Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 57 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 854 bài trong đề mục
nhim_con75 17.07.2008 00:25:57 (permalink)
0
Tỷ phú chỉ làm ..."phí tủ" thôi
Tốn công giử bạc....sợ trộm vòi
Kiếm chồng quân tử nồng ân ái
Hơn người bạc lắm , tình tựa vôi
lyenson 17.07.2008 00:39:16 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl
 

anhtrangthu ơi !
 
Đừng nghe ai nói :" Con không muốn lấy chồng ".Đây mới là suy nghĩ thực của họ.
 
Zai ziếc , gái ghiếc phù du
      Con xin ở với thầy u suốt đời
      Bao giờ con tìm đựơc người
      Như là trong mộng con thời xin đi
      Nào con đâu kén chọn chi
      Chỉ tỉ phú Mỹ có gì là cao?



Trích đoạn: nhim_con75

Tỷ phú chỉ làm ..."phí tủ" thôi
Tốn công giử bạc....sợ trộm vòi
Kiếm chồng quân tử nồng ân ái
Hơn người bạc lắm , tình tựa vôi
 
Cứ nói cho nhiều cũng vậy thôi
Tiền nhiều đâu hẳn bạc như vôi
Trầy cay cặp với vôi nồng thắm
Nhả bả nhưng say đỏ cả môi
 
anhtrangthu 17.07.2008 01:47:11 (permalink)
0

anhtrangthu ơi !
 
Đừng nghe ai nói :" Con không muốn lấy chồng ".Đây mới là suy nghĩ thực của họ.
 
Zai ziếc , gái ghiếc phù du
      Con xin ở với thầy u suốt đời
      Bao giờ con tìm đựơc người
      Như là trong mộng con thời xin đi
      Nào con đâu kén chọn chi
      Chỉ tỉ phú Mỹ có gì là cao?
kimrbl



Tỷ phú chỉ làm ..."phí tủ" thôi
Tốn công giử bạc....sợ trộm vòi
Kiếm chồng quân tử nồng ân ái
Hơn người bạc lắm , tình tựa vôi
nhim_con75
 
Cứ nói cho nhiều cũng vậy thôi
Tiền nhiều đâu hẳn bạc như vôi
Trầy cay cặp với vôi nồng thắm
Nhả bả nhưng say đỏ cả môi
lyenson



Trách ai chỉ trách ông trời
Ông làm ra sợi vứt rơi dưới đường
Lo rằng người khác bị vương
Ông Tơ bà Nguyệt buộc đường chỉ thêu
Ai ngờ số phận trớ trêu
Ông bà ngại gỡ buộc liều với nhau
Mới làm ra chuyện thương đau
Đôi thì hạnh phúc, đôi sầu thiên thu
anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 01:51:48 bởi anhtrangthu >
nhim_con75 17.07.2008 10:09:24 (permalink)
0
Vôi trầu chẳng phải ai cũng ưa
Bỏng mỏ một phen mới biết chừa
Duyên nồng , lửa đượm...âu vừa phải
Ái ân , ân ái...phải nhặt thưa.
 
Giàu sang mấy kẻ hạnh phúc đâu
Tiền muôn , bạc bể đeo tỷ sầu
Chị khuyên em gái cân-lường-tỏ
Chớ nhìn hoa mỹ...cá mắc câu.
               
                   *****
 
Văn dỡ ,bút quèn chẳng dám đương
Tu mi nam tử rõ một đường
Chẳng biết dịu dàng cùng nhi nữ
Hỏi khách má hồng....ai dám thương???
 
                    *****
Hihihi , Nhím chỉ thích nơi nào dzui thôi , hết dzui là nghỉ chơi. Bai em gái Ngâu nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 22:52:53 bởi nhim_con75 >
kimrbl 18.07.2008 12:00:04 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


anhtrangthu ơi !
 
Đừng nghe ai nói :" Con không muốn lấy chồng ".Đây mới là suy nghĩ thực của họ.
 
Zai ziếc , gái ghiếc phù du
      Con xin ở với thầy u suốt đời
      Bao giờ con tìm đựơc người
      Như là trong mộng con thời xin đi
      Nào con đâu kén chọn chi
      Chỉ tỉ phú Mỹ có gì là cao?
kimrbl



Tỷ phú chỉ làm ..."phí tủ" thôi
Tốn công giử bạc....sợ trộm vòi
Kiếm chồng quân tử nồng ân ái
Hơn người bạc lắm , tình tựa vôi
nhim_con75
 
Cứ nói cho nhiều cũng vậy thôi
Tiền nhiều đâu hẳn bạc như vôi
Trầy cay cặp với vôi nồng thắm
Nhả bả nhưng say đỏ cả môi
lyenson



Trách ai chỉ trách ông trời
Ông làm ra sợi vứt rơi dưới đường
Lo rằng người khác bị vương
Ông Tơ bà Nguyệt buộc đường chỉ thêu
Ai ngờ số phận trớ trêu
Ông bà ngại gỡ buộc liều với nhau
Mới làm ra chuyện thương đau
Đôi thì hạnh phúc, đôi sầu thiên thu
anhtrangthu



 
hạnh phúc thì nói trời cho
bất hạnh duyên phận bảo là trò chơi
may mắn nhặt được của rơi
không may đổ tại số tôi cỡi rùa
càng cay lại càng thua
tốt nhất ta cứ thẳng cua mặc đời...
hoangau 20.07.2008 15:34:19 (permalink)
0
TẦM SƯ HỌC ĐẠO 
 
Lọ mọ đến nhà chị học ... ghen.
Chị hỡi, thương tình dạy cho em.
Biết làm sao để ghen được nhỉ.
Mỗi lúc vào đây lại thấy thèm. 
 
"Nó là gia vị của tình yêu
Nêm nếm chút thôi chớ dùng nhiều".
Người ta nhắn nhủ nhau như vậy
Thế nó vị gì ? Bỏ bao nhiêu ?
 
"Ghen là phép thử " hả chị ơi ?
Nếu vậy em âm tính mất rồi !!!
Thấy chàng vui vẻ bên người khác
Chỉ một chút buồn...
                                ... chút lệ rơi...

         HOA NGÂU
 


''Một chút buồn ,một chút lệ rơi''
Là ghen rồi đó em ơi
Nếu mà chẳng còn gì vương vấn
Thì làm sao có chút lệ rơi..
 
'Ghen là phép thử ' Ừ đúng rồi.!
Không ghen là yêu cũng đã toi
Người tình cứ việc đi mà hỏi
Trăm bảy cô nàng...cũng kệ thôi
 
Yêu anh tim đã chót trao rồi
Sợ anh khờ không giữ nổi tim tôi
Nếu mà lơ là chỉ một tối
Anh quên mất tim mình...tìm tim khác thôi.!
 
Bởi thế.! cần ghen...! Em gái ơi.!


 
hihi..Hoa Ngâu đâu rùi,bài học đầu tiên đó...ráng mà thuộc bài nghe em
     Thái Anh

hoangau 20.07.2008 16:20:09 (permalink)
0
Tôi không thích làm thơ Đường vì có luật rất khó.Nay vào vntq được đọc nhiều bài thơ của các cao thủ thơ Đường thấy rất hay nên muốn tập thử xem.
  ...
vịnh cái ổ khoá
 
Ổ khoá sao như cặp vợ chồng
Bà thì phốp pháp còi là ông
Thuỷ chung cho đến khi đầu bạc
Vẹn nghĩa mãi tận lúc răng long
Cơ nghiệp gia đình chung tay dựng
Danh tiếng họ hàng góp sức trông
Yêu nhau mà không ghen mới lạ
Bởi chỉ có bà hợp với ông

(kimrbl)


Tập làm thơ Đường cũng nhiều cái hay lắm đó bạn. Về niêm luật, bạn có thể tham khảo ở đây http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=374673 . Ôi trời, luật thì nhiều lắm, nhớ khổ lắm, nhưng nhiều khi "phép vua thua lệ làng" mà. Hoangau thích làm thơ, nhưng toàn theo kiểu "chú trọng thực hành, không rành lý thuyết", cứ như một học sinh cá biệt vậy, nên nhiều khi vật vã mãi mới được một bài ...

Hoạ với bạn kim bài này nha

Vịnh cái khoá
 
Gắn bó lâu nay nghĩa vợ chồng
Ổ bà gọn lỏn đút chìa ông.
Xoay tròn xuôi ngược cười tanh tách
Co duỗi ra vào uốn cong cong.
Yên cửa ấm nhà trang tuấn tú
Say mơ đắm mộng phận quần hồng.
Ái tình muôn thuở chừng lai láng
Dự trữ đôi chìa có được không ?
 

(Hoangau)


Chị bái phục em cháu bà Hồ
Văn thơ ướt át chẳng hề khô
Cây chìa cạnh sắc cho khéo mở
Ổ khoá trơn tru dễ thăm  dò
Canh chừng cẩn mật dăm chàng trẻ
Bỏ trống vài phòng độ mấy cô
Dự trữ đôi chìa là phải lẽ
Kẻo mà bị mất khó mà vô.


anhtrangthu

 

Cám ơn bạn hoangau đã động vien và hoạ thơ.Thôi thì có lẽ như bạn nói cứ tập viết còn ai cho nó là thơ gì cũng được.
 
Buồn đời ước chút kể hơi ngông
Ổ khoá giá như giống vợ chồng 
 bà mỗi chìa ông mở được
Còn tên hàng xóm ngậm ngùi trông
Một đời chìa ổ luôn vừa vặn
Năm tháng tình duyên vẫn mặn nồng
Thiên hạ hết trò đi bồ bịch
Khỏi thử khoá người mở được không 
 
(kimrbl)


Cám ơn anhtrangthu.
 
    Mang danh hậu duệ của thơ Hồ
    Gắng sức nào ai dám để khô
    Duyên ngầm thường đượm tình lai láng
    Bóng gió luôn chen giọng ỡm ờ
    Đôi kẻ đa tình mơ mộng hụt
    Dăm người thông tuệ tức ngẩn ngơ
    Nào chị nào em cùng cố nhé
    Ướt át người ta mới thích vô
 
    (kimrbl )

kimrbl 20.07.2008 16:25:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

TẦM SƯ HỌC ĐẠO 
 
Lọ mọ đến nhà chị học ... ghen.
Chị hỡi, thương tình dạy cho em.
Biết làm sao để ghen được nhỉ.
Mỗi lúc vào đây lại thấy thèm. 
 
"Nó là gia vị của tình yêu
Nêm nếm chút thôi chớ dùng nhiều".
Người ta nhắn nhủ nhau như vậy
Thế nó vị gì ? Bỏ bao nhiêu ?
 
"Ghen là phép thử " hả chị ơi ?
Nếu vậy em âm tính mất rồi !!!
Thấy chàng vui vẻ bên người khác
Chỉ một chút buồn...
                                ... chút lệ rơi...

        HOA NGÂU
 


''Một chút buồn ,một chút lệ rơi''
Là ghen rồi đó em ơi
Nếu mà chẳng còn gì vương vấn
Thì làm sao có chút lệ rơi..
 
'Ghen là phép thử ' Ừ đúng rồi.!
Không ghen là yêu cũng đã toi
Người tình cứ việc đi mà hỏi
Trăm bảy cô nàng...cũng kệ thôi
 
Yêu anh tim đã chót trao rồi
Sợ anh khờ không giữ nổi tim tôi
Nếu mà lơ là chỉ một tối
Anh quên mất tim mình...tìm tim khác thôi.!
 
Bởi thế.! cần ghen...! Em gái ơi.!


 
hihi..Hoa Ngâu đâu rùi,bài học đầu tiên đó...ráng mà thuộc bài nghe em
     Thái Anh

 
 
Bữa trước chị bày cho cách yêu
Ơn trời em tiến bộ rất nhiều
Dăm chàng quanh quẩn đua nhau nịnh
Em chửa gật đầu cứ thử kiêu
 
Bây giờ chị bảo phải biết ghen
Gì chứ em đây quyết học liền
Gia vị ra sao cho vừa đủ
Dùng phải mấy lần để cho quen?
 
Chị ơi !em thấy rối cả đầu
Yêu nhiều sao lại phải ghen nhau
Vậy hả? Ghen xong càng yêu nữa
Thì em sẽ quyết chẳng thua đâu
 
Nhưng mà em sợ lúc chồng
Bị gọi là sư tử Hà Đông
Eo ôi ! nếu vậy em xin kíu
Thà chẳng biết ghen có hơn không!
 
 
 
hoangau 22.07.2008 01:04:58 (permalink)
0

NGước trông lên hỏi hằng nga
Sao em cứ mãi tên là tầm xuân
Ánh trăng rọi xuống trắng ngần
Cho em xanh lá má hồng tươi xinh
 
T.T.K.19.7.2008
 
Hoa tầm xuân đẹp quá
Chị Thanh Thanh Khiết ơi !
Em xin cành này nhé
Mang ngay về nhà thôi.
 
Em yêu hoa lắm lắm
Nhưng không mát tay trồng.
Chờ hoa hàng xóm nở
Hái trộm về là xong !
 
 
nguyễn thế duyên 22.07.2008 01:30:15 (permalink)
0
             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 11:12:24 bởi nguyễn thế duyên >
hoangau 22.07.2008 02:05:19 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 12:34:11 bởi hoangau >
nguyễn thế duyên 22.07.2008 11:11:11 (permalink)
0
So với Ngâu ra nhẩy vô đè
Thì bài thơ ấy đã là gì
Thầy tu nào chỉ luôn ăn oản
Ngang hông cũng sóc một đôi khi
hoangau 22.07.2008 12:29:49 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

So với Ngâu ra nhẩy vô đè
Thì bài thơ ấy đã là gì
Thầy tu nào chỉ luôn ăn oản
Ngang hông cũng sóc một đôi khi
 


 
Họ nói "Ngâu ra nhảy vô đè"
Với lời bỡn cợt chẳng khắt khe.
Nhưng "sóc" như anh, không phải phép !
Xúc phạm tình thân của bạn bè.
 
Anh xoá rồi, em cũng bỏ qua.
Rảnh rỗi mời anh lại ghé nhà.
"Nhất ngôn dĩ xuất nan truy mã"
Chẳng lẽ nhắc rồi mới nhớ ra ???
 
nguyễn thế duyên 22.07.2008 23:43:37 (permalink)
0
Bạn thơ các cụ chọc vui nhau
Cố làm người đọc tức ngây râu
Phải ngồi lẩm bẩm thằng này khá
Lão chọc câu này quá là đau
Phải mang nghiên bút tìm cách họa
Dùng từ phải sắc tựa dao cau
rồi bên chén rượu đùi cùng vỗ
Tứ này quan bác thật cay sâu
Xuân hương động tý là nổi đóa
Chiêu Hổ sao truyền tận kiếp sau
 
Chân thành xin lỗi bạn. Lúc viết bài ấy tôi không nghĩ ra bạn không phải họ Hồ. Thật tiếc
Liên Thơ 23.07.2008 00:02:52 (permalink)
0
Giấu hờn...
Giữ mãi cho nhau một nụ cười
Như lòng trinh bạch... ý thơm hương
Bạn ơi sao đành lời xa xót
Chỉ tội lòng ai giấu mặt hờn?
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, 22/7/2008
  Chị tìm mãi mà chẳng thấy nụ cười tinh nghịch...hóm hỉnh ấy đâu, đền cho chị, trả cho chị...tội chị chứ...
  Không biết bây giờ lyenson đang làm gì nhỉ? Lâu lâu lại nhớ món "Lẩu hoa "ba miền của chúng ta...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 57 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9