Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 57 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 854 bài trong đề mục
hoangau 23.09.2008 22:22:29 (permalink)
0
Lên Chùa

- Bạch thầy chốc đà sắp bảy năm
Hôm nay con dẫn cháu lên thăm
Trước là kính chúc thầy mạnh khoẻ
Sau là gửi cháu học kinh văn

- Ôi thí chủ con thật khôi ngô
Cháu có phải là con Tiểu Hoa
Mẹ cháu chắc tóc dài rồi nhỉ
Nhìn cháu khuôn mặt thật giống cha

- Bạch Thầy không phải con Tiểu Hoa
Nhà con là Tiểu Hổ đó mà
Ngày trước thầy ban cho duyên đẹp
Hạnh phúc chúng con thật chan hoà

- Thí chủ thứ lỗi cho bần tăng
Già rồi tính lẩn thẩn rồi chăng?
Tính sơ vào khoảng sáu năm rưỡi
Thí chủ nhỏ đây chắc mười lăm?

- Lạy thầy tội chúng con dối trên
Theo thầy Tiểu Hổ lúc mới lên
Đã có cháu đây gần tám tuổi
Con gửi bà ngoại ở miệt vườn

- Thiện tai...thế còn cháu thứ hai
Chắc cũng xuýt soát bảy tuổi rồi
Tiểu Hổ thật khéo giấu thân phận
Thí chủ ơi bần tăng bó tay

Chùa không dám nhận Tiểu nhỏ này
Xin thí chủ đưa cháu về ngay
Sau này nhỡ tính cháu giống mẹ
Tai tiếng lại đổ hết cho thầy

- Bạch thầy nhà con sám hối rồi
Giờ tu ở chùa khác xa xôi
Xin thầy cứ nhận cháu làm Tiểu
Duyên số rủi may phụ thuộc trời

- Thiện tai thiện tai...thôi được rồi
Cứ theo ý thí chủ làm thôi
Bản tự xưa nay luôn rộng cửa
Có thêm Tiểu nhỏ chùa thêm vui

- Xin phép thầy cho con được lui
Từ nay con lại chịu đơn côi
Tiểu mẹ Tiểu con vô chùa cả
Rồi con cũng xuống tóc nốt thôi./.

(Chạt tiền thiền sư)



Sao mừ ác thế hở ai ơi
Cháu nó mới mười lăm tuổi thôi
Mà vội vàng mang lên chùa gửi
Mõ mõ chuông chuông suốt cả đời.

Ngày xưa mẹ nó ... trót vào chùa
Vì lời thầy Trạc ngọt như dưa  .
Bây giờ ... sợ quá, sang chùa khác
Thầy cứ nhắn về, để ... như xưa.

Ai ai cũng thành kính can thầy
Nhận thêm tiểu nhỏ sẽ rất gay.
Cháu nó vẫn còn trong sáng lắm
Lỡ biết chuyện thầy, sẽ không hay !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 22:26:32 bởi hoangau >
hoangau 23.09.2008 23:35:16 (permalink)
0

(Tặng huynh lyenson nhân dịp tên của huynh được dán lên cổng box Du lịch)

Năm sao vàng rực lâu nay
Bây giờ tím ngắt thế này huynh ơi.
Làm mod là... khổ cả đời. 
Chăm online có được chơi đâu mà.
Chỗ thì đấm, chỗ thì xoa.
Rồi đây có phải ... chuyển nhà không huynh
?
(hoangau)


Nghe tin Mod mới giật mình
Thì ra huynh đã...rập rình bấy lâu
Giờ đây công việc đầy đầu
Hôm nào rảnh rảnh làm "chầu" đi huynh
Mừng cho chữ Mod...rất kinh
(HÀN PHONG)


Vì sao đổi sắc phải login giờ này!
Cả ngày bận việc cấy cày
Tối về ráng thức viết bài online
chài chài...
(lyenson)



hoangau 23.09.2008 23:38:31 (permalink)
0

PHỎNG VẤN BÁC KIM THANH

Từ giờ năm bông hoa cúc
Đổi thành năm bông hoa sim
Bác càng ... tung tăng màu, cọ
Lạc, hành có phải nằm im ?       (*)

Mai đi "lên đời" máy ảnh
Lại càng có cớ ... lông bông.
Lúc trước mótsau mót          (**)
Bác thấy khác gì nhau không ?



(hoangau)
--------

(*)  Sáng sáng tung tăng màu với cọ
   Tối tối phởn phơ lạc lẫn hành   
(**)  mod



Thân chào "Hổ Báo"....ý "Nhà Báo" chứ nhỉ ?...Cám ơn người tới thăm và có những vần thơ dí dủm....
 
Hôm nay “ Nhà báo  ” tới thăm
Cứ lo ngay ngáy ăn nằm không yên
Cái nghiệp mầu bút tốn tiền
“Lạc hành ” xếp xó phát điên cái đầu
Làm “Mót” công quả dãi dầu
“Mót” sau “Mót” trước sông sâu lội hoài
Nước trong cho tới nước ngoài
Ai ai cũng phải ghé vai hết mình
Tất cả cũng vì cái Tình
Trao dồi văn hoá hiển vinh nước nhà
Chẳng quản mấy độ mưa sa
Súng gươm ,đạn pháo, phong ba bến lòng
Khơi con nước chảy xuôi dòng
Nhà nhà êm ấm an lòng thưởng hoa
Việt Nam Thư Quán bao la
Hoa Ngâu phơi phới đậm đà sắc thơ .
Ðời phiêu du tựa giấc mơ
Thả hồn cất tiếng hò ơ ….Biển trời ….
 
Vũ kim Thanh
 
hoangau 23.09.2008 23:44:13 (permalink)
0
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê...vợ, tim đau quá trời!
Mịt mù san dã gió khơi...
Gần năm mươi tuổi mà đời vẩn long...(đong)
 
LS


Chiều chiều ra đứng ngõ ... cong
Trông về bốn hướng thấy lòng chông chênh.
Đã quen qua những thác ghềnh
Con thuyền độc mộc trống tênh cũng buồn.

Hn

Nữa đêm kiếm bắt...chuồn chuồn
Hỏi trong các bạn ai buồn bằng tôi?
Cả đời xuôi ngược nắng nôi
Lo toan mọi việc, giờ ngồi...mình ên!

LS


- Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai ... khổ được dường như ta ?

- Xưa kia bà khổ nhất trần
Huynh (Lyen)sừn nay mới muôn phần khổ hơn.
Cả đời xuôi ngược núi non
Đi tìm Bạch Tuyết (mà) chú lùn hổng cho !


hoa ngau


"Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo...đàn bà"
Tìm người ưng ý chưa ra...
Mà tiền xăng đỗ Hon-Đa quá trời!


lyenson


Tìm người thế nào huynh ơi ?
Rủi mà muội gặp, muội mời về cho !


hoangau


Người nào tánh tốt trời cho
Anh muốn vợ bé lăng xăng lo liền
Người nào tánh chẳng ham tiền
Anh ưa ăn nhậu không phiền không nhăn
Người nào lúc phú hay bần
Mặt tươi hoa nỡ nhăn răng cười hoài
Người nào phải biết ăn xài
Chớ mà mắm muối mần hoài (là) anh...dông!

lyenson


Thế thì Chúa cũng lạy ông !

hoa ngau


Thế thì Chúa cũng lạy ông ! (hn)
Tao còn chưa có, mày mong được à! 
Thế gian nhất giống đàn bà
Thập phần ích kỷ (nhưng) gọi là...yêu thương!
LS


"THẬP PHẦN ÍCH KỶ" CỦA ĐÀN BÀ

Một chỉ chăm sóc chồng mình
Không đi chăm sóc linh tinh chồng người.
Hai là được chín đòi mười
Bắt chàng luôn nói những lời yêu thương.
Ba là ngại gió e sương
Thà buông việc nước (để) đảm đương việc nhà.
Bốn chăm con nhỏ, mẹ già
Nên chồng đôi lúc phải ra ... chầu rìa.
Năm, ngăn chồng chuyện nọ kia
Để không thêm kẻ đêm khuya thở dài.
Ngăn chồng nhậu nhẹt lai rai
Để còn sức khỏe mà xài lâu lâu.
Bảy, dù vất vả đến đâu
Chồng chia sẻ được một câu đã mừng.
Spa đắp mặt, xoa...lưng 
Để chồng nở mũi đi chung bạn bè.
Cho dù tính chẳng thích khoe
"Xấu chàng hổ thiếp", bao che cũng nhiều  .
Dẫu chàng lầm lỗi bao nhiêu
Lại vì con trẻ nói điều thứ tha.
Thế gian nhất giống đàn bà !
hoangau



hoangau 04.10.2008 11:23:42 (permalink)
0

 
CUỐI MÙA
 
Thu sắp qua rồi, anh biết không anh  !
Em đã nghe hơi sương ùa xuống phố.
Cái lạnh se lòng đã vịn khung cửa sổ.
Chới với trên cây chùm hoa sữa cuối cùng.
 
Thu sắp qua rồi, anh có biết không  ?
Hanh hao gió, nụ cười em nứt nẻ.
Mùa hạ đã xa. Nồng nàn thời son trẻ
Mình dành dụm cho nhau được những gì ?
 
Em đã chờ anh nhen nhóm lại đam mê.
Ứa máu bàn tay em níu vào kỷ niệm.
Từng giọt hồng rơi
                             rơi
                                  giọt lên mũi kiếm
Cay nghiệt, vô tình, anh khía nát lòng em.
 
Thu sắp qua rồi. Mưa gió lạnh thêm.
Em đã gắng choàng cho mình chiếc áo.
Em chỉ lo, lúc đi qua mùa bão
Nắng vườn yêu không ấm nổi tim mình.
 
Mùa đông đến rồi, đến sớm phải không anh ?
Em nhận vòng tay anh, mà xót xa ứa lệ
Giá anh đừng làm em nguội lạnh đi nhiều thế .…
 
Có cháy lại được không một đám tro tàn !!!


(hoangau)
Trạc Tuyền 04.10.2008 15:30:47 (permalink)
0




Có cháy lại được không một đám tro tàn !!!

Cố vớt vát tìm mấy mẩu chưa tan
Nhen nhóm lại lửa hồng leo lét
Biết đâu tình chửa nguội hoàn toàn
Bùng cháy nốt dù chỉ là phút chốc./.



nguyễn thế duyên 04.10.2008 19:13:04 (permalink)
0


Em đã chờ anh nhen nhóm lại đam mê.
Ứa máu bàn tay em níu vào kỷ niệm.
Từng giọt hồng rơi
rơi
giọt lên mũi kiếm
Cay nghiệt, vô tình, anh khía nát lòng em.

 
Bài thơ hay lắm. Câu "Ứa máu bàn tay em níu vào kỉ niệm" tuyệt vời nhưng câu "Giọt lên mũi kiếm" thì lại hơi dở. Từ" mũi kiếm "sáo quá nên nó làm lu mờ cái chân thực của" ứa máu bàn tay".Nên nhỏ vào một cái gì đó chân thực thí dụ như "nhỏ vào kỉ niệm" chẳng hạn thì bài thơ sẽhay hơn.Rât mong đọc được những bài thơ như thế này. Tôi góp ý thế có gì không phải bỏ qua cho nhé
hoangau 04.10.2008 22:22:03 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên



Em đã chờ anh nhen nhóm lại đam mê.
Ứa máu bàn tay em níu vào kỷ niệm.
Từng giọt hồng rơi
rơi
giọt lên mũi kiếm
Cay nghiệt, vô tình, anh khía nát lòng em.


Bài thơ hay lắm. Câu "Ứa máu bàn tay em níu vào kỉ niệm" tuyệt vời nhưng câu "Giọt lên mũi kiếm" thì lại hơi dở. Từ" mũi kiếm "sáo quá nên nó làm lu mờ cái chân thực của" ứa máu bàn tay".Nên nhỏ vào một cái gì đó chân thực thí dụ như "nhỏ vào kỉ niệm" chẳng hạn thì bài thơ sẽhay hơn.Rât mong đọc được những bài thơ như thế này. Tôi góp ý thế có gì không phải bỏ qua cho nhé


Huynh à, hình ảnh "mũi kiếm" hông phải em đưa vào cho nó ... vần đâu  . Nó là một vật có thật, và có một ý nghĩa riêng tư, người trong cuộc sẽ hiểu, huynh ạ. Cám ơn huynh rất rất nhiều !
nguyễn thế duyên 04.10.2008 22:32:30 (permalink)
0
Nói thế cũng không được. Làm thơ không thể chỉ cho một mình mình hay thêm một người trong cuộc hiểu thôi.Nếu mũi kiếm là một vật có thật thì cô bé phải tìm một cách thể hiện khác cho người đọc hiểucòn nếu không thì đành phải hi sinh một người để cho bài thơ hay hơn
hoangau 04.10.2008 22:45:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Nói thế cũng không được. Làm thơ không thể chỉ cho một mình mình hay thêm một người trong cuộc hiểu thôi.Nếu mũi kiếm là một vật có thật thì cô bé phải tìm một cách thể hiện khác cho người đọc hiểucòn nếu không thì đành phải hi sinh một người để cho bài thơ hay hơn


Biết làm thế nào nhỉ ! Nhưng bài thơ này em viết cho người ấy, và những điều em muốn nói chỉ có vậy thôi.   Còn người đọc, nếu hông hiểu thì ... đọc đến đây là hiểu mừ !
lyenson 04.10.2008 23:20:51 (permalink)
0

Tưởng rằng Ngâu đã out / Ai dè Ngâu lại vào / Ngâu cãi cùng Mắt Kiếng / Nghe mắc cừ làm sao...

Trích từ Yahoo! messenger
hoangau 04.10.2008 23:39:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Có cháy lại được không một đám tro tàn !!!

Cố vớt vát tìm mấy mẩu chưa tan
Nhen nhóm lại lửa hồng leo lét
Biết đâu tình chửa nguội hoàn toàn
Bùng cháy nốt dù chỉ là phút chốc./.



Vớt vát được mấy mẩu chưa tan
Dẫu tình chưa nguội lạnh hoàn toàn
Cũng chỉ nhóm được lửa hồng leo lét
Khát vọng một đời thế cũng đã thành than.

hoangau 04.10.2008 23:49:45 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Tưởng rằng Ngâu đã out / Ai dè Ngâu lại vào / Ngâu cãi cùng Mắt Kiếng / Nghe mắc cừ làm sao...

Trích từ Yahoo! messenger


"Ông MẠNG" ổng bắt out  /  "Ổng" ngon Ngâu lại vào  /  Bạn thơ mà bảo "cãi"  /  Xách tai thì tính sao ...

Chuyển phát nhanh từ Yahoo Messenger.
hoangau 05.10.2008 02:04:20 (permalink)
0

Gửi cô bé họ Hồ
 
Tôi vẫn nghĩ em là dòng sông Thương
Êm êm chảy không một con sóng dữ
Nếu có sóng là sóng thương sóng nhớ
Vỗ đôi bờ cổ tích tuổi đôi mươi
 
Dòng sông em lặng chảy giữa thơ tôi
Trời thương nhớ lặng im soi đáy nước
Vô tình quá tôi làm sao biết được
Dòng sông em có dòng đục dòng trong
 
Dòng đục sông em tôi bắt gặp trong thơ
"Chới với trên cây chùm hoa sữa cuối mùa"
Hoa chới với hay chính em chới với?
"Nứt nẻ nụ cười" lòng tôi buốt nhói
Dừng lại đi thu hỡi
Để hoa sữa nồng ủ ấm lại lòng em
 
Giữa đám tro tàn tôi muốn nhen lên
Một ngọn lửa
                   Nhỏ thôi
Như ngọn đèn dầu giữa rừng cổ tích
Để trong đêm, nếu em tìm đến
Dùng lửa lòng tôi thắp lại những ước mơ
 
Để dòng sông em lại trong như xưa
Bờ cổ tích lao sao con sóng vỗ
Và lòng tôi
                 Một trời thương nhớ
Lại lặng im soi đáy nước sông em
   
                   Hà nội 4-10-2008
             Cảm nghĩ khi đọc bài thơ " Cuối mùa" của hoangau
                      (Nguyễn Thế Duyên)
 


GỬI ANH ĐỒ


Chùm hoa sữa cuối mùa đã nở nơi đây
Gom góp nắng một ngày tươi tắn lại
Dẫu mùa thu không thể bên em mãi
Dẫu dòng sông trong đục, vơi đầy.

Bờ cổ tích ngày nào em mê say
Những chàng hoàng tử hào quang đã tắt.
Chẳng có ông Bụt nào ai xin gì cũng gật.
Chỉ mong gặp Thạch Sanh để em mượn chiếc đàn.

Ngọn lửa nhen lên từ đám tro tàn
Sẽ thắp sáng cho em cây nến nhỏ.
Và dòng sông lao xao sóng vỗ
Sẽ hoà vào đại dương cùng với bóng mây trời.


                                      (hoangau)

hoangau 12.10.2008 10:25:15 (permalink)
0
Dặn Tiểu Hổ
 
Tiểu Hổ ơi thầy mở quán Đường
Chỉ mong con kén được người thương
Giai nhân tài tử vào thăm thú
Lễ nhận trà bưng tiếp khẩn trương
Cầu lộc cầu duyên con chú ý
Thỉnh chuông gõ mõ tiếng xa vương
Phòng khi thầy bất ngờ viên tịch
Con sẽ lên thay việc tỏ tường

Chạt Tiền Sư


BẠCH THẦY

Thanh-kiu thầy đã mở quán đường 
Chắc ngọt thế này khối người thương.
Nhận lễ hẳn thầy đang hứng thú 
Bưng trà các tiểu rão gân xương 
Nặng quà, thầy gật: "nhiều thành ý"
Nhẹ lễ, thầy nheo: "rõ ẩm ương".
Chẳng biết kén người cho tiểu Hổ
Hay thầy tranh thủ ... tự tăng lương !


(hoangau)


Thư gửi Bác Lá
 
Tha thiết mấy lời Bác Lá ơi
Đoái thương Tiểu Hổ của chùa tôi
Nấu đường chưa được quen niêm luật
Cậy Bác chăm nom giúp lửa, nồi
Nửa chữ lên thầy ân nghĩa trọng
Cả đời thâm tạ trái tim sôi
Trẻ người non dạ xin người thứ
Đường ngọt nấu xong biếu Bác xơi

Chạt Tiền Sư


Chuyện  Tiểu Hổ
 
Chuyện thật mà ai cũng tưởng đồn
Hoa ngâu đã kịp đủ hai con.
Về nhà lớn nhỏ ôm như mít
Ra ngõ có người tưởng gái son.
Vào quậy diễn đàn cho tung toé
Bõ ngồi xó bếp phải lom khom.
Nói gì quân tử đừng tin nhé
Để khỏi công toi, khỏi dập dòm.

          (hoangau)


 
         Cô hàng rượu 

Thế ư? chuyện thật tưởng như đồn
Bán rượu cửa quan mặc mấy con
Kĩu kịt đôi vò thon  dáng liễu

Dịu dàng lời gọi thắm môi son
Quan nhìn ngây ngất thèm hay háy
Lính quậy vãn ve muốn 
 khấp khom 
Múc rượu bán xong bèn quẩy gánh

Quan lòng vơ vẩn tiếc lòm dòm

 
  Chạt Tiền Sư



CỨ TƯỞNG

Mới nghe cũng tưởng ấy tin đồn
Chẳng những đã "chồng" lại cả "con"
Ý ngọc nhiều chàng mơ hãy trẻ
Thơ "tình" lắm bác nghĩ đương son
Đã ai diện kiến đâu mà biết
Đằng ấy lưng...còng sắp sửa...khom
Có lỡ gặp nhau thôi mặc kệ
Người thân nên phải liếc qua dòm


hàn Phong

Cũng may là HP đã đoán trước được nên lâu nay vẫn gọi bằng "hiền tỷ", thật là may mắn quá...


LÁ ĐA
Chú tiểu trong chùa chú tiểu ơi
Lá đa chú quét hộ cho tôi.
Bao nhiêu thân ái trên cành lá
Là lúc thiêu thân dưới bếp nồi.
Chú tiểu trong chùa ơi chú tiểu.
Tình đa trên lá đó tình sôi...
Bao năm với chú chia tâm sự.
Lá hiến trọn đời chú có xơi???
Trần Mạnh Hùng
 

Bàn Giao
 
Tiểu Hổ ơi đây miếu của con
Đèn nhang sớm tối hãy chăm nom
Thầy Hùng thầy Tú người nhà cả
Chị Cúc nàng Van chỗ Đó Hom
Bác Lá Lão Đồng hai trưởng lão
Thầy Thanh Hoa Tỷ cặp thanh loan
Con đừng có để hương tàn lạnh
Cứ nện vang lừng vọng tiếng boong./.

 
 Gửi Tiểu Hổ
 
Kinh này thầy soạn để cho con
Phổ độ chúng sinh, hộ nước non
Phúc phận mỗi người đều mọng trái
Duyên tình đôi lứa thắm như son
Niệm kinh con luyện cho nhuần nhuyễn
Gõ mõ tiếng vang phải thật ròn
Đến lúc việc quen thầy dậy nốt
Phép tu- Bí kíp của thiền môn./.


Trăng trối

 
Kiếp này nay đã trọn đường tu
Dẫu có đi xa gấp mặc dù
Của nả không có gì để lại
Ngôi chùa rách nát chốn thâm u
Cậy nhờ Tiểu Hổ chăm hương khói
Nhớ chứa nước trời ắp các lu
Khách đến vãn chùa con đón tiếp
Nhớ thầy đừng có khóc hu hu
(Chạt tiền sư)


ỐI GIỜI ƠI !

Thầy tấn công con tới tấp vầy
Con mà quá tải, chít ai đây ?
Đào thơ đến tựa nương cửa Phật
Liễu yếu những mong dựa lộc thầy.
Nay doạ lỡ đường tu, hoàn tục
Mai hù giao kinh mõ, thăng ngay.
Trăm dâu rồi đổ đầu tằm cả.
Sao số Tiểu con khổ thế này.

           

              

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 57 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9