YÊU
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
phuongmai 24.04.2008 16:54:32 (permalink)
0
YÊU
 
Đời có yêu mới là đời thơ mộng
Yêu gia đình, tổ quốc với tình yêu
Yêu việc làm, tôn giáo biết bao điều
Hãy chọn một trong muôn nguồn yêu ấy
 
Ai từng trãi xin vội vàng với lấy
Làm đề thơ, ôm lội giữa dòng sông
Vớt hồn sầu chới với để đợi mong
Tình tri ngộ gặp nhau trong thực tại
 
#1
    phuongmai 24.04.2008 17:32:46 (permalink)
    0
     
      TÌNH THÂM

    Yêu trong vũ trụ mênh mông
    Yêu trong sâu lắng tâm hồn thơ ngây
    Yêu cha yêu mẹ hôm nay
    Yêu anh yêu chị vòng tay thân tình
    Chữ tình nằm cạnh chữ thâm
    Tình thâm phụ mẫu ân cần chuốt trau
    Để không hổ thẹn trời cao
    Họ hàng thân tộc, một nhà đoàn viên

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 21:53:35 bởi phuongmai >
    #2
      phuongmai 25.04.2008 22:07:48 (permalink)
      0
      Yêu trăng
       
      Tôi đã say mê một vầng trăng
      Ngây ngô từ thưở nhặt bóng hằng
      Cây xanh lặng gió không tiếng thở
      Mặt hồ xao đọng thật nhẹ nhàng
      Trăng vàng óng ánh trong đêm tối
      Dịu dàng ôm ấp một tình yêu
      Yêu trăng, yêu nước, yêu mây gió
      Yêu cả giang san vũ trụ này.
      #3
        phuongmai 26.04.2008 19:58:51 (permalink)
        0

        Dẫu chiếm tay anh em vẫn hay
        Rằng em chỉ nắm cánh chim bay
        Bao giờ có được người yêu dấu !
        Chất chứa trong lòng vạn đắng cay
         



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 18:25:17 bởi phuongmai >
        #4
          phuongmai 26.04.2008 20:31:20 (permalink)
          0
          Tình Cha
          Tình cha như ánh Thái Dương
          Là ngọn đuốc sáng soi đường con đi
          Lòng cha như suối trong khe
          Nhẹ nhàng róc rách nắng hè dịu êm
          Cha là tất cả trên đời
          Đậm nồng hương ấm nương nhờ thân con
          Cha ơi ! sống mãi bên con
          Đói no ấm lạnh hầu cha trọn tình
          #5
            phuongmai 01.05.2008 17:02:38 (permalink)
            0
            ĐỒI HỒNG
             
            Khéo khen tạo hóa cho đời
            Một vùng sa mạc giữa nơi thị thành
            Cát vàng nơi thấp nơi cao
            Dâu chân lữ khách bốn phương tìm vế
            Sương đêm còn đọng trên nền
            Tình người lữ thứ nhớ miền quê xưa
            Hôm nay nhàn rỗi ghé thăm
            Cát vàng còn đấy dấu chân phai rồi.
            #6
              phuongmai 05.05.2008 21:24:05 (permalink)
              0
              Nhớ... !
               
              Lâu rồi năm tháng qua nhanh
              Như vẫn còn mơ một hình bóng ai
              Ngỡ rằng năm tháng lãng xa
              Ai khêu tro cũ cho ta ngỡ ngảng 
               
              Lá bay bay rãi lối quê
              Giật mình thoáng thấy nàng về với ai
              Song song trên lối cùng chiều
              Muốn lên tiềng gọi sợ em giật mình
               
              Đã yêu sao vẫn lặng thinh
              Giớ em bồng bế còn tôi một mình
              Em ơi ! một chút chân tình
              Nhờ mây nhờ gió gởi người tôi thương
              #7
                phuongmai 07.05.2008 20:42:07 (permalink)
                0
                Bên ấy
                 
                Lòng ta trống vắng lòng ta nhớ
                Như túp nhà không bốn vách xiêu
                Em chẳng đở dùm em bỏ mặc
                mưa đưa ta đến bến đìu hiu
                 
                Em ở bên này ta ngó sang
                Song le bên ây với bên này
                Cũng xa như những bờ xa cách
                Không có thuyền qua không cánh bay
                 
                #8
                  phuongmai 08.05.2008 21:43:48 (permalink)
                  0
                  BÊN NÀY
                   
                  Ta thấy em xinh khẻ lắc đầu
                  Bởi vì ta có được em đâu ?
                  Tay kia ôm ấp bàn tay khác
                  Môi ấy vì ai sẽ đượm màu
                   
                  Họ sẽ ôm em với đôi tay
                  Và em yêu họ đến muôn ngày
                  Từ nay em chẳng thờ ơ nữa
                  Như đối cùng ta tự bấy nay
                   
                  Như đối cùng ta giữa cảnh này
                  Mà lòng không hiểu thoáng bơ vơ
                  Không trao âu yếm trong câu nói
                  Trong mắt còn nguyên vẽ hửng hờ
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 08:32:04 bởi phuongmai >
                  #9
                    phuongmai 09.05.2008 20:29:34 (permalink)
                    0
                    ĐƠN PHƯƠNG
                     
                    Yêu ai chẳng nói nên lời
                    Vì xa cách trở sợ người không yêu
                    Yêu ai chằng hiểu nông sâu
                    Để lòng vương vấn để sầu mình ta
                    Tình yêu không bến bao la
                    Đơn phương mơ bóng mơ hình riêng ta
                    Ai mà thấu hiểu lòng ta
                    Thẩn thơ ngơ ngẩn chiều ra ngỏ chờ
                    Đường đời một nổi cô đơn
                    Sóng tình dồn dập biết trôi bến nào
                    Không yêu không biết nông sâu
                    Có yêu mới biết một câu đợi chờ
                    Âm thầm lặng lẻ cô đơn
                    Tình đơn phương ây làm sao tỏ bày...
                     
                    #10
                      phuongmai 15.05.2008 20:59:13 (permalink)
                      0
                      TÌNH TRĂNG
                       
                      Đáy hồ ôm trọn tình trăng
                      Chị Hằng còn được Cuội chàng trồng si
                      Sao mình cứ mãi sầu bi
                      Trăng tròn sẽ tỏ, không chi phải buồn
                      Tháng tư rộn rã niềm tin
                      Nhờ ơn Đức Phật cho lòng tịnh tâm
                      Phương mai 15/5/2008
                      #11
                        phuongmai 23.05.2008 08:23:34 (permalink)
                        0
                        DUYÊN
                         
                        Đi chùa lễ phật cầu duyên phận
                        Chuyện mình duyên số đã an bài
                        Chỉ mong hai bạn hòa duyên thắm
                        Cho má em hồng, mắt sáng trong
                         
                        Bên hồ tịnh tâm nhìn cá lội
                        Nhìn dáng em cùng với bóng ai
                        Tay trong tay ấy thật dịu dàng
                        Cho hoa thêm sắc, hương nồng nàn
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 08:34:49 bởi phuongmai >
                        #12
                          phuongmai 31.05.2008 22:20:56 (permalink)
                          0
                          Mơ hoa
                           
                          Cảm ơn ai một cánh hoa hồng
                          Tim tím màu sim hoa hé nụ
                          Một sáng ban mai sương còn đọng
                          Lóng lánh trên đài mãi làm duyên
                          Hiểu nhau là quí tình càng thắm
                          Cho thuyền cặp bến hai kẻ yêu.
                          Bên ấy bên này tôi vẫn đợi
                          Bến mộng ngày nao đẹp tuyệt vời
                                                      PhươngMai 31/5/2008
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 23:10:23 bởi phuongmai >
                          #13
                            phuongmai 31.05.2008 23:02:51 (permalink)
                            0
                            HỜN...
                             
                            Một nữa trăng treo tít trời cao
                            Một nữa lao xao dưới mặt hồ
                            Hờn ghen giận dỗi là em đó !
                            Đừng để hoen sầu lệ phải rơi
                             
                            Xa xa ngở ánh kim cuơng
                            Lại gần mới biết giọt thuơng đợi chờ
                                                                  NP.31/5/08
                            #14
                              phuongmai 03.06.2008 21:15:06 (permalink)
                              0
                               
                              MỘT THOÁNG
                               
                              Đêm dần đến ánh tà duơng lặng chết
                              Trời âm u đêm đến lại thêm buồn
                              Tiếng gió gào như tiếng thở than
                              Tình đã đậm, sợ ngày sầu chia cách
                              Ngày vui qua vai kề vai sánh bước
                              Rồi cô đơn cuộc tình thoáng như mơ
                              Dù cách muôn trùng lòng vẫn như xưa
                              Ai có về nhắn người sầu nhung nhớ
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9