch sẽ đẹp mắt lúc tôi hay vắng nhà vì kế sinh nhai.
Tôi cũng mới bước vào vnthuquan và bất chợt đọc những cảm xúc dồn dập và liên tục của bạn, tôi nghe có những đồng điệu và âm thanh tương xứng, vì tôi và bạn đều viết về tình yêu cho một người con gái. Người con gái ấy may mắn nhất và cũng bất hạnh nhất giữa một ngã ba cuộc tình đầy nước mắt. Tôi chỉ còn biết chúc cho người tôi yêu được bình an, dường như tôi cũng như bạn lẵng lặng đứng nhìn em ra đi .... Cho dù lòng tôi không bao giờ muốn như thế.
Mong được đọc nhiều thơ của nhudong nhé! chúc vui... !!
YÊU EM 4
Tôi ngập ngừng nhìn em bên lề đường cũ
Một thuở nào em sánh vai tôi
Mình lạc bước đam mê
Đi qua vùng tăm tối
Em kẻ lỡ đường nên chỉ ghé một lần thôi
Tôi như người tỉnh dậy trong men say
Bàng hoàng nhớ...
Hình hài em sương trắng
Tóc hương thơm còn vướng lại những sợi dài
Tôi cúi mặt nhìn em rời xa vùng kỷ niệm
Khuất một góc đời bụi bặm lấp dần
Chạnh lòng đau tim nhói bâng khuâng
Em đi nhé tiếp chặng đường mưa gió
Ngàn lần không
Muôn vạn lần không
Tôi không muốn em đi về phương đó
Em nào hay...
Vũ trụ sau lưng như sụp xuống một luân hồi
Tiếng Yêu Em tôi gào thét giữa đêm mưa
Muôn tia sét chạm vào nhau tung tủa
Giờ tìm đâu... tìm đâu một thuở
Thoáng khắc giây em tan biến ngập lòng đêm
Quơ đôi tay sờ chiếc bóng, môi mềm
Mùi ân ái lẩn trong đêm khao khát
Tôi tìm em
Ráp từng mảnh nát
Bên lề đường chỉ còn lại dấu chân mơ
Yêu em... yêu em...
Bằng nghìn mảnh nát kết thành thơ...
Em để lại trong tôi
Em ra đi để lại vị môi ngọt lịm
Thì thào ru hương tóc rối mùa xưa
Rơi ngập hồn tôi dìu dịu gió đong đưa
Môi chín đỏ chiều hạ huyền nồng hương lửa
Em ra đi để lại khuôn ngực tình trống vắng
Thèm nhớ môi em như nắng chờ mưa
Chiều không mưa ly cà phê buồn đắng
Khói thuốc sầu chìm ẩn hiện bóng hình em
Em ra đi để lại trong tim ta vết cắn thật mềm
Môi rươm rướm máu hồng căng nỗi nhớ
Có một lần nào em nghe tim mình vỡ?
Nhói chút đau vương vấn nhớ về tôi
Em ra đi để lại giọt lòng nắng tinh khôi
Để lại dấu xuân thì trên bờ môi nhung nhớ
Nghìn đêm nữa có vơi sầu trăn trở?
Tôi lặng người, chăn gối nhớ...EM YÊU!...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 23:48:11 bởi HoangThienThanhTu >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C116408BD3284D7C94780D38E66CBFBF.JPG[/image]
THĂM BẠN !
THĂM EM
Thăm em giọt nắng tím buồn
Lơ ngơ ngõ trước gọi thương mấy lần
Chân trời tím thẳm phù vân
Mắt xanh môi mộng tần ngần nhớ ai?
Đi qua nỗi nhớ mấy ngày?
Hay em trở lại chiều nay vẫn chờ
Đi qua nỗi nhớ thờ ơ ?
Nên em trở lại đề thơ gọi người...
Tôi về mang bó hoa tươi
Hoa tên thương nhớ tím trời nhớ thương!
Trao em nỗi nhớ còn vương
Lối quanh còn giữ bên đường chờ nhau
Thăm em chiều tím đổi màu...
Tím cưng của Anh nè... Sẳn về phố đi tìm thăm cưng... chúc vui !! R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 22:00:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F1DECBCE735F43C3BB9FFD293AC9C63C.GIF[/image]
CẢM ƠN !
Cảm ơn anh đã ghé thăm
Lơ ngơ xa vắng ,nghe đâu gọi thầm
Trời Tím mơ mộng tần ngần
Anh còn hỏi nửa ,đỗ thừa...anh côi!
Đi qua nỗi nhớ xa xôi
Nhưng nào có được ,đành thôi quay về
Nỗi nhớ vẫn cứ ê chề
Lời thơ con chữ ,đê mê nhớ người
Trao nhau nửa bó nụ cười
Đem gom nhặt lại ,cả đời yêu thương
Anh ơi nhớ lấy niềm vương
Lời anh trao gởi ,quê hương em chờ.
Về thăm trời tím hòang hôn...
Chân Trời Tím.
Xi..........bây chừ mới ghé thăm mừ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 21:54:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5474D803EC5C4928832AAB29D4DBD13F.JPG[/image]
DẠ SẦU...
Mẹ ơi ,
con dạ chẳng an...
Đêm nay mất ngủ ,
xốn xang cõi lòng
Chòang dậy ,
niệm phật khấn mong..
Con xin đánh đổi ,
về không cũng đành.
Cầu cho,
ba giấc mộng lành
Những gì đau đớn,
xin dành phần con...
Chân Trời Tím.
Lòng Mẹ
Thương con lòng mẹ nát tan
Cõi không, vương vấn không đành ra đi
Thương con sầu bóng chim di
Ru trong làn gió vần thi gởi hồn
Gởi con nghìn triệu nụ hôn
Vòng tay quấn quít linh hồn của nhau
Lòng mẹ đằm thắm ngọt ngào
Thương con ôm hết hư hao cuộc đời...
Cùng Tím gởi lời thăm Ba Mẹ nghe cưng... Nhớ Ba mẹ lắm nên tới chia sẻ với cưng nè!
HTTT
Xin mang bài thơ của Huynh HTTT đem về nhà.
Vài vần thôi
Vài vần thôi đủ chứa đầy ý nghĩa
Tấm chân tình ai đong đếm làm chi...
Nghe sau lưng văng vẳng tình réo gọi
Nặng bước chân người, lệ rát làn mi
Em ra đi hoài kỷ niệm níu ghì
Tình như đã khắc sâu vào tiềm thức
Yêu thương nào nghe từng đêm day dứt
Tan trong tim giọt máu ấm nồng nàn
Vài vần thôi ghi cuộc tình năm tháng
Thời gian trôi đọng lại một thiên tình
Ngàn năm sau tình ở đó nguyên trinh
Mực đậm nét ghi thành dòng cổ tích
HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 05:58:01 bởi Lam Hồng Minh >
Ráp vần thơ nhớ
Ráp đi anh ...
Ráp hoài vần chữ nhớ
Vướng chân đời
Nên bước chẳng về suông
Nối đi anh...
Con đường dài thật buồn
Về điểm tận...
Quay cuồng trong nỗi nhớ
Tôi bên đây...
Niềm vui như vừa vỡ
Nhớ cà phê
Mình chung tách hôm nào
Nhớ thuở nào
Hạnh phúc cũng xôn xao
Giờ tơi tã
Chữ ráp hoài không dính
Bỗng nhớ nhau
Nỗi nhớ đến tột cùng!
Lam Hồng Minh
quote:
Trích đoạn: HoangThienThanhTu
HTTT ghé trang thơ của Lan Tím đọc từ bài thơ một, thật là cảm động tình cảm sâu đậm bạn dành cho người con gái ấy, kể ra tấm tình của nàng cho đi thật xứng đáng mà không phí mất một mải mai nào cả. Tôi tin nàng nghĩ như thế và nghe mình hạnh phúc. Xin gởi cùng bạn vài dòng chia sẻ.
Vài vần thôi
Vài vần thôi đủ chứa đầy ý nghĩa
Tấm chân tình ai đong đếm làm chi...
Nghe sau lưng văng vẳng tình réo gọi
Nặng bước chân người lệ rát làn mi
Em ra đi hoài kỷ niệm níu ghì
Tình như đã khắc sâu vào tiềm thức
Yêu thương nào nghe từng đêm day dứt
Tan trong tim giọt máu ấm nồng nàn
Vài vần thôi ghi cuộc tình năm tháng
Thời gian trôi đọng lại một thiên tình
Ngàn năm sau tình ở đó nguyên trinh
Mực đậm nét ghi thành dòng cổ tích
HTTT
Mấy vần thôi ghi dòng hoài niệm
Trải lòng mình bờ bến không em
Yêu thương xưa đi vào cổ tích
Còn một tôi lẻ bóng bên đời....
HTTT ơi, cảm ơn bạn nhé, mình rất thích bài thơ của bạn.
11.5.2008 -------------------------------------
Mình vào thăm nhà của HTTT , thơ của bạn tâm trạng quá, chúc bạn vui nhiều và bạn sẽ không bao giờ lẻ bóng như trong thơ nhé. Thân mến!
Trích đoạn: HoangThienThanhTu
Mưa ướt cành Lan Tím
Có những trận mưa quá vô tình
Lùa cơn giông bão nát hoa xinh
Thương em cành mỏng đời mưa ướt
Trời ơi... nhân thế lắm vô tình!
Nhìn em ướt đẫm lòng tôi đau
Một trời thơ rắc hạt máu đào
Hồn tôi quanh quẩn bên em đó
Lận đận góc đời vẫn có nhau
Yêu em ấm áp lòng tôi nắng
Riêng tư trao trọn góc hoa đăng
Yêu em cành tím buồn rũ rượi
Một góc âm thầm bút thơ trăng...
HTTT
R
Mình chúc mừng HTTT nha.
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Ráp vần thơ nhớ
Ráp đi anh ...
Ráp hoài vần chữ nhớ
Vướng chân đời
Nên bước chẳng về suông
Nối đi anh...
Con đường dài thật buồn
Về điểm tận...
Quay cuồng trong nỗi nhớ
Tôi bên đây...
Niềm vui như vừa vỡ
Nhớ cà phê
Mình chung tách hôm nào
Nhớ thuở nào
Hạnh phúc cũng xôn xao
Giờ tơi tã
Chữ ráp hoài không dính
Bỗng nhớ nhau
Nỗi nhớ đến tột cùng!
Lam Hồng Minh
VÌ YÊU EM NÊN TÔI RÁP NHỚ THƯƠNG
Ráp em nhé...
Nhịp cầu qua sông nhớ
Một hôm nào
Em cùng tôi bước qua
Nếu em nhớ...
Và nghe tim thổn thức
Mảnh vụn sầu
Làm rạn nứt hồn tôi
Tôi bên đây...
nghe tim đập bồi hồi
Em bên đó
Cúi đầu lau nước mắt
Vì yêu em...
Tôi tập ráp vần thơ
Ráp chữ nhớ
Nối dài con đường cũ
Chưa quên em...
Hồn tôi gởi lưng chừng!...
HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 06:39:48 bởi HoangThienThanhTu >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F1DECBCE735F43C3BB9FFD293AC9C63C.GIF[/image]
CẢM ƠN !
Cảm ơn anh đã ghé thăm
Lơ ngơ xa vắng ,nghe đâu gọi thầm
Trời Tím mơ mộng tần ngần
Anh còn hỏi nửa ,đỗ thừa...anh côi!
Đi qua nỗi nhớ xa xôi
Nhưng nào có được ,đành thôi quay về
Nỗi nhớ vẫn cứ ê chề
Lời thơ con chữ ,đê mê nhớ người
Trao nhau nửa bó nụ cười
Đem gom nhặt lại ,cả đời yêu thương
Anh ơi nhớ lấy niềm vương
Lời anh trao gởi ,quê hương em chờ.
Về thăm trời tím hòang hôn...
Chân Trời Tím.
Xi..........bây chừ mới ghé thăm mừ....
Chân Trời Tím ơi... cho Tú sorry, đi một vòng trở lại thấy CTT ngồi đây vậy cưng?
Sao không thúc cùi chõ cho Tú nhớ vậy hén?
Xin còn thăm nhau
Ơ kìa... em khéo cảm ơn
Được thăm nhau đã là ơn phật trời
Làm sao nói hết tình tôi
Đỗ thừa mưa ướt nên tôi ghé nhà
Nhìn em phía trước xa xa
Tôi qua mấy bận chiều tà đỗ mưa
Ngại ngùng tôi nép gió lùa
Nghe tim giá buốt nghe thừa nhớ thương
Trao nhau hôm ấy vấn vương
Tôi về ấp ủ đêm trường ngày sang
Em ơi...chiều tím nắng tàn
Gặp nhau giây phút lau hàng lệ rơi!
Về thăm nhau nhé em ơi!...
HTTT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3EE7037887F843138EE78CB91803EB5F.JPG[/image]
Chân Trời Tím ơi... cho Tú sorry, đi một vòng trở lại thấy CTT ngồi đây vậy cưng?
Sao không thúc cùi chõ cho Tú nhớ vậy hén?
Xin còn thăm nhau
Ơ kìa... em khéo cảm ơn
Được thăm nhau đã là ơn phật trời
Làm sao nói hết tình tôi
Đỗ thừa mưa ướt nên tôi ghé nhà
Nhìn em phía trước xa xa
Tôi qua mấy bận chiều tà đỗ mưa
Ngại ngùng tôi nép gió lùa
Nghe tim giá buốt nghe thừa nhớ thương
Trao nhau hôm ấy vấn vương
Tôi về ấp ủ đêm trường ngày sang
Em ơi...chiều tím nắng tàn
Gặp nhau giây phút lau hàng lệ rơi!
Về thăm nhau nhé em ơi!...
HTTT
Về Đi Em Đợi …! Ơ hay ! lịch sự thôi mà Chưa duyên đâu nợ sao là nhớ em Tình anh sao biết êm đềm? Vướng vào sợ khóc môi mềm xót xa Ơ hay ! ta cách quá xa Nửa vòng trái đất ,thật thà có không ? Lời hứa em cứ chờ trông... Bởi anh ướt hẹn sang đông sẽ về Ơ hay ! bắt chước em nè Sao lại đỗ thừa mưa nhè nhẹ bay Trời mưa mang nhớ đến đây Vấn vương thêm nhé, phút giây mong chờ. Về đi em đợi anh ơi …!! Chân Trời Tím. Nhớ ngừ ta mà đợi phải thúc cùi chõ mới tỉnh hồn thì nhớ lờm gzì chứ...xiiiiiiii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 11:36:42 bởi Chân Trời Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: