TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F6A486D3F67D45A99C2B6F3AEC7CB562.jpg[/image]
Người ơi đi vắng chi lâu Để thơ lạnh cóng ,còn đâu nồng nàn Người về kéo mảnh trăng tàn Lơ ngơ xếp nhặt sau màn sương khuya CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 20:17:58 bởi Chân Trời Tím >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3EE7037887F843138EE78CB91803EB5F.JPG[/image]
Về đi em đợi anh ơi …!!
Anh về với em
Nghe em gọi ú...ù...u...
Không duyên không nợ ú ù làm chi?
Dường như đã thấm chia ly
Dường như tim đã lâm ly giọt buồn...
Đường xa thiên lý chim muông
Băng vòng trái đất mang thương về nhà
Hứa rồi chẳng để tình xa
Đông tan sương tuyết mây pha nắng hồng
Ơ hay ! một trái tim nồng
Trời mưa anh ủ giọt lòng nở hoa
Hai trái tim ấm một nhà
Ở bên nhau mãi đừng xa muôn đời
Về cùng nhau nhé em ơi!...
Cũng bởi vì nhớ Tím cưng nên ngu ngơ không được tỉnh lắm đó mờ... thôi đừng xiiiiii mà phải hun anh mí chịu á!
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F6A486D3F67D45A99C2B6F3AEC7CB562.jpg[/image]
Người ơi đi vắng chi lâu
Để thơ lạnh cóng ,còn đâu nồng nàn
Người về kéo mảnh trăng tàn
Lơ ngơ xếp nhặt sau màn sương khuya
CTT
Anh về
Anh về đốt nến nhặt mưa
Góp hoa góp mộng đong đưa gót tình
Anh về trăng sáng lung linh
Tìm trao nỗi nhớ bóng hình người thương
Anh về rồi đây Tím ơi... Cám ơn cưng thường xuyên ghé nhà anh Tú chăm sóc và trưng hoa tươi thiệt là thơm...
YÊU EM 5
Yêu em nghiêng bút run run
Yêu em từ thuở về chung đường chiều
Yêu em mới biết đìu hiu
Yêu em mới biết bao điều đắng cay
Yêu em tình hận đọa đày
Yêu em từ những sớm mai trời hồng
Yêu em một kiếp long đong
Yêu em vùi cát rã rong dã tràng
Yêu em đời quấn khăn tang
__________________________________
YÊU EM 6
Yêu em nên biết giận hờn
Em đi tôi ở từng cơn bão lòng!
Lỡ yêu rồi, em biết không?
Quên em không đặng nên lòng tôi đau
Em ơi nhớ mãi ngọt ngào
Nhớ lăn xuống núi nhớ càu con tim
Em đi xóa dấu chân chim
Buồn tôi lũ lụt mưa chìm trần gian!
HTTT
Cho em mùa xuân
Tôi cho em những mùa xuân bất diệt
Tuổi mười lăm em áo trắng trinh nguyên
Tôi cho em tình yêu màu tinh khiết
Nắng gió mênh mang hòa quyện mộng mơ
Cho em giọt Nắng Xuân triệu bài thơ
Hương chữ mới thơm tóc dài bím mộng
Thời gian đi sẽ không còn quan trọng
Giọt xuân tình ươm mầm sống trong tim
Cho em tuổi xuân thì chân trời tím
Ướt môi son hạt mưa bụi trữ tình
Tôi cho em trái tim vẫn còn trinh
Thơ ngây hát những mối tình truyện cổ
Yêu em nhé! tình Romeo trong lòng phố
Ngàn năm còn thương tiếc một trần gian
Yêu em nhé! nàng tiên ngự ngai vàng
Em, Juliet trong lòng ta từ ấy...
Nguyền yêu em dẫu cuộc đời đưa đẩy
Đêm chiêm bao ngày quấn quít linh hồn
Gió vi vu lay đọng những nụ hôn
Gió mơn trớn má em hồng xuân thắm
Cho em mùa xuân tuổi ngọc cài trâm
Hương phảng phất về chờ tình trước ngõ
Tôi nơi đó đón em thơm trong gió
Nắng Xuân chiều đùa hoa cỏ...yêu em!...
HTTT
Nhà bạn có mấy câu thơ hay quá , xin hoạ lại cho vui nhé
........
Em, người con gái của nghìn đêm ân ái
Vọng về hoài hư ảo đắm men say
Chiều dần tàn con chim bay tìm tổ
Tôi tìm em ngơ ngác đón hình hài...
H.T.T.T.
Như người con gái chốn liêu trai
Em bay đi để lại chút hương say
Trong hư ảo chập chờn lòng thổn thức
[ Tôi tìm em ngơ mgác dón hình hài...H.T.T.T. ]
T.T.K...22/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 05:38:25 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Nhà bạn có mấy câu thơ hay quá , xin hoạ lại cho vui nhé
........
Em, người con gái của nghìn đêm ân ái
Vọng về hoài hư ảo đắm men say
Chiều dần tàn con chim bay tìm tổ
Tôi tìm em ngơ ngác đón hình hài...
H.T.T.T.
Như người con gái chốn liêu trai
Em bay đi để lại chút hương say
Trong hư ảo chập chờn lòng thổn thức
[ Tôi tìm em ngơ mgác dón hình hài...H.T.T.T. ]
T.T.K...22/5/2008
Em đi...
Em bay đi để lại chút hương say
Tôi ngơ ngác cuộn chiều vàng say nhớ
Một lần yêu em nghe đời lầm lỡ
Còn chút gì em để lại cho tôi...
Cám ơn ThanhThanhKhiết ghé thăm vườn thơ của tôi và để lại khổ thơ rất say, xin lỗi vì sự đón tiếp chậm trễ của tôi, chúc TTK vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 09:02:10 bởi HoangThienThanhTu >
Gọi nắng
Ta gọi nắng phủ hồng vai em mềm
Hạ len lén dừng chân thăm kỷ niệm
Con ve nhớ trổi sầu ru miên khúc
Nắng say men mùa thương cũ về tìm
Ta gọi nắng choàng vai yêu thương
Quên một chút sầu vương trên khoé mắt
Hong làn mi, sưởi khô vài khoảnh khắc
Buồn ra đi theo ngọn gió chân trời
Ta gọi nắng hạ vàng đan áo mới
Khoác mùa mơ lên mái tóc ru xanh
Ru yêu em hương nắng hạ ngọt lành
Chiều thấp đỏ vầng dương nghe sóng vỗ
Biển vẫn khát yêu em từ cổ độ
Bờ cát dài nằm lắng đợi trùng dương
Bàn tay sóng về vũ điệu nghê thường
Nghìn điệp khúc nhịp vào đêm ân ái...
HTTT
TA THẤY TA, TA THẤY EM
Thấy mình lạc giữa chợ đời
Lang thang gió bấc biển người lặng căm
Thấy hư vô ghé thì thầm
Buộc vào vạt áo vết thâm sợi lòng
Thấy tình là một bể rong
U mê bám chặt mấy dòng trầm kha!
Sân si thêu áo lụa là
Van lơn trong cõi ta bà mòn chân
Thấy em quỵ xuống tê rần
Nghẽn trăm mạch máu, hồng trần thấp cao
Hình như rơi một vì sao
Có đâu trời đất ngả nhào, thường thôi!
Lấn chen rồi cũng đứng ngồi
Bâng quơ hứng hạt mưa đời, hoàng hôn!
Làm sao đổi một linh hồn?
Ai ôm cái xác mà hôn nỗi buồn ?
Bụi đau gió cuốn từng cơn
Thấy trăm ngọn gió chập chờn xám mây
Thấy tình là những hao gầy
Gom hư không lấp, ngật ngầy khóc mưa!
Còn không một chéo áo xưa?
Ta về ngủ trọ giấc trưa ấm lòng
Từ em quên lại cành hồng
Thấy ta lạc chợ thu phong...góc đời!
HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 22:13:32 bởi HoangThienThanhTu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/38F109D2B0124E5F871137469B0B9ADE.JPG[/image] Chợ Đời..! Hai ta lạc giữa chợ đời Có tìm đến được ,biển người mênh mông Hư vô gió thổi khi không ? Đời là ảo mộng ,sợi lòng rêu phong U mê bám chặt cõi lòng Tình là gì thế lòng vòng nguợc xuôi Sân si một cõi cuộc đời Ta bà trong cõi đất trời ngã nghiêng Tình em một mối thiêng liêng Ai ơi chớ đổi ,niềm riêng khóc thầm Có không tình rất êm đềm Chợ đời em đứng bên thềm đợi Anh …. Chân Trời Tím. Hôm giờ bận wá không ghé nhà được...nhưng mừ cũng có ngừ chăm sóc rùi hen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 20:10:47 bởi Chân Trời Tím >
CẢM XÚC … Soi tình mình trong tim Chút gì vương nơi ấy Để rồi Tôi lại thấy Tình mình lạc nơi nào ? Những cái nhìn liếc vội Ánh mắt sao nồng nàn Để hôm nay mới bíêt Tình mình rất …chân thành Tôi đã dành tặng Anh Những lời thơ vừa viết Những cảm xúc bồi hồi Khi hồn mình nhẹ rơi … Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/38F109D2B0124E5F871137469B0B9ADE.JPG[/image]
Ghé nhà em
Ghé nhà em thật nhiều lần
Thấy em bận rộn phân vân tôi về
Chợ đời tôi bước lê thê
Em đi tôi ở vụng về làm sao...
Từng cơn đau từng cơn đau
Vắt ngang lưng áo buộc vào trái tim
Về nhà trong cõi im lìm
Gói trang kỷ niệm tôi tìm vết xưa
Ghé nhà em một buổi trưa
Thềm mưa ướt nhớ đong đưa giọt buồn
Không còn nước mắt để tuôn
Vẫn nghe mưa mặn về nguồn gọi tên!
Quay lưng ướt áo nhớ quên
Về nhà xếp lại triền miên mặn nồng
Tình đời sắc sắc không không
Tôi, em thôi nhé nhẹ lòng gió cao...
Quên đi thân ái ngọt ngào!
HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 00:43:08 bởi HoangThienThanhTu >
ƯỚC LÀ …! Ước là đừng nhớ người ta Thì đâu đến phải vỡ òa tim yêu Ước là vẫn cứ đùa vui Thì lòng đâu phải mơ điều ấm êm Chẻ đôi sợi nhớ mượt mềm “Đi qua nỗi nhớ” mong đêm qua ngày Ước mà ta sẽ có nhau Vượt qua cuộc sống ,niềm đau xa vời Ước Là người ở bên tôi Đêm không khắc khỏai ,sẽ đôi tim nồng Ước đừng nỗi nhớ chất chồng Có nhau cuộc sống màu hồng như thơ Ước là cũng chỉ ước là … Ước là không phải thật thà yêu anh ….! Chân Trời Tím.sg25/05/08
Mưa!
Từng cơn mưa phủ xuống đời
Áo trần gian ướt trôi khơi biển người
Chợ đời lạnh buốt người ơi
Thềm xưa mái ấm vừa rơi nghiệt dòng
Từng cơn mưa trút vào lòng
Hoang ngoài cánh cửa hoang trong tim sầu
Từng cơn mưa khóc tình ngâu
Chức Ngưu thôi hết mộng đầu chia mơ
Từng cơn mưa đổ giọt thơ
Ướt màu mực tím lem chờ hư vô
Về đâu một trái tim khô
Ra đi mấy lượt vọng chờ nghìn năm
Từ mưa như trở về thăm
Ngược dòng mưa đổ trăng rằm ra đi
Từ em như đã chia ly
Trối trăn lấp mộ tình thi tôi về...
HTTT
YÊU EM 7
Nghe em thầm khóc đọc thơ tôi
Lòng tôi mềm nhũn đến bời rời
Cành Lan Tím nhớ màu chung thủy
Một góc ân tình ấm bờ môi
Thấy em đứng đó mãi nhìn tôi
Khoảng vừa tầm mắt đủ bồi hồi
Yêu em vừa đủ lùa ngọn gió
Yêu em vừa đủ nắng lên ngôi
Tóc dài em thả lên vai áo
Gió cũng hờn ghen chiếc áo màu
Mây vén thẹn thùng rơi sương ướt
Đêm nay trăng sáng rớt bờ ao
Yêu em rừng ngủ trên tay gối
Ru đã ngàn năm mộng quá đầy
Yêu em tự nguyện tôi vay nợ
Vần chữ một đời say ngất ngây
Yêu em mực tím lem màu nhớ
Thơ tình gởi nhạn tận trời xa
Yêu em tôi biết đêm không ngủ
Chỉ nụ cười em...đọng lòng ta...
HTTT
Không biết Thiên Tú yêu em hay là em yêu Thiên Tú ở trong bài thơ này... Chỉ biết là Thiên Tú đang mĩm môi cười và thoáng nghe nồng mùi hương yêu [sm=iluvyousmiley.gif].....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: