Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 57 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 854 bài trong đề mục
lyenson 23.07.2008 09:26:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ
  Chị tìm mãi mà chẳng thấy nụ cười tinh nghịch...hóm hỉnh ấy đâu, đền cho chị, trả cho chị...tội chị chứ...
  Không biết bây giờ lyenson đang làm gì nhỉ? Lâu lâu lại nhớ món "Lẩu hoa "ba miền của chúng ta...

 
Lyenson giờ ở phương xa
Nhưng lòng vẩn nhớ lẩu hoa thuở nào!
Ngày nao ta gặp nhau chào?
"Hải âu phi xứ" lạc vào...lối mê
Nam Phuong Nhan 23.07.2008 10:03:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Liên Thơ
  Chị tìm mãi mà chẳng thấy nụ cười tinh nghịch...hóm hỉnh ấy đâu, đền cho chị, trả cho chị...tội chị chứ...
  Không biết bây giờ lyenson đang làm gì nhỉ? Lâu lâu lại nhớ món "Lẩu hoa "ba miền của chúng ta...


Lyenson giờ ở phương xa
Nhưng lòng vẩn nhớ lẩu hoa thuở nào!
Ngày nao ta gặp nhau chào?
"Hải âu phi xứ" lạc vào...lối mê


Đi xa cũng có lúc về
Lyenson nầy...khá đi..dê chốn nào?
Dê đã rồi lại về...chào
Hổm rày anh đã lạc vào...cõi mê
Về rồi mà vẫn muốn...dê

NPN
hoangau 23.07.2008 12:56:38 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bạn thơ các cụ chọc vui nhau
Cố làm người đọc tức ngây râu
Phải ngồi lẩm bẩm thằng này khá
Lão chọc câu này quá là đau
Phải mang nghiên bút tìm cách họa
Dùng từ phải sắc tựa dao cau
rồi bên chén rượu đùi cùng vỗ
Tứ này quan bác thật cay sâu
Xuân hương động tý là nổi đóa
Chiêu Hổ sao truyền tận kiếp sau

Chân thành xin lỗi bạn. Lúc viết bài ấy tôi không nghĩ ra bạn không phải họ Hồ. Thật tiếc

 
Thương nhau lắm lại cắn nhau đau.
Xuân Hương - Chiêu Hổ khác gì đâu !
Ném vào nhau những lời cay độc
Nên nỗi nhân duyên phải nát nhàu.
 
     Vết xưa xe đổ còn đây
Đời sau dẫm lại lối này, nên chăng ???
 
 
hoangau 23.07.2008 13:27:28 (permalink)
0
 
 
nỗi oan thị mầu
 

 
 
Em không biết đựơc vì đâu
Mà em mang tiếng Thị Mầu lẳng lơ
Tình yêu có tự ngày xưa
Mà em đến tận bây giờ vẫn oan
 
Ừ thì em vốn đa đoan
Cũng đâu có lỗi yêu chàng gia nô
Dẫu cho theo cách nhìn xưa
Môn đăng hộ đối mẹ cha phiền lòng
 
Tình yêu khác với lấy chồng
Em yêu say đắm mặn nồng mộng mơ
Có con với chính chàng Nô
Cũng vì bắt buộc đổ ngờ người ngay
 
Để người thành Phật sau này
Còn em mãi mãi mang dày nỗi oan
Mai này chả biết thế gian
Có ai bênh vực một lần cho em... 
  
  (Kimrbl)



BÊNH THỊ MẦU
 
Em nào có lỗi gì đâu
Lỗi ông trời đã đổ sầu cho em.
Gió to còn muốn khêu đèn
Vì em đẹp lắm nên em hận nhiều.
 
Một đời người được bao nhiêu
Mà trời bắt vướng những điều đa đoan.
Đời em gặp cảnh trái ngang
Lỗi do tiểu Kính cải trang vào chùa.
 
Dân làng nô nức hội mùa
Mà em ruộng lúa còn chưa trổ đòng.
Mẹ cha chẳng chịu gả chồng
Buộc dây hộ đối lại tròng môn đăng.
 
Đê còn ngăn được lũ dâng
Lấy gì ngăn nổi sóng lòng khát khao.
Nếu không phải phận má đào
Thì tiểu Kính sắt đá nào cũng tan.
 
Muôn đời em vẫn kêu oan.
Thằng nô - là giọt nước tràn ly thôi !


Trạc Tuyền 23.07.2008 15:56:14 (permalink)
0
Mượn cớ
 
Thị Mầu em thực gái ngoan
Không có mà có thế gian mấy người
Người ta cứ ngược phép trời
Có rơm có lửa khói thời phải bay
Hỏi Cụ Lý Trưởng có hay
Cả Cụ Bá nữa cái này có kiêng
Chẳng qua cậy có uy quyền
Bắt vạ kiếm cỗ kiếm tiền dân đen
 
Thị Mầu em thật đáng khen
Thật đáng kiệt nữ đứng trên cõi đời./.
hoangau 23.07.2008 23:31:31 (permalink)
0
  
 
TỰ SỰ
 
Đã lâu chẳng trở lại nhà
Nhìn quan san rộng trăng nhòa chân mây
 
Nhạc, hoa khôn giúp lòng khuây
Rượu ngon chuốc mãi đắng cay đời mình
 
Giấc chiều đất khách buồn tênh
Mộng tha hương lại lênh đênh tìm về
 
Biết cùng ai những tỉ tê
Bên khung cửa hẹp dấu xe vội vàng
 
Hàn Phong

 
 
Nhạc, hoa khôn giúp lòng khuây  (HP)
Lênh đênh hồn chất thêm đầy hàn phong.

Thực chưa tắt được lửa lòng

Câu thơ đành đẫm bụi hồng đó thôi !

 
Hoa Ngâu 
 

Nhạc, hoa khôn giúp lòng vui

Gặp Hoa Ngâu lại yêu đời lên ngay

Rượu ngon chưa uống đã say

Thơ hay chưa đọc cũng...say như thuờng

 
HÀNPHONG
 
 
 Lửa lòng không tắt
 
Sự đời chưa tắt lửa lòng
Cho nên trong chốn bụi hồng bừng sôi
Cơn Gió Lạnh gọi thơ ơi!
Tiếng Hàn Phong ới...có tôi đây này
 
Cùng gieo những áng thơ hay
Chốn hồng trần những vơi đầy buồn vui
 

Chạt Tiền thiền sư
anhtrangthu 24.07.2008 01:09:53 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau  
 
TỰ SỰ
 
Đã lâu chẳng trở lại nhà
Nhìn quan san rộng trăng nhòa chân mây
 
Nhạc, hoa khôn giúp lòng khuây
Rượu ngon chuốc mãi đắng cay đời mình
 
Giấc chiều đất khách buồn tênh
Mộng tha hương lại lênh đênh tìm về
 
Biết cùng ai những tỉ tê
Bên khung cửa hẹp dấu xe vội vàng
 
Hàn Phong

 
Nhạc, hoa khôn giúp lòng khuây  (HP)
Lênh đênh hồn chất thêm đầy hàn phong.

Thực chưa tắt được lửa lòng

Câu thơ đành đẫm bụi hồng đó thôi !

Hoa Ngâu 

Nhạc, hoa khôn giúp lòng vui

Gặp Hoa Ngâu lại yêu đời lên ngay

Rượu ngon chưa uống đã say

Thơ hay chưa đọc cũng...say như thuờng

 
HÀNPHONG
 
 
 Lửa lòng không tắt
 
Sự đời chưa tắt lửa lòng
Cho nên trong chốn bụi hồng bừng sôi
Cơn Gió Lạnh gọi thơ ơi!
Tiếng Hàn Phong ới...có tôi đây này
 
Cùng gieo những áng thơ hay
Chốn hồng trần những vơi đầy buồn vui
 

Chạt Tiền thiền sư

Lửa lòng sợ tắt sao đang
Hồng trần nhen nhóm lửa càng bùng lên
Hàn Phong hẳn sẽ không quên
Nhiệt Phong lại trở thành tên chính mình
anhtrangthu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 01:11:23 bởi anhtrangthu >
hoangau 25.07.2008 13:37:46 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 

Lửa lòng sợ tắt sao đang
Hồng trần nhen nhóm lửa càng bùng lên
Hàn Phong hẳn sẽ không quên
Nhiệt Phong lại trở thành tên chính mình



Lửa lòng sợ ... bén linh tinh 
Gọi "HÀN PHONG" để ... răn mình chị ơi. 
Kẻo mai rơm cháy hết rồi
"NHIỆT PHONG" chẳng kiếm được nơi ... , hoá "CUỒNG PHONG"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 13:38:59 bởi hoangau >
hoangau 25.07.2008 14:07:10 (permalink)
0
 CHỜ TIN...
(viết tặng cháu Hiệp)

Ngày thứ hai
Sao dài quá
Tôi đang chờ
Kết quả
Ca mổ
Của cháu tôi
Xa tận Sài Gòn....
 
Tôi rơi lệ
Nghĩ đến lời nó
''Cháu khỏe...
Cô cho cháu thăm lại Fi châu''
Tôi đã gật đầu.!
 
Tôi tin vào khoa học
Nhưng vẫn xin trời đất
Cho nó một đặc ân
Trở về với cuộc sống...
 
Tôi hiểu ung thư gan
Là sợi chỉ treo ngàn cân
Đứt..!  Là lẽ thường
Lòng tôi...xót thương.
 
Hiệp ơi.! Cháu có bề gì
Hãy tha thứ cô không về kịp
Để dặn cháu đôi điều
Cô hứa chờ cháu ở fi châu
 
Đã quá ba giờ chiều
Giờ Viêt Nam
Nhưng tôi không có mạng
Kể cả fone quốc tế...
 
Lo,buồn,thương...
Đè nặng lòng tôi.!
 
         15 giờ 20phút   21/7/08(giờ VN)
mong tin ở gia đình
        Thái Anh 
 


Mong tin...
Ai đã từng thấp thỏm đợi tin
Mong manh giữa hi vọng và thất vọng
...

              Lê Minh Liên Thanh Thơ
              21 giờ kém 15 phút, 21/7/2008 
            
  
 
Nhiều khi
Với những bệnh nan y
Khoa học cũng không có ý nghĩa gì.
Số phận con người
Như chiếc lá.
Giông tố chợt nổi lên.
Lìa cành
Vội vã.
Cõi tạm này
Nghiệt ngã.
 
Những chiếc lá trên cây
Niềm hy vọng vẫn dâng
Xanh mướt từng ngày.
Vẫn níu vào nhau
Không để chiếc lá nào
Rơi xuống.
Nhưng làm sao biết được
Giông tố đến từ đâu
Bẻ lá trên cây.
Chiếc lá chưa kịp đổi màu.

Có thể
Lá sẽ rơi.
Nhưng chị ơi !
Chiếc lá ấy đã từng xanh
Đã từng đón sương mai tươi mát trong lành.
Đã vui đùa trong nắng
Và góp chung phần mình cho dòng nhựa trắng
Theo cây đến mọi nơi
Đến mỗi bông hoa, ngọn lá, búp chồi ...
 
Và như thế
Nếu chiếc lá bay đi
Vẫn còn lại với cây nguyên vẹn những gì
Đẹp tươi, tinh tuý.
 
Và xanh mãi mãi trong tình thương của chị !
 
                  
              

(CHị Thái Anh à, em cầu chúc cháu Hiệp của chị may mắn và vượt qua cơn hiểm nghèo này. Nhưng ... dù có điều gì xảy ra, chị cũng vững vàng nhé !)

(hoangau)
 
 
 
Ngâu ơi,chị cảm ơn em đẫ chia sẻ nổi lo của chị nhé. Hôm nay lại là ngày sinh nhật chị tròn một năm vào VNTQ,em đến mừng cho chị nhé 
   



Đính kèm (1) 
               
           KỶ NIỆM NGÀY ĐẾN VNTQ
     (22/7/07....22/7/08  )
Tròn một tuổi
Tôi rong ruổi
Theo net
Trên trang web
Việt Nam Thư Quán...
 
Tôi đã được quá nhiều
Niềm vui bao la
Thêm bạn gần xa
Hiểu nhiều về cuộc sống
 
Trái lòng rung động
Với tình thi cháy bỏng
Mơ màng ,xúc động...
Tựa như cuộc sống thường ngày
 
Tôi nhận nhiều ở đây
Tình bạn Đây đó
Trên khắp hoàn cầu
ÂU-Á -Mỹ-Fi Châu...
 
Cùng chung nỗi lòng
Ham vui,hồn mơ mộng...
Nhận tiếng cười từ các bạn
Cho nụ cười mình luôn nở trên môi
 
Sân chơi này là của tôi
Sân chơi này của các bạn...
Ta gặp nhau hân hoan
Thi ca đoàn kết
 
Tôi cảm ơn Người...! Thư Quán ơi.!
Tôi cảm ơn ai sáng lập ra Người
Cho chúng tôi có mãi tiếng cười
Vui dài-khỏe mãi...
         Sống hết mình cho ngày mai...!
                     Thái Anh

 
CHúc mừng Thái Anh với ngày sinh nhật ở VNTQ nhé.


Đính kèm (1)

(anhtrangthu)
 
 
Mừng một năm bạn đến với vườn thơ
Một năm bạn nở hoa lòng thiết tha
Mừng vui duyên kì ngộ là đây
Cho ta gặp bạn tình thân mãi đầy
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 22/7/2008
                22/7/2007 * 22/7/2008
 
 
Vội vội vàng vàng chạy vào đây
Quà cáp nhanh nhanh kẻo hết ngày.
Đầy năm, các cụ ăn to lắm
Sao mỗi bình hoa ? Hẻo thế này !!!    
 

 

 




 




 




 









Vội quá nên em chỉ kịp ... trộm từng đó thôi, dùng tạm nha chị !!! Em hỏi mua nhưng không ai chịu bán hết, thành ra... Nhưng không sao, he he, xài đồ ăn trộm mới ngon, mới cảm nhận hết được ... tấm chân tình, chị nhỉ !!!

hoangau

 
 
           Em tôi di trộm...để làm quà
          Dù của trộm...chị cũng thật là vui
          Tôm hùm,đùi gà tẩm bột
          Mực xào ,nem rán,dứa cắt khoanh...
 
          Còn hai chai rượu...hihi
          Để chị đi gọi người yêu
          Cho say bí tỷ...tối nay khỏi về
          ..........................
          Giá một năm có hai ngày như thế
          Để Ngâu trộm về đủ thứ...chị măm.!
 
   Em Ngâu ơi.!  Bận sau trộm nữa nhé...món nem là khoái khẩu của chị rùi...hehe...của ăn trộm ngon hơn mình làm Ngâu ơi.!
Chúc em vui nhé
Chị Thái Anh
 
 
TÌNH NHÀ.
 
Hồn quê khéo xếp ở nơi này
Nem rán ,rau thơm ,tôm đã quay
Rượu ngoại hai chai còn ướp đá
Bát đũa chưa bày ai dám say.

 
Thăm nhà Thái Anh thấy vui vui
Các món hương quê đủ ngọt bùi
Bác sĩ cầm dao thời đã giỏi
Tay ngà băm thớt cũng tài rồi.

 
Bàn tay con gái lúc cầm hoa
Tới tuổi ru nôi cũng đượm đà

Vun vén bữa cơm từng trọn vẹn
Tỉa chăm câu chữ khúc thơ ca. 
 
MINH TUẤN 
 
 
Ai Dám

Tiệc đã tàn canh cũng tới vừa

cũng nem cũng chả cũng te tua
Cũng Giôn đen đỏ như người lớn
Vẫn tươi như thể ai mới mua
 
Tôm hùm ngon thế sao không chén
Thực khách đông sao cứ đẩy đưa
Hay toàn khách chẳng mời cũng đến
Hay để ngày mai tiễn cúng chùa. 
 
(VANDINHTHUAN)


Chỉ cúng chùa thầy Trạc Tuyền thôi nhé đừng cúng chùa khác Thái Anh nhé

(Chạt tiền thiền sư)


Thầy Trạc ơiiiii

Thầy Trạc hôm nay chán ở chùa
Chạy vào nhà khác để bua xua
Chày kình bỏ xó không ai đấm
Chuông đồng lơ lửng chẳng người khua...
...
Đi về thôi thày ơiiiiiiiii
[sm=rollin.gif][sm=rollin.gif]
anhtrangthu

nguyễn thế duyên 25.07.2008 18:18:36 (permalink)
0
Đã tỉnh lại chưa cô bé ơi
Mau thỉnh sư phụ về đi thôi
Ai bảo Xuân hương hơn chiêu hổ?
Hãy xem đệ tử của hai người
Một nhát chích thôi không chịu nổi
Đằng ấy còn đau tớ tặng vôi "1"
 
"1" Dùng vôi bôi vết ong đốt sẽ hết đau
  
 
 
Đừng tưởng "Phều phào.....một chữ yêu"   "1"
Chọc được tớ đây nghĩ hơi liều
Ong bầu mới thả dăm ba chú
Đệ tử họ Hồ đã liêu siêu
Tớ mà thả nốt ong bò vẽ
Đằng ấy thôi rồi chắc phải.....tiêu
 
"1" Câu trong trả lời "Nói với các bạn nữ trong diễn đàn"
 
Thơ chọc cũng có cái hay, nó rèn luyện cách dùng từ và những hình ảnh tương phản (nhưng phải với người có cái đầu lạnh cơ) Ta giảng hòa nhé cô bé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     DD
hoangau 25.07.2008 22:49:02 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đã tỉnh lại chưa cô bé ơi
Mau thỉnh sư phụ về đi thôi
Ai bảo Xuân hương hơn chiêu hổ?
Hãy xem đệ tử của hai người
Một nhát chích thôi không chịu nổi
Đằng ấy còn đau tớ tặng vôi
"1"

"1" Dùng vôi bôi vết ong đốt sẽ hết đau
 
Đừng tưởng "Phều phào.....một chữ yêu"   "1"
Chọc được tớ đây nghĩ hơi liều
Ong bầu mới thả dăm ba chú
Đệ tử họ Hồ đã liêu xiêu
Tớ mà thả nốt ong bò vẽ
Đằng ấy thôi rồi chắc phải.....tiêu


"1" Câu trong trả lời "Nói với các bạn nữ trong diễn đàn"

Thơ chọc cũng có cái hay, nó rèn luyện cách dùng từ và những hình ảnh tương phản (nhưng phải với người có cái đầu lạnh cơ) Ta giảng hòa nhé cô bé


 
Thấy mầm quá khích nảy ở đây
Khi còn trứng nước, phải chặn ngay ! 
Nên em "đáp lễ" hơi ... gay gắt 
Cho dù biết thế cũng không hay.
 
Có khó gì đâu việc "giảng hoà".
Nện nhau bươu trán lại cười xoà.
Nhưng ai quýnh quáng mà phạm luật
Thì ắt trọng tài sẽ ... đuổi ra  
 
 
anhtrangthu 25.07.2008 23:59:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đã tỉnh lại chưa cô bé ơi
Mau thỉnh sư phụ về đi thôi
Ai bảo Xuân hương hơn chiêu hổ?
Hãy xem đệ tử của hai người
Một nhát chích thôi không chịu nổi
Đằng ấy còn đau tớ tặng vôi
"1"

"1" Dùng vôi bôi vết ong đốt sẽ hết đau

Đừng tưởng "Phều phào.....một chữ yêu"   "1"
Chọc được tớ đây nghĩ hơi liều
Ong bầu mới thả dăm ba chú
Đệ tử họ Hồ đã liêu xiêu
Tớ mà thả nốt ong bò vẽ
Đằng ấy thôi rồi chắc phải.....tiêu


"1" Câu trong trả lời "Nói với các bạn nữ trong diễn đàn"

Thơ chọc cũng có cái hay, nó rèn luyện cách dùng từ và những hình ảnh tương phản (nhưng phải với người có cái đầu lạnh cơ) Ta giảng hòa nhé cô bé



Thấy mầm quá khích nảy ở đây
Khi còn trứng nước, phải chặn ngay ! 
Nên em "đáp lễ" hơi ... gay gắt 
Cho dù biết thế cũng không hay.
 
Có khó gì đâu việc "giảng hoà".
Nện nhau bươu trán lại cười xoà.
Nhưng ai quýnh quáng mà phạm luật
Thì ắt trọng tài sẽ ... đuổi ra  



Hôm nay có tiệc giảng hoà
Em ơi cho chị kèm ba bốn người
anhtrangthu



hoangau 26.07.2008 10:59:28 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Hôm nay có tiệc giảng hoà
Em ơi cho chị kèm ba bốn người


 
Sao kèm nhiều thế chị ơi !!!
"Anh đồ" cháy túi, kêu trời nhưng xa ...   (*)
 
-------
(*) Oan này là một, kêu trời nhưng xa  (Truyện Kiều)
hoangau 26.07.2008 11:08:21 (permalink)
0
Hoa đời không kén người cho
Giếng tình mới phải cần dò nông sâu
Thi ca là trái nhiệm màu
Giúp cho bạn hửu xa đâu cũng gần
(Lyenson)
 
Nghĩa tình tưởng nặng nghìn cân
Ai ngờ ... mổ thịt bạn thân ngon lành ...
 
[sm=mecry.gif]
(hoangau)


       khi vui chén chú chén anh
    ngỡ thân thiết đến tàn canh cuộc đời
    vậy mà dậu sắp đổ thôi
    quay lưng ngoảnh mặt như người lạ xa...
(kimrbl)

 
Có ai ngoảnh mặt đâu nà!
Chẳng qua đùa chút, Ngâu là bạn thân
Nghĩa tình nặng tợ ngàn cân
Sao đem so sánh xác thân bụi phàm?
 
Thói đời quít chịu cam làm...
  
 
(Lyenson)



Nghĩa tình đối với bạn thân
Ai ngờ ... mổ được nghìn cân ngon lành ...
 
[sm=mecry.gif]

He he he Hoa ngâu ơi chị sửa như thế nhé...vẫn ngần ấy chữ của em thôi

(anhtrangthu)


Chim khuyên núp gió trong mành
Hót rằng: "Có chú Thạch Sanh bán đàn".
 
Ngày xưa "tích tịch tình tang ...
... ai mang công chúa dưới hang trở về."
 
Bây giờ bảo mãi chẳng nghe.
Cứ kêu "có một quán chè ngon ngon
Cô chủ quán cũng giòn giòn.
Thạch Sanh đội lốt thành con đại bàng
Định rằng sẽ cắp về hang
Mổ ra chiếm dụng của nàng trái tim".
 
Bảo im mà chẳng chịu im
Thế là điên tiết, đăng tin bán đàn.
 
(hoangau)
 
 
Hào quang vây tỏa bốn bề
Người xưa giờ lại nỡ chê ta... già!
 
Ta về đàn cũ mang ra...
Nắn dây so phím du ca tang tình...
"Khi xưa ta vẩn là mình
Giờ đây vẩn vậy chỉ mình với ta
Khi xưa nàng đã là hoa
Giờ già vẩn thích mỗi hoa của nàng!"
 

(Lyenson)
 
Trạc Tuyền 26.07.2008 11:11:24 (permalink)
0
              Trộm
 
Thăm nhà Ngâu tiệc sẵn sang giàu
Nếm nhanh vài miếng vội vù mau
Không mời nên đành làm du kích
Thoắt ẩn hiện đố bắt được nhau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 11:13:04 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 57 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9